1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Phải đến gần 1 năm rồi. Sáng nay em mới đi qua phố Tạ Quang Bửu. Hình ảnh của anh vẫn còn đó, sau giờ học ( ngày đó anh thường dạy hai tiết cuối ) anh vội vã lấy xe rồi ... hoà vào con đường đông đúc người. Lúc nào anh cũng vội vàng như vậy mà ... Ôi ! Con đường của kỷ niệm nhưng giờ anh đã ở tận nơi xa ... Chiếc xe màu xanh và biển số 16 ... vẫn còn mãi trong em ... Anh ơi ! Em nhớ anh thật nhiều !
  2. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ước sao thời gian trôi ngược về đây , giữ nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé, sống trong tình yêu để buồn đau qua đi nhẹ nhàng.
    TA có vượt đc qua nỗi đau này ko ?!
  3. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua đều quá dài so với sức chịu đựng của em, cho nỗi cô đơn vô vọng, cho tình yêu đã chết.
    Ty, điều gì, tại làm sao em phải gánh chịu tất cả những nỗi đau ngày hôm nay ? Không, đừng nghĩ rằng em trách anh, em chưa từng một giây phút nào, bây giờ, trước đây và mãi mãi sau này em không muốn anh phải buồn, phải đau đớn vì bất cứ chuyện gì
    Bởi vì, bởi vì dù em có cố tàn nhẫn, cố lạnh lùng thì em biết rằng... biết rằng em vẫn yêu anh, em vẫn còn yêu anh. Đó là nỗi đau lớn nhất cho trái tim của em. Giá như, ước gì em có thể làm một điều gì đó để giết chết tình yêu ấy, để cho trái tim này không còn thổn thức vì anh, để cho những gọt nước mắt mặn chát này không còn rơi vì anh.
    Anh có thể hiểu được nỗi đau của người ấy, sao anh không thể hiểu được nỗi đau cho em ? Anh có thể trở về bên người ta, có thể bỏ rơi em, sao anh ko thể về bên em dù chỉ 1 phút, 1 giây cũng được. Anh nói rằng anh có thể quỳ xuống, quỳ từ vỉa hè vào nhà chỉ để xin em tha thứ, điều ấy ko có nghĩa lý gì cả, em có thể tha thứ cho anh, tha thứ tất cả mà không đòi hỏi một điều gì cả, em yếu đuối lắm, vì em đã quá yêu anh.
    Anh dằn vặt, anh khóc, anh tìm rượu để quên nhưng anh ko dám chạy xe 2 phút để sang nhà em, nắm lấy tay em, tất cả sẽ qua hết thôi mà Ty! Những trở ngại kia có là nghĩa lý gì khi anh cứ quyết ở bên em, sẽ là như thế nhưng anh ko yêu em, không hề một chút nào như lời anh đã nói, đã nói bao nhiêu lần nhỉ, em không nhớ nữa. Và nơi đây còn bao nhiêu kỷ niệm nữa. Em làm sao có thể vượt qua nổi !!!
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến rồi anh. Hà Nội cũng lạnh nhiều lắm. Ở bên đó trời vẫn còn ấm phải không anh? Thỏi son dưỡng môi mà anh tặng em hồi đó giờ nó mới thực sự phát huy tác dụng. Em vẫn dùng nó hàng ngày và rất thích . Còn chiếc mũ len ấm áp kia nữa ( món quà mà anh đã tặng em khi anh từ Ấn Độ trở về. ) có lẽ em sẽ ít dùng đến nó hơn vì em muốn gìn giữ nó để mãi mới như ban đầu.
    Vào thời gian này năm trước khi mà chúng ta cũng đang ở rất xa nhau thì email và chat là việc của mỗi ngày. Anh vẫn thường dặn em đi ra đường nhớ mặc áo cho thật ấm. Bây giờ thì sao? Chẳng có ai quan tâm đến em như thế. Cũng chẳng còn tâm trạng để mong ngóng ngày anh trở về như năm trước, chẳng còn lời nói của anh: " Em ơi ! Anh thèm phở Việt Nam lắm. Ước gì bây giờ anh ở Việt Nam, chúng mình sẽ đi ăn phở nhỉ ? " Tất cả như mới đây thế mà cũng gần một năm rồi. Em chẳng còn diễm phúc, chẳng có may mắn để được anh quan tâm và yêu thương mãi mãi nhưng sẽ vẫn còn trong em những tháng ngày hạnh phúc nhất ấy .
