1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã một năm trôi qua rồi. Anh có còn nhớ cái ngày này của năm trước không? Ngày mà chúng mình gặp nhau sau chuyến du học của anh. Từ buổi sáng thức dậy em đã nghĩ về anh thật nhiều. Có lẽ đây là một ngày em nhớ về những kỷ niệm. Kitty à! Học trò của anh!
  2. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Thế là những ngày dài căng thẳng rồi cũng qua đi. Bây giờ thì T.A có thể quên T một cách nhẹ nhàng. Chẳng phải đó cũng là mong ước của T sao ? Thế T biết làm sao mà T.A có thể quên ko?
    Ừ cũng khó lắm, có nước mắt rơi ướt cả chiếc khăn đang đan dở, có cả cái cảm giác lạnh buốt khi phóng xe áo ào trên đường để nhấn chìm nỗi nhớ. Có những tin nhắn cho những người mà T.A nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhắn nữa...có rất nhiều thứ, bất kì thứ gì, giúp T.A có thể quên. T.A cũng mạnh mẽ lắm nhỉ hi hi.
    T.A đang sống không hạnh phúc nhưng không vì thế mà không cười. T.A còn trẻ, chúng ta đều còn trẻ và vì chúng ta đã chọn hai con đường ngược hướng nhau để đi thì phải chấp nhận thôi. T.A không thể quay đầu vì T nên không thể bắt T quay đầu vì T.A được. Vẫn mong mỗi cuối tuần lại thấy T mạnh mẽ chơi những séc tenis cực đỉnh cùng ku Đại cho dù chỉ là những quan sát từ xa. T.A vẫn cần yên tâm khi thấy T khoẻ mạnh và bằng yên. Sẽ cứ như thế này thôi nhỉ. Cứ cho là ở nơi đâu đó, một lúc nào đó T cũng nghĩ đến T.A, nghĩ đến câu nói cuối cùng......"chúng ta sẽ găp lại nhau, sẽ có những hành trình khác ... trọn vẹn hơn. Thế nhé, nếu có kiếp sau nhất định T sẽ không bao giờ làm T.A buồn" .

    Thế đấy, nếu có kiếp sau T sẽ lại yêu T.A nhé ! T đã hứa rồi đấy ^^. Kiếp sau T.A sẽ đan hoàn chỉnh cho T cái khăn này còn tạm thời, cứ để nó dở dang ... như một kỷ niệm của con tàu tình yêu không đến được bờ.Nếu có kiếp sau, T.A sẽ hát nốt đoạn còn lại " chia tay nhé.... rồi ngày mai ta gặp lại nhau". Nếu có kiếp sau, có thể mùa Đông sẽ không quá lạnh, không quá cô đơn như này, T nhỉ.
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1

    Em muốn viết, viết thật nhiều những yêu thương, nhưng lại ko dám... Lo sợ mọi điều lại có thể xảy ra, và em lo sợ cho chính bản thân mình nữa ... Em không sống thật với chính em hay với chính cái bóng của riêng ai??? Mãi sẽ vẫn là câu trả lời 3 chấm thôi anh ...
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Em ko muốn thấy em thế này 1 chút nào cả... Cảm giác đấy ko còn là chính em nữa! Suốt ngày quanh quẩn trong cái vòng quẩn quanh ấy em đến kiệt sức mất anh ... Biết bao giờ bến bình yên mới hiện hữu bên em???
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu mà ko song hành cùng niềm tin , liệu sẽ tồn tại đc ko anh?
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của em à! Một ngày không gặp anh, em buồn đến chết mất . Thứ 3 tuần sau em về Tết rồi. Em không thể ở lại đợi anh đến tận 28 Tết được cho dù hôm đó anh sẽ đưa em về nhà. Vậy là sắp phải xa nhau đến 3 tuần đó anh. Không! Em sẽ xuống sớm cùng anh đi Chùa Hương. Chúng mình sẽ cố gắng để xa nhau ít thời gian nhất nhé. Em nhớ anh thật nhiều. Yêu anh! Cưng!
  7. toilanguoilangson

    toilanguoilangson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá anh ạ! Giá như người ra đi là em có lẽ giờ này em ko cảm thấy tội lỗi thế này anh ạ! Anh trai yêu quý của em ơi em nhớ anh nhiều lắm anh ạ và em cũng rất thương anh. Sao sự việc này lại xảy ra với gia đình mình hả anh? Mẹ buồn nhiều lắm anh biết không. Làm sao để em có thể gặp anh bây giờ..............em nhớ anh quá anh ơi.............
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    L2H! 20 ngày em về Tết, là một chuỗi ngày dài dằng dặc vì không được gặp anh. Rồi ngày mà chúng mình mong muốn nhất cũng đã đến - ngày hôm nay. Em hạnh phúc quá vì được ở bên anh. Cảm ơn anh! Tình yêu của em.
  9. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Lại 1 ngày thứ 5 nữa rồi em ạ! anh vẫn đi trong tình yêu mà chúng ta đã trao cho nhau nhưng rất buồn vì em đang ở 1 nơi xa lắm, Hà Nội mấy hôm nay mưa to quá, con đường cũ như nhòa đi trong nỗi nhớ. Em yêu! Anh vẫn yêu em nhiều.
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    L2H! Người iu của em à! Anh đừng có cố chấp như thế mà. Đừng giận dỗi em như thế. Đáng ra giờ này em không phải online để viết những tâm sự buồn này, đáng ra là chúng mình ở bên nhau lúc này và cùng đi ăn bữa cơm chiều. Thế mà ... anh thật là quá đáng! Lỡ để em một mình buồn ơi là buồn. Anh nói là tối nay sẽ đến nhưng em biết là anh sẽ không đến và sẽ gọi điện cho em nói rằng bận việc không đến được nên em đã tắt điện thoại để anh không liên lạc được với em, để anh sẽ phải đến. Người iu à! Chỉ giận em hết ngày hôm nay thôi nhé. Yêu người iu lắm. L2H à! Cưng của anh!

Chia sẻ trang này