1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emut_cuanhom

    emut_cuanhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    sắp valentin rồi chưa năm nào mình cảm thấy buồn như năm nay cả tại sao mình lại như thế nhỉ.
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đã qua một buổi chiều. Em không muốn quay xe về nhà và cũng không muốn ghé nhà ai lúc này. Ngồi thế này và nghĩ, anh đang làm gì?
    Thành phố lại đang trở gió. Sớm nay có nắng vàng, sao em thấy nhớ anh thế không biết? Ở nơi ấy có nắng, có biển và có ai bên anh?
    Hôm nay là một ngày khác với mọi ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm. Vậy mà em không làm được gì và không thể nói câu gì để cho cả hai hiểu nhau. Em đang muốn hét lên, giống như khi bị mắng oan. Em cũng muốn khóc. Vậy mà sao không thể khóc.
    Rồi mọi chuyện sẽ qua, lúc nào em cũng nghe câu an ủi động viên ấy. Thật ra mình đang làm nhau phải dằn vặt, phải căng thẳng. Giá như em đừng bướng bỉnh, giá như anh không nhạy cảm, giá như mình bình thường như bao người khác... Nhưng như thế đã không phải là anh và em..., phải ko thương yêu?
    Đêm hôm qua, khi một mình đứng trên ban công nhìn những bông pháo hoa rực sáng trên bầu trời đúng khoảnh khắc giao thừa, em đã bảo mình cùng ước. Thật bất ngờ điều ước của mình giống nhau đến thế. Đọc message anh gửi em đã bật cười. Cười vì hạnh phúc nhưng lại chạnh lòng vì em không biết cả hai có vượt qua được tất cả không nếu như cứ tiếp tục như thế này?
    Em đã quên nhiều để chỉ nhớ và nghĩ đến anh. Có nhận ra điều ấy không? Tại sao lại cứ dằn vặt nhau? Tại sao cứ phải nhớ và nghĩ về những kỷ niệm đã qua?
    Em đã nói, em yêu nhưng không có nghĩa là sẽ đánh đổi tất cả để giữ lấy tình yêu. Đôi khi một công việc, mtj người bạn tưởng như vô ý nghĩa trong mắt và trong suy nghĩ của anh mà lại rất có ý nghĩa đối với em... Giá anh nhận ra điều ấy...
    Ngày mai sẽ là ngày mới tiếp theo. Em chỉ mong những sự cố gắng của em và anh có kết quả như mong muốn. Em chỉ mong, sự tin tưởng và tôn trọng luôn song hành với nhau...
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đã qua một buổi chiều. Em không muốn quay xe về nhà và cũng không muốn ghé nhà ai lúc này. Ngồi thế này và nghĩ, anh đang làm gì?
    Thành phố lại đang trở gió. Sớm nay có nắng vàng, sao em thấy nhớ anh thế không biết? Ở nơi ấy có nắng, có biển và có ai bên anh?
    Hôm nay là một ngày khác với mọi ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm. Vậy mà em không làm được gì và không thể nói câu gì để cho cả hai hiểu nhau. Em đang muốn hét lên, giống như khi bị mắng oan. Em cũng muốn khóc. Vậy mà sao không thể khóc.
    Rồi mọi chuyện sẽ qua, lúc nào em cũng nghe câu an ủi động viên ấy. Thật ra mình đang làm nhau phải dằn vặt, phải căng thẳng. Giá như em đừng bướng bỉnh, giá như anh không nhạy cảm, giá như mình bình thường như bao người khác... Nhưng như thế đã không phải là anh và em..., phải ko thương yêu?
    Đêm hôm qua, khi một mình đứng trên ban công nhìn những bông pháo hoa rực sáng trên bầu trời đúng khoảnh khắc giao thừa, em đã bảo mình cùng ước. Thật bất ngờ điều ước của mình giống nhau đến thế. Đọc message anh gửi em đã bật cười. Cười vì hạnh phúc nhưng lại chạnh lòng vì em không biết cả hai có vượt qua được tất cả không nếu như cứ tiếp tục như thế này?
