1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Đừng phá nhau thế này chứ
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau trao nhau từng nụ hôn,nồng ấm ân ái hôm nào.Còn đâu bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ,trôi như mây bay về tận cuối phương trời nào.Bao đêm em mơ về ngày mai,thầm ước trọn kiếp bên người.Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em.Tin anh em trao dâng tặng hết con tim yêu.Mà sao anh đành gian dối hỡi người.....
    Thời gian không thể xoá đi tiếng yêu anh hôm nào.Quặn tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai.Vì sao anh không nói là hết yêu em rồi ,thà đau một lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng.Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người,kề vai em mà tim anh khắc ghi bóng hình ai.vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường.Lệ hoen tràn bờ mi thì thôi ta đành chia tay vì yêu anh..Em Sẽ Là Người Ra Đi...
    Thì ra là như vậy...bây giờ thì em đã hiểu rồi.Nói chung quen rồi nên không thấy bất ngờ mà cũng không thấy chán nữa.Hãy để cho mọi việc như nó vốn có vậy....
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau trao nhau từng nụ hôn,nồng ấm ân ái hôm nào.Còn đâu bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ,trôi như mây bay về tận cuối phương trời nào.Bao đêm em mơ về ngày mai,thầm ước trọn kiếp bên người.Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em.Tin anh em trao dâng tặng hết con tim yêu.Mà sao anh đành gian dối hỡi người.....
    Thời gian không thể xoá đi tiếng yêu anh hôm nào.Quặn tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai.Vì sao anh không nói là hết yêu em rồi ,thà đau một lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng.Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người,kề vai em mà tim anh khắc ghi bóng hình ai.vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường.Lệ hoen tràn bờ mi thì thôi ta đành chia tay vì yêu anh..Em Sẽ Là Người Ra Đi...
    Thì ra là như vậy...bây giờ thì em đã hiểu rồi.Nói chung quen rồi nên không thấy bất ngờ mà cũng không thấy chán nữa.Hãy để cho mọi việc như nó vốn có vậy....
  4. emkhongcanyeuht

    emkhongcanyeuht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    người yêu hỡi vì sao anh nỡ vô tình để tim me ngay đêm thao thưc mong chờ chảng còn ai vây quyan h nói cười đùa vui khi màn đêm lanh lùng băng giá
    hỡi những người chưa bbiét yêu va đa yêu hãy cố găng để giư người minh yêu va chuẩn bị yêu
    CHUC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT TÌNH YÊU ĐẸP HA?
  5. emkhongcanyeuht

    emkhongcanyeuht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    người yêu hỡi vì sao anh nỡ vô tình để tim me ngay đêm thao thưc mong chờ chảng còn ai vây quyan h nói cười đùa vui khi màn đêm lanh lùng băng giá
    hỡi những người chưa bbiét yêu va đa yêu hãy cố găng để giư người minh yêu va chuẩn bị yêu
    CHUC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT TÌNH YÊU ĐẸP HA?
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Bé Ngố của đại ca , hôm nay bé tròn 18 tuổi , chúc bé những điều tốt đẹp nhất , Đại Ca của bé cũng tròn 18 tuổi được 1 tuần rồi , lúc nào Đại Ca cũng lớn hơn Ngố , fải thế ko Ngố ? Nhiều lúc Đại Ca cũng thấy lạ lắm , Ngố biết ko , chơi với danie hay với Trang , ko giống như Đại Ca và Ngố , bới , chẳng hiểu sao , với Ngố , Đại Ca còn trách nhiệm làm một người chị nữa . Thấy ko , Đại Ca gần như chẳng bao giờ ....ko làm theo ý Ngố cả , chẹp , chắc chiều Ngố quá bây giờ Ngố đâm ra cái thói hay nhõng nhẽo này....
    Dù sao thì hôm nay là ngày bé Ngố của Đại Ca tròn 18 tuổi , được gọi là người lớn rồi fải ko này ? Lêu , còn lâu Ngố mới lớn được trong mắt Đại Ca . Với Đại Ca , Ngố lúc nào cũng là bé Ngố !! Đại Ca nói vậy thôi , chứ Ngố hiểu hơn ai hết , lúc nào Đại Ca cũng mong Ngố....hết Ngố ( ) , ấy nhưng ko được , hết Ngố thì ko còn gọi Ngố là Ngố được rồi , thôi cứ Ngố 1 chút vậy , Ngố nhé , nhưng chỉ là 1 chút thôi !!
    Đại Ca ko cần phải nói nhiều đúng ko Ngố ? Đại Ca tin Ngố hiểu tình cảm Đại Ca dành cho Ngố . Hãy nhớ 1 điều là Đại Ca sẽ luôn bên Ngố , chắc chắn thế Ngố ạh !
    Thương Ngố nhiều ! Một sinh nhật nhiều yêu thương và ấm áp nhe Ngố . Tối nay Đại Ca sẽ qua nhà Ngố
    [​IMG]