    Sắp Giáng Sinh rồi. Em vừa vào trang Web giangsinhmiennhietdoi .com. Ước gì em có thật nhiều tiền để sang đó đón Giáng Sinh và ở bên anh ??? Chưa chi em đã vội ước rồi khi mà chưa biết anh có còn muốn gặp em hay không ? Nhưng điều ước đó cũng không thành hiện thực được mà .
    Tết này không biết có còn những lời chúc mừng ngọt ngào của anh trong đêm Giao thừa không? Còn dịp để em bịt mũi và nói Alô để giả giọng là mẹ em không nhỉ? Nhưng dù em có giả giọng là ai đi nữa thì anh vẫn cứ nhận ra em, phải không?
    Anh ơi ! Chưa bao giờ trên 4rum mà em viết được nhiều như thế này. Nếu anh đọc được chắc anh sẽ nói là em liên thiên nhưng thật may vì em biết anh chẳng bao giờ vào 4rum. Đã bao lần em gửi cho anh nhưng anh nào có thèm vào, anh bảo toàn những trang linh tinh. Sẽ là linh tinh với một người của công việc và yêu công việc của mình, sẽ là linh tinh với một người khi lên mạng mục đích chủ yếu là tìm tài liệu. Vâng ! Anh là con người ấy. Nhưng nếu không có những cái mà anh cho là linh tinh đó thì em biết trút những tâm sự vào đâu kể cả những tâm sự em viết cho anh nhưng lại không muốn anh đọc nó ...
    Từ ngày anh đến tạm biệt em và cũng là ngày em buồn nhất, là ngày mà em không có cơ hội để chờ đợi ... Thấm thoát cũng hơn 3 tháng rồi . Thời gian còn ít lắm, chưa đủ để em quên ... anh và những kỷ niệm.
    ...kitty ơi ! ...kitty ơi !
  5. cauutlemlinh113

    cauutlemlinh113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    KỶ NIỆM BUỒN ...
    Ai cũng vậy , mỗi con người chúng ta sức chịu đựng , chờ đợi cũng đều có giới hạn. Trong 2 năm qua anh đã cố gắng để chúng mình gần nhau hơn . Cố gắng , cố gắng rất nhiều ? Nhưng mọi sự cố gắng của anh đến nay đều chỉ là vô vọng , khi em ?" 1 cô gái bt như bao cô gái khác đã chiếm được con tim ngốc nghếch của anh ?
    Nếu ngày ấy mình đừng tình cờ quen nhau qua mấy tin nhắn điện thoại thì giờ đây có lẽ anh đã có 1 c/s khác , khác hoàn toàn ? nhưng niềm hp lớn lao nhất mà anh có được là quen em , thân thiết với em để rồi yêu em , yêu em đến mức con người anh giờ đây trở nên ngay ngô và yếu đuối ?
    Giờ đây anh lại 1 lần nữa phải cố gắng , nhưng lần này anh phải cố gắng để quên em , để gạt em ra khỏi cái tâm trí đang quẫn lên vì 1 thời yêu em dại khờ này ? thế nhưng sao làm điều đó khó quá vậy em , khi lúc nào cái khối óc nhỏ bé này luôn nghĩ về em , về những kỹ niệm mà có lẽ chỉ có anh mang nó , còn em thì ko (anh dám chắc điều này). Tất nhiên , yêu đơn phương ko phải là xấu nhưng nó sẽ ******** yêu ngày càng nhàm chán trong chính con người anh. Anh đã hứa với tất cả , hứa rằng anh ko yêu được em thì anh sẽ ko yêu 1 ai nữa - điều này anh đã làm tốt , thậm chí rất tốt em à ?
    Thôi có lẽ mọi cố gắng của anh giờ đây sẽ ko còn ý nghĩa... Chúc em luôn hp với con đường mình đã lựa chọn và hãy luôn nhớ rằng anh luôn yêu em và luôn theo dõi từng bước đi của em . Nếu em buồn hãy tâm sự với anh , có thể anh sẽ ko thể giúp gì được cho em nhưng anh sẽ là người san sẻ nỗi buồn đó với em . Anh sẽ làm tất cả để thấy nụ cười trên đôi môi của em ?
