1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chẹp chẹp.....Big của em có 2 câu nghe phê thế , Big viết cho em nào , lần sau phải ghi rõ ra chứ , để thế này là....em dễ hiểu nhầm lắm nhá
  2. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    11/6/2005
    Bố kính yêu ! Hôm nay là SN Bố , nhưng ở nhà mình chỉ có một mình Bố ở nhà . Mẹ , anh và con đều đang ở dưới này cả . Giá mà Mẹ ở nhà , Mẹ có thể làm vài món Bố thích...Thời gian này nhà mình gặp nhiều chuyện quá phải ko ạh ? Tâm lý ai cũng đều ko thoải mái cả , về nhà , con làm trò cười , con chọc cười thì Bố cũng đừng trách con nhé ! Con đã quá quen với cái không khí ấm cúng của nhà mình rồi , con ko thích sự im lặng , mà con nào có để nhà mình yên lặng bao giờ !
    Hôm nay là SN lần thứ 47 của Bố , Bố mới 47 tuổi thôi , mà tóc bố thì bạc trắng cả đầu rồi , ngày xưa , con vẫn hay nhổ từng sợi , từng sợi cho bố , bố nhỉ ? Bố hay trêu vì con và anh hư quá , nên tóc bố mới bạc nhiều thế này...đôi khi , con cũng nghĩ , biết đâu lại chẳng như thế ?!
    Con chẳng biết nói gì nhiều , con chỉ muốn gửi tới bố những lời chúc tốt đẹp nhất của con gái , rằng con yêu bố nhiều lắm , rằng con luôn mong bố mẹ mạnh khoẻ , mong bố mẹ luôn được tự hào , vì con và vì anh !
    Chúc bố Sinh Nhật vui vẻ !!!

  3. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    11/6/2005
    Bố kính yêu ! Hôm nay là SN Bố , nhưng ở nhà mình chỉ có một mình Bố ở nhà . Mẹ , anh và con đều đang ở dưới này cả . Giá mà Mẹ ở nhà , Mẹ có thể làm vài món Bố thích...Thời gian này nhà mình gặp nhiều chuyện quá phải ko ạh ? Tâm lý ai cũng đều ko thoải mái cả , về nhà , con làm trò cười , con chọc cười thì Bố cũng đừng trách con nhé ! Con đã quá quen với cái không khí ấm cúng của nhà mình rồi , con ko thích sự im lặng , mà con nào có để nhà mình yên lặng bao giờ !
    Hôm nay là SN lần thứ 47 của Bố , Bố mới 47 tuổi thôi , mà tóc bố thì bạc trắng cả đầu rồi , ngày xưa , con vẫn hay nhổ từng sợi , từng sợi cho bố , bố nhỉ ? Bố hay trêu vì con và anh hư quá , nên tóc bố mới bạc nhiều thế này...đôi khi , con cũng nghĩ , biết đâu lại chẳng như thế ?!
    Con chẳng biết nói gì nhiều , con chỉ muốn gửi tới bố những lời chúc tốt đẹp nhất của con gái , rằng con yêu bố nhiều lắm , rằng con luôn mong bố mẹ mạnh khoẻ , mong bố mẹ luôn được tự hào , vì con và vì anh !
    Chúc bố Sinh Nhật vui vẻ !!!

  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Dẫu có nói hết những nhớ nhung
    Những nghi ngờ lung tung của một buổi chiều lặng lẽ
    Những nỗi buồn tẻ nhạt
    Những cơn gió chẳng biết thổi về đâu ?
    Và ko phải chỉ vì mắt anh sâu
    Em mới hay nhìn vào trong ấy
    Nếu cuộc đời chỉ là những trang giấy
    Ta có thể tự tay tô vẽ cho mình
    Tin em , em sẽ ko chỉ tô mầu hồng
    Mà còn tất cả của những mầu khác nữa
    Em sẽ tô mầu cho cả những ngọn cỏ
    Những hạt mưa và những cơn gió vô hình
    Những tạo vật nhỏ nhoi anh đã vô tình
    Rất khẽ thôi nhưng làm trái tim em lay động
    Mở rộng tâm hồn mình và lắng nghe anh nhé
    Mỗi lần gió nhẹ thổi qua anh
    Là mỗi lần em nói em yêu anh tha thiết !