    Em đã quên nhiều để chỉ nhớ và nghĩ đến anh. Có nhận ra điều ấy không? Tại sao lại cứ dằn vặt nhau? Tại sao cứ phải nhớ và nghĩ về những kỷ niệm đã qua?
    Em đã nói, em yêu nhưng không có nghĩa là sẽ đánh đổi tất cả để giữ lấy tình yêu. Đôi khi một công việc, mtj người bạn tưởng như vô ý nghĩa trong mắt và trong suy nghĩ của anh mà lại rất có ý nghĩa đối với em... Giá anh nhận ra điều ấy...
    Ngày mai sẽ là ngày mới tiếp theo. Em chỉ mong những sự cố gắng của em và anh có kết quả như mong muốn. Em chỉ mong, sự tin tưởng và tôn trọng luôn song hành với nhau...
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Có fải em đã quá nông nổi, đã quá bồng bột khi ........
    Bây giờ trong em niềm tin đã bị đánh mất - chỉ còn lại cảm giác nhói đau.Em muốn hét và muốn đập phá tất cả mọi thứ..... nhưng rôì em lai không thể............... Tại sao ? tại sao anh lại có thể lấy em ra làm trò đùa mua vui như thế? Tại sao ? tai sao lại là anh - một con người em không thể ngờ, một người mà em đã đặt cả niềm tin , đã bỏ tất cả mọi thứ xung quanh mình để chỉ nghĩ và yêu anh .......... vậy mà.............. tai sao chứ?
    Không yêu em thì tai sao anh lại nỡ nói những lời yêu ngọt ngào, nỡ.............
    Tại sao anh tàn nhẫn thế ?????????? EM HẬN ANH - MUÔN ĐỜI MUON KIẾP NÀY EM HẬN ANH........
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Có fải em đã quá nông nổi, đã quá bồng bột khi ........
    Bây giờ trong em niềm tin đã bị đánh mất - chỉ còn lại cảm giác nhói đau.Em muốn hét và muốn đập phá tất cả mọi thứ..... nhưng rôì em lai không thể............... Tại sao ? tại sao anh lại có thể lấy em ra làm trò đùa mua vui như thế? Tại sao ? tai sao lại là anh - một con người em không thể ngờ, một người mà em đã đặt cả niềm tin , đã bỏ tất cả mọi thứ xung quanh mình để chỉ nghĩ và yêu anh .......... vậy mà.............. tai sao chứ?
    Không yêu em thì tai sao anh lại nỡ nói những lời yêu ngọt ngào, nỡ.............
    Tại sao anh tàn nhẫn thế ?????????? EM HẬN ANH - MUÔN ĐỜI MUON KIẾP NÀY EM HẬN ANH........
  6. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ ! chẳng có ai để yêu mà làm cho người yêu mình fải đau khổ đâu. chẳng ai yêu mà lại có thể vô tâm đến độ trong những ngày tết mà chẳng có lấy một câu chúc hay một lời hỏi thăm.... Phải chăng những lời nói yêu thương của anh đưọc thể hiện là như thế??? Và tình yêu của anh tất cả là tthế??
    Anh tàn nhẫn lắm anh có biết không??????????????????
    ........................
  7. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ ! chẳng có ai để yêu mà làm cho người yêu mình fải đau khổ đâu. chẳng ai yêu mà lại có thể vô tâm đến độ trong những ngày tết mà chẳng có lấy một câu chúc hay một lời hỏi thăm.... Phải chăng những lời nói yêu thương của anh đưọc thể hiện là như thế??? Và tình yêu của anh tất cả là tthế??
    Anh tàn nhẫn lắm anh có biết không??????????????????
    ........................
  8. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tít.... tít...tít..........
    " Anh à.. Có lẽ chẳng cần phải nói gì nữa đâu...
