1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn anh à . Mọi công việc rồi cũng sẽ suôn sẻ thôi mà. Dạo này anh có vẻ " chạy sô" hơi nhiều. Sáng đi làm, chiều đi làm, buổi tối vẫn kêu đi làm . Chắc là vất vả nhiều nhưng với một người tài giỏi như anh, không đi làm như thế thì cũng thật phí. Vì mục đích cuối cùng của anh là kiếm được thật nhiều tiền cơ mà . Cầu mong mọi công việc của anh đều suôn sẻ.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Những con đường quen thuộc , những kỉ niệm dấu yêu tất cả như đang ùa về trong em .Tiếng nói, giọng cười và cả bài hát ngày xữ anh dạy em nữa , sóng vỗ rì rầm , gió thổi như xuyên thấu tâm can.Những giận dỗi , hờn ghen 2 đứa đứng dưới tán cây .Em đã rất thích đi dạo trên biển dưới trời mưa như thế .Lang thang trên biển anh nói " hay là chúng mình trốn đi một nơi thật xa " thật ngốc ! Những món quà anh tặng giờ đã không còn nữa , em đã đánh mất chúng như đánh mất anh .Chỉ còn một con ốc biển , áp tai vào nó em như nghe thấy tiếng sóng biển rì rầm và lời anh nói bên em .Chúng mình đi biển có một lần thôi nhưng kỉ niệm về nó thì có quá nhiều .Giờ đây khi cả 2 không còn đi chung trên một con đường nữa nhưng em luôn cầu mong cho anh hạnh phúc , và ở 1 phương trời nào đó em tin anh vẫn nhớ về em như nhớ về những kỉ niệm thật đẹp của chúng mình phải không anh?
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Có không anh tình yêu từ những con hạc giấy ? Đêm đêm em thức xếp một mình với hy vọng liệu những cách hạc mong manh và bé nhỏ có mang anh về lại bên em?
    Có những khi nỗi nhớ chẳng gọi thành tên. Em mơ thấy anh nơi cuối con đường thăm thẳm, em cố đuổi theo mà chẳng thể nào bắt kịp chỉ thấy một chân trời toàn hạc giấy mênh mông, ngơ ngác và lẻ loi ...Như em?
    Sau cơn mơ em lại về bên những con hạc giấy cố thắp lên niềm hi vọng mỏng manh. Những con hạc giấy cứ ngày một nhiều thêm...Mà sao? anh vẫn xa em!
    Bất chợt em thèm có anh ở bên, chỉ để hỏi điều làm em trăn trở. " Có không anh tình yêu từ những con hạc giấy?" Chắc anh không biết và? em cũng thế. Để đêm đêm em lại xếp hạc giấy ...Một mình?
  4. tinhyeuhoanhao_1982

    tinhyeuhoanhao_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em đã thầm thì trong lần hạnh ngộ. Giọng nói của người con gái kia với gương mặt khá xinh đã đi vào trong cuộc đời anh và thay em gánh chịu những gì mà gia đình anh đòi hỏi. Anh hãy để quá khứ ngủ yên. Em chỉ thuộc về anh trong ký ức, đừng níu kéo những gì đã qua...
    Vâng, em hiểu điều đó. Ngày hôm qua chúng ta chỉ mới nhìn nhau, chứ chưa một lần tỉnh táo để cùng nhau nhìn về một hướng. Và bây giờ. Chia tay nhau là điều phải xảy ra trong đời mà không hề bận tâm hay ân hận điều gì. Nhưng, ngẩn ngơ chao lòng khi chúng ta cùng chạm vào một điều quá đỗi thiêng liêng, đó là cõi thiên đường giờ chỉ còn lại đong đầy nỗi nhớ.
  5. son_ttvnol

