1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Oh Mr Sun , Sun , Mr Golden Sun , please shines down on me
    Anh muốn em quên những ngày tháng đó
    Để tất cả chỉ là kỷ niệm thôi
    Nhưng hằng đêm em vẫn ngắm bầu trời
    Tìm cho đôi mình một Ngôi Sao Hạnh Phúc !
    Em vẫn đang tìm...cho anh và cho em !

  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Viết Cho Một Người
    Anh thương nhớ !
    Đôi khi , thỉnh thoảng động chạm đến những ký ức về anh , em lại tự hỏi mình 1 câu : " Bây giờ anh đang ở đâu ? " Rồi cười , và tưởng tượng nếu anh biết em đang ở Hà Nội - đang ở ngay tại Hà Nội của anh thì anh sẽ nghĩ gì nhỉ ?
    Ngày xưa , em đã mơ thấy viễn cảnh em xuống HN học ĐH , em và anh sẽ được ở gần nhau , ngày nào chúng mình cũng có thể gặp nhau , để những câu nói yêu thương ko cần phải nghe qua ĐT và những dòng text vô cảm nữa . Em muốn được ở bên anh , được chăm sóc anh . Anh hay ốm lắm , lại ko bao giờ chịu giữ gìn sức khoẻ cẩn thận cả . Lần nào anh ốm , em cũng trách anh . Có biết những lúc ấy em thương anh nhiều lắm ko ?
    Những lần bọn mình gặp nhau thật ngắn ngủi , lần nào anh cũng nói chuyện với em bằng giọng nói buồn buồn , anh kể về những lần đi xa , về bố mẹ , về các em trai anh . Giá như em có thể được ở gần cuộc sống của anh hơn . Em nhớ cái ban công ấy lắm , anh đứng cạnh em , trời lạnh quá !
    Đến lúc tiễn em về , lúc nhìn anh chạy theo xe , anh bắt em phải ngồi lên trên cho khỏi say xe , em chỉ muốn khóc thôi . Áo của anh trên người em , chưa bao giờ em mặc 1 chiếc áo ấm đến thế .
    Có bao nhiêu lần anh hẹn rồi lỡ hẹn với em ? Em cũng không nhớ , nhưng em k trách anh , vì anh đâu muốn thế . Cuộc đời này thật ngang trái , đưa anh đến với em rồi lại mang anh đi xa mãi . Có lần anh nói với em : " Em biết ko , cuộc đời anh là 1 con tầu , con tầu chỉ có 1 toa thôi , anh k muốn kéo dài thêm con tầu ấy ra nữa , họ sẽ khổ vì anh thôi ! " . Em hiểu sự thật đó . Anh cũng nhớ ngôi nhà của anh bên phố Nguyễn Du lắm đúng ko ? Anh nhớ cây hoa giấy trước cổng lắm , em còn nhớ đôi mắt anh đã buồn thế nào khi biết nó đã bị đổ .
    Nhanh quá fải k anh , gần 2 năm đã trôi qua rồi từ ngày mình xa nhau , em cứ ngỡ sẽ k thể sống mà k có anh , nhưng sự thật thì sao ? Em đã yêu 1 người khác , đã vì anh ấy mà sống...Hoá ra mọi vết thương đều có thể lành anh ạh . Nghĩ về anh bây giờ ko khiến em buồn nữa đâu , chỉ là 1 chút chạnh lòng cho tình yêu đầu đời thôi . Em hiểu rằng chúng ta sinh ra ko phải dành cho nhau , ngày xưa em cũng hiểu , chỉ có điều là nó quá khó để chấp nhận với 1 cô bé 16 tuổi thôi .
    Anh sống thật bình yên và hạnh phúc nhé , dù ở nơi đâu cũng thế . Anh là người con trai tốt với em nhất từ trước đến giờ , cũng chưa có ai quan tâm đến em nhiều như anh , chưa ai hiểu rõ em như anh , chưa ai yêu em như anh đã yêu . Tất cả những điều ấy sẽ khiến em ko bao giờ có thể quên anh , nhưng ko phải nhớ anh như nhớ người yêu đâu , anh đừng lo , dù sao thì chữ Yêu luôn đi cạnh chữ Thương mà !
    Nhìn thật sâu vào trong trái tim mình , em vẫn luôn thấy có anh ở đó , mãi mãi !!!
    BĐN ngày xưa của anh .
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 21/04/2005
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Viết Cho Một Người
    Anh thương nhớ !
    Đôi khi , thỉnh thoảng động chạm đến những ký ức về anh , em lại tự hỏi mình 1 câu : " Bây giờ anh đang ở đâu ? " Rồi cười , và tưởng tượng nếu anh biết em đang ở Hà Nội - đang ở ngay tại Hà Nội của anh thì anh sẽ nghĩ gì nhỉ ?
    Ngày xưa , em đã mơ thấy viễn cảnh em xuống HN học ĐH , em và anh sẽ được ở gần nhau , ngày nào chúng mình cũng có thể gặp nhau , để những câu nói yêu thương ko cần phải nghe qua ĐT và những dòng text vô cảm nữa . Em muốn được ở bên anh , được chăm sóc anh . Anh hay ốm lắm , lại ko bao giờ chịu giữ gìn sức khoẻ cẩn thận cả . Lần nào anh ốm , em cũng trách anh . Có biết những lúc ấy em thương anh nhiều lắm ko ?
