1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cún con yêu thương của anh !
    Một sớm mùa thu , những giọt sương còn đọng lại sau một đêm dài đằng đẵng.. anh đã cầu mong mình có thể đến bên em cùng em thổi đi những giọt nước mắt vẫn còn trên mà em sau những sóng gió của cuộc sống. Những giấc mơ chợt đến rùi đi những vẫn thấp thoáng bóng hình em , nhưng mùi Ngọc Lan ngày nào anh hái tặng em .. Em vẫn vậy và cả những giấc mơ kia của em vẫn vậy.. em vẫn bảo trong những giấc mơ tình yêu của em lại không có anh. Anh đã hỏi sao lại vậy ? em chỉ buồn nhìn xa xa.. trên kia những giọt nước mắt như những giọt sương lại ẩn hiện sau làn my...
    Trong anh và cả các giấc mơ xa kia em vẫn dịu dàng vẫn cháy bỏng vẫn đầu yêu thương... anh không thể nào quyên đi được những phút giây chúng mình bên nhau cũng em ngăm sao trời, ngồi nghe những ước mơ của em ... những điều đơn giản nhưng sao thân thương đến thế.
    Gió vẫn hát những lới thân thương.. cho anh gửi theo gió mang đến bên em. Gió nhẹ nhàng vuốt tóc em , đi vào trong những giấc mơ hồng của em ... Sang mai em thức giậy tuổi hồng đến bên em. Cùng em ước mơ trong hạnh phúc....
    Em hãy đi ra khỏi những giấc mớ kia dù nó rất đẹp.. hãy tận hưởng những gì mà cuộc sống mang đến bên em... Anh đã đến và mãi vẫn là các ẩn số trong em , ẩn hiện vô hình nhưng lại hiện hữu để cùng em bước đi trong sau một giấc mơ dài.
    Em thân thương, em vẫn luôn là con suối mang đến cho anh giòng nước mát để anh một ngày kia lại được về bên em, chúng mình lại như những cơn gió kia lang thang đi hết cuộc đời này...
    Được aut_storm sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 03/10/2005
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Cún con yêu thương của anh !
    Một sớm mùa thu , những giọt sương còn đọng lại sau một đêm dài đằng đẵng.. anh đã cầu mong mình có thể đến bên em cùng em thổi đi những giọt nước mắt vẫn còn trên mà em sau những sóng gió của cuộc sống. Những giấc mơ chợt đến rùi đi những vẫn thấp thoáng bóng hình em , nhưng mùi Ngọc Lan ngày nào anh hái tặng em .. Em vẫn vậy và cả những giấc mơ kia của em vẫn vậy.. em vẫn bảo trong những giấc mơ tình yêu của em lại không có anh. Anh đã hỏi sao lại vậy ? em chỉ buồn nhìn xa xa.. trên kia những giọt nước mắt như những giọt sương lại ẩn hiện sau làn my...
    Trong anh và cả các giấc mơ xa kia em vẫn dịu dàng vẫn cháy bỏng vẫn đầu yêu thương... anh không thể nào quyên đi được những phút giây chúng mình bên nhau cũng em ngăm sao trời, ngồi nghe những ước mơ của em ... những điều đơn giản nhưng sao thân thương đến thế.
    Gió vẫn hát những lới thân thương.. cho anh gửi theo gió mang đến bên em. Gió nhẹ nhàng vuốt tóc em , đi vào trong những giấc mơ hồng của em ... Sang mai em thức giậy tuổi hồng đến bên em. Cùng em ước mơ trong hạnh phúc....
    Em hãy đi ra khỏi những giấc mớ kia dù nó rất đẹp.. hãy tận hưởng những gì mà cuộc sống mang đến bên em... Anh đã đến và mãi vẫn là các ẩn số trong em , ẩn hiện vô hình nhưng lại hiện hữu để cùng em bước đi trong sau một giấc mơ dài.
