1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá,sợ quá.....tình yêu,tình báo ghê thật,có thể mình không có lover nên chưa hiểu tình yêu nó là cái gì nhưng đọc bài mọi người viết lên hay quá..Năm mới chúc S_S thêm 1 tuổi mới xinh gái hơn,học giỏi hơn và lúc nào cũng vui vẻ nhé.
    Đôi mắt anh đang trũng sâu vì lo lắng,làm sao để có người yêu?Em nhỉ?
    Được linh_kotex sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 16/02/2005
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Pác sợ cũng phải thôi ! Hôm nay em đọc được câu này thấy rất thích : TÌNH YÊU LÀ MỘT CÁI NỒI ĐẤT DỄ VỠ LẮM NÊN TRẺ CON ĐỪNG NÊN ĐỘNG VÀO ừ , có lẽ là thế thật , chẹp chẹp !
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Pác sợ cũng phải thôi ! Hôm nay em đọc được câu này thấy rất thích : TÌNH YÊU LÀ MỘT CÁI NỒI ĐẤT DỄ VỠ LẮM NÊN TRẺ CON ĐỪNG NÊN ĐỘNG VÀO ừ , có lẽ là thế thật , chẹp chẹp !
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Ý em muốn bảo ai là trẻ con vậy,anh đây lớn rồi,phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần rồi.Không tin thử làm người yêu anh thì biết............
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Ý em muốn bảo ai là trẻ con vậy,anh đây lớn rồi,phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần rồi.Không tin thử làm người yêu anh thì biết............
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Hà nội, ngày ... tháng .... năm 200....
    Em thân yêu!
    Một tuần đã trôi qua, em đã có những ngày trong tuần thế nào em?! Còn anh thì luôn nghĩ đến em từng giây từng phút. Cuộc đời của anh sẽ thế nào khi con thuyền tình yêu của chúng ta k có em ở bên. Anh chẳng biết nữa, chỉ biết hạnh phúc đang mỉm cười với anh. Anh và em đã nhận ra nhau giữa mênh mông biển đời, đến với nhau từ những nụ cười, ánh mắt. Chúng ta sẽ còn phải trải qua những thời khắc gian khổ của cuộc sống để được gần nhau. Hãy vững tin vào tình yêu anh em nhé!
    Em yêu!
    Hà nội vào mùa hoa sữa rồi em ạh, nỗi nhớ em càng thêm da diết mỗi khi hương hoa sữa thoảng qua. Từ xa xa tiếng nhạc du dương vọng lại, càng thấy thân thương hơn những giây phút chúng ta ở bên nhau. Em còn nhớ k?! mới ngày nào nép bên vai anh thủ thỉ "Tình yêu có màu gì anh nhỉ?!" Anh lặng yên nhìn em, rồi mỉm cười "Tình yêu có màu tím em àh" Anh đã yêu em và yêu màu tím, màu của thuỷ chung tình yêu trong anh dành cho em. Mỗi đêm trôi qua, anh đều nhớ về em với nỗi lòng thổn thức. Cuộc sống tạm chia cắt đôi ta nhưng đó cũng là cơ hội để anh thể hiện tình yêu với em. Anh k sợ khó, chẳng sợ khổ. Chỉ sợ trái đất k còn quay đủ 365 ngày một năm để đếm hết tình yêu em trong anh. Giữa đêm khuya mà anh chỉ trực như muốn kêu to lên cho cả đất trời thấy, em yêu ơi anh nhớ em nhiều. Nhớ ánh mắt nụ cười em thật ấm, và những lời yêu anh em gửi cùng vô tận. Bài thơ ngày nào anh viết tặng em, nét chữ run run như vẫn còn đong đầy cảm xúc. Có lẽ giờ này em đang yên giấc rồi phải k em?! anh yêu em nhiều và k muốn em anh giật mình tỉnh giấc. Vì anh biết trong giấc mơ em ngủ có anh, có tình yêu của chúng ta em nhỉ?!. Ngủ ngon em nhé, hôn em nhiều !
