1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Ừa mọi người.....tức là có cả mày nữa đấy.Cám ơn bạn đi

    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 04/06/2005
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Em gái S_S à! Thực sự hôm nay anh mới có thời gian đọc đầy đủ tất cả Topic này của em! (Đừng giận nha! ). Cám ơn em đã lập ra một cái Topic này!
    Để chuộc lỗi, anh sẽ post tặng em "đầy đủ" của bài thơ trên nhé!
    Người đàn bà thứ hai
    - Phan Vĩnh Hà -
    --------------------
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con, anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể quên con - một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi !
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ 2
    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh
    Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho riêng mẹ mà thôi !
    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngay ngày mai, có thể ...
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai ​
    Anh biết đến bài thơ này qua chị gái của anh, có thể nói chị ấy và mẹ anh là 2 người phụ nữ có ảnh hưởng rất nhiều đến anh trong cách suy nghĩ về người phụ nữ. Dù những ảnh hưởng này đôi khi cũng làm khổ anh. Nhưng chuyện ấy không nhắc ở đây! . Chị anh bảo rằng: "Những người con gái biết đến bài thơ này rất đáng quý đấy". Và suy nghĩ này với anh giờ vẫn không hề thay đổi! Chúc em gái S_S sẽ có được nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé!
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 05/06/2005
  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Em gái S_S à! Thực sự hôm nay anh mới có thời gian đọc đầy đủ tất cả Topic này của em! (Đừng giận nha! ). Cám ơn em đã lập ra một cái Topic này!
    Để chuộc lỗi, anh sẽ post tặng em "đầy đủ" của bài thơ trên nhé!
    Người đàn bà thứ hai
    - Phan Vĩnh Hà -
    --------------------
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con, anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể quên con - một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi !
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ 2
    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh
    Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho riêng mẹ mà thôi !
    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngay ngày mai, có thể ...
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai ​
    Anh biết đến bài thơ này qua chị gái của anh, có thể nói chị ấy và mẹ anh là 2 người phụ nữ có ảnh hưởng rất nhiều đến anh trong cách suy nghĩ về người phụ nữ. Dù những ảnh hưởng này đôi khi cũng làm khổ anh. Nhưng chuyện ấy không nhắc ở đây! . Chị anh bảo rằng: "Những người con gái biết đến bài thơ này rất đáng quý đấy". Và suy nghĩ này với anh giờ vẫn không hề thay đổi! Chúc em gái S_S sẽ có được nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé!
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 05/06/2005
  4. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh !!! Hic , chắc từ giờ còn lâu anh mới thấy " bạn SS " bạn ấy post bài , phải đến trung tuần tháng 7 bạn ấy mới quay lại box , " bạn danie_eva " cũng thế , giờ chỉ còn lại " bạn nttminh87" và bạn " ami_bb" thui anh ạh ( )
    # Anh đọc hết tất cả chủ đề của em rồi ấy ạh ( ) , thật ra em hiểu là 1 chủ đề với nhiều bài dài thế này mọi người nhìn vào cũng thấy...mệt , đừng nói đến chuyện ...đọc hết tất cả các bài được , cảm ơn anh lần nữa vì đã rất ...chịu khó !!! ( )
    # Lại phải cảm ơn anh lần nữa mất thôi , hì hì !!! Em yêu thơ và rất thích đọc thơ , thỉnh thoảng cũng làm thơ nhưng em chỉ làm theo cảm xúc được , nhất là những lúc quá vui hoặc quá buồn , chứ ko như pác amateur , hic , pác ấy đúng là " xuất khẩu thành thơ "
    Cảm ơn anh một lần nữa ( anh đừng nghĩ em khách sáo , thật sự em chẳng nghĩ ai có đủ kiên nhẫn để đọc hết cả topic của em , các bài viết đều chứa quá nhiều tình cảm , sự uất ức , nhưng quả thật là có rất nhiều yêu thương ) !!!