    Em thân thương, em vẫn luôn là con suối mang đến cho anh giòng nước mát để anh một ngày kia lại được về bên em, chúng mình lại như những cơn gió kia lang thang đi hết cuộc đời này...
    Được aut_storm sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 03/10/2005
    [/quote]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Ngốc yêu của em!
    Thật buồn cười khi em lại là người mang hoa đến tặng anh. Những bông hoa còn sót lại của tình yêu chúng mình. Cớ gì mà chúng mình phải xa nhau như thế này hả anh? Anh có biết em đã quá mệt mỏi vì cứ tự mình đặt ra câu hỏi - ko có một ai trả lời - để rồi lại tự ta an ủi ta? Anh có biết rằng những giọt nước mắt em lăn dài bởi những sóng gió cuộc đời - trong đó có cả tình yêu đôi ta? Anh có đủ can đảm để lau những giọt nước mắt ấy cho em ko? Chỉ cần anh đến đây bên em là đã đủ để những giọt nước mắt ấy ngừng rơi nhưng điều ấy mãi là ko thể vì vậy khi nào có đủ can đảm hãy ước mơ điều ấy anh nhé!
    Có một món qùa em đã để từ lâu lắm rồi, dành cho anh, tất nhiên chỉ là anh mà thôi. Món quà tràn ngập hương Ngọc Lan em đã cạm cụi gom góp từng ngày thậm chí trốn cả ông bảo vệ để trèo lên cây Ngọc Lan trong sân trường hái xuống cho anh! nếu ngày xưa anh nói với em rằng tình yêu anh dành cho em giống như hương bông hoa Ngọc Lan này, năm tháng càng dài và càng làm tàn phai nhan sắc của nó thì hương của nó lại ngày càng đậm hơn. Ôi những bông hoa đó bây h chỉ là kỉ niệm, phải, mãi mãi chỉ là kỉ niệm thôi, nó tồn tại trong anh, trong em, trong đất, trong trời...............trong cả những điều mà em và anh dù là đã có, đang có hay là sắp có............
    Tại sao em ko thể nghe thấy lời yêu thương từ gió........tại sao em ko thể cảm nhận thấy anh trong mỗi phút giây yếu đuối của tâm hồn...............hay là em ko muốn cảm nhận? Cảm thấy rồi chỉ thấy nhớ và thương! Em đã chẳng còn bé để ước mơ mãi cuộc sống màu hồng với những giấc mơ êm đềm và say đắm. Em cũng chẳng còn có thế là cô bé ngày xưa mơ mộng nữa rồi.............bởi vì mọi mơ mộng em đều gửi nơi anh mà. Mọi mơ mộng em đều dành cho anh, anh giữ lấy và anh rời xa, mãi mãi............Em ko mong anh trả lại ước mơ ngày xưa đấy của em chỉ ước gì có thể gửi vào trong đất trời tình yêu của em, để anh dù phương trời xa đến thế cũng vẫn có thể ngọt lịm trong tình yêu của em.
    Anh ơi, những bức thư em viết cho anh chẳng bao h đc gửi bởi em biết chốn xa xôi nào đó anh có biết bao nhiêu mối bận tâm và trăn trở. Đừng mãi trăn trở vì em, anh nhé, em muốn anh hạnh phúc nơi xứ người để những bức thư đặc biệt kia mãi vẹn nguyên niềm vui của người viết. Anh biết mỗi bức thư đó em viết gì ko? Phải, em chỉ viết có một câu thôi, mãi mãi chỉ là một câu thôi: EM YÊU ANH Và rồi sẽ có một ngày kia em biết anh sẽ hiểu tình cảm đấy em dành cho anh để anh yên tâm sống bình yên bên người, bên đời anh nhé!
    Dòng suối nhỏ hiền hoà của anh sẽ mãi mãi quấn quanh dòng đời anh và đi theo anh đến tận biển cả xa xôi. Những ẩn số cuộc đời mình có anh trong đó em sẽ để nó mãi là ẩn số, em sẽ ko giải đáp đâu anh ạ bởi em muốn cứ mơ hồ như vậy còn hơn là rõ ràng mà ko có thực...............