  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Bé Ngố của đại ca , hôm nay bé tròn 18 tuổi , chúc bé những điều tốt đẹp nhất , Đại Ca của bé cũng tròn 18 tuổi được 1 tuần rồi , lúc nào Đại Ca cũng lớn hơn Ngố , fải thế ko Ngố ? Nhiều lúc Đại Ca cũng thấy lạ lắm , Ngố biết ko , chơi với danie hay với Trang , ko giống như Đại Ca và Ngố , bới , chẳng hiểu sao , với Ngố , Đại Ca còn trách nhiệm làm một người chị nữa . Thấy ko , Đại Ca gần như chẳng bao giờ ....ko làm theo ý Ngố cả , chẹp , chắc chiều Ngố quá bây giờ Ngố đâm ra cái thói hay nhõng nhẽo này....
    Dù sao thì hôm nay là ngày bé Ngố của Đại Ca tròn 18 tuổi , được gọi là người lớn rồi fải ko này ? Lêu , còn lâu Ngố mới lớn được trong mắt Đại Ca . Với Đại Ca , Ngố lúc nào cũng là bé Ngố !! Đại Ca nói vậy thôi , chứ Ngố hiểu hơn ai hết , lúc nào Đại Ca cũng mong Ngố....hết Ngố ( ) , ấy nhưng ko được , hết Ngố thì ko còn gọi Ngố là Ngố được rồi , thôi cứ Ngố 1 chút vậy , Ngố nhé , nhưng chỉ là 1 chút thôi !!
    Đại Ca ko cần phải nói nhiều đúng ko Ngố ? Đại Ca tin Ngố hiểu tình cảm Đại Ca dành cho Ngố . Hãy nhớ 1 điều là Đại Ca sẽ luôn bên Ngố , chắc chắn thế Ngố ạh !
    Thương Ngố nhiều ! Một sinh nhật nhiều yêu thương và ấm áp nhe Ngố . Tối nay Đại Ca sẽ qua nhà Ngố
    [​IMG]

  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Anh ạh ! Thế là hôm nay nữa , bao nhiêu ngày rồi em chưa gặp anh nhỉ ? . Em không rõ anh đã biết gì hay chưa , nhưng...dù sao em laị thấy anh đáng trách nữa rồi . Chỉ cần anh xin lỗi em một tiếng , nhưng , anh đúng là con trai . Cũng như họ , anh vô tâm lắm , thế sao ...
    Thỉnh thoảng nghĩ đến anh , em tức cười lắm ! Cười , rồi lại ngẩn người ra , nhớ có , mong có , giận hờn cũng thấy có . Cũng có lúc em tự hỏi mình , bây giờ anh và em gặp nhau , liệu em sẽ thế nào nhỉ ? Vẫn như lần đầu tiên mình gặp nhau , vẫn như lần cuối cùng mình nói chuyện qua ĐT ? Em chẳng biết !
    Hôm qua SN Ngố , Ngố hơi buồn , em hiểu vì sao . Em và danie đang tìm cách giúp Ngố , mà em cũng không biết được nữa , đôi khi trái tim sẽ biết đường tự tìm đến với trái tim mà ko cần ai chỉ lối cả , nhưng nhiều khi , nếu ko có ánh sáng , làm sao mà thấy đường được , anh nhỉ ?

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 02/06/2005
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Anh ạh ! Thế là hôm nay nữa , bao nhiêu ngày rồi em chưa gặp anh nhỉ ? . Em không rõ anh đã biết gì hay chưa , nhưng...dù sao em laị thấy anh đáng trách nữa rồi . Chỉ cần anh xin lỗi em một tiếng , nhưng , anh đúng là con trai . Cũng như họ , anh vô tâm lắm , thế sao ...
    Thỉnh thoảng nghĩ đến anh , em tức cười lắm ! Cười , rồi lại ngẩn người ra , nhớ có , mong có , giận hờn cũng thấy có . Cũng có lúc em tự hỏi mình , bây giờ anh và em gặp nhau , liệu em sẽ thế nào nhỉ ? Vẫn như lần đầu tiên mình gặp nhau , vẫn như lần cuối cùng mình nói chuyện qua ĐT ? Em chẳng biết !
    Hôm qua SN Ngố , Ngố hơi buồn , em hiểu vì sao . Em và danie đang tìm cách giúp Ngố , mà em cũng không biết được nữa , đôi khi trái tim sẽ biết đường tự tìm đến với trái tim mà ko cần ai chỉ lối cả , nhưng nhiều khi , nếu ko có ánh sáng , làm sao mà thấy đường được , anh nhỉ ?

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 02/06/2005
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 người...
    Có những khi em suy nghĩ, nhưng vì bây giờ ở nhà có nhiều việc, có bố mẹ và em trai. Nên em không còn nhớ nhiều về anh nữa, và anh biết em chỉ xem anh như 1 người lấp chỗ trống. Em phủ định điều đó một cách yếu ớt, vì có lẽ là như vậy chăng???
    Hình như em không thật lòng với anh rồi. Em lại như ngày xưa, khước từ biết bao sự ngỏ ý... Em cũng muốn có một người để yêu bằng tất cả trái tim của mình, em cũng đã có lúc như vậy. Song, có lẽ cũng chính em biết là vì em quá buồn nên đã lấy 1 người nào đó để lấp chỗ trống chứ chưa thật lòng với ai...
    Mẹ em bảo yêu nhau chưa chắc đã lấy được nhau, em cũng đã từng biết đau khổ rồi. Nên em không muốn tiếp tục nữa, sau những lần như vậy em cảm thấy trái tim mình không còn nguyên vẹn, tinh khôi như ngày xưa.
    Em muốn chấm dứt tất cả mọi tình cảm mà không biết đến kết quả. Vì em luôn mong mỏi có một gia đình hạnh phúc. Có hạnh phúc ko khi ở bên người chồng mà em cứ nghĩ về những mối tình đã qua, những kỷ niệm cũ. Em muốn yêu 1 người và lấy người đó thôi, nên thôi nhé anh...Coi như những người bạn, tình cảm đã qua thì coi như những kỷ niệm đẹp, chỉ đẹp thôi và lâu lâu nhớ lại, chứ đừng khắc sâu vào trong tim kẻo sẽ làm khổ người khác....
    Ai sẽ mở được trái tim tôi nhỉ ???
    Được bichong82 sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 02/06/2005

Chia sẻ trang này