1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Em đã xa anh thật rồi, điều đó là sự thật nhưng đến bây giờ khi thời gian đã rất lâu rồi từ khi em nói lời chia tay nhưng anh vẫn thấy như mới vừa hôm qua. Tại sao lại như thế hả em? Những gì em nhắn cho anh rất ngắn ngủi, vậy mà nó lại như một mũi kim sắc nhẹ đâm sâu vào trái tim anh.
    Đau lắm em ơi! Sao em lại làm như vậy với anh? Hay trả lời anh đi, bao ước vọng bao niềm mơ ước, những lời nói ngọt ngào em nói với anh đâu rồi. Đến giờ anh vẫn không tin đó là sự thật. Nhưng khi em đã quyết tâm ra đi anh cũng không thể nói, cũng không thể cầu xin được. Lòng tự trọng trong anh không cho phép anh làm điều đó.
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ơi ! Anh có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng làm sao đây hả em ? khi mà : Ngôn bất tận ý, ý bất tận lời. Thôi Anh đành dùng lại ba chữ xưa như quả đất vậy : ANH YÊU EM.
    Anhmuốn nói nhưng lời không thể tỏ
    Yêu rất nhiều biết diễn tả sao đây ?
    Em cô gái với anh là tất cả
    Anh yêu em, sự thật quá rõ ràng
  3. V_escape

    V_escape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu à? Chả biết có phải không nữa.
    Không bao giờ anh hỏi em được một câu nhẹ nhàng: Đang làm gì đấy em? Lúc nào cũng: Đâu đấy? Đâu đấy là cái gì? Em ghét điều đó ở anh.
    Không bao giờ anh chờ em hay nói: Tắt máy trước đi em. Luôn luôn: cụp.. tút tút........... trước khi em kịp làm điều đó. Đọc câu chuyện của thiên thần, em thấy cô gái đó quá giống em, không câu nệ tiểu tiết, nhưng rất quan tâm đến nó. Từ trước khi gặp anh, những người đã từng yêu em hay người mà em đã từng yêu, chẳng có ai hành động như anh cả. Em rất sợ nghe tiếng tút tút khi ngắt điện thoại. Người yêu cũ của em, luôn nói rằng: Em à, em cúp máy trước đi, 5 giây trôi qua, em chưa đặt máy à? Dạ chưa, anh đặt máy đi; không em đặt máy trước đi.
    Rồi em và anh ấy cùng 1..2...3 đặt máy, nhưng anh ấy luôn ăn gian, và em luôn là người đặt máy trước.
    Còn anh............
    Chưa bao giờ anh đến nhà cùng mọi người ăn cơm khi được mời, luôn có những lý do nọ kia rồi đến phút chót anh gọi điện nói rằng anh bận, để rồi mọi người ăn uống xong xuôi anh mới đến nhà ngồi lỳ ở đó. Kể cả những ngày rất quan trọng đối với em và người thân yêu trong gia đình. Để làm gì?
    Thế mà anh luôn nói rằng anh yêu em là thật lòng, là nếu không thì không bao giờ anh lên nhà em như thế đâu. Em đâu cần anh phải lên nhà em, không có anh lên thì vẫn có những người khác lên cơ mà?
    Nói với anh thẳng thắn thì anh lại viện hết lý do nọ lý do kia, nào là anh bận, nào là anh chỉ yêu em, nào là thôi, chuyện ấy bỏ qua đi em nhé; ai bỏ qua cho anh đây?
    Anh chưa bao giờ nghe em kể hết một câu chuyện mà anh ko ngắt lời em hay không thêm mắm muối vào lúc em đang kể trong khi rõ ràng anh chẳng hề biết tí gì về nội dung câu chuyện đó.
    Gọi điện cho em, em không nghe máy (vì em giận anh kinh khủng) thì anh chuyển sang nhắn tin; "số máy này làm phiền em nhiều quá đúng không? Vậy thì em hãy xoá nó đi. Anh xin lỗi vì đã thế nọ vì đã thế kia....... Chỉ có thế thôi mà em đã giận anh đến như thế, sau này những việc khác lớn hơn thì như thế nào" Trời ơi, em phát điên mất. Vâng chỉ thế thôi, mà đủ để làm em băn khoăn khi nghĩ về anh bằng hai từ Thương yêu.
    Hôm qua em đã nói với anh rằng trong lòng em, có một sự đổ vỡ. Phải, đổ vỡ. Không biết có nên tiếp tục thương yêu anh được nữa hay không
    Đáng lẽ em không nên bới lông tìm vết như vậy, vì có những người khác yêu nhau, còn những tội lỗi khác to hơn người ta vẫn chấp nhận để yêu thương.
    Nhưng anh ạ, từ chuyện nhỏ mới có chuyện lớn. Nhỏ anh không làm được, em không tin chuyện lớn anh làm được. Em cũng không tin nữa vào những gì anh đang nói, đang làm. Mất lòng tin là mất nhiều thứ.
    Trong lòng em đang có một sự đổ vỡ.
    Được V_escape sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 09/07/2006
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương àh! Xin lỗi U nhé, lâu rồi ko gặp U vậy mà ta lại lỡ hẹn cùng U lang thang qua các con đường thoang thoảng mùi của cây, của bụi bặm ... để ngắm những dòng người ngược xuôi trên đuờng cũng như số phận của ta vậy.
    Hôm nay ta đi làm thì U cũng lại đi học rồi, đến bao giờ chúng ta mới có thể lại được cùng nhau lang thang như xưa nhỉ?
