1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Anh à ! Mấy ngày qua em đi tìm trên tất cả các sạp bán báo và thật là may mắn vẫn còn một quyển Thế giới phụ nữ ra ngày 13 tháng 2 năm 2006 dành cho em. Trong đó có những lời tâm sự của em gửi cho anh trong mục " Lời trái tim muốn nói ". Hẳn anh vẫn chưa đọc nó vì anh lúc nào cũng chỉ đọc Thanh Niên, Bóng Đá và Thể Thao thôi, đâu có bao giờ để ý đến báo Phụ nữ . Em hi vọng sau lần này anh sẽ thích đọc báo Phụ nữ hơn .
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu!
    Những lúc xa như thế này em lại tự hỏi mình, sao khi gần nhau em lại hay cáu gắt, nhăn mặt nhăn mũi với anh như thế nhỉ? Chắc anh khó chịu nhiều lắm mà vẫn cứ chiều em.
    Em cũng ko hiểu tại sao thời gian vừa rồi mình lại trái tính trái nết như vậy nữa. Cảm giác như trong em luôn có một điều gì bất ổn mà hễ anh làm điều gì, nói câu gì dù ko sai mà em cảm thấy ko hài lòng là em cáu, em gắt. Em xấu quá phải ko?
    Thôi thì... Em sẽ sửa sai... Nhé!
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ông ui ! giờ này ông đang làm gì vậy?Tôi nhớ ông nhiều lắm mà chẳng biết làm sao cả bao giờ tôi mới gặp được ông để nói ..................những điều tôi ko thể nói với anh khác ngoài ông .
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    đã bao lần mình tự an ủi mình anh chẳng là gì cả mà không được.. anh ơi em ở bên anh nhưng em vẫn nhớ anh lắm anh có biết không.. em chỉ muốn có anh mà thôi.. nhưng chẳng bao giờ..
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Không phải thời gian mà chính những sự thương yêu sẽ làm lành mọi vết thương...................huhu
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi với em cũng là hạnh phúc. Em sẽ chờ anh .
  7. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em có biết rằng anh yêu em nhiều lém ko?
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ đấy !
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Trời đêm nay lung linh muôn vì sao,
    Ngồi nơi đây em ước ao bao điều,
    Nhờ cơn gió nhắn với anh yêu lòng em nhớ anh.
    Thầm mong sao đêm đen mau dần qua
    Bình minh lên để em được thấy anh
    Để bao nhớ nhung sẽ vụt tàn khi bên anh.
    Cho tình ta luôn thấm sâu
    Vượt qua tháng năm ta luôn có nhau
    Người hãy ước suốt kiếp tình đó vẫn giữ mãi trong lòng nhau.
    Hỡi anh / Người hỡi.
    Hãy hứa đi anh muôn đời sau ta mãi không rời
    Cho tình ta sẽ mãi bền lâu
    Cho duyên mình càng được thăng hoa
    Cho ân tình ta luôn bay cao.
    Hãy hứa nhé anh! Ta cùng nhau đi hết con đường
    Ta cùng nhau chia sẻ buồn vui
    Cho tim được tràn đầy yêu thương
    Trong cuộc đời ta luôn có nhau...
    Nhé anh!
  10. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Mình dẫ xoá hết số điện thoại rồi cơ mà sạo vẫn cứ muốn gọi cho người ta thế nhỉ . Đã bảo là phải quên người ta rồi mà sao lại không quên được nhỉ .

Chia sẻ trang này