1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà không chiu nổi nữa thì xin phép ra ngoài giải quyết nỗi buồn riêng chứ sao nữa hử pác ? Hỏi thế mà pác cũng hỏi ! Bí quá , không chịu nổi nữa thì phải thế chứ còn biết làm gì nữa....
  2. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Giờ này, chắc mày đang bay...
    Hôm nay, chắc cũng nhiều người ra sân bay tiễn mày phải không, và chắc mày sẽ không thấy sao cả vì sự vắng mặt của tao.
    Thú thật, hôm nay, tao đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với mày nhưng không được, cả thằng vịt nhờ tao gửi lời chào mày đấy, biết không? Mày đã nói với tao gì nhỉ? Đôi khi chấp nhận được sự quan tâm của người ta như một người bạn thì thật cảm động. Mày nhớ nhé, dù thế nào nó vẫn là bạn của mày.
    Tao đã cố tình làm ngơ trước việc mày đi, không chào hỏi, không tiễn, không gì cả, nhưng đến phút cuối cùng tao cảm thấy không ổn, vì... TAO NHỚ MÀY!
    Khi mày đọc được những dòng này thì tao và mày đã cách nhau hàng ngàn cây số, tao không nghĩ là nó xa thế, bây giờ sẽ quay lại sống những ngày không có mày bên cạnh, không nhìn tao những lúc tao nổi khùng lên, không thương tao những lúc tao không tự thương nổi mình, tao yêu mày lắm và nhớ mày vô cùng, nhóc ạ!
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    " Vì em là con gái..." - vì em là con gái cho nên em , cho nên em ko thể...phải ko anh ? Uh , hôm rồi , em chat với một người , chỉ vài dòng ngắn ngủi thôi , cũng lâu lắm rồi em ko chat với người ấy , người ấy bảo em cứng cỏi hơn nhiều rồi . Tự bản thân mình em cũng cảm nhận được điều ấy anh ạh . Em đang chọn cho mình một con đường , em chưa biết nó bình yên hay đầy những sóng gió và bất ổn nhưng em nghĩ mình không sai .
    Anh ạh ! Có nhiều lúc em nhớ anh đến cháy lòng , và vẫn biết anh ở ngay đây thôi , em chỉ cần nhấc phone , là lại nghe được giọng nói của anh , nghe được cái giọng nói em vẫn hằng muốn được nghe nhưng....có những điều ko phải chỉ hiểu , chỉ biết mà có thể làm được . Em vẫn nhớ lần cuối cùng mình nói chuyện với nhau , hôm ấy anh cũng vui , đúng ko ? Em sẽ gọi ĐT cho anh , chắc chắn là như thế , trước hôm em đi , em và anh cũng nên gặp nhau một lần chứ
    Vì em là con gái , nên có nhiều thứ em có muốn cũng ko thể làm được ; vì em là con gái nên nhiều lúc anh đừng nhìn em bằng con mắt anh vẫn nhìn các bạn anh , hãy nhìn em....vì em là con gái , và em yêu anh theo cách của con gái , của riêng em !
    Mấy hôm trước khi ở Cát Bà , em đã thầm mong anh có thể ở cạnh em lúc này , nhưng trước khi đi , em cũng ko gọi cho anh . Sao thế nhỉ ? Em muốn gọi cho anh để được nghe anh sẽ đòi em mua quà như thế nào , muốn được nghe cái giọng rất....funny của anh nhưng mà em đã ko gọi . Đến biển rồi , em nhớ anh ! Em ước gì được cùng nắm tay anh đi dạo dọc bờ biển , trêu đùa với những con sóng....Em yêu Biển và em yêu Anh ! Có nghe thấy gì không ? Em cứ nghĩ tình cảm sẽ thay đổi , nhưng , em ko thể nào quên....Cái hình ảnh ấy đã ăn sâu vào tâm hồn em rồi...Tất cả ,dù vui dù buồn , rồi cũng sẽ là kỉ niệm , phải ko anh ?!
  4. 8xima

