1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Chẳng là gì trong trí nhớ ta đâu
    Nói gì khi chồng em đứng cạnh?
    Thương tiếc ư? Hạnh phúc là gì vậy?
    Chẳng là gì trong trí nhớ ta đâu
    Mai ta đi, trời tình thành ly hận
    Em nghĩ gì, sao chẳng níu người đi?
    Sao không nghĩ đời người chỉ có một?
    Mai ta đi, trời tình thành ly hận​
    --------------------------------------------------
    Mình thấy bài này được post ngay sau bài thơ giống như của SS ở bên Topic "Lời yêu giản dị" - KBC nên post chơi nha! Đừng khóc, đừng buồn nghe em!
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh , em ko buồn mà cũng chẳng khóc đâu . Đây là một số bài thơ em chép ra từ những quyển giáo trình học quân sự tại Mai Lĩnh mà các " tiền bối " để lại cho các đàn em , thấy hay và hợp thì em post lên thôi , dù sao cũng thanks again , mà vụ cá lăng tính thế nào đây anh nhỉ , bác GD bạn anh đang bon chen 1 suất đi cùng
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Em trở về lặng lẽ giữa niềm đau
    Không thể khóc , ko thể yêu hơn nữa
    Anh mãi mãi vẫn chỉ là một nửa
    Một nửa của người chứ đâu phải của em
    Anh vẫn là nỗi day dứt trong tim
    Anh vẫn luôn ở bên em giữa thành công hay thất bại
    Anh ra đi có ngoái đầu nhìn lại
    Giọt nước mắt nào em rơi xuống giữa ngàn hoa
    Dẫu đêm có về xoa dịu nỗi xót xa
    Dẫu mùa này là ko vàng như độ trước
    Dẫu có lần trong tay người con trai khác
    Vẫn thảng thốt giật mình bởi hơi ấm tay anh .
  4. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Tim ơi ngủ ngoan nhé
    Để lòng sẽ không đau
    Để hồn không u sầu
    Tim thắm màu thương nhớ
    Cuộc đời nhiều dang dỡ
    Làm tim vỡ tim ơi!
    Ngủ ngoan chớ nghe lời
    Yêu thương đời gian dối.
    Mong tim không cần cỗi
    Trước những nỗi đắng cay
    Ta ru giấc nồng say
    Từng ngày mong tim ngủ
    Ta vẫn luôn nhắn nhủ
    Tim ấp ủ yêu thương
    Ngủ ngoan chớ vấn vương
    Lời thương người trao tặng
    Bao nhiêu đêm thức trắng
    Cùng vần trăng tuổi thơ
    Tim ơi đừng mong chờ
    Một giấc mơ tình mến
    Ta thấp ngàn ngọn nến
    Sưởi ấm trái tim yêu
    Tim ngủ ngoan bao chiều
    Chợt giật mình thức giấc
    Trái tim bỗng ngây ngất
    Trước ân tình người trao
    Chấp tay xin trời cao
    Đừng nghẹn ngào tim nhé​
    ---------------------------------------------
    Đây là một bài thơ anh chép ra nè, có hay không?
    Vụ cá lăng anh không quên, tức là sẽ thực hiện nếu em còn nhã hứng! (nhưng chuyện "nội bộ" pm & IM cho nhau em ạ!)
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Đến lúc này em vẫn ko thể quên
    Anh ! Em cứ tưởng quên đi là dễ lắm
    Em cứ nghĩ ko gặp là quên hẳn
    Chẳng còn gì để nhắc đến tên nhau
    Anh ! Giờ này anh ở đâu
    Có tin rằng bây giờ em vẫn nhớ
    Không thể nói nhớ anh từng hơi thở
    Nhưng lúc buồn em chẳng thể nào quên
    Anh ko là giấc mộng của từng đêm
    Cũng ko là niềm tin cao cả
    Bởi vì 1 lẽ anh xa em quá
    Biết nghĩ gì khi nhớ đến anh
    Anh là 1 cái gì đó rất mong manh
    Có thể tan đi trong lúc em hạnh phúc
    Nhưng người ta ko thể vui mọi lúc
    Khi em buồn em lại nghĩ đến anh .
  6. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Trời đã lập thu rồi đấy!
    Ngọc lan thoảng dọc vườn chiều
    Nắng đã bớt cay lòng mắt
    Giờ em ở đâu Tình Yêu?
    Con đường vẫn xanh mướt thế
    Cổng chùa thấp thoáng cỏ cây
    Tâm tư giấu vào sương khói
    Vơi đầy năm tháng qua tay
    Trời đã lập thu rồi đấy
    Một mùa thu tím nơi anh
    Mưa gọi mùa về mái phố
    Nỗi nhớ thành rêu dày thêm...
    Anh trở vè đúng nghĩa trái tim anh
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Sẽ ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu em cả khi chết đi rồi
    [​IMG]
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Không sao..bạn không cần xin lỗi tớ.nhưng tớ sẽ gửi link của nó cho S.O.và để xem người ta sẽ xử lí bạn ra seo...hehhe
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hic hic....xin bạn xin bạn...S.O mà biết được thì....S.O giết tớ , băm tớ ra àh....Xét 1 cách toàn diện thì bạn cũng nên chia sẻ bài thơ này cho tớ tí nhỉ , vì nếu ko có tớ thì sẽ có 1 câu được hiểu là...." Anh khỏi buồn... CON CÁO . Thế nhỉ ? !!!
  9. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn Sleeping_Sun và bạn danie_eva bài này nhé ! Hehe , yêu 2 bạn rất nhiều . Together forever , nhì ?
    Nói cho em vì sao anh bỗng ra đi
    Hãy nói cho em những điều từ lâu anh dấu
    Dẫu em có lỗi lầm
    Không có anh em sống sao?
    Ánh dương tan 1 ngày như đã trôi xa
    Giấc mơ xưa giờ này còn đâu anh hỡi
    Dẫu tha thứ lỗi lảm
    Ta vẫn kô còn bên nhau
    Và bầu trời đêm ngàn sao toả sáng
    Chứng giám cho cuộc tình em dành cho
    Anh có biết rằng lònh em mãi yêu anh không đổi thay
    Và dù ta đã xa tận chân trời nao
    Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên
    Anh có biết rằng lòng em mãi luôn trao anh
    Some thing Only Love can do
    Được nttminh87 sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 01/09/2005
  10. cuncon_pt

    cuncon_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Gửi những người đã từng và sắp yêu,
    Đã có lúc em thấy nhớ anh đến khắc khoải , cồn cào, ngay cả khi yêu anh em vẫn luôn có ý nghĩ nếu xa anh chắc em sẽ không sống nổi. Và tự nhủ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh đã bước vào cuộc đời em quá nhanh nên đi cũng rất nhanh, quy luật của cuộc sống là thế mà. Những chuyện đã xảy ra giữa anh và em chẳng phải lỗi tại ai cả, chỉ đơn giản vì tình yêu của anh và em chưa đủ mạnh để vượt qua tất cả.
    Để rồi đến một ngày em nhận ra rằng đó không phải là tình yêu đích thực. Giờ đây mỗi khi nhắc đến anh em ko còn cảm giác nhói đau nữa, và em nhận ra một điều anh ko còn tồn tại trong trái tim em nữa .Chưa bao giờ em thấy thanh thản như lúc này. Giờ đây em lại tiếp tục đi tìm tình yêu đích thực của mình , em cũng ko dám chắc mình có tìm được ko? ko thử thì làm sao biết được. Em hi vọng anh cũng tìm cho mình được một tình yêu đích thực , vĩnh cửu.
    Chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau.

Chia sẻ trang này