1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Sleeping_Sun thích thơ XQ hả? Tăng em một bài thơ
    Mẹ của anh
    Xuân Quỳnh
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đây thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời, chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Ðể cho mái tóc trên đầu anh đen
    Ðâu còn dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh :
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Ði về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắt chiu từng những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.​
    Em cũng muốn cảm ơn Mẹ đã sinh ra anh...
    Được bichong82 sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 26/02/2005
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    To : Ếch ộp
    From : Mèo
    Part 2


    Những ngày cuối cùng của đời học sinh thật đáng nhớ Ếch nhỉ ? Đó mãi mãi sẽ là những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta phải ko ? Mèo biết Ếch cũng sẽ nghĩ như vậy ! Bây giờ nhìn lại những bức ảnh mà Ếch , Mèo và Còi chụp chung mà buồn cười ko chịu được , 3 nàng cùng nhất quyết phải trèo lên cây phượng chụp cho nó khí thế , cho dù bọn trong lớp nhìn ra và rú ầm ĩ " Bọn kia đú trèo cây kìa bọn mày " , nhìn lại khuôn mặt của đứa nào cũng cười toe toét....Mèo nhớ những ngày ấy quá.....
    Thế rồi những kì thi cũng đến , thi tốt nghiệp thì no problem Ếch nhỉ....Thi xong TN , còn kì thi quan trọng nhất cuộc đời đang ở trước mắt 2 bọn mình...Năm học lớp 12 này , Mèo biết Ếch đã nỗ lực hết sức , Ếch học khá lên rất nhiều , và ko chỉ có Mèo thấy vậy mà tất cả các thầy cô và bọn bạn cùng lớp cũng thấy vậy...Mèo tin rằng Ếch sẽ thực hiện được mơ ước của mình.....3 chị của Ếch đều đã làm được , và Ếch sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp ấy...và hơn cả 1 ước mơ , Mèo hiểu Ếch muốn đỗ ĐH hơn bất cứ ai hết ko chỉ cho Ếch mà còn cho mẹ Ếch ,cho các chị của Ếch....Mèo thương lắm !
    Một tháng tự ôn thi trôi qua cũng nhanh phải ko nào ? Hôm trước khi thi Mèo đã gọi cho Ếch , chúc Ếch những lời tốt đẹp nhất....Kết thúc mỗi môn thi , Mèo cũng gọi cho Ếch để xem Ếch làm bài thế nào...Riêng Mèo thì cứ tưởng Mèo chắc trượt quá , nhưng khi nghe Ếch nói Ếch cũng ko khá lắm , Mèo chẳng biết nói gì ngoài những lời an ủi cả...Rồi Ếch sẽ đỗ thôi....
    Mà cả Ếch và mèo đều đỗ cả mà , phải ko nào ? Mèo không nghĩ được là điểm Mèo được gần thủ khoa khoa của Mèo ( hic ) , còn điểm của Ếch vậy là cũng rất ok , chậc , lúc Ếch và mèo ôm nhau hò hét giữa đường , ko biết có ai....nhìn ko nhỉ ? ( ) . Ước mơ thành sự thật rồi nhé Ếch ơi , cả Ếch và Mèo đều ngập trong hạnh phúc....
    Rồi lên ĐH , có những khoảng cách khi Ếch và Mèo học khác trường , nhà Ếch cũng ko gần nhà Mèo lắm....Mèo hay đi chung với 2 ngưòi bạn ngày trước hơn...đơn giản vì Mèo gần họ hơn....Nhưng mỗi khi có chuyện gì vui , hay chuyện buồn cũng thế...Ếch vẫn nói cho Mèo , tất cả....Khi giận nhau với bọn bạn ở ĐH , cũng là Mèo nghe Ếch nói....Vậy mà Mèo thì sao chứ ? Đã bao nhiêu chuyện xảy ra cho Mèo , Mèo đã buồn , đã khóc , đã giận , đã hận......có những lúc Mèo tưởng mình ko thể tiếp tục được nữa khi tất cả mọi việc trở nên ngoài sự kiểm soát của Mèo như vậy...nhưng Mèo chẳng nói gì với Ếch cả....Mèo vẫn hay dẫn Ếch đi ăn ( tuy ko còn thường xuyên như ngày xưa nữa ) , vẫn thỉnh thoảng đến nhà chơi với Ếch , các chị Ếch , ăn cơm và ở lại nhà Ếch nhưng có lẽ cả Mèo và Ếch đều hiểu , mọi chuyện đã chẳng còn như xưa nữa....
    Mèo đã viết thư cho Ếch , Ếch cũng đã nhắn tin cho Mèo...Ếch buồn lắm , Ếch thấy càng ngày mèo và Ếch càng xa nhau , Ếch ko bao giờ muốn mất Mèo cả....Ếch àh , Mèo xin lỗi , Mèo ko bao giờ muốn nhìn thấy Ếch phải buồn đâu , nhưng có những điều dù Mèo ko muốn nhưng nó vẫn xảy ra trong cuộc sống của Mèo , khoảng cách với Ếch cũng là 1 điều tương tự như vậy....
    Tết vừa rồi , đêm 30 Mèo với Ếch dã lang thang ngoài đường với nhau đúng ko ? Hai đứa ngồi uống ở Minh Hà cafe ( chậc , cafe ở VT sao mà rẻ thế ) , rồi đi lòng vòng khắp thành phố....Mèo đã quyết định kể cho Ếch nghe hết mọi chuyện , Ếch ngồi đằng sau và ôm Mèo chặt lắm . Mèo xin lỗi ! Rồi bọn mình mua mỗi đứa 1 quả bóng bay đỏ to đùng , tung tăng như 2 đứa trẻ con được người lớn lì xì vậy.....Trong giây phút đầu tiên của năm mới Mèo đã gọi cho Ếch để chúc Ếch 1 năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc....Ếch cảm ơn Mèo nhiều lắm và nói Mèo ko được buồn vì những người ko đáng làm Mèo buồn nữa nhé....Cảm ơn Ếch !
    Vừa mới hôm nọ thôi , Mèo còn đèo Ếch ra cuối đường Láng Hạ ăn bún bò Huế , Ếch nhớ chứ ? Ếch và Mèo sẽ mãi mãi là bạn thân , mãi mãi là chị em của nhau đúng ko Ếch ???
    Mèo cảm ơn cuộc đời đã để Ếch là bạn , là em Mèo....Mèo nói rồi đấy , cho dù chuyện gì có xảy ra , Mèo sẽ mãi mãi ở bên Ếch , mãi mãi !
    Thương Ếch rất nhiều !
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    To : Ếch ộp
    From : Mèo
    Part 2


