1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    L2H! Anh yêu! Thế rồi anh cũng đã đến và đã không còn giận em. Chúng mình đã xua tan đi nỗi tức giận bằng cách du thuyền trên hồ Trúc Bạch. Em vô tư quá nên không nghĩ rằng chỉ với một lời nói ấy lại khiến anh đau lòng đến thế. Thôi thì lần sau em sẽ cẩn thận hơn với những lời nói của mình. Hôm nay anh đi làm cả ngày, bao giờ cho đến tối để gặp anh đây? Em nhớ anh nhiều lắm. L2H à! Yêu anh! Cưng của anh!
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Anh lúc nào cũng thế. Cứ để em phải bực mình, giận dỗi mới được. Anh bảo một lát nữa gọi điện cho em thì ít nhất cũng phải kéo dài đến vài tiếng đồng hồ. Cả ngày anh kêu bận thế mà buổi tối lại có thời gian đi uống rượu cùng bạn bè để rồi đến lúc say lại gọi cho em để em lo lắng. Giận anh rồi, ngày hôm nay nhất định em sẽ không gọi cho anh đâu, cũng sẽ không nhắn tin gì hết. Anh mà không đến làm lành thì coi chừng ... Ghét thế không biết!
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thứ bẩy tuần nào anh cũng bận. Hôm nay anh cũng lại bận. Em buồn, chẳng biết làm gì nên online nghe nhạc vậy. Bài hát thật hay, khiến em nhớ về anh thật nhiều .
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! Em về quê xuống rồi thế mà vẫn chưa được gặp anh. Em biết là anh bận nên không ra bến xe đón em được mà. Lát nữa em sẽ về nấu cơm rồi chúng mình ăn cơm nhé. Yêu anh nhất.
  5. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Em sang nhà chơi, thấy anh đang nằm trên giường để cho người ta tẩm quất. Em biết, anh cần tẩm quất là để làm gì và vì sao. Nhưng em sẽ ko nói đâu. Có những sự thật cần được nói dối mầ nh nhỉ. Anh ơi cố lên nhé !
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! Cả ngày nay em chưa nhắn tin hay gọi điện cho anh một lần nào. Em đang thử xem một ngày không liên lạc với anh xem thế nào (?!). Thực ra khi sáng em nhận được cái tin nhắn của anh, em đã muốn nhắn lại cho anh luôn rồi nhưng em đã cố gắng cho đến tận bây giờ... Em mong lắm lát nữa gặp anh...
  7. xuongrongvang911

