1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Thì hai đứa mày lúc nào chẳng như điên.Không biết bây giờ mày đang ở đâu?Tao sợ cái kiểu "con đường u tối nở hoa" như thế này lắm.............
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    "Thương yêu" ơi!
    Giờ này "thương yêu" đang ở đâu,đang làm gì?Chẳng biết sao cứ mỗi lần gặp chuyện gì buồn là mình lại chỉ mong"thương yêu"có thể ở bên cạnh mình.Lần này cũng vậy.....
    Chắc c/đ không phải là một trang thơ nên mình tìm hoài mà không ra một dòng chữ.Mình chỉ gặp mỗi sự chán nản và phiền toái.Dù biết không có gì đến mức phải như vậy nhưng không hiểu sao mình không thể thoát khỏi cảm giác ấy,cảm giác không còn thiết gì nữa ở trên c/đ này...không cần gì ....
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    "Thương yêu" ơi!
    Giờ này "thương yêu" đang ở đâu,đang làm gì?Chẳng biết sao cứ mỗi lần gặp chuyện gì buồn là mình lại chỉ mong"thương yêu"có thể ở bên cạnh mình.Lần này cũng vậy.....
    Chắc c/đ không phải là một trang thơ nên mình tìm hoài mà không ra một dòng chữ.Mình chỉ gặp mỗi sự chán nản và phiền toái.Dù biết không có gì đến mức phải như vậy nhưng không hiểu sao mình không thể thoát khỏi cảm giác ấy,cảm giác không còn thiết gì nữa ở trên c/đ này...không cần gì ....
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mấy câu này chắc hợp tâm trạng bọn mình :
    Điều em tin không có ở trên đời
    Điều em có ko giúp gì ai được
    Gương mặt anh chỉ còn là hoài niệm
    Mối tình xưa em cũng đã quên rồi
    Mày có thế thấy ở signature của tao , hay mày cũng để như thế đi

  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mấy câu này chắc hợp tâm trạng bọn mình :
    Điều em tin không có ở trên đời
    Điều em có ko giúp gì ai được
    Gương mặt anh chỉ còn là hoài niệm
    Mối tình xưa em cũng đã quên rồi
    Mày có thế thấy ở signature của tao , hay mày cũng để như thế đi

