1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con à! Ngày cuối cùng được đến lớp ngồi với mọi người thì người lớn đã không đến, chỉ định bùng 2 tiết đầu thôi, nhưng nghĩ thế nào lại bùng luôn thể
    Sắp phải chia tay mọi người rồi, cứ nghĩ đến là lại thấy buồn và tiếc, dù những ngày cuối này chẳng được như mình mong đợi nhưng khi nó đã qua rồi thì có quay lại được nữa đâu?
    Sắp sang tháng 6- tròn 1 năm , lời " hẹn hò" cùng đi ngắm mưa, hình như cả hai đều lỗi hẹn? Nhưng chẳng phải chúng ta đã cùng nhau đi qua bao nhiêu ngày mưa như thế rồi sao? Dù ở hoàn cảnh nào thì cứ mỗi lần mưa rơi là người lớn lại nhớ trẻ con. Sau này, có đôi lần thoáng quên, nhưng rồi lại chợt tỉnh, và lại nhớ có một_ai_đấy cũng thích mưa như mình. Không phải cơn mưa nào cũng đẹp, không phải giọt mưa nào cũng thanh thản và trong lành... nhưng chẳng bao giờ cất giấu nổi mình trong một ngày mưa! Cảm ơn trẻ con, tình cảm mà người lớn dành cho trẻ con là những gì thật sự trong sáng, nó khác với tình yêu nhiều lắm, thứ tình cảm làm cho người lớn ấm lòng lại những lúc mưa rơi, dù chẳng biết trẻ con đặt người lớn ở vị trí nào trong lòng?
    Như đã nói với ai đó: mình có một trái tim để dành cho người ta, nhưng còn có 2 bờ vai để dành cho bạn thân đặc biệt. Thế là chia tay, chỉ mong sau này, mỗi người sẽ gặp được một người bạn thân khác như đã từng thế, để không bao giờ cảm thấy cô đơn. Thật khó để nói "tạm biệt", ừ vậy nhé....
    ( những ngôi sao giấy lấp lánh niềm tin, lấp lánh yêu thương, lấp lánh ước mơ và hạnh phúc.... sẽ luôn BÌNH YÊN như thế)

    Cậu có biết hôm qua mùa hạ tới?
    Xô của lớp mình oà tím bằng lăng
    Chiều bỗng hoá không mưa và không nắng
    Một chút mong manh mang đến lại mang về.
  2. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Buổi học cuối cùng " con" không đến lớp để ngồi cạnh "bố" lần cuối trong lớp học, hic, tiếc thật! Con vẫn thích, dù thế nào con cũng thích ngồi cạnh bố , hay lắm, bắt nạt bố cũng dễ, nhờ bố giúp đỡ cũng dễ, nói chung là bố của con rất tốt, chỉ thỉnh thoảng hơi "thực dụng" tí chút thôi, xấu tính 1 chút, nhưng cũng có sao đâu? Bố thuộc kiểu người khác con ( rõ ràng là như thế) nhưng con vẫn nhận ra những chỗ "khớp" trong suy nghĩ và tình cảm giữa con với bố, không phải là "lệch" hoàn toan đâu, ví dụ như con và bố đều yêu quý ĐP nè, cùng vui khi nó đạt kq cao và buồn khi nó thất bại...
    Gần 2 năm học ngồi cạnh bố, con tin mình đủ thân để hiểu được phần nào bố của con. COn không biết con ở trong mắt bố như thế nào. nhưng con biết bố cũng đủ tin tưởng con để chia sẻ những điều(....), thế thôi, con muốn cảm ơn bố vì điều đó. Cảm ơn bố về cả những lời góp ý, nhận xét chân thành khi con lười học. Và con đã cố gắng rồi phải không, dù chẳng thể chăm chỉ như bố được. Cảm ơn vì món cá đục mà bố mang cho con, dù con có bị chúng nó trêu hay mắng thật thì con vẫn cứ vui, bởi đấy là của bố cho con mà. Cảm ơn vì thỉnh thoảng hay mua giấy lau mũi cho con, cảm ơn vì tất cả những điều như thế... Có thể những việc ấy không phải bố tự nghĩ ra, tự thấy mà làm, có thể là do con đòi, nhưng con vẫn vui vì bố đã làm cho con những điều mà không phải ai cũng làm cho con.