    Hãy chúc cho chúng mình nhớ đến nhau, êm dịu và nhẹ nhàng anh nhé!.......................Thương anh!
    Được huong_be sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 03/10/2005
  3. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu của anh !
    Em thật ngốc lại mang hoa đến tặng anh , dù anh vẫn muốn và mong nhận được những bông hoa của em . Những bông hoa sọt lại của tình yêu chúng mình uh ? Sao lại là những bông hoa sót lại ? Tình yêu của chúng mình vẫy thế , vẫn mặn mà vẫn đáng yêu và đắm thắm như ngày nào. Giờ đây anh biết, khoảng cách là con ma vô hình đang đứng giữa anh và em . Cả anh cả em đểu có những lúc như không thể vượt qua được nó, nhưng anh tin với tình yêu của chúng mình những bông hồng kia không phải là cuối cùng mà chúng chỉ là những bông hông đầu tiên trong vườn hông tình yêu của chúng mình.
    Em yêu , ngày lại ngày những thay đổi về cuộc sống về thời gian làm cho anh càng yêu em hơn và anh biết em cũng vậy. Tại sao ? "chúng mình phải xa nhau như thế này hả anh" những câu hỏi không có nời giải đáp em hãy khóc thật nhiều để nước mắt kia mang đi hết những hoài mong những giân hờn mà anh đã mang đến cho em. Rùi ngày kia anh lại về bên em để cùng em quay lại gốc ngọn lan mà chúng mình đã có những giây phut hạnh phúc bên nhau.
    Hương Ngọc Lan em đã từng ngày từng ngày goi chọn bao niềm tin gửi vào đó cho anh, anh ước mình có thể quay lại nơi đó để cùng em thả hồn mình theo những cơn gió mua thù quện trong mùi Ngọc Lan thơm ngát.
    Hãy thả hồn em theo gió, Gió mang em về bên anh, do là điều anh biết em sẽ làm và em vẫn làm... trong từng cơn gió kia anh cảm nhận được em , thấy ánh mắt của em trong những buổi bình minh, hơi thở của em như những cơn gió thu đầu mùa, man mát, se lạnh và mặn mà đến thế. Anh như thấy em đang hiện hữu bên anh, nhưng khi anh buồn.....
    Anh còn nhớ :Ngày đó , anh cứ tự nhủ mãi rằng không biết mặt đất có nứt ra hay không để anh chui xuống nếu như lời tỏ tình sẽ bị em khước từ để rồi chúng mình ngày đó cho đến tận lúc chia xa vẫn trong tình trạng tình trong như đã, mặt ngoài còn e?Giờ đây sao trời thì anh không thể thắp,nhưng mỗi khi trống vắng trong lòng theo thói quen anh lại nhìn lên bầu trời đêm đang nhấp nháy ngàn vạn ánh sao , để rồi thở dài nhè nhẹ mà nhớ về tóc ước trăng thề và lời yêu chưa nói trên môi vụng về thủa nào.?
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Anh !
