1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Em đang lo cho ngày 8-3 .Không có anh ở bên em sẽ rất buồn,rất buồn anh à.Chiều hôm đó lớp em đi dã ngoại về,tối em sẽ ở phòng đợi phone của anh.Giá như ngày hôm đó không phải là ngày thứ 3 mà trùng vào ngày nghỉ cuối tuần để anh về bên em thì tuyệt vời biết nhường nào ...
  2. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ cố gắng quên anh, em biết điều đó với em bây giờ rất khó khăn, nhưng em sẽ cố........
    EM biết , em chẳng thể mang lại niềm hạnh phúc cho anh . vì thế em hiểu , và em sẽ cố gắng rời xa anh. Chúc anh hạnh phúc với con đườnng anh đã chọn.
  3. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ cố gắng quên anh, em biết điều đó với em bây giờ rất khó khăn, nhưng em sẽ cố........
    EM biết , em chẳng thể mang lại niềm hạnh phúc cho anh . vì thế em hiểu , và em sẽ cố gắng rời xa anh. Chúc anh hạnh phúc với con đườnng anh đã chọn.
  4. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết cho anh ... nhưng em biết chẳng bao giờ anh có thể hiểu đuợc những tình cảm của em đâu
    Mong đến một ngày nào đó anh sẽ hiểu em và yêu em như luc ban đầu ....
  5. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết cho anh ... nhưng em biết chẳng bao giờ anh có thể hiểu đuợc những tình cảm của em đâu
    Mong đến một ngày nào đó anh sẽ hiểu em và yêu em như luc ban đầu ....
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    nếu còn viết được thì hãy viết đi... sợ nhất là khi chả có gì để viết ra nữa... tất cả nhạt thếch và trong vắt như lavie thế là xong....
    Tớ mới phát hiện ra... yêu thì lú, yêu nhiều là lẫn... cũng hơi ngán, nhưng như thế làm cuộc sống của mình vui hơn... chả hiểu ấy có thế không nhỉ... lại nghĩ đến ấy rồi đấy... phân tâm quá
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    nếu còn viết được thì hãy viết đi... sợ nhất là khi chả có gì để viết ra nữa... tất cả nhạt thếch và trong vắt như lavie thế là xong....
    Tớ mới phát hiện ra... yêu thì lú, yêu nhiều là lẫn... cũng hơi ngán, nhưng như thế làm cuộc sống của mình vui hơn... chả hiểu ấy có thế không nhỉ... lại nghĩ đến ấy rồi đấy... phân tâm quá
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước em cứ nghĩ tình cảm là một thứ xa xỉ đối với mình mà tình yêu thì em càng không hề nghĩ tới , em cứ nghĩ rằng em sẽ vẫn bình thường khi không cần đến nó nhưng sự thực là em đã nhầm. Tại sao? Tại sao anh lại bước vào cuộc đời vốn đang rất bình yên của em chứ....? Có lẽ giờ đây em đã hiểu ra một điều rằng em rất cần anh , em nhớ anh rất nhiều , em sẽ không im lặng nữa , bây giờ em chỉ muốn chạy đến bên anh mà hét lên rằng : EM YÊU ANH , YÊU ANH NHIỀU LẮM ANH CÓ BIẾT KHÔNG..... , nhưng giờ thì không được nữa rồi ....
    giơ mình đã chia tay nhau rồi , nhưng em vẫn nghĩ đó chỉ là 1 cơn ác mộng thôi anh ạ , tình yêu của chúng mình mong manh quá fải ko anh , anh đến và đi , nhanh như 1 cơn gió , để lại cho em những kỷ niệm buồn , cho đến giờ em vẫn thật sự chưa hiểu vì sao mình chia tay , chắc anh vãn con nhớ , bài thơ mà em đã tặng , bài thơ anh nói là rất ý nghĩa , anh hiểu và em cung hiểu , nhưng anh có biết được rằng.......người con gái trong chính bài thơ đó lại là em hay ko , em ko trách anh , co lẽ tinh yêu này chỉ có thể có trong giấc mơ thôi anh à , mặc dù anh ko nói , nhưng em vẫn hiểu được rằng , có quá nhiều ngăn cách giữa hai đứa anh nhỉ....
    dù em vẫn biết tình yêu anh dành cho em là có thực , nhưng anh ơi , em hiểu rằng em sẽ thật là ích kỷ , nếu cứ giữ anh lại bên mình mà lại chẳng mang được hạnh phúc cho anh ...........................
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước em cứ nghĩ tình cảm là một thứ xa xỉ đối với mình mà tình yêu thì em càng không hề nghĩ tới , em cứ nghĩ rằng em sẽ vẫn bình thường khi không cần đến nó nhưng sự thực là em đã nhầm. Tại sao? Tại sao anh lại bước vào cuộc đời vốn đang rất bình yên của em chứ....? Có lẽ giờ đây em đã hiểu ra một điều rằng em rất cần anh , em nhớ anh rất nhiều , em sẽ không im lặng nữa , bây giờ em chỉ muốn chạy đến bên anh mà hét lên rằng : EM YÊU ANH , YÊU ANH NHIỀU LẮM ANH CÓ BIẾT KHÔNG..... , nhưng giờ thì không được nữa rồi ....
    giơ mình đã chia tay nhau rồi , nhưng em vẫn nghĩ đó chỉ là 1 cơn ác mộng thôi anh ạ , tình yêu của chúng mình mong manh quá fải ko anh , anh đến và đi , nhanh như 1 cơn gió , để lại cho em những kỷ niệm buồn , cho đến giờ em vẫn thật sự chưa hiểu vì sao mình chia tay , chắc anh vãn con nhớ , bài thơ mà em đã tặng , bài thơ anh nói là rất ý nghĩa , anh hiểu và em cung hiểu , nhưng anh có biết được rằng.......người con gái trong chính bài thơ đó lại là em hay ko , em ko trách anh , co lẽ tinh yêu này chỉ có thể có trong giấc mơ thôi anh à , mặc dù anh ko nói , nhưng em vẫn hiểu được rằng , có quá nhiều ngăn cách giữa hai đứa anh nhỉ....
    dù em vẫn biết tình yêu anh dành cho em là có thực , nhưng anh ơi , em hiểu rằng em sẽ thật là ích kỷ , nếu cứ giữ anh lại bên mình mà lại chẳng mang được hạnh phúc cho anh ...........................
  10. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    " Sẽ thật buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng người ấy rất có ý nghĩa đối với bạn, thế nhưng cái mà bạn nhận lại được chỉ là con số 0, rằng người đó không yêu bạn, thì cũng đừng buồn. Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Điều bạn cần làm là hãy thôi chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm cánh cửa khác đang mở ra cho mình..."
    To Thiên thần: Em ạ, hãy chọn cho mình người cần cho bản thân mình, đừng quá nghe theo trái tim mách bảo, nó bị mù đấy!!!! Em nhé, hãy nghe chị, chị rất hiểu em, chị cũng như vậy thiên thần ạ!
    To some one: You think that I cant live, without your love, U''''ll see.
    U think I cant go on, another day, you think I had nothing, without you by my side?? You see, some how, some day
    You think you were distroy my think and love?? You''''ll see..
    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 14/04/2005

Chia sẻ trang này