1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu.
    Đúng như em cảm nhận, những điều em đã nghĩ tới thì bây giờ anh mới nói ra... Em cũng biết vì anh yêu em nhiều mà anh ko muốn em phải chịu nhiều vất vả vì em vốn quen sống trong sung sướng. Anh muốn xa em vì trong gia đình anh thì mỗi thế hệ chỉ có 1 người đàn ông nên anh không thể xa gia đình, anh cũng không muốn em phải từ bỏ những ước mơ của mình để về một nơi ko có tương lai. Em cũng biết rằng những lúc anh muốn quên em, không liên lạc với em. Nhưng nỗi nhớ em đến cháy lòng khiến anh phải nhắn tin cho em, dù chỉ là một câu ngắn ngủi, và tiếp theo là những trằn trọc đêm khuya khiến anh không ngủ được. Em hiểu và một phần em được biết qua người bạn của anh.
    Anh đã từng bảo : chưa có ai làm anh phải khổ như em. Em cũng tự nghĩ như anh vậy, em cũng buồn vì anh nhiều.Thế mà duyên cớ nào khiến mình lại yêu nhau, dù có một khoảng cách không gian thật xa xôi. Anh yêu em vì " em có một cá tính rất hay đấy" ư? Cá tính đó chính là sự khó tính của em trong lần đầu gặp anh, còn cá tính của anh lại chính là sự nhẫn nại, chịu đựng cơn tức giận của em? Em không muốn xa anh cũng vì điều này, em sợ ngoài anh ra chẳng có ai chiều em như anh cả. Em nhớ những kỷ niệm ở bên anh mà muốn khóc. Em phải làm sao để chúng ta được ở bên nhau mãi mãi đây. Anh có biết em nhớ ánh mắt của anh khi cười lắm không; nhớ cả những lúc anh la em, em chỉ muốn làm cho anh tức giận để lúc đó lại là em phải làm lành; cả những khi em nhõng nhẽo anh, anh chỉ nhìn em cười và bảo " sau này cả mẹ lẫn con làm nũng thì ai mà chịu cho nổi" . Thế mà bây giờ anh lại muốn quên em sao? Em không chấp nhận như vậy đâu anh ơi !!!
    "Cuộc sống là sự đấu tranh không ngừng", trong tình yêu cũng như vậy phải không anh? vậy thì mình phải đấu tranh cho tình yêu của mình chứ. Đã có thời gian gia đình em không cho yêu anh, nhưng rồi cũng phải chịu, đến khi chấp nhận anh thì anh lại định buông xuôi ư? Anh phải đi những vùng xa xôi, heo hút vì lý tưởng của mình. Anh ơi, em sẽ chờ được anh, chỉ mong rằng tình yêu anh giành cho em là vĩnh cửu. Anh hãy cùng em cố gắng vượt qua những trở ngại nhé. Em rất và rất nhớ anh. Yêu anh nhiều.
    Tôi chưa ra biển bao giờ
    Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
    Tôi chưa yêu bao giờ
    Ngỡ tình yêu là ảo mộng
    Ngày nay tôi đã ra biển rồi
    Biển nhiều sóng to, gió lớn
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
    Không gió lớn, sóng to không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...(puskin)
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Em thương yêu của anh!
    Anh muốn em yêu của anh k phải chịu khổ chẳng phải vì em quen sống trong sung sướng đâu em. Người con gái anh yêu đã chứng tỏ được mình trong tình yêu với anh. Mặc dù sinh ra và lớn lên trong môi trường với đầy đủ điều kiện về vật chất, vậy mà thay vì giống những tiểu thư đài các em đã sống rất giản dị. Em đã yêu anh chân thành và anh cũng đã yêu em vì điều đó.
    Em yêu ơi, anh đã từng kể với em về gia đình mình, em đã chia sẻ với anh rất nhiều. Điều này cho anh sự an ủi nhiều lắm, nhưng đúng là chuyện phức tạp vô vàn. Chỉ có anh và em thì không thể quyết định được em à! Nhiều lúc trong suy nghĩ bế tắc anh chỉ nhớ đến em. Nhớ gương mặt, nụ cười em đáng yêu đến nhường nào. Nhiều lúc muốn nhắn tin, gọi điện cho em cho lòng bớt nhớ nhung, nhưng rồi anh đã trằn trọc hàng đêm mà k liên lạc. Thỉnh thoảng vì nỗi nhớ đến cháy lòng mà anh đã k thể làm chủ được mình, nhấc điện thoại nhắn tin cho em dù chỉ là những mẩu tin rất ngắn, như vậy cũng đủ để anh bớt đi chút "lửa lòng" khi nghĩ về em.