    Những ngày cuối cùng của đời học sinh thật đáng nhớ Ếch nhỉ ? Đó mãi mãi sẽ là những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta phải ko ? Mèo biết Ếch cũng sẽ nghĩ như vậy ! Bây giờ nhìn lại những bức ảnh mà Ếch , Mèo và Còi chụp chung mà buồn cười ko chịu được , 3 nàng cùng nhất quyết phải trèo lên cây phượng chụp cho nó khí thế , cho dù bọn trong lớp nhìn ra và rú ầm ĩ " Bọn kia đú trèo cây kìa bọn mày " , nhìn lại khuôn mặt của đứa nào cũng cười toe toét....Mèo nhớ những ngày ấy quá.....
    Thế rồi những kì thi cũng đến , thi tốt nghiệp thì no problem Ếch nhỉ....Thi xong TN , còn kì thi quan trọng nhất cuộc đời đang ở trước mắt 2 bọn mình...Năm học lớp 12 này , Mèo biết Ếch đã nỗ lực hết sức , Ếch học khá lên rất nhiều , và ko chỉ có Mèo thấy vậy mà tất cả các thầy cô và bọn bạn cùng lớp cũng thấy vậy...Mèo tin rằng Ếch sẽ thực hiện được mơ ước của mình.....3 chị của Ếch đều đã làm được , và Ếch sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp ấy...và hơn cả 1 ước mơ , Mèo hiểu Ếch muốn đỗ ĐH hơn bất cứ ai hết ko chỉ cho Ếch mà còn cho mẹ Ếch ,cho các chị của Ếch....Mèo thương lắm !
    Một tháng tự ôn thi trôi qua cũng nhanh phải ko nào ? Hôm trước khi thi Mèo đã gọi cho Ếch , chúc Ếch những lời tốt đẹp nhất....Kết thúc mỗi môn thi , Mèo cũng gọi cho Ếch để xem Ếch làm bài thế nào...Riêng Mèo thì cứ tưởng Mèo chắc trượt quá , nhưng khi nghe Ếch nói Ếch cũng ko khá lắm , Mèo chẳng biết nói gì ngoài những lời an ủi cả...Rồi Ếch sẽ đỗ thôi....
    Mà cả Ếch và mèo đều đỗ cả mà , phải ko nào ? Mèo không nghĩ được là điểm Mèo được gần thủ khoa khoa của Mèo ( hic ) , còn điểm của Ếch vậy là cũng rất ok , chậc , lúc Ếch và mèo ôm nhau hò hét giữa đường , ko biết có ai....nhìn ko nhỉ ? ( ) . Ước mơ thành sự thật rồi nhé Ếch ơi , cả Ếch và Mèo đều ngập trong hạnh phúc....
    Rồi lên ĐH , có những khoảng cách khi Ếch và Mèo học khác trường , nhà Ếch cũng ko gần nhà Mèo lắm....Mèo hay đi chung với 2 ngưòi bạn ngày trước hơn...đơn giản vì Mèo gần họ hơn....Nhưng mỗi khi có chuyện gì vui , hay chuyện buồn cũng thế...Ếch vẫn nói cho Mèo , tất cả....Khi giận nhau với bọn bạn ở ĐH , cũng là Mèo nghe Ếch nói....Vậy mà Mèo thì sao chứ ? Đã bao nhiêu chuyện xảy ra cho Mèo , Mèo đã buồn , đã khóc , đã giận , đã hận......có những lúc Mèo tưởng mình ko thể tiếp tục được nữa khi tất cả mọi việc trở nên ngoài sự kiểm soát của Mèo như vậy...nhưng Mèo chẳng nói gì với Ếch cả....Mèo vẫn hay dẫn Ếch đi ăn ( tuy ko còn thường xuyên như ngày xưa nữa ) , vẫn thỉnh thoảng đến nhà chơi với Ếch , các chị Ếch , ăn cơm và ở lại nhà Ếch nhưng có lẽ cả Mèo và Ếch đều hiểu , mọi chuyện đã chẳng còn như xưa nữa....
    Mèo đã viết thư cho Ếch , Ếch cũng đã nhắn tin cho Mèo...Ếch buồn lắm , Ếch thấy càng ngày mèo và Ếch càng xa nhau , Ếch ko bao giờ muốn mất Mèo cả....Ếch àh , Mèo xin lỗi , Mèo ko bao giờ muốn nhìn thấy Ếch phải buồn đâu , nhưng có những điều dù Mèo ko muốn nhưng nó vẫn xảy ra trong cuộc sống của Mèo , khoảng cách với Ếch cũng là 1 điều tương tự như vậy....
    Tết vừa rồi , đêm 30 Mèo với Ếch dã lang thang ngoài đường với nhau đúng ko ? Hai đứa ngồi uống ở Minh Hà cafe ( chậc , cafe ở VT sao mà rẻ thế ) , rồi đi lòng vòng khắp thành phố....Mèo đã quyết định kể cho Ếch nghe hết mọi chuyện , Ếch ngồi đằng sau và ôm Mèo chặt lắm . Mèo xin lỗi ! Rồi bọn mình mua mỗi đứa 1 quả bóng bay đỏ to đùng , tung tăng như 2 đứa trẻ con được người lớn lì xì vậy.....Trong giây phút đầu tiên của năm mới Mèo đã gọi cho Ếch để chúc Ếch 1 năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc....Ếch cảm ơn Mèo nhiều lắm và nói Mèo ko được buồn vì những người ko đáng làm Mèo buồn nữa nhé....Cảm ơn Ếch !
    Vừa mới hôm nọ thôi , Mèo còn đèo Ếch ra cuối đường Láng Hạ ăn bún bò Huế , Ếch nhớ chứ ? Ếch và Mèo sẽ mãi mãi là bạn thân , mãi mãi là chị em của nhau đúng ko Ếch ???
    Mèo cảm ơn cuộc đời đã để Ếch là bạn , là em Mèo....Mèo nói rồi đấy , cho dù chuyện gì có xảy ra , Mèo sẽ mãi mãi ở bên Ếch , mãi mãi !
    Thương Ếch rất nhiều !
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chị , em thích thơ của cả XQ và Lưu Quang Vũ , thơ họ viết cho nhau thì càng tuyệt ! Bài thơ " Mẹ của anh " mà chị chép cho em cũng là 1 bài em rất thích , nhưng thơ XQ em thích nhất là bài " Tự hát "
    Có 1 bài thơ viết cho mẹ chồng hay lắm , hình như là bài " Người đàn bà thứ 2 " thì phải , chị biết ko ? Em nhớ mang máng được vài câu nhưng chẳng biết là của ai nữa
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trẻ dại
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ mẹ ơi
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình dáng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ 2
    Mẹ đừngbuồn những hoàng hôn những ban mai
    Khi anh ấy nhớ con nhiều hơn nhớ mẹ
    ............................................