    COn và bố cũng chẳng có kỉ niệm gì đặc biệt để mà giữ lại. Chỉ có những giản đơn bình thường của mỗi giờ đến lớp, đấy chính la fnhững giờ phút mà con nhớ về bố nhiều nhất, thế thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Con thích cái cánh mà bố cười, thích cái tư thế khi bố đứng hát tặng người ta và cả lớp, thích cái khuôn mặt trông rất khoái chí của bố khi phát hiện ra điều gì mới mẻ, thích cái kiểu bố đố người khác một câu gì đó...
    Con giữ lại cái vòng hạt cườm, cái lông con chim, cái ví bé xíu mà bố bảo là của bà, quyển sổ mà bàn mình ghi được vài dòng dở dang, chút hương hoa bưởi của bố đặt vào hôp bút của con hôm nọ vẫn "vương vấn" thì phải, con giữ một số bài KT của bố, mượn để xem cách làm hay giữ hộ hôm bố nghỉ học mà chưa kịp đưa lại, con muốn giữ những bông hoa ngọc lan mà bố đã hứa là sẽ hái trộm ở nhà trọ mang đến cho con, nhưng chưa thấy đâu... COn sẽ giữ, tất cả những gì nhỏ bé nhất, để làm kỉ niệm mà.
    COn cứ thấy buồn làm sao khi ngày mai chẳng còn được ngồi ở chỗ đấy- bên cạnh bố, cảm xúc ngày chia tay đã bắt đầu khiến mình tiếc nuối, một cái gì đó sẽ đi qua mà không bao giờ có thể quay lại được. Con nhớ bố!
    Gần 2 năm, đi qua 2 ngày 8/3, 1 ngày SN, 1 ngày 20/10, 1 ngày Giáng sinh... chưa một món quà bố tặng con gái trên danh nghĩa là nhân dịp ngày đó, nhưng có những món quà vô giá và không dễ nhận ra, fải không nhỉ?
    Thôi, chẳng muốn cảm xúc quá lại khóc nhè thì chết. Không nói một lời tạm biệt đâu, bởi vì khó lắm!
    CHỉ chúc bố thành công trong SN, và ở đâu mong bố sống thanh thản, bình yên và hạnh phúc.......
  3. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Buổi học cuối cùng " con" không đến lớp để ngồi cạnh "bố" lần cuối trong lớp học, hic, tiếc thật! Con vẫn thích, dù thế nào con cũng thích ngồi cạnh bố , hay lắm, bắt nạt bố cũng dễ, nhờ bố giúp đỡ cũng dễ, nói chung là bố của con rất tốt, chỉ thỉnh thoảng hơi "thực dụng" tí chút thôi, xấu tính 1 chút, nhưng cũng có sao đâu? Bố thuộc kiểu người khác con ( rõ ràng là như thế) nhưng con vẫn nhận ra những chỗ "khớp" trong suy nghĩ và tình cảm giữa con với bố, không phải là "lệch" hoàn toan đâu, ví dụ như con và bố đều yêu quý ĐP nè, cùng vui khi nó đạt kq cao và buồn khi nó thất bại...
    Gần 2 năm học ngồi cạnh bố, con tin mình đủ thân để hiểu được phần nào bố của con. COn không biết con ở trong mắt bố như thế nào. nhưng con biết bố cũng đủ tin tưởng con để chia sẻ những điều(....), thế thôi, con muốn cảm ơn bố vì điều đó. Cảm ơn bố về cả những lời góp ý, nhận xét chân thành khi con lười học. Và con đã cố gắng rồi phải không, dù chẳng thể chăm chỉ như bố được. Cảm ơn vì món cá đục mà bố mang cho con, dù con có bị chúng nó trêu hay mắng thật thì con vẫn cứ vui, bởi đấy là của bố cho con mà. Cảm ơn vì thỉnh thoảng hay mua giấy lau mũi cho con, cảm ơn vì tất cả những điều như thế... Có thể những việc ấy không phải bố tự nghĩ ra, tự thấy mà làm, có thể là do con đòi, nhưng con vẫn vui vì bố đã làm cho con những điều mà không phải ai cũng làm cho con.