    Đúng là chưa có ai làm khổ anh như em, nhưng em có biết k? Như thế nào để định nghĩa từ "khổ" trong tình yêu đây em?! Anh cảm thấy thật vui mỗi khi được em nũng nịu, thật yêu kiều lắm em có biết không?! Anh vẫn biết tính nhẫn lại là đức tĩnh vốn quý nhất của anh. Nhưng nếu ban đầu không có nó thì yêu em anh cũng sẽ trở lên như vậy, vì anh thấy rằng nó thật có ích cho tình yêu của chúng ta. Nó sẽ làm cho chúng ta yêu nhau hơn, gắn bó với nhau nhiều hơn. Vậy mà giờ đây, anh đã tự lừa dối mình để nói rằng, giá như anh k có điểm tốt đó, em sẽ k nhớ nhung anh nhiều nữa, em sẽ dễ dàng quên anh hơn. Để chấp nhận một việc gì đó, nhất là sự chia tay trong tình yêu là điều khó khăn nhất đối với mỗi con người. Anh biết em chẳng đành tâm cam chịu vậy khi chúng ta vẫn còn tình cảm với nhau. Nhưng lưu luyến nhiều chỉ làm cho nhau thêm đau khổ mà thôi. Em là niềm yêu của anh, anh k thể vì sự ích kỉ cá nhân của mình mà để em phải khổ, em có hiểu thấu cho lòng anh k?!!! Đau đớn lắm nhưng chúng ta vẫn phải chia tay nhau, hãy đến với những ước mơ của em em nhé! Ở nơi xa xôi này anh luôn đếm những vì sao và cầu chúc cho bầu trời mơ ước sẽ đến bên em!!! Nếu còn tình yêu trong em giành cho anh, thì em hãy để nó thành động lực cho em thực hiện những ước mơ của mình em nhé!!!
    Thương em lắm!
  3. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Em thương yêu của anh!
    Anh muốn em yêu của anh k phải chịu khổ chẳng phải vì em quen sống trong sung sướng đâu em. Người con gái anh yêu đã chứng tỏ được mình trong tình yêu với anh. Mặc dù sinh ra và lớn lên trong môi trường với đầy đủ điều kiện về vật chất, vậy mà thay vì giống những tiểu thư đài các em đã sống rất giản dị. Em đã yêu anh chân thành và anh cũng đã yêu em vì điều đó.
    Em yêu ơi, anh đã từng kể với em về gia đình mình, em đã chia sẻ với anh rất nhiều. Điều này cho anh sự an ủi nhiều lắm, nhưng đúng là chuyện phức tạp vô vàn. Chỉ có anh và em thì không thể quyết định được em à! Nhiều lúc trong suy nghĩ bế tắc anh chỉ nhớ đến em. Nhớ gương mặt, nụ cười em đáng yêu đến nhường nào. Nhiều lúc muốn nhắn tin, gọi điện cho em cho lòng bớt nhớ nhung, nhưng rồi anh đã trằn trọc hàng đêm mà k liên lạc. Thỉnh thoảng vì nỗi nhớ đến cháy lòng mà anh đã k thể làm chủ được mình, nhấc điện thoại nhắn tin cho em dù chỉ là những mẩu tin rất ngắn, như vậy cũng đủ để anh bớt đi chút "lửa lòng" khi nghĩ về em.