    Đã bao lần anh nói về chuyện của chúng mình , em lại cho rằng chúng mình ko có duyên với nhau. Chúng mình ko có duyên với nhau hay chính em , chính em tạo ra cái khoảng ko có duyên với nhau ấy , hay chính em đã tạo ra 1 khoảng cách mà anh đã thấy rằng trong 2 năm qua khoảng cách ấy ngày càng xa cách.
    Anh ko biết rằng con tim của anh sẽ phải chờ , phải chờ đợi em đến bao giờ ... Anh hy vọng , ở 1 nơi nào đó em sẽ đọc dược những dòng này , dù chỉ là vô tình thôi , vô tình thôi cũng được ... để ít ra cũng 1 lần mà anh cũng chỉ cần duy nhất 1 lần em hiểu rằng : Trong trái tim anh luôn chỉ có em mà thôi...
    Anh nhớ em , nhớ em nhiều lắm em biết ko ?
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Second love! Cảm ơn anh đã vẫn quan tâm đến em. Lần này về không gặp nhau thì cũng hơi tiếc nhỉ? Sắp tới anh sẽ về Hà Nội một tuần ư? Liệu khi đó có nên gặp nhau không anh? Không yêu rồi nhưng sao đôi khi em vẫn muốn gặp và em biết anh cũng như vậy. Anh bảo tối nay online và hẹn em không bận thì ra CHAT cùng anh. Sẽ nói những chuyện gì nhỉ? Có gì thì đã nói qua điện thoại hết rồi mà. Thôi em sẽ không ra Chat cùng anh đâu. Second love của em ạ!
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Em rút lui.. em rút lui... em chán lắm rùi... kệ xác... bỏ mặc anh nha..
  8. helen_tran

    helen_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không khí se lạnh của những ngày cuối năm thật dễ chịu, trong lòng cảm thấy nôn nao khó tả , cứ mong sao cho mau Tết để được nghỉ làm , nằm ở nhà ăn uống thoả thích hay cùng với mấy nhỏ bạn thân ra phố, ôi! tuyệt vời..........
    Nhớ năm trước đón năm mới còn có anh bên cạnh, bao nhiêu phiền muộn của năm cũ cứ mặc sức mà thổ lộ với anh, được anh an ủi , được anh lì xì...........và còn có nhều thứ phức tạp khác trong cuộic sống nữa cũng được anh chia xẻ.
    Nhưng năm nay và tiếp theo những năm sau nữa em sẽ mãi mãi đón Tết mà không có anh bên cạnh. Cảm giác không có anh thật buồn và cả hối tiếc, nhưng trong lòng em lại thấy thanh thản bởi vì em đã giữa đúng những gì em đã hứa .
    Cầu chúc cho anh năm mới với nhiều niềm vui mới và thành công trong công việc.
  9. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Viết vào đây thì ai đọc được nhỉ?Chắc mình bị điên Chán thậtThỉnh thoảng cũng không bình thường Chán thật,thật buồn
  10. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một người bạn của mình bảo vừa làm xong một bài thơ. Post lên đây cho mọi người đọc để chia sẻ với người bạn của mình vì những vần thơ vủa bạn ấy lúc nào cũng thấm đượm một nỗi buồn vô hạn...
    Nhớ
    Xin bình yên về trong mỗi sớm mai
    Để tiếng xuân dậy
    Chiều thêm nắng
    Xin hoàng hôn đừng đi trong yên lặng
    Ta níu giọt buồn
    Trống vắng chợt nặng vai
    Nhặt lá vàng trên con phố vẫn dài
    Nghe ký ức òa lên niềm thương nhớ
    Kỷ niệm một hôm nào
    Vụn vỡn
    Thoáng âm thầm sóng đổ ngập con tim
    Dường như ta vẫn mãi đi tìm
    Hình ai đó, đắm chìm trong ánh mắt
    Cuối con đường ngày xưa
    Bên nhau mòi mặn...
    Sao nỡ chia lìa
    Ta mang một đời
    Vết cắt của thời gian
    Ơi những ánh chiều
    Sao mãi cứ nhuốm màu vàng vọt
    Cho cơn gió đêm
    Nức nở
    Giấc mơ kia không mang nữa
    Vị ngọt
    Nhớ thương thầm
    Buốt giá lọt vào tim
    Hương Thu[/b]

Chia sẻ trang này