    son_ttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn ! Mình là Sơn ở Yên Bái , mình rất yêu mến mảnh đất LS của các bạn , không chỉ vì nó đẹp , phong cảnh hữu tình và con người cũng thế .... Mà còn vì mình đang thầm yêu 1 cô gái con của đất LS ...
    Hôm nay, mình vào box các bạn, mình cũng muốn góp thêm vào dòng chảy tâm sự của các bạn.... Các bạn cho phép mình viết vài dòng tâm sự gửi đến người mình yêu nhé ...
    Bắt đầu nha ...
    H... à ! Liệu 2 năm đã qua có phải là 1 thời gian thử thách quá dài cho 1 tình yêu không ? S không biết nên làm sao nữa....
    Thời gian trôi nhanh thật đấy , mới đó mà đã 2 năm rồi, trong 2 năm ấy S chỉ biết có H.... Và bây giờ cũng vậy.... Và mãi mãi sẽ là như vậy.... Tại sao trong 2 năm qua S không thể nói lên những gì S nghĩ ... S quá nhút nhát hay còn cân, đo, đong, đếm tình yêu của mình... Xin H đừng bao giờ nghĩ vậy.... S đối với H thế nào thì bây giờ chắc H đã quá hiểu, S chưa bao giờ lừa dối H cả... Nhiều lúc nhớ H quá S chỉ muốn chạy đến bên H và nói với H rằng S rất nhớ và yêu H rất nhiều H có biết không ? (S chỉ muốn chạy lên 1 ngọn núi cao nhất trên thế gian này và hét lên cho cả thế giới này biết rằng S yêu H nhiều đến mức nào - nhưng điều đó quá ảo tưởng phải không H ?) . Những lúc buồn ngồi trong phòng nhớ H mà chẳng biết làm thế nào cả , chỉ biết khóc thôi , S mít ướt quá đúng không ? Không biết đó là giọt nước mắt sung sướng hay là giọt nước mắt đau khổ nữa, nhưng dù thế nào đi nữa thì S vẫn rất HP khi có H. Mặc dù HP đó chưa hẳn đã là trọn vẹn... Cảm ơn H về tất cả ... Nhờ H mà S đã biết thế nào là đợi chờ, mong nhớ và cũng chính H đã cho S nhận ra được 1 tình yêu đích thực.... Cảm ơn , cảm ơn H về tất cả...
    Chúc H luôn mạnh khoẻ, sống vui vẻ và gặp nhiều may mắn... Dù H có ở phương trời này hay cho dù mai này H có ra sao, ở nơi đây S vẫn luôn yêu H và cầu chúc cho H những điều tốt lành nhất... Nhớ và iu H nhiều
    Các bạn à đây là những dòng tâm sự của mình gửi đến người mình yêu... Mình phải làm sao đây ...
    Mình chúc các bạn có 1 tình yêu đẹp và hãy giữ gìn nó nhé.... Good luck...
    Qua đây mình xin phép các bạn cho mình là thành viên của Box LS nhé ! Cảm ơn các bạn nhiều ...
    Nick Chat: thatlong.anhratcancoem
    Email: son.ttvnol@gmail.com
    Mình chờ những góp ý của các bạn trong box nhé ...

  6. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Trung này, chúng ta đang làm gì thế, hay chính xác là em đang làm gì thế nhỉ??? Cuộc sống của em đã đủ phức tạp rồi, giờ lại thêm anh nữa, sớm muộn gì em cũng stress mà die thôi. Ngay lúc này, quên anh đi vẫn còn là điều em có thể làm và anh cũng vậy. Điều đó chính là làm theo những lời anh nói:" em hãy thực tế một chút" đấy . Thôi anh nhé, mặc dù chúng ta đã đến với nhau rất thật lòng nhưng giữa chúng ta có quá nhiều trục trắc, khoảng cách thêm nữa em thường là gánh nặng tâm lý ... và đem lại xui xẻo cho những người bạn trai xung quanh, em chẳng muốn làm khổ anh vì anh không đáng phải chịu như thế. Ngày mai, ngày kia, tuần sau hay tháng sau anh về Hà Nội, và em nơi đất khách quê người sẽ cố sống vì một tương lai tươi sáng cho chính mình vậy.
    Em chuyển khỏi nơi ở kia rồi, anh không tìm được em đâu nếu em không muốn nhưng chắc là anh cũng không tìm đâu, em là cái gì chứ, một con tép đậu trên mép con tôm hùm thôi mà.
  7. son_ttvnol

    son_ttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
  8. tinhyeuhoanhao_1982

    tinhyeuhoanhao_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Từ đó hình bóng anh gắn liền với mọi sinh hoạt của em và em bắt đầu chờ đợi cái giờ phút em nói ?oyêu em?, mình sẽ tay trong tay để em khóc trên vai anh và thì thầm trách: ?oem chờ anh lâu quá?. Nhưng thật bất hạnh cho em cái giờ phút đẹp đẽ và thiêng liêng ấy không bao giờ đến vì chẳng bao giờ anh nói cái điều mà mắt anh vẫn nói để em chờ, chờ mãi? cho một hôm bất ngờ anh dắt tay một cô gái và giới thiệu với mọi người là người yêu của anh. Em thật sự choáng váng trước cái tin như sét đánh ấy, đất trời như sụp lở dưới chân em.
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ước gì em có thể quên được anh...
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Lúc này tôi thèm được ngồi nói chuyện với bạn. Mặc dù tôi biết mình cũng lại im lặng nhiều hơn là kể cho bạn nghe về tâm trạng tôi bây giờ.
    Dường như niềm vui không bao giờ trọn vẹn?
    Dường như tôi đã quá mệt mỏi với những khó khăn, những ích kỷ của chính mình.
    Dường như bây giờ tôi chỉ muốn bước đi trên con đường đó một mình, chỉ một mình thôi... Không lo lắng, không đau đớn, không mỏi mệt...
    Đã quá lâu rồi tôi không nghĩ về những người thân yêu bên cạnh mình. Tôi biến mình thành một kẻ ích kỷ, ngang bướng và bất hiếu. tại sao chứ?
    Không thể biến giấc mơ của mẹ, của ba thành hiện thực.
    Không thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực...
    Muốn nói một lời xin lỗi... Và đi...

Chia sẻ trang này