  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Dẫu có nói hết những nhớ nhung
    Những nghi ngờ lung tung của một buổi chiều lặng lẽ
    Những nỗi buồn tẻ nhạt
    Những cơn gió chẳng biết thổi về đâu ?
    Và ko phải chỉ vì mắt anh sâu
    Em mới hay nhìn vào trong ấy
    Nếu cuộc đời chỉ là những trang giấy
    Ta có thể tự tay tô vẽ cho mình
    Tin em , em sẽ ko chỉ tô mầu hồng
    Mà còn tất cả của những mầu khác nữa
    Em sẽ tô mầu cho cả những ngọn cỏ
    Những hạt mưa và những cơn gió vô hình
    Những tạo vật nhỏ nhoi anh đã vô tình
    Rất khẽ thôi nhưng làm trái tim em lay động
    Mở rộng tâm hồn mình và lắng nghe anh nhé
    Mỗi lần gió nhẹ thổi qua anh
    Là mỗi lần em nói em yêu anh tha thiết !

  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới thấy tình cảm tôi dành cho anh , sau một thời gian bị " hạ hoả " ( có lẽ anh muốn thế thì phải ) giờ lại có lại những cảm giác như lần đầu tiên tôi gặp anh ấy ! Ồh , nghĩ lại thì , hoá ra tôi và anh cũng chỉ mới quen nhau , còn chưa được 2 tháng nữa mà....Đúng là tôi đã vội vàng quá !
    Tự nhiên tôi nghĩ , liệu nếu tôi và anh yêu nhau , có khi nào sẽ bền vững ko ? Câu trả lời là nếu cả tôi và anh đều giữ nguyên bản tính và ko chịu thay đổi thì sẽ là như vậy ! Nhưng tôi tin vào tình yêu.....thất vọng nhiều rồi nhưng tôi vẫn tin ...tin một cách kì cục !
    Anh tự nhiên và phóng khoáng , tôi cũng sống hướng ngoại nhưng lại có một tâm hồn và trái tim quá nhạy cảm , quá dễ xúc động . Tôi như một con cá kình , lúc nào cũng cần phải đắm mình trong đại dương . Anh , là sa mạc hay sẽ là đại dương cho tôi đây ?
    Hôm qua là lần đầu tiên , ồh thật kinh ngạc....anh làm tôi lúc nào cũng vậy !!! Trong những câu tôi type có đầy ẩn ý , tôi nghĩ anh hiểu , nếu ko hiểu thì anh sẽ ko phản ứng như thế ! Khá bất ngờ đấy chứ !!!
    Tôi vui vì anh đã có thái độ như vậy , trẻ con một cách nhí nhố ! Nhưng thỉnh thoảng , có những khoảnh khắc thật sự khó hiểu , tôi ko thể xác định được ý anh là gì ? Là thật hay là đùa ? Anh lúc nào cũng như một bài toán khó mà ít nhất là bây giờ , tôi chưa thể tìm ra đáp số !
    Tôi sẽ cho cả anh và tôi nữa , chúng tôi cần thời gian , để anh cân bằng cũng là để tôi cân bằng lại . Cũng để suy nghĩ kĩ hơn xem giữa chúng tôi , chỉ nên là bạn hay có thể là cái gì đó khác nữa . Tôi sẽ chờ anh !
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới thấy tình cảm tôi dành cho anh , sau một thời gian bị " hạ hoả " ( có lẽ anh muốn thế thì phải ) giờ lại có lại những cảm giác như lần đầu tiên tôi gặp anh ấy ! Ồh , nghĩ lại thì , hoá ra tôi và anh cũng chỉ mới quen nhau , còn chưa được 2 tháng nữa mà....Đúng là tôi đã vội vàng quá !
    Tự nhiên tôi nghĩ , liệu nếu tôi và anh yêu nhau , có khi nào sẽ bền vững ko ? Câu trả lời là nếu cả tôi và anh đều giữ nguyên bản tính và ko chịu thay đổi thì sẽ là như vậy ! Nhưng tôi tin vào tình yêu.....thất vọng nhiều rồi nhưng tôi vẫn tin ...tin một cách kì cục !
