1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hì hì , bạn àh . The_girl_of_blue là nick của bạn SS đó , her định trả lời SS cho bài viết mà SS đã viết cho her , nhưng chưa có time để trả lời nên her call " minh ơi " thế thui !
    Bên Sở thích đang có Hội tên vần M đó , bạn sang đó tham gia cho vui nhé , chứ bây giờ ít member quá . Welcome
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Có Phải Anh ???
    Hôm qua , là lần đầu tiên em gặp anh ? Cũng là lần đầu tiên em có cái cảm giác ấy , cái cảm giác có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình !
    Em biết làm gì bây giờ anh , em ngồi trên net vô vọng mong anh online , chưa bao giờ em nhớ ai thế này , chỉ cần nhìn thấy anh thôi...
    Tại sao lại thế nhỉ ? Mới buổi trưa hôm qua thôi , em còn nói với danie rằng , có thể em sẽ vẫn chờ đợi , em ko khốn nạn đến mức chọc gậy bánh xe vào chuyện tình yêu của người khác , nhưng , có thể , một ngày nào đó , nếu T của em và người con gái ấy , họ nhận ra rằng họ sinh ra ko fải dành cho nhau , em vẫn còn có cơ hội của mình . Em thấy mình sao mà giống cô bé trong truyện Ngày Ấy Sẽ Đến của Hoàng Anh Tú ....
    Chiều hôm qua em gặp anh ...em biết nói gì nhỉ...Anh là người cởi mở , dễ gần và thân thiện...quá mức cho phép ! . Nhân vật chính ko phải anh , cũng ko phải em mà là 2 người bạn của chúng ta , nhưng...giá mà anh ấy nói nhiều hơn một chút nữa , có lẽ em dã ko nhớ anh nhiều thế này ! Giá anh đừng nói nhiều , anh đừng cười nhiều , giá ánh mắt của anh đừng như thế , giá anh đừng trêu chọc em và anh là một cặp ! Lúc anh nói câu " She is beautiful ! " khi em vừa thay đồ xong , anh có biết cả 2 gò má em ửng lên vì....xấu hổ , em fải chạy ngay vào toalet để ko ai nhìn thấy em đang đỏ mặt và mắt thì...long lanh vì vui quá . Lâu lắm rồi....
    Em vẫn chưa biết chắc tình cảm của mình dành cho anh là gì , chúng ta mới chỉ một lần gặp mặt , những thứ rắc rối lại quá nhiều ! Em không biết nữa anh ạh...Chỉ biết rằng cả tối qua em đã ko thể ngủ được , và ngay cả khi chập chờn trong những giấc mơ , tất cả những gì em có thể mơ chỉ là Anh , là nụ cười của anh , là một nụ hôn dưới mưa....Em đang mơ....
    Tỉnh dậy vào buổi sáng , em thấy tức cười với chính mình , em vốn ko tin có tình yêu sét đánh , tin là em - một ngày nào đó - lại bị " sét đánh " lại càng ko , nhưng , em ko thể có 1 lý giải nào khác cho tất cả những điều đó . Em ko biết làm gì cả , em mong anh quá !!! Làm sao để có thể gặp lại anh bây giờ nhỉ ?