  5. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh !!! Hic , chắc từ giờ còn lâu anh mới thấy " bạn SS " bạn ấy post bài , phải đến trung tuần tháng 7 bạn ấy mới quay lại box , " bạn danie_eva " cũng thế , giờ chỉ còn lại " bạn nttminh87" và bạn " ami_bb" thui anh ạh ( )
    # Anh đọc hết tất cả chủ đề của em rồi ấy ạh ( ) , thật ra em hiểu là 1 chủ đề với nhiều bài dài thế này mọi người nhìn vào cũng thấy...mệt , đừng nói đến chuyện ...đọc hết tất cả các bài được , cảm ơn anh lần nữa vì đã rất ...chịu khó !!! ( )
    # Lại phải cảm ơn anh lần nữa mất thôi , hì hì !!! Em yêu thơ và rất thích đọc thơ , thỉnh thoảng cũng làm thơ nhưng em chỉ làm theo cảm xúc được , nhất là những lúc quá vui hoặc quá buồn , chứ ko như pác amateur , hic , pác ấy đúng là " xuất khẩu thành thơ "
    Cảm ơn anh một lần nữa ( anh đừng nghĩ em khách sáo , thật sự em chẳng nghĩ ai có đủ kiên nhẫn để đọc hết cả topic của em , các bài viết đều chứa quá nhiều tình cảm , sự uất ức , nhưng quả thật là có rất nhiều yêu thương ) !!!

  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Gửi đến anh thương yêu của em lời bài hát này , nếu có thể , một lúc nào đó , em rất muốn , rất rất muốn hát tặng nó cho anh !
    Nhớ....
    Một vì sao rớt xuống trong đêm , như anh đến ôm em bên thềm .
    Dường như em chỉ muốn anh thôi , ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói .
    Anh như là gió , vừa mới đến mới thấy nhưng đã xa rồi , em đang ngồi đây , mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi...
    Người yêu dấu đã bao ngày , nhớ anh nhưng em không sao nên lời , lang thang trong cơn mơ , tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ !!
    Ôi em làm sao , tình yêu bắt đàu cho em u sầu đôi mắt , khi em trong cô đơn , là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết.
    Ôi em làm sao , vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới , một lần được nhìn anh , là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về !
    Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi , là em đã nhớ thương anh rồi , bài tình ca chỉ hát cho anh , người yêu ơi hãy nghe những lời em nói .
    Yêu anh là nhớ , là chỉ biết đến những giây phút mong chớ , anh đâu thờ ơ mà đem giấu nỗi nhớ lững lờ không nói !
    Người yêu dấu đã bao ngày , nhớ anh nhưng em không sao nên lời , lang thang trong cơn mơ , tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ !!
    Ôi em làm sao , tình yêu bắt đàu cho em u sầu đôi mắt , khi em trong cô đơn , là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết.
    Ôi em làm sao , vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới , một lần được nhìn anh , là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về !

  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Gửi đến anh thương yêu của em lời bài hát này , nếu có thể , một lúc nào đó , em rất muốn , rất rất muốn hát tặng nó cho anh !
    Nhớ....
    Một vì sao rớt xuống trong đêm , như anh đến ôm em bên thềm .
    Dường như em chỉ muốn anh thôi , ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói .
    Anh như là gió , vừa mới đến mới thấy nhưng đã xa rồi , em đang ngồi đây , mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi...
    Người yêu dấu đã bao ngày , nhớ anh nhưng em không sao nên lời , lang thang trong cơn mơ , tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ !!
    Ôi em làm sao , tình yêu bắt đàu cho em u sầu đôi mắt , khi em trong cô đơn , là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết.
    Ôi em làm sao , vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới , một lần được nhìn anh , là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về !
    Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi , là em đã nhớ thương anh rồi , bài tình ca chỉ hát cho anh , người yêu ơi hãy nghe những lời em nói .
    Yêu anh là nhớ , là chỉ biết đến những giây phút mong chớ , anh đâu thờ ơ mà đem giấu nỗi nhớ lững lờ không nói !
    Người yêu dấu đã bao ngày , nhớ anh nhưng em không sao nên lời , lang thang trong cơn mơ , tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ !!
    Ôi em làm sao , tình yêu bắt đàu cho em u sầu đôi mắt , khi em trong cô đơn , là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết.
    Ôi em làm sao , vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới , một lần được nhìn anh , là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về !