    Anh yêu của em.
    -----
    PS: Hic, hic, viết xong rồi thấy tủi thân wá.
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 17/02/2005
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Hà nội, ngày ... tháng .... năm 200....
    Em thân yêu!
    Một tuần đã trôi qua, em đã có những ngày trong tuần thế nào em?! Còn anh thì luôn nghĩ đến em từng giây từng phút. Cuộc đời của anh sẽ thế nào khi con thuyền tình yêu của chúng ta k có em ở bên. Anh chẳng biết nữa, chỉ biết hạnh phúc đang mỉm cười với anh. Anh và em đã nhận ra nhau giữa mênh mông biển đời, đến với nhau từ những nụ cười, ánh mắt. Chúng ta sẽ còn phải trải qua những thời khắc gian khổ của cuộc sống để được gần nhau. Hãy vững tin vào tình yêu anh em nhé!
    Em yêu!
    Hà nội vào mùa hoa sữa rồi em ạh, nỗi nhớ em càng thêm da diết mỗi khi hương hoa sữa thoảng qua. Từ xa xa tiếng nhạc du dương vọng lại, càng thấy thân thương hơn những giây phút chúng ta ở bên nhau. Em còn nhớ k?! mới ngày nào nép bên vai anh thủ thỉ "Tình yêu có màu gì anh nhỉ?!" Anh lặng yên nhìn em, rồi mỉm cười "Tình yêu có màu tím em àh" Anh đã yêu em và yêu màu tím, màu của thuỷ chung tình yêu trong anh dành cho em. Mỗi đêm trôi qua, anh đều nhớ về em với nỗi lòng thổn thức. Cuộc sống tạm chia cắt đôi ta nhưng đó cũng là cơ hội để anh thể hiện tình yêu với em. Anh k sợ khó, chẳng sợ khổ. Chỉ sợ trái đất k còn quay đủ 365 ngày một năm để đếm hết tình yêu em trong anh. Giữa đêm khuya mà anh chỉ trực như muốn kêu to lên cho cả đất trời thấy, em yêu ơi anh nhớ em nhiều. Nhớ ánh mắt nụ cười em thật ấm, và những lời yêu anh em gửi cùng vô tận. Bài thơ ngày nào anh viết tặng em, nét chữ run run như vẫn còn đong đầy cảm xúc. Có lẽ giờ này em đang yên giấc rồi phải k em?! anh yêu em nhiều và k muốn em anh giật mình tỉnh giấc. Vì anh biết trong giấc mơ em ngủ có anh, có tình yêu của chúng ta em nhỉ?!. Ngủ ngon em nhé, hôn em nhiều !
    Anh yêu của em.
    -----
    PS: Hic, hic, viết xong rồi thấy tủi thân wá.
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 17/02/2005
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ôi ôi....quý hoá quá....cảm ơn anh . Anh này sang năm mà anh có định lên TX PT thì nhớ rủ cả em nữa nhé , đi theo anh để còn được " nhạc phụ đại nhân " của anh lì xì nữa
    Đôi mắt em cũng đang trũng sâu vì khi nghe anh hỏi : " Làm sao để có được người yêu " của anh đấy
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ôi ôi....quý hoá quá....cảm ơn anh . Anh này sang năm mà anh có định lên TX PT thì nhớ rủ cả em nữa nhé , đi theo anh để còn được " nhạc phụ đại nhân " của anh lì xì nữa
    Đôi mắt em cũng đang trũng sâu vì khi nghe anh hỏi : " Làm sao để có được người yêu " của anh đấy
  10. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Định k lên tiếng đâu các bác ạh. Nhưng mà cũng muốn trung tâm bác John làm ăn có hiệu quả nên mới góp nhời. Mời các bác có nhu cầu về tình yêu qua TT bác ấy thảo luận nhé!

Chia sẻ trang này