    Những lần bọn mình gặp nhau thật ngắn ngủi , lần nào anh cũng nói chuyện với em bằng giọng nói buồn buồn , anh kể về những lần đi xa , về bố mẹ , về các em trai anh . Giá như em có thể được ở gần cuộc sống của anh hơn . Em nhớ cái ban công ấy lắm , anh đứng cạnh em , trời lạnh quá !
    Đến lúc tiễn em về , lúc nhìn anh chạy theo xe , anh bắt em phải ngồi lên trên cho khỏi say xe , em chỉ muốn khóc thôi . Áo của anh trên người em , chưa bao giờ em mặc 1 chiếc áo ấm đến thế .
    Có bao nhiêu lần anh hẹn rồi lỡ hẹn với em ? Em cũng không nhớ , nhưng em k trách anh , vì anh đâu muốn thế . Cuộc đời này thật ngang trái , đưa anh đến với em rồi lại mang anh đi xa mãi . Có lần anh nói với em : " Em biết ko , cuộc đời anh là 1 con tầu , con tầu chỉ có 1 toa thôi , anh k muốn kéo dài thêm con tầu ấy ra nữa , họ sẽ khổ vì anh thôi ! " . Em hiểu sự thật đó . Anh cũng nhớ ngôi nhà của anh bên phố Nguyễn Du lắm đúng ko ? Anh nhớ cây hoa giấy trước cổng lắm , em còn nhớ đôi mắt anh đã buồn thế nào khi biết nó đã bị đổ .
    Nhanh quá fải k anh , gần 2 năm đã trôi qua rồi từ ngày mình xa nhau , em cứ ngỡ sẽ k thể sống mà k có anh , nhưng sự thật thì sao ? Em đã yêu 1 người khác , đã vì anh ấy mà sống...Hoá ra mọi vết thương đều có thể lành anh ạh . Nghĩ về anh bây giờ ko khiến em buồn nữa đâu , chỉ là 1 chút chạnh lòng cho tình yêu đầu đời thôi . Em hiểu rằng chúng ta sinh ra ko phải dành cho nhau , ngày xưa em cũng hiểu , chỉ có điều là nó quá khó để chấp nhận với 1 cô bé 16 tuổi thôi .
    Anh sống thật bình yên và hạnh phúc nhé , dù ở nơi đâu cũng thế . Anh là người con trai tốt với em nhất từ trước đến giờ , cũng chưa có ai quan tâm đến em nhiều như anh , chưa ai hiểu rõ em như anh , chưa ai yêu em như anh đã yêu . Tất cả những điều ấy sẽ khiến em ko bao giờ có thể quên anh , nhưng ko phải nhớ anh như nhớ người yêu đâu , anh đừng lo , dù sao thì chữ Yêu luôn đi cạnh chữ Thương mà !
    Nhìn thật sâu vào trong trái tim mình , em vẫn luôn thấy có anh ở đó , mãi mãi !!!
    BĐN ngày xưa của anh .
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 21/04/2005
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em Teta, cảm ơn em đã chia sẻ cùng chị...Nhưng trái tim vẫn mãi là trái tim, điều lý trí mình muốn thì con tim lại chỉ theo hướng khác. Chỉ khi nào mình cảm thấy trái tim mình đã chai sạn thì có lẽ sẽ không còn những dằn vặt, đau khổ nữa chăng?
  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em Teta, cảm ơn em đã chia sẻ cùng chị...Nhưng trái tim vẫn mãi là trái tim, điều lý trí mình muốn thì con tim lại chỉ theo hướng khác. Chỉ khi nào mình cảm thấy trái tim mình đã chai sạn thì có lẽ sẽ không còn những dằn vặt, đau khổ nữa chăng?
  6. The_girl_of_blue

    The_girl_of_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    minh ơi
  7. The_girl_of_blue

    The_girl_of_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    minh ơi
  8. minhviettri

    minhviettri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Text
    Ai gọi Minh thế nhỉ? Không biết có phải gọi mình không?
  9. minhviettri

    minhviettri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Text
    Ai gọi Minh thế nhỉ? Không biết có phải gọi mình không?
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hì hì , bạn àh . The_girl_of_blue là nick của bạn SS đó , her định trả lời SS cho bài viết mà SS đã viết cho her , nhưng chưa có time để trả lời nên her call " minh ơi " thế thui !
    Bên Sở thích đang có Hội tên vần M đó , bạn sang đó tham gia cho vui nhé , chứ bây giờ ít member quá . Welcome

Chia sẻ trang này