  8. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hì! Trong thời điểm "nước sôi, lửa bỏng", vẫn còn 2 bạn là tốt lắm roài. Nhưng cũng chúc 2 "bạn nttminh87" và "bạn ami_bb" vào đóng góp nhiều cho Box nhưng lại không ảnh hưởng đến kết quả học tập nhé!
    Hì! Anh muốn đọc kỹ các bài viết của em để ... hiểu em gái hơn thui mà. Chả lẽ anh trai không hiểu tý gì về em gái e... không hay lắm!
    Anh cũng thích thơ, chỉ có điều ... không biết làm thơ, anh mà làm thơ chắc... đọc như văn xuôi. Hì! Em còn hơn anh là theo cảm xúc có thể viết thành thơ, anh thì cảm xúc luôn.. bị dồn nén, chả "phát" ra ngoài để thành thơ được.
    Hì hì! Em "thanh củi" anh nhiều quá, nhưng có vẻ cũng xứng đáng đấy nhỉ? . Anh nghĩ có nhiều người cũng đã và sẽ đọc hết các bài viết của em. Có rất nhiều người lên mạng bày tỏ những tình cảm, sự uất ức... của mình. Điều đó cũng góp phần làm giải toả Stress, và nếu họ tìm được sự đồng cảm ở những người bạn "ảo" khác thì ... còn gì tuyệt vời hơn. Mong những bài viết của em sẽ đến được người... nên đọc nó.!
  9. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hì! Trong thời điểm "nước sôi, lửa bỏng", vẫn còn 2 bạn là tốt lắm roài. Nhưng cũng chúc 2 "bạn nttminh87" và "bạn ami_bb" vào đóng góp nhiều cho Box nhưng lại không ảnh hưởng đến kết quả học tập nhé!
    Hì! Anh muốn đọc kỹ các bài viết của em để ... hiểu em gái hơn thui mà. Chả lẽ anh trai không hiểu tý gì về em gái e... không hay lắm!
    Anh cũng thích thơ, chỉ có điều ... không biết làm thơ, anh mà làm thơ chắc... đọc như văn xuôi. Hì! Em còn hơn anh là theo cảm xúc có thể viết thành thơ, anh thì cảm xúc luôn.. bị dồn nén, chả "phát" ra ngoài để thành thơ được.
    Hì hì! Em "thanh củi" anh nhiều quá, nhưng có vẻ cũng xứng đáng đấy nhỉ? . Anh nghĩ có nhiều người cũng đã và sẽ đọc hết các bài viết của em. Có rất nhiều người lên mạng bày tỏ những tình cảm, sự uất ức... của mình. Điều đó cũng góp phần làm giải toả Stress, và nếu họ tìm được sự đồng cảm ở những người bạn "ảo" khác thì ... còn gì tuyệt vời hơn. Mong những bài viết của em sẽ đến được người... nên đọc nó.!
  10. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    , bây giờ thì thỉnh thoảng em vẫn thăm anh thường xuyên được , dù sao bọn em vẫn hay lên thư viện , mà đã lên thư viện thì chỉ muốn lên tầng cao nhất ( lab computer ở đấy mà lị )
    Có thể là người nên đọc nó cũng đã đọc rồi , em cũng hy vọng thế !!! Có điều đọc xong mà người ta...chẳng có fản ứng gì thì cũng hơi...buồn 1 tẹo !!!
    anyway , bây giờ với em cũng ko quan trọng lắm , hì !

Chia sẻ trang này