    Cuối cùng thì anh cũng nhắn tin cho em , em cảm thấy như thoát được một gánh nặng trên vai mình . Em cũng đã nhắn lại cho anh rồi , chỉ vẻn vẹn có 2 câu thôi , nhưng em nghĩ , như vậy quá đủ cho anh rồi đúng ko anh ? "Em hiểu . Em sẽ đợi anh " . 2 tuần ? Ko phải quá lâu với em nhưng em hy vọng , sau đó , cả em và anh , chúng ta sẽ có thể bình tình và thẳng thắn mà đối diện với nhau . Bây giờ , ok , em để anh có thời gian để anh tự giải quyết chuyện của anh , nhưng chẳng hạn nếu như sau 2 tuần ấy , em xin lỗi , anh chua giải quyết ổn thoả chuyện của anh , chẳng lẽ mình ko gặp nhau nữa ? " Love is an easy game to play..." , ko phải thế đâu anh ạh , tình yêu ko phải trò chơi , em lại càng kop hải đồ chơi của anh , khi anh thích , khi anh cần thì anh đến , để anh ko thích thì quay lưng đi . Em biết anh ko nghĩ và anh ko phải là người như thế , nhưng mà....anh có biết ko , em chỉ là một người con gái , một người con gái bình thường với bao mối nghi ngờ thường trực . Em muốn tin anh , muốn tin vào tình yêu của anh , và của cả em nữa nhưng ....sao anh lại khiến em luôn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức như thế này . Anh nói em đừng buồn , anh nói anh vẫn luôn ở bên em ? Em có thể ko buồn được sao ???
    Em sẽ đợi !

  5. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    mỗi khoảnh khắc đến trong đời đâu biết là nỗi đau hay niềm yêu thương lại gần nhau đến thế, giờ em mới biết cái ko yên ổn mà em cảm nhận nó là cái gì, và tại sao em đã cảm nhận như thế mà cuối cùng cũng kothể nào làm mọi cái khác đi đc. Em đang cố gắng để bình tĩnh , để kiểm soát chút lí trí còn lại trong con ng mình . Đọc 1 bài viết, về 1 ng viết cho ng mình thương , thấy lạ lẫm quá, sao có thể viết những lời lẽ như vậy nhỉ ? có lẽ cho đến suốt sau này, em sẽ ko bao giờ viết đc những dòng như thế dành cho anh , điều đó ko có nghĩa lý gì hết phải ko anh ? mọi cái đang diễn ra ko bình thường chút nào, em chỉ mong anh hãy tự mình đứng vững trên đôi chân của mình, sau anh sẽ luôn là em , hiểu ko ? yêu ... tình cảm mà em đang có có lẽ ko còn chỉ là từ đó nữa, nó đã vượt qua ranh giới đó mất rồi. Dù rằng trong cuộc đời , ko biết trc đc điều gì sẽ xảy ra, nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình , để anh ko luôn chỉ 1 mình . ngày nào, em nói em sẽ chỉ yêu và cưới 1 ng , giờ hãy vẫn cứ tin vào điều đó anh nhé, em chỉ muốn viết vài dòng cho anh vậy thôi .
    sáng rời nhà, mấy lần em đi ko nổi, đã định gọi ai đó đến đèo, nhưng cuối cùng cũng làm chủ đc bản thân , vì em đã hứa rồi , thế nên dù thế nào em cũng ko thể để anh phải quá lo khi nghĩ về em . em sẽ sống tốt , cho anh , và những ng em thương nữa, anh đã từng nói thế phải ko ? chỉ có anh là ko biết giữ lời hứa thôi, mau khoẻ lên , để em còn có thể thấy anh cười, thấy anh tắm , và còn uống bia nữa chứ. ah, anh này, 1 ngày mới lại đang tới rồi, còn nhiều điều đang chờ mình trc mắt lắm, đừng để 1 ngày nào đó chỉ còn mình em trên đời này, em ko chịu đc điều đó đâu .
    Tối qua em đã cố để bình thường, cố để lòng mình bình yên 1 chút khi đi bên chị , và có lẽ cái cảm giác tạm thời đó đã giúp em trong 1 khoảnh khắc nào đó. Em đã từng nghĩ, giá em chết có lẽ.... nhưng như thế là quá ích kỉ phải ko anh ? thế nên giờ em thấy ân hận lắm , anh đã nói , anh tự lo đc, nhưng sao mọi cái lại thế này hả anh ? cái cảm giác muốn chạy ngay bên anh nhưng ko thể thật ko dễ chịu chút nào, cái cảm giác đứng bên lề nhìn ng mình thương yêu đau đớn là như thế này sao ? giá như lần đó , em đừng vào đà nẵng , có lẽ mọi cái sẽ khác, giá như đêm qua em nhắn tin cho anh , có lẽ mọi cái đã khác. Giờ em ko thể liên lạc với anh đc , càng như vậy anh càng đau thêm , em ko muốn thế, thế nên nếu cả hai đều ko bình yên thì sẽ ko hay phải ko , em sẽ là điểm tựa để anh có thể tự mình đứng dậy , cho em xin lỗi , cho em xin lỗi.em sai rồi.