    ....
    Chúc anh hạnh phúc. Em....."
    Tít ...... Message sent ...
    Vậy là xong.. lần cuối cùng nói những lời đó anh nhỉ!! Yêu thương.. vâng, hãy cứ yêu, cứ hy vọng và đừng thất vọng, đừng nói rằng..rất tiếc..
    Vì dù không được yêu, nhưng tình yêu đó đã lớn trong em. Và dù chỉ có em chăm sóc cái cây đó, em vẫn sẽ nghĩ về nó với tất cả những gì là hạnh phúc nhất!!! Vì đó là lần đầu em dám yêu, dám khẳng địng tình yêu của mình, hạnh phúc không anh? Dù thời gian đó quá ngắn ngủi. Em vẫn nói rằng em hạnh phúc.
    Tạm biệt ...... thought I don''t wanna say good bye...
  9. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tít.... tít...tít..........
    " Anh à.. Có lẽ chẳng cần phải nói gì nữa đâu...
    ....
    Chúc anh hạnh phúc. Em....."
    Tít ...... Message sent ...
    Vậy là xong.. lần cuối cùng nói những lời đó anh nhỉ!! Yêu thương.. vâng, hãy cứ yêu, cứ hy vọng và đừng thất vọng, đừng nói rằng..rất tiếc..
    Vì dù không được yêu, nhưng tình yêu đó đã lớn trong em. Và dù chỉ có em chăm sóc cái cây đó, em vẫn sẽ nghĩ về nó với tất cả những gì là hạnh phúc nhất!!! Vì đó là lần đầu em dám yêu, dám khẳng địng tình yêu của mình, hạnh phúc không anh? Dù thời gian đó quá ngắn ngủi. Em vẫn nói rằng em hạnh phúc.
    Tạm biệt ...... thought I don''t wanna say good bye...
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay là ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Vào trường lúc có sóng, lúc mất sóng. Em thấy sốt ruột mà ko hiểu vì sao. Mọi người hát hò, chúc tụng trong buổi gặp mặt đầu Xuân mà em buồn thiu. Có phải vì cuộc nói chuyện 30 phút qua điện thoại đêm hôm qua sáng sớm Valentine?
    Em vẫn biết em là con bé ngang bướng trong mắt anh. Em không chịu làm theo những gì anh muốn. Điều ấy làm người đi xa, làm người đa nghi như anh luôn luôn bức bối. Em biết chứ. Nhưng tại sao em ko thể thay đổi nhỉ?
    Em đã nghĩ, em sẽ ko nhắn tin, ko gọi nữa. Sẽ ko nghe điện thoại của anh. Thế mà về đến nhà, thấy máy rung thì lại nghĩ ngay là anh. Nghe thấy anh cười thì lòng lại nhẹ đi. Vì sao thế anh?
    Hôm nay LS vẫn lạnh. Em đi và về một mình.
    Hôm nay là ngày lễ của những người yêu nhau. Em và anh mỗi người một nơi. Lúc ở trường, chị H bảo, về đến nhà mà thấy "bác" đang ngồi chờ ở nhà thì sao nhỉ? Em chỉ cười vì em biết điều ấy ko thể. Anh ko thể về. Mình sẽ có Valentine riêng cảu 2 đứa. Anh sẽ về chở em đi chơi "bù" sau. Em nhớ câu nói ấy lắm...
    Hôm nay trời vẫn mưa. Em mặc áo mưa dành cho hai người hôm nào mình mua, lại thấy cồn cào, hình như là nhớ. Thé mà lúc nào nhắn tin, gọi điện em cũng bảo là ko... Em lúc nào cũng ngang như thế, anh biết sao anh còn trách?
    Em đã tìm được bài hát mà em biết anh sẽ thích. Em chờ ngày anh về và đàn bài hát ấy cho em nghe, thương yêu ạ!

Chia sẻ trang này