1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi một không tám không
    Chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì
    Giọng chị thì rất nhu mì
    Nó thì nhiều lắm,vặt đi vẫn nhiều
    Hình như là em đang yêu
    Không,em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
    Có lẽ là em đang điên
    Vâng,điên thì mới tốn tiền hỏi han
    Xong xuôi hết bốn chín ngàn.......
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em đi về nơi này
    Người nơi ấy ở lại
    Ánh nhìn còn theo mãi
    Tha thiết thế người ơi!
    Vẫn biết dù nơi đâu
    Tình yêu luôn bỏng cháy
    Tựa phượng đỏ trên phố
    Chiều qua mình đi ngang
    Rồi mùa thu sẽ sang
    Mình cùng về nơi ấy
    Lời yêu còn run rẩy
    Dẫu giờ xa là xa...
    Viết khi chờ phone!
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em biết em còn nông nổi lắm nhưng em tin điều anh nói rằng anh hiểu em bởi em biết yêu thương sẽ vượt qua đúng ko anh ...
  4. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ em bóc lịch
    Thấy quá vô nghĩa một ngày
    Rồi em ghi vào nhật ký
    "Ngày mai như ngày hôm nay"
    Đã bao giờ em hoảng hốt
    Khi mình bất lực trước mình
    Và em thấy trong đôi mắt
    Có gì ứa ra
    Vô hình....
    Nếu có xin em đừng sợ
    Thật ra là rất bình thường
    Tất cả chúng ta đều thế
    Mỗi khi cần được yêu thương.
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết cái gì đó nhưng sao lại ko thể ...
    Để làm một điều gì đó khó khăn đến thế sao ???
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    I''m too
    chang the go duoc gi ca. hic.........
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Viết làm gì:
    Những dòng chữ theo thời gian bạc phờ bên thềm cũ
    Anh_dù em muốn níu kéo trăm nghìn lần cũng thế
    Chẳng thể trở về
    Viết làm gì :
    Khi thời gian leo kín dần kỉ niệm
    Đợi chồn chân cũng chỉ có một mình
    Câu trả lời chỉ là bóng tối lặng thinh
    Viết làm gì:
    Thời con gái yêu đương đã trôi vụt mất
    Dẫu có muốn cũng chẳng còn một bờ vai dựa vào mà khóc
    Anh ơi????????
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em biết ngay với chính em ..phải suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định một vấn đề gì và chuyện tình cảm ko ngoài ý nghĩ đó ....em hiểu những gì em nghĩ và em hiểu những gì anh đã và đang làm cho em ....em sẽ cố gắng trân trọng nó
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp lại nhau sao lại vô tình trong sự hữu ý? Em ko nói câu gì và anh cũng chỉ cười. Mình đã xa lạ lắm rồi. Mình xa lạ đến tàn nhẫn, phải không?
    Ngày anh ko còn biết mang những bông hồng tới cho em
    Trời ít nắng và gió sao nhiều quá
    Những nỗi niềm bị khuấy lên sau bao yên ả
    Trở về ngơ ngác cùng em
    Ngày anh ko còn nhớ con dường nào ngắn nhất tới nhà em
    Sao Hôm _sao Mai káo về hiện hữu
    Em cứ nhủ lòng mình ko sao đâu,chẳng có chuyện gì đáng ngại
    Xòe bàn tay ra thấy trống ko nơi ngón áp út của mình
    Ngày anh quên mất rằng cần gọi cho em mỗi sớm mai để nói yêu em
    Những massge,những email trở thành vô nghĩa
    Mặt trời đi qua ,em cũng chẳng có ý niệm về thời gian nữa
    Và biết rằng màu hoa vàng chỉ còn lại trong nỗi nhớ ngày xưa..........

  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Lần nào online cũng nghe bài hat đó để rồi nước mắt lại rơi. Vẵn mang trong lòng những lo âu khắc khoải, dẫu biết mình quá cầu toàn chăng? mang trong lòng những cầu toàn, nhưng hành động lại chẳng được như thế. Để rồi lại cảm thấy hụt hẫng và tự mình làm khổ chính mình với những lo âu, nghi hoặc đó.
    Mong lắm.........................

Chia sẻ trang này