1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Lại viết. Có chạy trốn được đâu, những yêu thương và cả những ghét bỏ, tưởng đã giấu kín trong lòng từ lâu...
    Mày nữa, con bạn hay dỗi hờn của tao. Người ta như thế là thường, mày đừng có kỳ vọng quá nhiều vào bọn con trai, bởi chúng ta cũng đâu hoàn hảo - chỉ có điều, cái mình cho là quan trọng thì đối với họ là không và ngược lại.
    Anh đã về đến HN chưa nhỉ? Trời u ám quá, mây và mưa và gió lạnh. Ngày anh về trời cũng chẳng nắng hơn... Hai cuộc điện thoại cho cả một tuần đằng đẵng, chẳng đủ để nuôi dưỡng cho nỗi nhớ lớn lên thành niềm mong đợi, phải không anh?
    Em yêu quý, dám goi chị là Cún béo, liệu hồn đấy!
    Sato san thi gọi mình là little doll.
    Hình như dạo này tròn quá mức cho phép thì phải.
    P giật mình khi nhìn thấy mình sau hơn một năm vắng bóng: Trời ơi, mái tóc dài của tôi đâu rồi? Cứ như là ai cắt mất tóc của anh vậy! Vâng, tóc em giờ ngắn rồi, lúp búp và vàng ươm... thi thoảng cũng thích nổi loạn một chút, vẫn kịp để làm June-bride mà, anh đừng lo.
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh xa nhớ!!!
    Lâu rồi anh nhỉ, đã 10 ngày rồi anh ko gọi điện cho em. Em cũng mong gặp anh, nhưng em cũng biết rằng khi đó mình chỉ nói chuyện như những người bạn. Những ngày em cần có anh mà lại chẳng thấy anh đâu. Anh cười và bảo : " Ở xa quá làm sao mà thấy", em cần một lời nói của anh lắm chứ đâu phải là chỉ nhìn thấy anh đâu. Khi anh muốn chia tay, vậy mà anh ko chịu dứt khoát. Em ko muốn chia tay và rồi chính em lại muốn quên nhanh đi, có phải là để che dấu cho sự yếu đuối của trái tim em....Đúng là em rất sợ phải gặp cảnh chia ly, anh hãy để em quen dần với cảm giác ko còn yêu anh nữa. Em biết là anh yêu em nhiều lắm, vì vậy mỗi khi em quyết định ko gặp nhau nữa, em lại cảm thấy thương anh. Sao anh cứ gọi điện, nhắn tin cho em??? Anh hãy cho em có thời gian để quên anh đi chứ. Đừng gọi và nhắn tin cho em nữa......
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh xa nhớ!!!
    Lâu rồi anh nhỉ, đã 10 ngày rồi anh ko gọi điện cho em. Em cũng mong gặp anh, nhưng em cũng biết rằng khi đó mình chỉ nói chuyện như những người bạn. Những ngày em cần có anh mà lại chẳng thấy anh đâu. Anh cười và bảo : " Ở xa quá làm sao mà thấy", em cần một lời nói của anh lắm chứ đâu phải là chỉ nhìn thấy anh đâu. Khi anh muốn chia tay, vậy mà anh ko chịu dứt khoát. Em ko muốn chia tay và rồi chính em lại muốn quên nhanh đi, có phải là để che dấu cho sự yếu đuối của trái tim em....Đúng là em rất sợ phải gặp cảnh chia ly, anh hãy để em quen dần với cảm giác ko còn yêu anh nữa. Em biết là anh yêu em nhiều lắm, vì vậy mỗi khi em quyết định ko gặp nhau nữa, em lại cảm thấy thương anh. Sao anh cứ gọi điện, nhắn tin cho em??? Anh hãy cho em có thời gian để quên anh đi chứ. Đừng gọi và nhắn tin cho em nữa......
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh thật rồi!
    Anh có biết không anh?
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh thật rồi!
    Anh có biết không anh?
  6. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh thương....!!!!!
    Em nghĩ nhiều lắm anh biết ko? Em ko biết là phải làm như thế nào nữa..... Mỗi lần nhận được tin nhắn của anh, em im lặng nhưng trong lòng lại rối tung cả lên.Tình cảm em dành cho anh vẫn như xưa, vẫn đầy nhớ nhung và yêu thương. Nhưng em lại ko muốn tiếp tục Tình yêu như tiểu thuyết này( anh đã từng bảo chuyện mình yêu nhau như tiểu thuyết mà), vì em ko dám chắc là mình sẽ đến được với nhau. Vì lòng kiêu hãnh của em mà em ko liên lạc gì với anh nữa, nhưng trong lòng em mang bao nỗi trăn trở. Em thực sự cảm nhận được tình cảm anh dành cho em nồng nàn tới nhường nào, những lời nói của anh cố tỏ vẻ thản nhiên nhưng em nghe được sự day dứt trong lòng anh." Anh muốn quên em", " chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa". Anh ơi, anh đã nói cả trăm lần rồi đấy.....Có lẽ chính em phải giúp anh thực hiện được điều đó, em sẽ ko trả lời anh bất cứ điều gì nữa được ko?. Nhưng sao em lại thấy thương anh quá....Em nhớ những tin nhắn mang một đặc trưng của riêng anh, mà nếu anh dùng số máy của ai đó em vẫn nhận ra anh.