    8xima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ phải đưa vào mỗi ngày một bài thơ nhưng thấy tâm trạng quá nên post tạm vào đây cho mọi người thưởng thức vậy.
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thờ kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Mọi vật tầm thường đều viết thành thơ.
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng ghánh vác những mảnh đời xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia xẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh quang không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia.
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng mọi người sẽ biết
    Hai chiếc dép này chẳng phải một đôi đâu.
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cũng chênh vênh.
    Đôi dép kia khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung.
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song.
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc.
    Chỉ còn một là không còn gì hết.
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
    (st)
    Được 8xima sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 24/07/2005
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Anh àh !
    Buồn cười thật anh nhỉ ? " Điều em ko muốn nay cũng đã đến " - - lúc em gọi cho anh thì anh đã đi mất rồi - Làm sao giờ ? Quà của anh , hic ......em cũng chẳng biết có dịp nào đó để đưa cho anh nữa ko đây....
    Anh ạh , tính đến hôm nay là bao nhiêu ngày rồi nhỉ , 2 tháng 20 ngày mình chính thức quen nhau anh nhỉ , tình cảm đến nhanh như.....chiếc taxi mà kể cũng là , em cũng chẳng thèm ....tránh cái taxi ấy nữa , dù vẫn biết lao vào nó là...dễ chết lắm !
    Em nghĩ là bây giờ em đang đi một con đường đúng , chắc là do " nhiều kinh nghiệm " , hì hì , chẳng lẽ ngã 1 lần rồi lại tiếp tục ngã lại...đúng chỗ ấy nữa thì....dại quá ! Em cũng chẳng muốn phải ràng buộc , phải gò ép mình rằng thích anh thì phải thế này , phải thế kia để có được anh , không ! Em rất thích anh ! Đúng thế ! Em muốn có anh ! Càng đúng ! Nhưng để cá có thể thích nghi với cuộc sống trên sa mạc là điều không thể . Em càng ko thích sự dễ dãi trong tình cảm , dù tình cảm của em chưa đến nhanh như với anh bao giờ cả !
    Chính xác là vì sao anh nhỉ ? Vì sao ? Có lẽ là vì tất cả những yếu tố khách quan và chủ quan , em ko phủ nhận là nếu T ko nói ra tình cảm của nó với anh , có lẽ em cũng chẳng nói gì nhiều , và có thể....em cũng ko bị xúc động nhiều đến thế .
    Em đang rất chắc chắn về 1 cái happy ending đang đợi em và anh ở phía trước , sẽ có một ....love story , có thể 2 nhân vật chính hoặc 1 là anh , 2 là....một người khác , hoặc 1 là em hai cũng là...một người khác nhưng sẽ là happy ending phải ko anh , vì chúng ta sẽ hạnh phúc , có thể ko phải bên nhau , nhưng có thể nhìn nhau mà mỉm cười hạnh phúc được . Em tin mình sẽ ko sai lầm khi chọn anh làm bạn , và , tất nhiên , nếu có cơ hội , em cũng muốn cho mình một cơ hội để ko chỉ làm bạn của anh
    Em sẽ giữ cái pic của anh em mình ở trong ví , cho đến lúc nào em có người yêu thực sự , em hứa đấy !
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    "Mẹ ơi, cậu gọi điện". Giọng con bé sao mà đanh thế. Hai cậu cháu lại buôn dưa lê ầm ĩ, biết tin mình sắp ra Hà Nội, con bé đã gạ gẫm mình đưa đi chơi thú nhún, đi Sega bắn khủng long. Lại còn bắt mình hứa, nếu không thực hiện thì sẽ không thèm chơi với mình nữa mới sợ. Mới 2,5 tuổi mà đã biết đủ thứ trên đời. Bằng tuổi Bảo Châu ngày xưa mình chả hiểu mình khi đó thế nào nữa, nhưng chắc chắn rằng mình kém cháu một trời, một vực. Trẻ con bây giờ sướng thật, nhưng mà cũng đúng thôi.
    Chị sắp sinh đứa thứ 2, chị bảo nếu không có gì thay đổi thì ngày mai mình sẽ có thêm 1 cô bé nữa gọi bằng cậu. Bé sẽ có tên là Thanh Lam, viên ngọc xanh. Chắc là chị muốn bé trở thành ca sỹ.
    Thế là có 2 cô ******* mình bằng cậu, 1 thanh niên gọi mình bằng chú. Còn bao nhiêu nữa nhỉ?
  7. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thank you for always being there exactly when I need U .
    Thank you for being the one I could tell any thing .
    Thank you for being my crying shoulder .
    Thank you for defending me.
    Thank you for understanding me when I felt like no one did .
    Thank you for telling me I wasnt alone .
    Thank you for putting up with me when I was crabby, rude .
    Thank you for wipping away my tears .
    Thank you for complimeting me.
    Thank you for opening up to me .
    Thank you for trusting me with all your secret s .
    Thank you for making me feel needed .
    Thank you for every call ,letter, note, poem, song U ever gave me
    Thank you for not laughing at my dreams .
    Thank you for liking me the way I am .
    Thank you for making me feel good or confident .
    Thank you for giving me the best of two choises .
    Thank you for all the time U made me laugh .
    Thank you for listening .
    Thank you for getting me out of the trouble .
    Thank you for encouraging me .
    Thank you for doing crazy, siliy things with me .
    Thank you for sharing with me .
    Thank you for forgiving me whenever I hurt U .
    Thank you for comforting me when I scared .
    Thank you for missing me .
    Thank you for smiling for me even when it killed U inside .
    THANK YOU !
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh lúc nào đưa cháu đi SEGA gọi em với nhá, em cũng thik đi SEGA
  9. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Trời đẹp như trời mới tráng gương,
    Chim ca, tiếng sáng rộn ven tường.
    Có ai bên cửa, ngồi hong tóc
    Cho chẩy lan thành một suối hương...
    Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành,
    Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh,
    Chim bay cánh chĩu trong xuân ý,
    Em đợi chờ ai, khuất bức mành ?
    Giữa một giờ thiêng, tình rất đẹp,
    Rất buồn và rất... rất thanh thanh
    Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ,
    Em ạ! yêu nhaụ.. chết cũng đành !
    Em ạ! yêu nhaụ.. chết cũng đành