  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Có Phải Anh ???
    Hôm qua , là lần đầu tiên em gặp anh ? Cũng là lần đầu tiên em có cái cảm giác ấy , cái cảm giác có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình !
    Em biết làm gì bây giờ anh , em ngồi trên net vô vọng mong anh online , chưa bao giờ em nhớ ai thế này , chỉ cần nhìn thấy anh thôi...
    Tại sao lại thế nhỉ ? Mới buổi trưa hôm qua thôi , em còn nói với danie rằng , có thể em sẽ vẫn chờ đợi , em ko khốn nạn đến mức chọc gậy bánh xe vào chuyện tình yêu của người khác , nhưng , có thể , một ngày nào đó , nếu T của em và người con gái ấy , họ nhận ra rằng họ sinh ra ko fải dành cho nhau , em vẫn còn có cơ hội của mình . Em thấy mình sao mà giống cô bé trong truyện Ngày Ấy Sẽ Đến của Hoàng Anh Tú ....
    Chiều hôm qua em gặp anh ...em biết nói gì nhỉ...Anh là người cởi mở , dễ gần và thân thiện...quá mức cho phép ! . Nhân vật chính ko phải anh , cũng ko phải em mà là 2 người bạn của chúng ta , nhưng...giá mà anh ấy nói nhiều hơn một chút nữa , có lẽ em dã ko nhớ anh nhiều thế này ! Giá anh đừng nói nhiều , anh đừng cười nhiều , giá ánh mắt của anh đừng như thế , giá anh đừng trêu chọc em và anh là một cặp ! Lúc anh nói câu " She is beautiful ! " khi em vừa thay đồ xong , anh có biết cả 2 gò má em ửng lên vì....xấu hổ , em fải chạy ngay vào toalet để ko ai nhìn thấy em đang đỏ mặt và mắt thì...long lanh vì vui quá . Lâu lắm rồi....
    Em vẫn chưa biết chắc tình cảm của mình dành cho anh là gì , chúng ta mới chỉ một lần gặp mặt , những thứ rắc rối lại quá nhiều ! Em không biết nữa anh ạh...Chỉ biết rằng cả tối qua em đã ko thể ngủ được , và ngay cả khi chập chờn trong những giấc mơ , tất cả những gì em có thể mơ chỉ là Anh , là nụ cười của anh , là một nụ hôn dưới mưa....Em đang mơ....
    Tỉnh dậy vào buổi sáng , em thấy tức cười với chính mình , em vốn ko tin có tình yêu sét đánh , tin là em - một ngày nào đó - lại bị " sét đánh " lại càng ko , nhưng , em ko thể có 1 lý giải nào khác cho tất cả những điều đó . Em ko biết làm gì cả , em mong anh quá !!! Làm sao để có thể gặp lại anh bây giờ nhỉ ?

  4. version84

    version84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi đến với em là ngày tôi đến với Đất tổ Hùng vương, em đã cho tôi những giây phút tuyệt vời,anh ôm em trong vòng tay, anh tung em bay lên cùng những chiếc lá cô đơn , anh đưa em vào quỹ đạo cuộc sống của những chiếc lá, những thành cây, thân cây. Nhưng em ơi ngày đó nay tìm đâu, em đã ra đi không nói lời giã biệt, em đã không cho anh sống lại những giây phút tuyệt vời đó dù chỉ là giây phút trước khi em ra đi. Em ra đi để lại mình anh cô đơn. Em ơi em có biết không giờ anh đang tìm kiếm một cuộc sống mới một cuộc sống không bao giờ có em ở bên, anh đang cố gắn hoà mình vào cuộc sống và anh xin hứa với em anh sẽ tìm một cô gái giống như em và cùng nơi xin ra em. Anh yêu em nhưng không phải là mãi mãi. Hôn em người con gái của đời anh.
  5. version84

    version84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi đến với em là ngày tôi đến với Đất tổ Hùng vương, em đã cho tôi những giây phút tuyệt vời,anh ôm em trong vòng tay, anh tung em bay lên cùng những chiếc lá cô đơn , anh đưa em vào quỹ đạo cuộc sống của những chiếc lá, những thành cây, thân cây. Nhưng em ơi ngày đó nay tìm đâu, em đã ra đi không nói lời giã biệt, em đã không cho anh sống lại những giây phút tuyệt vời đó dù chỉ là giây phút trước khi em ra đi. Em ra đi để lại mình anh cô đơn. Em ơi em có biết không giờ anh đang tìm kiếm một cuộc sống mới một cuộc sống không bao giờ có em ở bên, anh đang cố gắn hoà mình vào cuộc sống và anh xin hứa với em anh sẽ tìm một cô gái giống như em và cùng nơi xin ra em. Anh yêu em nhưng không phải là mãi mãi. Hôn em người con gái của đời anh.
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Cho Một Người Tôi Đã Từng Yêu
    Ngày hôm qua chỉ còn là dĩ vãng
    Tôi đã quên khát vọng những con thuyền
    Chở mãi về đâu chẳng thấy buồm giương lên
    Thôi gấp lại - ngủ yên như thế nhé
    Ai bảo tại anh lạnh lùng quá thể
    Dẫm chân lên những ký ức ban đầu
    Tình yêu thơ ngây mãi chỉ mình tôi biết
    Một niềm tin tưởng chừng như bất diệt
    Cũng đã vỡ rồi khi giọt nước tràn ly
    Đừng hỏi vì sao đời vô tình như thế
    Cho hết mà có nhận được gì đâu ?.
    .....
    Trong một cuộc đời sau tôi sẽ biết
    Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người còn giữ mãi YÊU THƯƠNG !!!