    COn và bố cũng chẳng có kỉ niệm gì đặc biệt để mà giữ lại. Chỉ có những giản đơn bình thường của mỗi giờ đến lớp, đấy chính la fnhững giờ phút mà con nhớ về bố nhiều nhất, thế thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Con thích cái cánh mà bố cười, thích cái tư thế khi bố đứng hát tặng người ta và cả lớp, thích cái khuôn mặt trông rất khoái chí của bố khi phát hiện ra điều gì mới mẻ, thích cái kiểu bố đố người khác một câu gì đó...
    Con giữ lại cái vòng hạt cườm, cái lông con chim, cái ví bé xíu mà bố bảo là của bà, quyển sổ mà bàn mình ghi được vài dòng dở dang, chút hương hoa bưởi của bố đặt vào hôp bút của con hôm nọ vẫn "vương vấn" thì phải, con giữ một số bài KT của bố, mượn để xem cách làm hay giữ hộ hôm bố nghỉ học mà chưa kịp đưa lại, con muốn giữ những bông hoa ngọc lan mà bố đã hứa là sẽ hái trộm ở nhà trọ mang đến cho con, nhưng chưa thấy đâu... COn sẽ giữ, tất cả những gì nhỏ bé nhất, để làm kỉ niệm mà.
    COn cứ thấy buồn làm sao khi ngày mai chẳng còn được ngồi ở chỗ đấy- bên cạnh bố, cảm xúc ngày chia tay đã bắt đầu khiến mình tiếc nuối, một cái gì đó sẽ đi qua mà không bao giờ có thể quay lại được. Con nhớ bố!
    Gần 2 năm, đi qua 2 ngày 8/3, 1 ngày SN, 1 ngày 20/10, 1 ngày Giáng sinh... chưa một món quà bố tặng con gái trên danh nghĩa là nhân dịp ngày đó, nhưng có những món quà vô giá và không dễ nhận ra, fải không nhỉ?
    Thôi, chẳng muốn cảm xúc quá lại khóc nhè thì chết. Không nói một lời tạm biệt đâu, bởi vì khó lắm!
    CHỉ chúc bố thành công trong SN, và ở đâu mong bố sống thanh thản, bình yên và hạnh phúc.......
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Anh àh !
    Nhiều lúc em thật sự băn khoăn , em không hiểu , có phải anh đã biết tất cả không ? Nhưng qua những gì anh nói , qua phản ứng của anh , em chẳng thể phán đoán được gì . Anh quả thật là khiến em nhức đầu quá ! Em ghét anh !
    Em ko biết được nữa anh ạh , tình cảm....trái tim thật khó hiểu đúng ko ? Chưa bao giờ em tin mình lại có thể yêu ngay 1 ai đó từ lần đầu tiên , càng ko thể tin được , nếu là một người như anh...
    Anh có biết ? Em là người rất dễ nói chuyện , nhưng nói chuyện như anh và em thì chưa , chưa bao giờ ! Anh cho em sự tự tin , khi em nghe thấy tiếng anh cười , kiểu cười rất riêng của anh . Cứ nghĩ đến giọng anh mà em lại thấy....buồn cười lắm . Và bây giờ em đang nhớ nó đến cồn cào đây này .
    Em ko biết hôm trước là vô tình hay hữu ý mà anh lại như vậy ? Nhưng...k phải là cố ý đấy chứ ? Em hy vọng vậy , nhưng em cũng biết điều quan trọng nhất với chúng ta bây giờ là thời gian phải ko anh ? Nó sẽ giúp cả anh , em , và những người bạn của chúng ta lấy lại sự cân bằng . Bất cứ một sự thay đổi nào ngay bây giờ là ko thể , fải ko anh ?