    Nhưng có phải vì anh đã quen được mọi người làm theo ý mình, mà dù trong lòng yêu em nhưng cũng muốn em phai phục tùng anh chăng. Anh cũng đâu có biết vì chúng ta giống nhau quá, giống nhau cả lòng kiêu hãnh, mà ko thể nào bù đắp cho nhau để giữ gìn tình yêu này chăng?????
    Em phải làm sao đây??? Em lại sợ bất ngờ một lúc nào đó, anh lại vượt qua cả ngàn cây số để xuất hiện trước mặt em, em ko biết mình có đủ dũng khí để quay đi ko, vì em cũng biết anh là " kẻ liều" mà. Em mong sao chuyện của mình sẽ có một cái kết tốt đẹp......
  7. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh thương....!!!!!
    Em nghĩ nhiều lắm anh biết ko? Em ko biết là phải làm như thế nào nữa..... Mỗi lần nhận được tin nhắn của anh, em im lặng nhưng trong lòng lại rối tung cả lên.Tình cảm em dành cho anh vẫn như xưa, vẫn đầy nhớ nhung và yêu thương. Nhưng em lại ko muốn tiếp tục Tình yêu như tiểu thuyết này( anh đã từng bảo chuyện mình yêu nhau như tiểu thuyết mà), vì em ko dám chắc là mình sẽ đến được với nhau. Vì lòng kiêu hãnh của em mà em ko liên lạc gì với anh nữa, nhưng trong lòng em mang bao nỗi trăn trở. Em thực sự cảm nhận được tình cảm anh dành cho em nồng nàn tới nhường nào, những lời nói của anh cố tỏ vẻ thản nhiên nhưng em nghe được sự day dứt trong lòng anh." Anh muốn quên em", " chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa". Anh ơi, anh đã nói cả trăm lần rồi đấy.....Có lẽ chính em phải giúp anh thực hiện được điều đó, em sẽ ko trả lời anh bất cứ điều gì nữa được ko?. Nhưng sao em lại thấy thương anh quá....Em nhớ những tin nhắn mang một đặc trưng của riêng anh, mà nếu anh dùng số máy của ai đó em vẫn nhận ra anh.
    Nhưng có phải vì anh đã quen được mọi người làm theo ý mình, mà dù trong lòng yêu em nhưng cũng muốn em phai phục tùng anh chăng. Anh cũng đâu có biết vì chúng ta giống nhau quá, giống nhau cả lòng kiêu hãnh, mà ko thể nào bù đắp cho nhau để giữ gìn tình yêu này chăng?????
    Em phải làm sao đây??? Em lại sợ bất ngờ một lúc nào đó, anh lại vượt qua cả ngàn cây số để xuất hiện trước mặt em, em ko biết mình có đủ dũng khí để quay đi ko, vì em cũng biết anh là " kẻ liều" mà. Em mong sao chuyện của mình sẽ có một cái kết tốt đẹp......
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Gửi đến anh của em.......
    http://thanhhanoi.com/webnew/loveforeve.html

  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Gửi đến anh của em.......
    http://thanhhanoi.com/webnew/loveforeve.html

  10. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Mẹ nói chuyện với anh rất lâu.2 tuần rồi anh ốm,Mẹ cũng lo cho anh lắm anh ạ!Em biết là khi anh cúp máy xuống,anh lại nhớ!Nỗi nhớ luôn thường trực trong anh....về Mẹ,người đã đi rất xa rồi.....
    Mẹ thấy anh ốm như thế,một mình ở một nơi xa,Mẹ thở dài nói với em:Mẹ lo cho con lắm,con ạ!
    Em chẳng biết nói gì hơn,chỉ an ủi Mẹ:Mẹ yên tâm,ngày tháng còn dài,mọi chuyện sẽ đâu vào đó!
    Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi,phải không anh?!Anh đừng ốm nữa anh ! Mẹ sẽ cùng chúng ta đi hết con đường chúng ta đã chọn,dù khó khăn còn rất nhiều!

Chia sẻ trang này