  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Cho Một Người Tôi Đã Từng Yêu
    Ngày hôm qua chỉ còn là dĩ vãng
    Tôi đã quên khát vọng những con thuyền
    Chở mãi về đâu chẳng thấy buồm giương lên
    Thôi gấp lại - ngủ yên như thế nhé
    Ai bảo tại anh lạnh lùng quá thể
    Dẫm chân lên những ký ức ban đầu
    Tình yêu thơ ngây mãi chỉ mình tôi biết
    Một niềm tin tưởng chừng như bất diệt
    Cũng đã vỡ rồi khi giọt nước tràn ly
    Đừng hỏi vì sao đời vô tình như thế
    Cho hết mà có nhận được gì đâu ?.
    .....
    Trong một cuộc đời sau tôi sẽ biết
    Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người còn giữ mãi YÊU THƯƠNG !!!

  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Yêu thương gửi đến Đại Dương của em
    Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã hiểu
    Gần 18 năm trời
    Em đã sống để đợi anh
    Đợi anh ngủ yên trong những giấc mơ lành
    Đợi anh giật mình những đêm dài ko ngủ
    Cuộc đời này ko phải là chiếc đồng hồ báo thức
    Cho em thời giờ đếm những phút trôi qua
    Với em chúng chỉ là những giấc mơ xa
    Tất cả những ảo ảnh của cuộc đời ko có thật
    Riêng một mình anh trong lành ngây ngất
    Anh là mùa xuân là tiếng hát của bình minh
    Là nắng mai trong một sớm trong ngần
    Là gió mát là mùi hương cốm mới
    Em đã chờ anh qua bao nhiêu mệt mỏi
    Những thăng trầm mà ở tuổi của em chưa nên biết để gọi tên
    Em đã sống chỉ để chờ anh vậy
    Ôi đại dương con sóng nhỏ của em
    Gặp nhau rồi biết anh có nhận ra ?? !!

  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Yêu thương gửi đến Đại Dương của em
    Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã hiểu
    Gần 18 năm trời
    Em đã sống để đợi anh
    Đợi anh ngủ yên trong những giấc mơ lành
    Đợi anh giật mình những đêm dài ko ngủ
    Cuộc đời này ko phải là chiếc đồng hồ báo thức
    Cho em thời giờ đếm những phút trôi qua
    Với em chúng chỉ là những giấc mơ xa
    Tất cả những ảo ảnh của cuộc đời ko có thật
    Riêng một mình anh trong lành ngây ngất
    Anh là mùa xuân là tiếng hát của bình minh
    Là nắng mai trong một sớm trong ngần
    Là gió mát là mùi hương cốm mới
    Em đã chờ anh qua bao nhiêu mệt mỏi
    Những thăng trầm mà ở tuổi của em chưa nên biết để gọi tên
    Em đã sống chỉ để chờ anh vậy
    Ôi đại dương con sóng nhỏ của em
    Gặp nhau rồi biết anh có nhận ra ?? !!

  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hehe , đọc bài của pác này lại nhớ đến câu thơ :
    " Có thể rồi anh sẽ gặp 1 ng con gái rất xinh
    Nhưng ko fải em người đã hút hồn anh ngay từ lần đầu gặp gỡ
    Không phải em ng đã cho anh 1 niềm tin tồn tại 1 TY không có trong sách vở
    Người cho anh khát khao cháy bỏng 1 gia đình ..."
    Buồn kười thật ( Nhưng mà mình kười cái giề ấy nhể ? )

Chia sẻ trang này