    xuongrongvang911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết có thể khiến cho con người ta ... buồn
    Chào anh!
    MẶc dù biết bức thư này chẳng có ý nghĩa gì với anh cả nhưng L vẫn quyết định viết nó cho anh để nói rõ lòng mình và cũng bởi L cảm thấy phải có trách nhiệm nói cho anh.Hôm nọ L cũng định nói rùi nhưng chẳng hỉu sao lại quên hết.
    Trước tiên L cám ơn anh vì thời gian qua ở bên nhau anh đã giúp L rất nhiều: quên được chuyện quá khứ, được sống trong giây phút hạnh phúc(dù là rất ngắn),thay đổi 1 số suy nghĩ ,biết yêu...L hiểu chúng ta đến với nhau ko có nền tảng vững chắc,mỗi người đều có lòng ích kỉ riêng,ko có tình yêu,và chỉ để quên đi mối tình đầu nên giờ chia tay nhau cũng phải thôi. L cũng biết anh đã rất cố gắng để chúng ta hiểu nhau hơn, nhưng đổi lại chẳng được gì vì khi có anh rồi lòng L vẫn cảm thấy cô đơn và thật sự là anh ko hề y L , L cũng thế,L chưa bao giờ yêu anh thật sự.
    Lúc L quyết định ra đi là lúc L cảm thấy L yêu anh,cần anh ,mơ đến 1 ngôi nhà có tình yêu thương của cả 2,có thể hi sinh tất cả cho anh.Anh biết ko,những kỉ niệm mà chũng ta bên nhau L vẫn còn nhớ rất rõ,được đi chơi cùng anh L thấy vui lém.Rùi những lần mình cãi nhau nữa, dù tức đến phát điên lên nhưng L cũng ko thể giận anh lâu được .còn anh,L biết là anh sẽ ko vui rùi vì L là người sống nội tâm,ko thích vui đùa,khó tĩnh nữa.L sẽ giữ mãi những kỉ niệm đó và L cũng muốn anh hiểu rằng L ra đi ko phải vì hoàn cảnh của chúng ta khác xa nhau(với L giàu nghèo ko quan trọng)mà L ko muốn chuyện tình cảm xen vào học tập.L đã nghe theo lời anh,lúc nào L cũng nghĩ về anh,mà năm nay L phải thi dh nên............. Thật sự lúc đó L nghĩ anh sẽ hiểu cho L
    khi bít L thiếu 1 điểm vào dh và chỉ đủ điểm vào cd,L đã định nói với anh rằng L đã cố gắng hết sức vì anh,L muốn anh hiểu khoảng thời gian ko có anh để trú tâm vào học hành với L thật là khó thì anh lại nói rằng anh đã yêu 1 cô gái khác có cá tính, có nghị lực và rất hợp với anh...Như những người con gái khác thì chắc hẳn họ sẽ buồn lắm vì người mình yêu ko hiểu cho mình,sau 1 thời gian ngắn đã có thể quên đi tất cả để y người khác, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.Riêng L, L lại thấy vui rất nhiều vì hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của L.
    Ngày xưa L đã từng nói:" chỉ cần anh nói với em rằng anh đã yêu người khác thì em sẽ tự động rút lui". Đã đến lúc thực hiện lời nói đó,L ko hề trách cứ anh điều gì cả vì sự lựa chọn của anh là rất đúng đắn.L luôn tin rằng anh sẽ thành công trên con đường mà anh đã chọn,để cho người anh y thật sự tự hào về anh.L biết anh nghĩ L là người lúc nào cũng ca thán,ko có nghị lực và chỉ mong sự giúp đỡ của người khác nhưng rồi thời gian sẽ chứng minh cho anh thấy dù là 1 chiếc Ly thủy tinh thật đấy nhưng nó ko mong manh,dễ vỡ như những chiếc ly bình thường đâu.
    Có lúc L trách mình nhiều lắm chỉ vì sợ mình bị tổn thương mà L ko giám y anh thật sự,ko hiểu cho anh .
    cuối cùng L chỉ mong anh hãy giành 1 phần nhỏ trong trái tim anh cho L thôi,chỉ cần thế là đủ.
    Anh hãy luôn là chính mình và mang đến ty thương thật sự cho người con gái may mắn hơn em.

  8. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ko biết từ bao giờ, tôi lại có cái sở thích đọc những bức thư tình và đặc biệt là thư chia tay.
    Hy vọng trong thời gian tới được đọc nhiều hơn nữa.
    1 Sở thích quái gở nhưng vẫn cứ thích.
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ngày đầu tiên của cá tháng tư em sẽ nói cho anh biết " em rất yêu anh và ko thể yêu được anh.." ko fải em nói để cho em có được anh, mà em nói để cho anh hiểu rằng anh rất quan trọng với em. và em cần trái tim của anh, tình cảm của anh. không fải lòng thương hại của anh.. em và quan trọng hơn hết em muốn nói với anh là giờ em ko còn xứng đáng với anh, khi ở bên anh em rất đau lòng về chuyện ấy. em ko biết sao mình hành động như thế nữa em ko biết... em ko hiểu nổi chính mình.. anh em yêu anh nhiều, em rất nhớ anh!
  10. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! hãy mãi tin vào nhau em nhé dù ở xa nhau nhưng anh vấn mái yêu em và tin vào tình yêu của em mặc du đôi khi anh còn nghĩ này nghĩ nọ nhưng sau thẳm trong trái tim anh, anh vẫn yêu em! mãi mãi yêu nhau em nhé! hi vọng em sẽ đọc đươc những dòng tâm sự này vì mỗi khi đứng cạnh em anh không giám nói mãi yêu em

Chia sẻ trang này