1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Những lúc nhớ anh em vẫn tự hỏi mình
    Ở phương trời xa xôi anh có thể
    Con đường nhỏ em một mình lặng lẽ
    Tự dối lòng trong kỷ niệm ngày xưa
    Khi yêu nhau ta nào biết chữ ngờ
    Sẽ có lúc cuộc tình chia đôi ngả
    Anh tàn nhẫn nói lên câu từ giã
    Em chẳng thể làm gì níu kéo bước chân anh
    Hy vọng người về sao quá đỗi mong manh
    Em chờ đợi 1 phép màu kỳ diệu
    Dẫu biết tình yêu là không thể níu kéo
    Để rồi cùng nếm chịu những thương đau
    Trong cuộc đời tấp nập của ngày sau
    Thì yên lặng....1 phút thôi anh nhé
    Hãy nghĩ đến em dẫu chỉ là " có thể "
    Nhìn khoảng trống nào anh để lại nơi em....


  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Hoa chỉ đẹp khi hoa còn là nụ
    Trái chỉ thơm khi trái chín trên cành
    Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
    Bởi cuộc vui nào cũng có phút chia ly
    Trăng chiđẹp khi trăng vẫn chưa tròn
    Sao chỉ sáng khi trời ko còn rõ
    Và bình minh chỉ vô cùng rạng rỡ
    Với những ai từng ngắm những hoàng hôn
    Đêm thật sâu bởi đêm trước chưa đầy
    Người biết vui bởi hôm qua người khóc
    Một tình yêu vẹn toàn và hạnh phúc
    Sẽ đến với những người cạn nước mắt trong tim !
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Hoa chỉ đẹp khi hoa còn là nụ
    Trái chỉ thơm khi trái chín trên cành
    Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
    Bởi cuộc vui nào cũng có phút chia ly
    Trăng chiđẹp khi trăng vẫn chưa tròn
    Sao chỉ sáng khi trời ko còn rõ
    Và bình minh chỉ vô cùng rạng rỡ
    Với những ai từng ngắm những hoàng hôn
    Đêm thật sâu bởi đêm trước chưa đầy
    Người biết vui bởi hôm qua người khóc
    Một tình yêu vẹn toàn và hạnh phúc
    Sẽ đến với những người cạn nước mắt trong tim !
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Kìa anh ! Cây hoa giấy nở rồi
    Mầu hoa giấy vẫn làm tim em nhói
    Nói 1 điều em vẫn chẳng quên anh
    Chẳng quên đi những lời hứa vô hình
    Những lời hứa về mầu bông hoa giấy
    Lá vẫn xanh và hoa vẫn chân thành
    Mầu tinh khiết có bao giờ thay đổi ?
    Có như những lời ngày xưa anh nói
    Tình yêu anh sẽ bất tử mầu hoa
    Nhưng ai hiểu cho bông hoa giấy thật thà
    Hoa đau khổ vì ai luôn thất hứa
    Hoa ơi hoa , đừng buồn đau như thế nữa
    Anh có những nỗi niềm ko thể nói cùng hoa
    Để anh đi , hoa sẽ lớn lên mà
    Và hoa sẽ giữ nguyên màu hoa trắng....


  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Kìa anh ! Cây hoa giấy nở rồi
    Mầu hoa giấy vẫn làm tim em nhói
    Nói 1 điều em vẫn chẳng quên anh
    Chẳng quên đi những lời hứa vô hình
    Những lời hứa về mầu bông hoa giấy
    Lá vẫn xanh và hoa vẫn chân thành
    Mầu tinh khiết có bao giờ thay đổi ?
    Có như những lời ngày xưa anh nói
    Tình yêu anh sẽ bất tử mầu hoa
    Nhưng ai hiểu cho bông hoa giấy thật thà
    Hoa đau khổ vì ai luôn thất hứa
    Hoa ơi hoa , đừng buồn đau như thế nữa
    Anh có những nỗi niềm ko thể nói cùng hoa
    Để anh đi , hoa sẽ lớn lên mà
    Và hoa sẽ giữ nguyên màu hoa trắng....