    Dạo này em hay nghe nhạc Trịnh , bật nho nhỏ thôi , vào ban đêm , và chỉ có một mình . Giá mà lúc ấy có anh ở bên cạnh , khẽ cầm tay em ! Em lại mơ mộng rồi ! Sống phải thực tế một chút , như cái kiểu breathe mà anh đã nói đấy ( )
    " Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau " . Sỏi đá cũng cần có nhau anh ạh !

  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Anh àh !
    Nhiều lúc em thật sự băn khoăn , em không hiểu , có phải anh đã biết tất cả không ? Nhưng qua những gì anh nói , qua phản ứng của anh , em chẳng thể phán đoán được gì . Anh quả thật là khiến em nhức đầu quá ! Em ghét anh !
    Em ko biết được nữa anh ạh , tình cảm....trái tim thật khó hiểu đúng ko ? Chưa bao giờ em tin mình lại có thể yêu ngay 1 ai đó từ lần đầu tiên , càng ko thể tin được , nếu là một người như anh...
    Anh có biết ? Em là người rất dễ nói chuyện , nhưng nói chuyện như anh và em thì chưa , chưa bao giờ ! Anh cho em sự tự tin , khi em nghe thấy tiếng anh cười , kiểu cười rất riêng của anh . Cứ nghĩ đến giọng anh mà em lại thấy....buồn cười lắm . Và bây giờ em đang nhớ nó đến cồn cào đây này .
    Em ko biết hôm trước là vô tình hay hữu ý mà anh lại như vậy ? Nhưng...k phải là cố ý đấy chứ ? Em hy vọng vậy , nhưng em cũng biết điều quan trọng nhất với chúng ta bây giờ là thời gian phải ko anh ? Nó sẽ giúp cả anh , em , và những người bạn của chúng ta lấy lại sự cân bằng . Bất cứ một sự thay đổi nào ngay bây giờ là ko thể , fải ko anh ?
    Dạo này em hay nghe nhạc Trịnh , bật nho nhỏ thôi , vào ban đêm , và chỉ có một mình . Giá mà lúc ấy có anh ở bên cạnh , khẽ cầm tay em ! Em lại mơ mộng rồi ! Sống phải thực tế một chút , như cái kiểu breathe mà anh đã nói đấy ( )
    " Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau " . Sỏi đá cũng cần có nhau anh ạh !

  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Sao em cứ hay nghĩ đến anh nhiều thế ?
    Baby , I''m so into you . You''ve got that something , what can I do ?
    Baby , You spinned me around , the earth is moving , but I can''t feel the ground....
    Everytime You look at me , my heart is jumping , it''s easy to see .
    Loving You means so much more , more than anything You''ve ever felt before ....
    You drive me crazy , I just can''t sleep , I''m so excited , I''m in too deep ......
    Anh mà đọc được thì cấm anh cười ( ) !!
    Remember......I love You ! ^_*
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Sao em cứ hay nghĩ đến anh nhiều thế ?
    Baby , I''m so into you . You''ve got that something , what can I do ?
    Baby , You spinned me around , the earth is moving , but I can''t feel the ground....
    Everytime You look at me , my heart is jumping , it''s easy to see .
    Loving You means so much more , more than anything You''ve ever felt before ....
    You drive me crazy , I just can''t sleep , I''m so excited , I''m in too deep ......
    Anh mà đọc được thì cấm anh cười ( ) !!
