1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Định k lên tiếng đâu các bác ạh. Nhưng mà cũng muốn trung tâm bác John làm ăn có hiệu quả nên mới góp nhời. Mời các bác có nhu cầu về tình yêu qua TT bác ấy thảo luận nhé!
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    @hatcatnhonhoi82 : Ặc , chị Cát ơi chị đùa em đấy àh ? Sếp chung tờ mờ sếp ấy trêu em chút thôi chứ sếp ấy mà có ý định gì với em thật thì em lại chẳng.....sếp ấy rồi . Với lại , chị vào TT của chú John nhà em mờ xem , sếp ấy công khai bày tỏ tình cảm với chị Hili rồi , còn chỗ nào trong tim của sếp dành cho em nữa đâu
    @whynot : Nhất trí quan điểm ! Ai có nhu cầu tình yêu tình báo gì thì qua topic của chú John nhưng ai muốn viết gì về tình yêu thì vào đây viết cho phong phú topic của em ( chứ từ đầu đến giờ toan bài của em + anh ) . Thanks !
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    @hatcatnhonhoi82 : Ặc , chị Cát ơi chị đùa em đấy àh ? Sếp chung tờ mờ sếp ấy trêu em chút thôi chứ sếp ấy mà có ý định gì với em thật thì em lại chẳng.....sếp ấy rồi . Với lại , chị vào TT của chú John nhà em mờ xem , sếp ấy công khai bày tỏ tình cảm với chị Hili rồi , còn chỗ nào trong tim của sếp dành cho em nữa đâu
    @whynot : Nhất trí quan điểm ! Ai có nhu cầu tình yêu tình báo gì thì qua topic của chú John nhưng ai muốn viết gì về tình yêu thì vào đây viết cho phong phú topic của em ( chứ từ đầu đến giờ toan bài của em + anh ) . Thanks !
  4. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hả ? quả thực thật khó nói, tôi thì không biết nhiều về chuyện này nên không dám mạnh bạo phát biểu liều, chỉ biết bày tỏ ra đây những cái gì mình đã đi qua và đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm.
    Ngày đó đã xa rồi, rất xa là đằng khác, ngày đó cũng rất nỗi bình thường nhưng cũng kể từ ngày đó con tim của tôi bắt đầu biết khao khát yêu thương. Ngày đó được đánh dấu bởi một cơn mưa mùa hè thật khủng khiếp mưa to và rất to, lúc đó tôi ngồi một mình trong căn phòng trọ, nỗi cô đơn ập vào lòng tôi lúc đó tôi mới cảm nhận được câu nói "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" thật là đúng làm sao. Nhìn ra đường thấy một vài đôi trai gái tay trong tay kéo nhau đi trú mưa mà lòng tôi ao ước được như họ, trời mưa làm không khí bỗng lạnh hơn nhưng có lẽ cái lạnh đó không lạnh bằng cái lòng tôi đang lạnh, tôi tự nhiên ao ước mình được thể hiện như những đôi trai gái đang đứng ngoài kia, được che cho em khỏi ướt tà áo trắng tôi quen rồi không lạnh lắm đâu em và trong đầu tôi bắt đầu nảy sinh ý tưởng chờ đón một ngày mới và tôi tin rằng sau cơn mưa này ngày mai tình tôi sẽ hửng nắm. nhưng trời ơi, ngày lại ngày qua đi tôi dang đôi tay chờ đón nó, nhưng chỉ chờ đón trong chếng choáng mem say, Ta chếnh choáng trong sự đột ngột được chờ đón từ bao lâu. Ta chếnh choáng khi được dẫn về nơi bờ bên kia của cuộc đời. Cái men say được tạo bởi hi vọng, thất vọng, sung sướng, đau khổ, tiếng cười, nước mắt, ... và bởi cả một niềm tin chưa đủ lớn và rồi tôi đúc kết được rằng:
    "khi yêu đừng chớ tin vội vã .
    Sẽ lấy được gì ngoài dối trá với lọc lừa.
    Sao tôi vội quá yêu thật lòng.."
    ... (còn nữa )
    h
  5. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hả ? quả thực thật khó nói, tôi thì không biết nhiều về chuyện này nên không dám mạnh bạo phát biểu liều, chỉ biết bày tỏ ra đây những cái gì mình đã đi qua và đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm.
    Ngày đó đã xa rồi, rất xa là đằng khác, ngày đó cũng rất nỗi bình thường nhưng cũng kể từ ngày đó con tim của tôi bắt đầu biết khao khát yêu thương. Ngày đó được đánh dấu bởi một cơn mưa mùa hè thật khủng khiếp mưa to và rất to, lúc đó tôi ngồi một mình trong căn phòng trọ, nỗi cô đơn ập vào lòng tôi lúc đó tôi mới cảm nhận được câu nói "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" thật là đúng làm sao. Nhìn ra đường thấy một vài đôi trai gái tay trong tay kéo nhau đi trú mưa mà lòng tôi ao ước được như họ, trời mưa làm không khí bỗng lạnh hơn nhưng có lẽ cái lạnh đó không lạnh bằng cái lòng tôi đang lạnh, tôi tự nhiên ao ước mình được thể hiện như những đôi trai gái đang đứng ngoài kia, được che cho em khỏi ướt tà áo trắng tôi quen rồi không lạnh lắm đâu em và trong đầu tôi bắt đầu nảy sinh ý tưởng chờ đón một ngày mới và tôi tin rằng sau cơn mưa này ngày mai tình tôi sẽ hửng nắm. nhưng trời ơi, ngày lại ngày qua đi tôi dang đôi tay chờ đón nó, nhưng chỉ chờ đón trong chếng choáng mem say, Ta chếnh choáng trong sự đột ngột được chờ đón từ bao lâu. Ta chếnh choáng khi được dẫn về nơi bờ bên kia của cuộc đời. Cái men say được tạo bởi hi vọng, thất vọng, sung sướng, đau khổ, tiếng cười, nước mắt, ... và bởi cả một niềm tin chưa đủ lớn và rồi tôi đúc kết được rằng:
    "khi yêu đừng chớ tin vội vã .
    Sẽ lấy được gì ngoài dối trá với lọc lừa.
    Sao tôi vội quá yêu thật lòng.."
    ... (còn nữa )
    h
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    @Cháu gái: Đây có phải là chungtm2000 đâu cháu? Hay Sếp chungtm2000 lấy nick khác để tán gái vậy?
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    @Cháu gái: Đây có phải là chungtm2000 đâu cháu? Hay Sếp chungtm2000 lấy nick khác để tán gái vậy?
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Chú John àh , chungtm20000 la` ID ở YM của sếp chung tờ mờ 2 nghìn nhà mình mờ chú !
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Chú John àh , chungtm20000 la` ID ở YM của sếp chung tờ mờ 2 nghìn nhà mình mờ chú !
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Hôm nay sao nghe yên lặng quá !
    TO SS : Cảm ơn em cho bài viết vừa rồi

Chia sẻ trang này