  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Đã nói là k nhớ anh nữa , ko nghĩ về anh nữa , ko tự làm khổ bản thân mình nữa.....nhưng đúng là k phải chuyện gì mình mong muốn cũng là sự thật được.....
    Hôm nay cũng như bao nhiêu ngày khác , một ngày mang mầu xám .....Càng cố gắng để thoát khỏi tâm trạng k vui thì càng cảm thấy tồi tệ hơn.....Đúng , tất cả là tại em , tại em ngốc nghếch và dở hơi kinh khủng .....sao lại đi tin tất cả những gì anh đã nói ???
    Mỗi khi vào TTVN , em đều nhớ đến anh....anh biết k ? Anh chẳng có thời gian mà cũng chẳng có hứng thú để vào trong này , em biết thế , và đã viết hết những gì em muốn nói với anh ở đây.....Nếu 1 ngày nào đó , anh tình cờ vào đây , tình cờ vào box này , và đọc được những dòng em viết cho anh , anh sẽ nghĩ gì nhỉ ? Em tự hỏi bản thân mình bao nhiêu lần rồi , nếu để anh biết mọi chuyện , anh sẽ nghĩ gì ? Mọi chuyện có thể khác đi ko ? Đã có lúc em muốn kể hết cho bạn anh nghe , nhưng em lại ko thể chiến thắng lòng tự tôn của em....Nói cho cùng thì , tình cảm của em dành cho anh cũng chưa lớn đủ để chiến thắng cái tôi trong em.....
    Từ ngày em quen anh , từ ngày em biết anh ko còn như xưa nữa.....có bao nhiêu điều đã thay đổi.....Cuộc sống của em ko còn yên bình mà nhiều sóng gió quá , suy nghĩ của em cũng khác đi nhiều....cuộc sống với em ko chỉ còn mầu xanh của bình yên , mầu hồng của yêu thương nữa.....Nó có thêm mầu đen của bóng tối , mầu xám của lừa dối , mầu bạc của cuộc đời.....Nhiều hơn niềm vui là những nỗi buồn , nhiều hơn nụ cười là những giọt nước mắt ......Anh đã nói anh k thay đổi....Buồn cười thật đấy ! Ko thay đổi mà anh có thể đối xử với em như thế àh ? Anh.....anh có biết...
    Dù sao thì , em cũng đã giữ lời hứa của mình , chỉ có anh....anh là người vô tâm đến tàn nhẫn anh ạh ! Trước kia , em ko nghĩ có 1 ngày anh lạnh lùng với em đến mức độ như thế này......Những lời anh đã nói với em....tất cả chỉ là trò chơi của anh fải ko ? Chỉ thế thôi fải ko ạh ?
    Em đã cố gắng , cố gắng hết mình vì anh , cho anh ,cho cả em nữa....nhưng giờ nghĩ lại......em thấy sao mà mình đáng thương thế.....Một con bé ngớ ngẩn đến phi lý , sao em có thể tin anh nhiều như thế ???
    Em yêu hoa hướng dương vì anh là Mặt Trời , một Mặt Trời dù trong những ngày mưa , Mặt Trời ấy vẫn toả sáng , vẫn mang lại cho em thật nhiều nắng ấm.....
    Buồn lắm Mặt Trời ạh !!!
    Mặt Trời của em vẫn đang ngủ........
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Đã nói là k nhớ anh nữa , ko nghĩ về anh nữa , ko tự làm khổ bản thân mình nữa.....nhưng đúng là k phải chuyện gì mình mong muốn cũng là sự thật được.....
    Hôm nay cũng như bao nhiêu ngày khác , một ngày mang mầu xám .....Càng cố gắng để thoát khỏi tâm trạng k vui thì càng cảm thấy tồi tệ hơn.....Đúng , tất cả là tại em , tại em ngốc nghếch và dở hơi kinh khủng .....sao lại đi tin tất cả những gì anh đã nói ???
    Mỗi khi vào TTVN , em đều nhớ đến anh....anh biết k ? Anh chẳng có thời gian mà cũng chẳng có hứng thú để vào trong này , em biết thế , và đã viết hết những gì em muốn nói với anh ở đây.....Nếu 1 ngày nào đó , anh tình cờ vào đây , tình cờ vào box này , và đọc được những dòng em viết cho anh , anh sẽ nghĩ gì nhỉ ? Em tự hỏi bản thân mình bao nhiêu lần rồi , nếu để anh biết mọi chuyện , anh sẽ nghĩ gì ? Mọi chuyện có thể khác đi ko ? Đã có lúc em muốn kể hết cho bạn anh nghe , nhưng em lại ko thể chiến thắng lòng tự tôn của em....Nói cho cùng thì , tình cảm của em dành cho anh cũng chưa lớn đủ để chiến thắng cái tôi trong em.....
    Từ ngày em quen anh , từ ngày em biết anh ko còn như xưa nữa.....có bao nhiêu điều đã thay đổi.....Cuộc sống của em ko còn yên bình mà nhiều sóng gió quá , suy nghĩ của em cũng khác đi nhiều....cuộc sống với em ko chỉ còn mầu xanh của bình yên , mầu hồng của yêu thương nữa.....Nó có thêm mầu đen của bóng tối , mầu xám của lừa dối , mầu bạc của cuộc đời.....Nhiều hơn niềm vui là những nỗi buồn , nhiều hơn nụ cười là những giọt nước mắt ......Anh đã nói anh k thay đổi....Buồn cười thật đấy ! Ko thay đổi mà anh có thể đối xử với em như thế àh ? Anh.....anh có biết...
    Dù sao thì , em cũng đã giữ lời hứa của mình , chỉ có anh....anh là người vô tâm đến tàn nhẫn anh ạh ! Trước kia , em ko nghĩ có 1 ngày anh lạnh lùng với em đến mức độ như thế này......Những lời anh đã nói với em....tất cả chỉ là trò chơi của anh fải ko ? Chỉ thế thôi fải ko ạh ?
    Em đã cố gắng , cố gắng hết mình vì anh , cho anh ,cho cả em nữa....nhưng giờ nghĩ lại......em thấy sao mà mình đáng thương thế.....Một con bé ngớ ngẩn đến phi lý , sao em có thể tin anh nhiều như thế ???
    Em yêu hoa hướng dương vì anh là Mặt Trời , một Mặt Trời dù trong những ngày mưa , Mặt Trời ấy vẫn toả sáng , vẫn mang lại cho em thật nhiều nắng ấm.....
    Buồn lắm Mặt Trời ạh !!!
    Mặt Trời của em vẫn đang ngủ........
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Thôi nhé , em đi
    Như một cánh chim bay mất
    Phòng anh chẳng có gì ăn được
    Chim bay về những mái nhà vui
    Nghĩa gì đâu kỉ niệm tháng năm dài
    Lời thương mến nhớ lại thành chua chát
    Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
    Nghĩ cho cùng , nào dám trách chi em
    Những ngày qua ko thể dễ nguôi quên
    Em lạc đến đời anh tia nắng rọi
    Anh thuở ấy lòng thơm trang giấy mới
    Mối tình đầu tóc dại tuổi mười lăm
    Anh làm sao quên được những con đường
    Lá vàng rơi trên cỏ
    Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ
    Nhớ vầng trăng xẻ nửa lúc xa xôi
    Nhớ lời yêu thương trong những lá thư dài
    Sao em muốn anh quên nhanh chóng thế ?
    Anh cũng lạ cho mình xe cát bể
    Chắp đời emvào với cánh buồm anh
    Anh giặt áo cho em , anh dọn bếp sửa buồng
    Lúc em vắng anh thường ngồi tựa cửa
    Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả
    Nhưng em cười khi anh chẳng thể vui
    Hai ta ko đi 1 ngả đường dài
    Không chung khổ đau ko cùng nhịp thở
    Những gì em cần , anh chẳng có
    Em chẳng màng những ngọn gió anh trao