    Remember......I love You ! ^_*
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, Hà Nội mưa nhiều đến thế, biết ngay mà, người lớn lại nhớ trẻ con. Mưa ! Chẳng về được, cũng chẳng biết đi đâu? Chắc không ai nghĩ một con bé sắp thi TN đến nơi rồi mà ngày nào cũng online vớ vỉn. Hình như những lúc bơ vơ lạc lõng chẳng biết bấu víu vào đâu, người lớn lại ào lên đó, chỉ mong trút bỏ những bực dọc, bức xúc, để kiếm tìm thanh thản, một chút thôi. Không biết là thế nào nữa??? Ngày hôm qua nói những lời cay nghiệt, mỗi lời mình nói như vết dao đâm đúng vào lòng, quặn lên và đau xót, biết là như thế, sao chẳng khác đi? Sáng nay ngủ dậy, cố bước ra ngoài cơn mưa mà không nổi, cứ giấu giếm, vẫn cuộn mình lại trong cô đơn, không giơ tay hứng lấy những giọt mưa trong lành kia, có lẽ mình đã đánh mất rất nhiều rồi.
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, Hà Nội mưa nhiều đến thế, biết ngay mà, người lớn lại nhớ trẻ con. Mưa ! Chẳng về được, cũng chẳng biết đi đâu? Chắc không ai nghĩ một con bé sắp thi TN đến nơi rồi mà ngày nào cũng online vớ vỉn. Hình như những lúc bơ vơ lạc lõng chẳng biết bấu víu vào đâu, người lớn lại ào lên đó, chỉ mong trút bỏ những bực dọc, bức xúc, để kiếm tìm thanh thản, một chút thôi. Không biết là thế nào nữa??? Ngày hôm qua nói những lời cay nghiệt, mỗi lời mình nói như vết dao đâm đúng vào lòng, quặn lên và đau xót, biết là như thế, sao chẳng khác đi? Sáng nay ngủ dậy, cố bước ra ngoài cơn mưa mà không nổi, cứ giấu giếm, vẫn cuộn mình lại trong cô đơn, không giơ tay hứng lấy những giọt mưa trong lành kia, có lẽ mình đã đánh mất rất nhiều rồi.
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Mỗi một ngày trôi qua , là một ngày em hiểu rõ tình cảm của mình hơn . Còn anh ? Em đã quen , rất rất quen với sự im lặng của người khác , anh biết ko ? Em đã phải chịu đựng nó quá nhiều , quá thường xuyên , nên với em bây giờ , sự im lặng của anh , cũng là một điều bình thường . Có điều là em vẫn thấy buồn , một nỗi buồn em cũng tự lý giải được . Phải , hôm đó , tất cả là vì anh , do anh...thế nhưng anh lại như thế . Thử hỏi làm sao em ko cảm thấy buồn cho được ? Nhưng cũng chỉ buồn thôi , em ko giận anh , cái này thì thực sự em ko hiểu sao lại ko thấy giận anh . Vì mỗi khi nhớ đến anh , khuôn mặt anh , nụ cười và ánh mắt của anh , em vẫn thấy vui vui lạ , và lại mỉm cười !
    Bao lâu rồi em chưa nghe giọng nói của anh nhỉ ? Có biết là em nhớ nó lắm ko ? Em nhớ cái cách anh cười , cách anh ậm ừ , nhớ chỉ để nhớ mà thôi !
    Mấy hôm nay trời mưa , sao trời lại mưa anh nhỉ ? Trời mưa làm không khí dễ chịu hơn nhưng đâu có làm em nhớ anh ít hơn ? Vậy sao trời cứ mưa mãi thế ?
    Anh có khoẻ ko ? Em muốn gọi điện hỏi thăm anh quá , nhưng không được . Ghét thật ! Chẳng biết anh có mong em gọi cho anh ko ? Hay em cũng chỉ là một hạt mưa , đến rồi đi rất nhanh thôi , em muốn biết lắm , nhưng lại sợ !
    Ước gì chỉ là một cơn say nắng , ước gì tình cảm của em sẽ nhạt phai , ước gì...
    Em đúng là một con ngốc đúng ko , cứ hay mơ mộng vẩn vơ...Cứ hay thầm gọi tên một người...cứ hay mong ngóng một người....cứ hay cười vì một người...rồi thỉnh thoảng lại khóc vì một người !
    Trời không mưa nữa rồi , vậy mà sao em vẫn nhớ anh ??!!
    [​IMG]
    CÓ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ , NHẤT ĐỊNH...!!!!

Chia sẻ trang này