    Anh tự nhiên và phóng khoáng , tôi cũng sống hướng ngoại nhưng lại có một tâm hồn và trái tim quá nhạy cảm , quá dễ xúc động . Tôi như một con cá kình , lúc nào cũng cần phải đắm mình trong đại dương . Anh , là sa mạc hay sẽ là đại dương cho tôi đây ?
    Hôm qua là lần đầu tiên , ồh thật kinh ngạc....anh làm tôi lúc nào cũng vậy !!! Trong những câu tôi type có đầy ẩn ý , tôi nghĩ anh hiểu , nếu ko hiểu thì anh sẽ ko phản ứng như thế ! Khá bất ngờ đấy chứ !!!
    Tôi vui vì anh đã có thái độ như vậy , trẻ con một cách nhí nhố ! Nhưng thỉnh thoảng , có những khoảnh khắc thật sự khó hiểu , tôi ko thể xác định được ý anh là gì ? Là thật hay là đùa ? Anh lúc nào cũng như một bài toán khó mà ít nhất là bây giờ , tôi chưa thể tìm ra đáp số !
    Tôi sẽ cho cả anh và tôi nữa , chúng tôi cần thời gian , để anh cân bằng cũng là để tôi cân bằng lại . Cũng để suy nghĩ kĩ hơn xem giữa chúng tôi , chỉ nên là bạn hay có thể là cái gì đó khác nữa . Tôi sẽ chờ anh !
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu rồi k vào viết cho thương yêu. Thương yêu ơi thương yêu cùng năm tháng. Vậy là mình lại rời xa quê hương lần nữa. Chút tâm tình gửi vào theo gió, gió ngàn bay bay đến nơi xa. Viết cho ai hay viết cho mình, hãy bước tiếp đi niềm tin yêu bất tận.
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu rồi k vào viết cho thương yêu. Thương yêu ơi thương yêu cùng năm tháng. Vậy là mình lại rời xa quê hương lần nữa. Chút tâm tình gửi vào theo gió, gió ngàn bay bay đến nơi xa. Viết cho ai hay viết cho mình, hãy bước tiếp đi niềm tin yêu bất tận.
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi .... hình như tình cảm của mình không còn nồng nhiệt như trước. Đúng là cảm giác khi cô đơn, khi không có người thân bên cạnh thì lại mong có một người để quan tâm, chia sẻ. Bây giờ thì lại ít nhớ đến anh...Mà cũng lạ, khi nhớ thì nhắn tin hỏi thăm như một người bạn, sau vài tin nhắn thì lại trách móc anh...Mình cũng biết không nên như vậy, nhưng sao anh chẳng thèm phản ứng gì cả, cứ im lặng và còn bảo " em đúng".
    Anh...! Em đã bảo ghét anh, giận anh, trách anh nặng lời...Nhưng làm sao cho em quên được anh mãi mãi??? Em không muốn nhớ đến anh nữa...
    Chỉ tại vì em gặp một người khách của bố em, người ấy rất giống anh. Em cứ nhớ đến ánh mắt của anh khi nhìn em, như ngày xưa em đã từng nghe " nhìn mà khiến người ta bốc cháy...". Dù câu nói ấy là đùa, là từ rất lâu rồi. Để khi gặp anh em mới biết đến cảm giác khi nhận được ánh mắt ấy...Em có thể cảm nhận được tình cảm của anh qua ánh mắt ấy, qua cái nắm tay thật chặt của anh.
    Thế nhưng có lẽ sẽ mãi là kỷ niệm chăng, vì em biết rằng em và anh là hai đường thẳng song song...
    Em rất buồn, nhưng cũng chính em là người quyết định việc này mà. Yêu anh nhưng cũng giận anh.
    Đôi khi em cũng rất bồng bột, nhưng làm sao có thể thay đổi được tình cảm trong con người em...

Chia sẻ trang này