    Đúng là chưa có ai làm khổ anh như em, nhưng em có biết k? Như thế nào để định nghĩa từ "khổ" trong tình yêu đây em?! Anh cảm thấy thật vui mỗi khi được em nũng nịu, thật yêu kiều lắm em có biết không?! Anh vẫn biết tính nhẫn lại là đức tĩnh vốn quý nhất của anh. Nhưng nếu ban đầu không có nó thì yêu em anh cũng sẽ trở lên như vậy, vì anh thấy rằng nó thật có ích cho tình yêu của chúng ta. Nó sẽ làm cho chúng ta yêu nhau hơn, gắn bó với nhau nhiều hơn. Vậy mà giờ đây, anh đã tự lừa dối mình để nói rằng, giá như anh k có điểm tốt đó, em sẽ k nhớ nhung anh nhiều nữa, em sẽ dễ dàng quên anh hơn. Để chấp nhận một việc gì đó, nhất là sự chia tay trong tình yêu là điều khó khăn nhất đối với mỗi con người. Anh biết em chẳng đành tâm cam chịu vậy khi chúng ta vẫn còn tình cảm với nhau. Nhưng lưu luyến nhiều chỉ làm cho nhau thêm đau khổ mà thôi. Em là niềm yêu của anh, anh k thể vì sự ích kỉ cá nhân của mình mà để em phải khổ, em có hiểu thấu cho lòng anh k?!!! Đau đớn lắm nhưng chúng ta vẫn phải chia tay nhau, hãy đến với những ước mơ của em em nhé! Ở nơi xa xôi này anh luôn đếm những vì sao và cầu chúc cho bầu trời mơ ước sẽ đến bên em!!! Nếu còn tình yêu trong em giành cho anh, thì em hãy để nó thành động lực cho em thực hiện những ước mơ của mình em nhé!!!
    Thương em lắm!
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Với tình yêu của XQ , thơ và sự nghiệp nghệ thuật của Lưu Quang Vũ đã thăng hoa . Lưu Quang Vũ biết ơn và yêu quí người bạn đồng nghiệp , người vợ của mình . Dù kém tuổi XQ nhưng những bài thơ của Lưu Quang Vũ viết tặng XQ , luôn chứng tỏ rằng XQ là 1 người phụ nữ giàu nữ tính khát khao yêu thương và cần được vòng tay của Lưu Quang Vũ che chở .
    Nếu SS mê XQ và Lưu Quang Vũ thì có thể tìm đọc cuốn : " XQ , thơ và đời " . Đọc những lời mà Đông Mai , chị gái của XQ viết bài : " XQ -một nửa cuộc đời tôi " mà rơi lệ , thương và tiếc cho một tài năng lụi tàn vào vào lúc hồn thơ và hạnh phúc đời thường rực rỡ nhất !
    Thực ra thì Lưu Quang Vũ cũng đã nhiều lần làm XQ đau lòng lắm . Con trai mà , "sông bao nhiêu nước cho vừa " . Và thế là trái tim của người phụ nữ giàu tình yêu ấy lại run lên sợ hãi , phấp phỏng lo âu hạnh phúc một ngaỳ sẽ vụt hỏi tầm tay :
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau.
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Đời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    (Nói cùng anh )
    Trang nhật kí xé trZm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cùng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
    Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu không ai khác ngoài anh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hi vọng để rồi luôn thất vọng
    Tôi đã cười đã khóc những không đâu
    (Có một thời như thế )
    Ở XQ có những câu hỏi rất hồn nhiên mà sao người đọc cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt : " Đốt lòng em câu hỏi /Yêu em nhiều không anh ? " ; " Sóng bắt đầu từ gió ? Gió bắt đầu từ đâu ? / Em cũng ko biết nữa / Khi nào ta yêu nhau ? "
    SS thích thì hôm nào qua topic thơ "buôn " tiếp nhé !
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Với tình yêu của XQ , thơ và sự nghiệp nghệ thuật của Lưu Quang Vũ đã thăng hoa . Lưu Quang Vũ biết ơn và yêu quí người bạn đồng nghiệp , người vợ của mình . Dù kém tuổi XQ nhưng những bài thơ của Lưu Quang Vũ viết tặng XQ , luôn chứng tỏ rằng XQ là 1 người phụ nữ giàu nữ tính khát khao yêu thương và cần được vòng tay của Lưu Quang Vũ che chở .