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 27/02/2005
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chị , em thích thơ của cả XQ và Lưu Quang Vũ , thơ họ viết cho nhau thì càng tuyệt ! Bài thơ " Mẹ của anh " mà chị chép cho em cũng là 1 bài em rất thích , nhưng thơ XQ em thích nhất là bài " Tự hát "
    Có 1 bài thơ viết cho mẹ chồng hay lắm , hình như là bài " Người đàn bà thứ 2 " thì phải , chị biết ko ? Em nhớ mang máng được vài câu nhưng chẳng biết là của ai nữa
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trẻ dại
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ mẹ ơi
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình dáng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ 2
    Mẹ đừngbuồn những hoàng hôn những ban mai
    Khi anh ấy nhớ con nhiều hơn nhớ mẹ
    ............................................

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 27/02/2005
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    ! ừ rút cục thì nếu như tình yêu là tất cả thì những nhà sư làm sao sống nổi ? ----> làm gì có chùa chiền mọc lên như nấm SS nhỉ ?
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    ! ừ rút cục thì nếu như tình yêu là tất cả thì những nhà sư làm sao sống nổi ? ----> làm gì có chùa chiền mọc lên như nấm SS nhỉ ?
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hai người bạn của trái tim tôi

  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hai người bạn của trái tim tôi

  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bọn mình sinh ra để là bạn của nhau phải ko ? Bức ảnh này , nhìn vào , ai nghĩ bọn mình lại đang rơi vào 1 tình trạng....ko biết phải nói thế nào cho phải ? Nhất là T , mày cười trông ngây thơ và trẻ con thế kia.....

Chia sẻ trang này