1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tran_hau368

    tran_hau368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    đọc thư các bạn viết cảm động wá trời lun àh iu nhau thắm thiết quá
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chồng của em! He he
    Ngày xưa em có viết cho chồng 2 lá thư, 1 thư tay, một thư gõ vi tính và bây giờ là thư qua mạng... Trời, tự dưng lại lãng mạn ... Mà chồng cũng chẳng đọc được lá thư này đâu, em viết sao kệ em, hì hì...
    Đúng là em như đồ ăn hại.
    Không lau nhà.
    Không giặt quần áo.
    Không chăn con Đốm.
    Không leo lên sân thượng phơi quần áo.
    Mấy hôm nữa mang con Miu về, chắc chắn em cũng chả chăn nó đâu.
    ...
    Trời, hoá ra mình tệ thật!
    Em biết chồng thương em nên em lười chồng cũng chả kêu ca, chỉ hay lườm một ít thôi, nhưng em chả sợ. Lườm thì đã sao nào?
    Em viết lá thư này để tạ tội với em... và chúc mừng những người không ... lấy em, chồng nhé!
    Hi hi
  3. q_wolf

    q_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hix cái topic này đọc nghe cảm động ghê, mấy năm rồi mà nó chẳng thay đổi gì cả, người có thể thay đổi, một ai đó có thể sinh ra , cũng có người mất đi nhưng tình cảm không bao giờ đổi thay. Phải vậy ko?
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! Em biết anh có quan tâm, lo lắng cho em thì anh mới muốn em đi làm nhưng bây giờ với thời gian học như thế, để kiếm một việc làm phù hợp thì cũng thật khó anh à. Thôi thì để vài tháng nữa học xong em sẽ đi làm anh nhé. "Chúng mình cùng đi làm, cùng chung một mục đích..." như anh nói nhé. Bây giờ em sẽ tập trung vào học tiếng Anh cho thật tốt. Em biết ngày xưa anh học tiếng Anh cũng ổn. Giá mà anh không bận để có thể học cùng em và dạy em nhỉ?
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! Em có đáng trách không khi mà em ko biết rõ ngày sinh nhật của anh. Em tưởng là ngày 12 tháng 5 cơ (nhưng lại là mùng 5 tháng 3). Thế nên em chưa mua quà, em dự định sẽ tặng anh một chiếc quần Jean. Anh đến bên em, ăn cơm cùng em nhưng mãi sau đó anh mới nói, em bất ngờ và thấy mình thật có lỗi, sinh nhật người yêu mình lại còn không biết! Trên đời này có ai như em không anh? Nhưng em biết là anh không trách em, không giận em. Em cảm ơn anh thật nhiều. Em sẽ nhớ mãi ngày sinh nhật anh và nhớ về ngày 3 tháng 5 năm 2007 - Một lần duy nhất không biết ngày sinh nhật anh!
  6. BaohiemPVI

    BaohiemPVI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tập đoàn Dầu khí VN: Đầu tư nhiều dự án lớn vào Hà Tây
    08:01PM - Thứ hai, 30/04/2007
    UBND tỉnh Hà Tây vừa ký thỏa thuận hợp tác đầu tư với Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN. Theo đó, Tập đoàn Dầu khí và UBND tỉnh Hà Tây sẽ tạo điều kiện để các DN thành viên của tập đoàn tự đầu tư hoặc phối hợp cùng các DN của tỉnh Hà Tây đầu tư các dự án mà hai bên cùng quan tâm như: phát triển mạng lưới tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh BĐS; phát triển trung tâm thương mại, du lịch, các KCN, đường giao thông, kho xăng dầu, khí hóa lỏng...
    Trước mắt, Tập đoàn Dầu khí tập trung triển khai đầu tư vào các dự án: xây dựng khu du lịch sinh thái Suối Hai thuộc địa bàn huyện Ba Vì; xây dựng khu khoa học công nghệ và đô thị dầu khí (bao gồm trường đại học dầu khí, bệnh viện dầu khí, bảo tàng dầu khí, phân viện dầu khí quốc gia... tại khu vực thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây)...
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! Cà Rốt lang thang bao nhiêu shop, chọn hoài, chọn mãi, đi mỏi cả chân rồi cũng tìm được một cái quần jean ưng ý nhất. Chẳng biết là anh có thích hay không nhưng đó là dáng quần mà em thích nhất rồi đó. Em nghĩ là nó rất hợp với anh. Hì. Em hi vọng là anh cũng sẽ thích. Cà Rốt nhớ anh !
  8. TUXEDO_LS

    TUXEDO_LS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    lantimxulang chac xinh lam hu, vay ma co nguoi iu rui, tiec qua di mat thui
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn! Tớ thấy mình là một cô gái rất bình thường và mọi người cũng nhận xét như vậy. Có lẽ tớ dễ thương hơn. Hì!
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! Nghe em phân tích cái tên Nộm (em đặt riêng cho anh) và Cà Rốt (tên mà anh thường gọi em) mà anh phì cười nhưng em lại thấy hay. Nộm và Cà Rốt có ... liên quan đến nhau lắm chứ! Trong món Nộm có Cà Rốt, vừa ngon lại tăng thêm vẻ ... thẩm mỹ. Ui! Nhắc đến nộm mà em thèm quá. Hôm nào chúng mình đi ăn nộm bò khô nhé. Sắp tới chúng mình đi du lịch em thích quá nhưng cũng hơi lo lo ...

Chia sẻ trang này