  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn thích đọc những bài thơ ấy
    Những bài thơ xưa chỉ viết cho 1 người
    Giờ tất cả đã là kỷ niệm ..trôi
    Anh chẳng còn là của riêng em nữa
    Góc phố ngày xa - cây hoa sữa
    Vẫn ngát hương thơm khi gió mới thổi về
    Phải ko lòng em những ngày tháng lê thê
    Tim trống trải và mắt khô dòng lệ
    Em đã từng tin ko thể nào như thế
    Mình mất nhau đơn giản bởi cuộc đời
    Anh mải nhìn nơi nào đó xa xôi
    Khi em vẫn mong chờ về bến dựa .
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn thích đọc những bài thơ ấy
    Những bài thơ xưa chỉ viết cho 1 người
    Giờ tất cả đã là kỷ niệm ..trôi
    Anh chẳng còn là của riêng em nữa
    Góc phố ngày xa - cây hoa sữa
    Vẫn ngát hương thơm khi gió mới thổi về
    Phải ko lòng em những ngày tháng lê thê
    Tim trống trải và mắt khô dòng lệ
    Em đã từng tin ko thể nào như thế
    Mình mất nhau đơn giản bởi cuộc đời
    Anh mải nhìn nơi nào đó xa xôi
    Khi em vẫn mong chờ về bến dựa .
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ này Sleeping_Sun làm tặng một người bạn ah , ko hợp với S.S đâu nhưng S.S cứ post nha !
    Em yêu anh bằng cả trái tim
    Sao anh nỡ yêu em 1 tình yêu ko trọn vẹn
    Hay bởi chúng ta ẩn mình sau những nickname
    Anh có thể yêu 2 người 1 lúc
    Tại sao thế anh ? Em cần 1 tình yêu duy nhất
    Em muốn được anh yêu bằng tất cả tâm hồn
    Đáp lại em chỉ là sự cô đơn
    Và những nỗi đau từ 1 tình yêu ko trọn vẹn
    Phải thế ko anh ? Trái tim mình....
    Chỉ có thể nâng niu 1 bóng dáng
    Khi mỗi sáng anh vẫn nói yêu em
    Rồi từng đêm anh lại mơ kẻ khác
    Có khi nào lại như thế hả anh
    Anh yêu em- 1 tình yêu ko trọn vẹn ?
    Nhớ từng lời ngày xưa ta ước hẹn
    Anh trở về rồi 2 đứa sẽ vui
    Niềm vui ấy giờ tan theo gió rồi
    Bởi em biết anh vui bên người ấy
    Hay tại em ? Em là kẻ đến sau
    Anh đã gặp và yêu người ấy trước
    Nếu như thế thì tại sao
    Sao anh ko buông tha cho em ?
    Để bây giờ em phải gánh chịu những khổ đau
    Tất cả từ 1 tình yêu ko trọn vẹn ......
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ này Sleeping_Sun làm tặng một người bạn ah , ko hợp với S.S đâu nhưng S.S cứ post nha !
    Em yêu anh bằng cả trái tim
    Sao anh nỡ yêu em 1 tình yêu ko trọn vẹn
    Hay bởi chúng ta ẩn mình sau những nickname
    Anh có thể yêu 2 người 1 lúc
    Tại sao thế anh ? Em cần 1 tình yêu duy nhất
    Em muốn được anh yêu bằng tất cả tâm hồn
    Đáp lại em chỉ là sự cô đơn
    Và những nỗi đau từ 1 tình yêu ko trọn vẹn
    Phải thế ko anh ? Trái tim mình....
    Chỉ có thể nâng niu 1 bóng dáng
    Khi mỗi sáng anh vẫn nói yêu em
    Rồi từng đêm anh lại mơ kẻ khác
    Có khi nào lại như thế hả anh
    Anh yêu em- 1 tình yêu ko trọn vẹn ?
    Nhớ từng lời ngày xưa ta ước hẹn
    Anh trở về rồi 2 đứa sẽ vui
    Niềm vui ấy giờ tan theo gió rồi
    Bởi em biết anh vui bên người ấy
    Hay tại em ? Em là kẻ đến sau
    Anh đã gặp và yêu người ấy trước
    Nếu như thế thì tại sao
    Sao anh ko buông tha cho em ?
    Để bây giờ em phải gánh chịu những khổ đau
    Tất cả từ 1 tình yêu ko trọn vẹn ......
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Em trao cho anh 1 TY say đắm
    Anh trả lại em những ngày tháng yên bình
    Em học từ anh cách sống hy sinh
    Anh nói yêu em bởi nụ cười rạng rỡ
    Anh nói yêu em bởi tình yêu em chở
    Chở cho anh hết tất cả ngây thơ
    Nhưng mà anh ơi cho đến bao giờ
    Ta ới gặp nhau để nói câu hẹn ước
    Thế gian này dường như là trái ngược
    Anh và em - 2 điểm cực địa cầu
    Gần nhau đấy mà chẳng thể đến đâu
    Bởi thế giới trong 2 ta quá khác
    Em cười vui và suốt ngày ca hát
    Khi đời anh chất chở những lo âu
    Khi mỗi hoàng hôn nhớ mắt anh sầu
    Trái tim anh lưu lạc nơi xứ khác
    Thế đấy nah ơi em chỉ là 1 hạt cát
    Một hạt cát bình thường và quá đỗi nhỏ nhoi
    Hạt cát mềm tan biến dưới chân người
    Cát sẽ đi vì mong anh.....hạnh phúc !


Chia sẻ trang này