    Chiếc cốc tan k thể khác đâu em
    Anh nào muốn nói những lời độc ác
    Như dao cắt lòng anh như giấy nát
    Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tầu
    Tiếng bán mua tiếng cãi chửi ồn ào
    Những nhà cửa nhỏ nhoi , những mặt người bụi bẩn
    Cánh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang
    Nay trở lại với quả mềm cỏ ngọt
    Hay ra đi sung sướng
    " Thật mà nói , chẳng có gì để nói "
    Giã từ .

    ( Từ biệt - Lưu Quang Vũ )
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Thôi nhé , em đi
    Như một cánh chim bay mất
    Phòng anh chẳng có gì ăn được
    Chim bay về những mái nhà vui
    Nghĩa gì đâu kỉ niệm tháng năm dài
    Lời thương mến nhớ lại thành chua chát
    Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
    Nghĩ cho cùng , nào dám trách chi em
    Những ngày qua ko thể dễ nguôi quên
    Em lạc đến đời anh tia nắng rọi
    Anh thuở ấy lòng thơm trang giấy mới
    Mối tình đầu tóc dại tuổi mười lăm
    Anh làm sao quên được những con đường
    Lá vàng rơi trên cỏ
    Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ
    Nhớ vầng trăng xẻ nửa lúc xa xôi
    Nhớ lời yêu thương trong những lá thư dài
    Sao em muốn anh quên nhanh chóng thế ?
    Anh cũng lạ cho mình xe cát bể
    Chắp đời emvào với cánh buồm anh
    Anh giặt áo cho em , anh dọn bếp sửa buồng
    Lúc em vắng anh thường ngồi tựa cửa
    Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả
    Nhưng em cười khi anh chẳng thể vui
    Hai ta ko đi 1 ngả đường dài
    Không chung khổ đau ko cùng nhịp thở
    Những gì em cần , anh chẳng có
    Em chẳng màng những ngọn gió anh trao

    Chiếc cốc tan k thể khác đâu em
    Anh nào muốn nói những lời độc ác
    Như dao cắt lòng anh như giấy nát
    Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tầu
    Tiếng bán mua tiếng cãi chửi ồn ào
    Những nhà cửa nhỏ nhoi , những mặt người bụi bẩn
    Cánh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang
    Nay trở lại với quả mềm cỏ ngọt
    Hay ra đi sung sướng
    " Thật mà nói , chẳng có gì để nói "
    Giã từ .

    ( Từ biệt - Lưu Quang Vũ )
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Lại viết. Có chạy trốn được đâu, những yêu thương và cả những ghét bỏ, tưởng đã giấu kín trong lòng từ lâu...
    Mày nữa, con bạn hay dỗi hờn của tao. Người ta như thế là thường, mày đừng có kỳ vọng quá nhiều vào bọn con trai, bởi chúng ta cũng đâu hoàn hảo - chỉ có điều, cái mình cho là quan trọng thì đối với họ là không và ngược lại.
    Anh đã về đến HN chưa nhỉ? Trời u ám quá, mây và mưa và gió lạnh. Ngày anh về trời cũng chẳng nắng hơn... Hai cuộc điện thoại cho cả một tuần đằng đẵng, chẳng đủ để nuôi dưỡng cho nỗi nhớ lớn lên thành niềm mong đợi, phải không anh?
    Em yêu quý, dám goi chị là Cún béo, liệu hồn đấy!
    Sato san thi gọi mình là little doll.
    Hình như dạo này tròn quá mức cho phép thì phải.
    P giật mình khi nhìn thấy mình sau hơn một năm vắng bóng: Trời ơi, mái tóc dài của tôi đâu rồi? Cứ như là ai cắt mất tóc của anh vậy! Vâng, tóc em giờ ngắn rồi, lúp búp và vàng ươm... thi thoảng cũng thích nổi loạn một chút, vẫn kịp để làm June-bride mà, anh đừng lo.

Chia sẻ trang này