    ( Xuân Ý - Hồ Dzếnh )
    => Anh ạh ! Yêu Nhau ..... Chết Cũng Đành
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi topic "Những chuyện từ nghe, thấy.." của mình đâu mất rồi, ko biết bị mod nào xoá mất rồi ko biết?
    Hôm nay nhận được 1 thông điệp, mình muốn gửi cho tất cả mọi người, cho anh và bản thân mình.

    Ngày xưa, có lần ?otập đoàn? yêu tinh họp nhau lại
    để lên kế hoạch làm hại con người
    Một yêu tinh nói: ?oChúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ??.
    Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: ?oBiết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!?.
    Một yêu tinh khác cho ý kiến: ?oThử quẳng nó lên
    đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem?.
    Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: ?oKhông được. Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu?.
    Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: ?oVậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé??.
    Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:
    ?oKhông, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết?.
    Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: ?oHay để nó ở
    một hành tinh khác đi!?.
    Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: ?oKhông được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi?.
    Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến:
    ?oTôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người.
    Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình.
    Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!?.

    Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình!
    Hạnh phúc chính là tự bản thân mình tạo nên, chứ ko phải do điều gì ở bên ngoài tác động đến mình.... Dù cuộc sống mình như thế nào nữa thì mình cũng phải biết chấp nhận và hạnh phúc. Thượng đế đã cho mình biết cảm nhận cuộc sống....
    Được bichong82 sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 07/08/2005

Chia sẻ trang này