    Nếu SS mê XQ và Lưu Quang Vũ thì có thể tìm đọc cuốn : " XQ , thơ và đời " . Đọc những lời mà Đông Mai , chị gái của XQ viết bài : " XQ -một nửa cuộc đời tôi " mà rơi lệ , thương và tiếc cho một tài năng lụi tàn vào vào lúc hồn thơ và hạnh phúc đời thường rực rỡ nhất !
    Thực ra thì Lưu Quang Vũ cũng đã nhiều lần làm XQ đau lòng lắm . Con trai mà , "sông bao nhiêu nước cho vừa " . Và thế là trái tim của người phụ nữ giàu tình yêu ấy lại run lên sợ hãi , phấp phỏng lo âu hạnh phúc một ngaỳ sẽ vụt hỏi tầm tay :
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau.
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Đời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    (Nói cùng anh )
    Trang nhật kí xé trZm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cùng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
    Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu không ai khác ngoài anh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hi vọng để rồi luôn thất vọng
    Tôi đã cười đã khóc những không đâu
    (Có một thời như thế )
    Ở XQ có những câu hỏi rất hồn nhiên mà sao người đọc cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt : " Đốt lòng em câu hỏi /Yêu em nhiều không anh ? " ; " Sóng bắt đầu từ gió ? Gió bắt đầu từ đâu ? / Em cũng ko biết nữa / Khi nào ta yêu nhau ? "
    SS thích thì hôm nào qua topic thơ "buôn " tiếp nhé !
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh vì những bài viết như thế này nhé , cả chị bí chồng nữa ^_* , SS đọc mà cũng thấy mình lớn hơn 1 chút . Em vote 5* cho chị bí chồng nhé , còn anh whynot muốn vote nữa cũng hổng được , hic !
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh vì những bài viết như thế này nhé , cả chị bí chồng nữa ^_* , SS đọc mà cũng thấy mình lớn hơn 1 chút . Em vote 5* cho chị bí chồng nhé , còn anh whynot muốn vote nữa cũng hổng được , hic !
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Teta àh , không ngờ cậu cũng đọc thơ của LQV và XQ . Ừh , tớ chưa đọc Xuân Quỳnh - Thơ và Đời nhưng tớ thích 1 bài của Xuân Quỳnh lắm , hic , hơi xấu hổ vì tớ cũng ko thuộc hết , bài " Tự hát " , chắc chắn là cậu biết rùi đúng không
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    ...........................................................( )
    Biết yêu anh cả khi chết đi rồi
    Thui , thế thui , kẻo ko mod lại cho là tớ với cậu spam bài mất . Lát nữa tớ sẽ ghé topic thơ , tụi mình sẽ nói tiếp nhé !
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Teta àh , không ngờ cậu cũng đọc thơ của LQV và XQ . Ừh , tớ chưa đọc Xuân Quỳnh - Thơ và Đời nhưng tớ thích 1 bài của Xuân Quỳnh lắm , hic , hơi xấu hổ vì tớ cũng ko thuộc hết , bài " Tự hát " , chắc chắn là cậu biết rùi đúng không
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    ...........................................................( )
    Biết yêu anh cả khi chết đi rồi
    Thui , thế thui , kẻo ko mod lại cho là tớ với cậu spam bài mất . Lát nữa tớ sẽ ghé topic thơ , tụi mình sẽ nói tiếp nhé !
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Bài thơ cuối cùng em viết tặng riêng anh
    Cũng như tất cả những bài thơ ngày trước
    Lẽ dĩ nhiên , anh chẳng bao giờ đọc được
    Ký ức cơn mưa những mảnh vỡ tâm hồn
    Chuyện hôm ấy lỡ dở mái đò ngang
    Con thuyền đã chẳng thể nào cập bến
    Vọng trong gió lời anh nói chưa quên
    Nhưng tất cả đều chỉ là dĩ vãng
    Em đã mơ cho mình những giấc mơ thanh thản
    Biết chẳng thể cùng anh đi hết chặng đường dài
    Khóc một mình nhưng quá nỗi xa xôi
    Anh ở nơi ấy sẽ không bao giờ anh biết
    Chìm trong giấc mơ là những bài thơ em viết
    Viết một mình , viết chỉ tặng riêng anh
    Những bài thơ về một giấc mơ xanh
    Mà muôn đời không bao giờ có thật !

Chia sẻ trang này