    Tình bạn ! 6 năm đã đủ hiểu nhau chưa
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại đi vào giữa lúc này chứ - khi mà tình yêu mới đang bắt đầu. Em đã khóc, khóc thật nhiều, khóc cho tình yêu mà đáng ra ta phải dành cho nhau nhưng sao lại không được. Hay tại tình yêu không đủ lớn để ta vượt qua thử thách đó. 28 tháng - một thời gian có thể gọi là rất dài đối với những đôi tình nhân và ... với em. Ở một đất nước Singapo xinh đẹp với những người bạn mới, với cuộc sống mới. Liệu anh có nhớ về em ? Ta yêu nhau nhưng sao lại không thể chờ đợi, không thể hứa hẹn một điều gì . Anh sợ à ? Anh sợ gì? Sợ anh sẽ thay đổi hay sợ em thay đổi? Anh nói đúng . Hơn 2 năm bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là với một người sống tình cảm như em. Vâng ! Chắc chắn rằng sẽ không gì buồn hơn thế nhưng em sẽ chờ được đến ngày anh trở về. Nhất định là như vậy mà !
    Thế là sinh nhật em sắp tới sẽ không có anh. Bạn em hứa là sẽ tổ chức cho em một sinh nhật thật hoành tráng nhưng em cũng không thích lắm. Em chỉ muốn sinh nhật của mình được ở bên anh, cùng anh đi chơi tới những nơi thật lãng mạn và đắm chìm trong hạnh phúc ... nhưng ....
    Em ghét cái cảm giác khi chia xa, khi nói lời tạm biệt. Em sợ đến ngày anh đến tạm biệt em . Em sẽ chẳng chịu nổi đâu vì anh là một tình yêu lớn của em, là người mà em yêu thương nhất. ... Giờ sẽ phải xa thật ư ?
    Anh đi rồi, hãy nhớ rằng vẫn luôn có em ở bên ủng hộ anh. Em yêu anh thật nhiều !
  6. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ít ra Lan Tím vẫn còn có cơ hội gặp ại người ấy, cho dù là Người ấy của Lan Tím ở Singapore đi nữa đúng không ?! Như thế vẫn còn là quá Hạnh phúc, nếu như Lan Tím đặt địa vị mình vào hoàn cảnh ... là không thể gặp người mình yêu và đã từng rất yêu mình trong suốt cả quãng thời gian tới đi. Có thể bạn sẽ ấm lòng hơn đấy. Rồi sẽ còn nhiều sinh nhật nữa mà, chắc chắn anh ấy sẽ quay trở về thôi...
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhưng lời an ủi của Wind nhé. Đến giờ phút này thì tất cả mọi thứ đã thay đổi rồi Wind ạ . Mình sẽ không còn chờ đợi và hi vọng điều gì nữa. Sinh nhật của mình có thể sẽ mãi không có anh vì ngày anh trở về có lẽ mình đã không còn ở Hà Nội nữa . Tất cả đã qua thật rồi ...
  8. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng, anh vẫn không hiểu vì sao em lại muốn anh nói ra những gì có nơi lòng mình trong cái ngày xa xưa lâng lâng giữa sông thơ và trăng ấy? Phải chăng anh đã lầm khi chỉ vội vàng chộp dựt nói với em về những đam mê thoáng chốc của mây và dòng sông, một cơn mưa chợt thoáng giữa cuộc đời ngột ngạt này? Ừ, anh đã lầm lắm. Anh đâu biết mãi đến khi chính em nói, em nhìn thấy mình trong nỗi ưu tư nơi ánh mắt anh lần đầu tiên em gặp. Và anh lại khổ sở quá chừng khi không chấp nhận ai, cả em nữa để u mê cuồng quay cùng bao nỗi đời mê mải trống trơn. Với chiếc xe cà tàng ấy. Với sự luộm thuộm phát gớm ghiếc ấy. Với nỗi lắng lo một mình em thấy?
  9. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Anh tự tin vào nhật ký của mình: Mình yêu rồi. Mà chẳng biết là điều ấy có thật không nữa. Yêu, là như anh bây giờ ư? Mà yêu ai? Một người mà anh không biết tên, không biết tính tình, sở thích, thậm chí, không biết anh có là cái gì trong mắt em không? Anh vẫn biết anh ngày ấy nhỏ bé, tầm thường, lại tự cho mình là sâu sắc. Rồi độc ác. Cái gì của mình cũng phá hỏng, cũng chóng chán rồi ngỏng cổ thèm muốn cái khác y như một đứa trẻ con ba tuổi. Thật buồn cười!
  10. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đau lắm em ơi! Sao em lại làm như vậy với anh? Hay trả lời anh đi, bao ước vọng bao niềm mơ ước, những lời nói ngọt ngào em nói với anh đâu rồi. Đến giờ anh vẫn không tin đó là sự thật. Nhưng khi em đã quyết tâm ra đi anh cũng không thể nói, cũng không thể cầu xin được. Lòng tự trọng trong anh không cho phép anh làm điều đó.
    Em đi rồi nhưng anh vẫn nhớ em, vẫn ở bên em, anh sẽ mãi yêu em như ngày nào. Anh vẫn mong cho em hạnh phúc, và vẫn mong chờ một ngày nào đó em quay về với anh, chúng mình lại như ngày xưa. Nhưng có lẽ là vô vọng, em không cần anh nữa mà. Em hãy đi đi, hãy bay theo những ước mơ mà bấy lâu nay em hằng ấp ủ. Nhưng hỡi thiên thần của anh, khi nào em cần nghỉ ngơi, cần một nơi dừng chân thì em hãy nhớ đến anh, anh sẽ là nơi yên bình nhất để em dừng chân.

Chia sẻ trang này