    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 04/10/2005
  6. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    anh còn nhớ "my valentine " ko ? em đã từng gửi bài hát đó cho 2 ng , anh và mẹ anh . Anh vẫn biết 1 điều, tự trong sâu thẳm em rất khâm phục mẹ anh , và luôn lấy đó là hình ảnh để phấn đấu và vượt qua những lúc đó.
    If there were no words
    No way to speak I would still hear you If there were no tears
    No way to feel inside
    I''d still feel for you And even if the sun refused to shine Even if romance ran out of rhyme You would still have my heart until the end of time You''re all I need, my love, my Valentine All of my life I have been waiting for All you give to me You''ve opened my eyes And showed me how to love unselfishly I''ve dreamed of this a thousand times before But in my dreams I couldn''t love you more I will give you my heart Until the end of time... You''re all I need, my love, my Valentine And even if the sun refused to shine Even if romance ran out of rhyme You would still have my heart until the end of time ''Cause all I need is you, my Valentine You''re all I need, my love, my Valentine
    Em đã gửi bài hát này tới cho anh và mẹ vào 1 ngày đã xa lắm rồi, giờ nghe lại để thấy 1 chút nhẹ lòng hơn , và quả thật thế anh ah. Những lúc nghe nó, mọi kỉ niệm trong em lại ùa về.Đôi khi nghĩ thật là may , vì anh ko ở gần em , nếu ko có lẽ khắp hà nội này sẽ luôn là hình ảnh của mình anh mà thôi . lúc đó em sẽ ra sao ?Giờ anh đang sao nhỉ ? đêm qua có ngủ đc ko ? đau thế thì sẽ thế nào ? ăn uống ra sao ? sao cái khoảng thời gian này lại bắt anh phải ở nhà ? thế thì có qua đc ko ? đêm qua em lại ngắm sao ,đôi khi em tự hỏi , đâu là em và đâu là anh . Anh biết ko , đã 1 lần em thấy trời đẹp lắm, chỉ có duy nhất 1 vì sao , đó là đêm giao thừa năm rồi, em đi xem phim 1 mình về, ngồi trong cùng rạp , hàng ghế cuối cùng và nhớ anh . Lúc đó, em đã nghĩ , một ngày nào đó em sẽ thả lên trời hai quả bóng , 1 quả màu xanh , 1 quả màu hồng, vì anh màu xanh , còn hồng là của em , phải vậy ko ? ghi nhỉ anh nhỉ? em sẽ ko ghi mình yêu nhau đâu , thế thì ng khác biết thì sao ? chỉ mình anh và em biết thế thôi nhé, em cũng ko ghi là mình sẽ có mấy đứa con vì em đã nói rồi em thích sinh đôi 2 đứa con trai , anh cũng biết rồi, thế em ghi gỉ hả anh ? sao cái gì về em anh cũng biết hết vậy ? thế em phải ghi gì bây giờ ? ừhm thôi em ghi " hà nội sắp sang đông rồi đó, mong anh về nhé
    " chi thuy : chi buon cuoi qua alocattom: gi day chi alocattom: buon cuoi cai gio alocattom: chi goi chua chi thuy : chi goi cho Hoang chi thuy : thang ku Hoa nghe may alocattom: sao alocattom: ui gioi chi thuy : giong Hue nghe yeu ko chiu duoc alocattom: the no bao sao alocattom: chi dung lam em nho no chi thuy : nhung kho'' nghe alocattom: the no noi sao chi thuy : no bao: Chi oi, anh Hoang di ve sinh roi chi ah chi thuy : alocattom: hik alocattom: the co khiep ko alocattom: the no co bao gi nua ko alocattom: chi thay thang nhoc do de thuong ko ? alocattom: gia no lam em cua em thi thich chi thuy : chi thuy : co'' chi thuy : nghe tieng da. cua no yeu ko chiu duoc chi thuy : nhung mai chi moi nghe duoc chị lại vừa làm em nhớ đến hoà anh ah . giá như hoà là em chung của hai đứa thì tốt biết mấy anh nhỉ ? những lúc nhớ anh em có thể sẽ đi chơi với hoà, thế có phải là cách hay ko anh ? lần trc mất dt em chỉ tiếc mỗi là mất 2 đoạn ghi băng anh và hoà, giờ có muốn nghe lại cũng khó, nhưng anh đừng lo, vì em đã ghi âm anh 1 lần trong đợt rồi vào thăm anh , thế nên những lúc muốn gọi cho anh , em sẽ nghe lại anh hát thôi . uh, em nhớ rồi, em sẽ lại gửi lại cho anh nghe bài hát này, anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn . anh này, đôi khi đâu cần phải nói nhiều, có những thứ ngôn từ ko thể nói hết đc những điều đang nghĩ phải ko ? there were no words No way to speak I would still hear you If there were no tears No way to feel inside I''d still feel for you Anh nói , giờ cả hai sẽ phải thay đổi, em ko biết chừng nào thì điều đó thành hiện thực ? em ko biết nữa, nhưng có lẽ mọi cái đã ko như em nghĩ, em đã cố tin , và giờ em sẽ cố để quên .ko dễ , nhưng sẽ phải làm đc thôi .

    (all4: Thêm bài hát theo yêu cầu của em nhé!)
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 05/10/2005
  7. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh mùa đông
    Em nhớ anh
    Những đêm về trong gió
    Cô đơn, nghẹt thở
    Cái lạnh hờn xâu xé trên môi
    Trăng mùa đông ngạo nghễ bước lên ngôi
    Những hình nhân theo nhau nhảy múa
    Bên những xác Kangaroo gục ngã
    Và mình em... lặng lẽ... đi về...
    Em nhớ anh
    Những buổi mai rực rỡ
    Sương nhạt nhoà từng giọt vỡ trên cây
    Những tiếng chim dáo dác gọi bầy
    Lũ vẹt trắng chúi đầu tìm hạt sống
    Thân cây cỗi trơ mình gió lộng
    Từng bước chân... dài lối cỏ non
    Ngày mùa đông? lặng lẽ? vô hồn
    Em nhớ anh
    Những buổi chiều mây xám
    Dải non mờ đen xạm dưới làn mưa
    Những tàn cây tơi tả gió lùa
    Những sợi tóc dài rối nước
    Những chiếc dù lật ngược
    Chiều co ro? trong bước? chân côi
    Em nhớ anh
    Những khi nắng lên đồi
    Vàng xanh tím đan cầu vồng ngũ sắc
    Bầy quạ đói oa oa tiếng khóc
    Đôi tình nhân thơ thẩn tay trong tay
    Lũ trẻ con đuổi bắt dưới vòm cây
    Trên tộn đỉnh thu lu vài cột đá
    Và mình em ôm gối ... nhớ về anh
    (ST)​
    Sao @Manly buồn vậy
    Anh có thấy hình em trong buổi Offline, em có 1 đôi mắt buồn.
    Vui lên em nhé!
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn là những ngày bình lặng bên nhau, vẫn như thế thôi. Cứ trách rồi quay ra thấy thương nhau vô tận, vì biết mình vẫn rất cần nhau. Lâu rồi mình không cùng đi ăn cơm KT, lâu rồi anh không cõng em đi lên cái gò đất cao, lâu rồi anh không chở em đi chơi bằng xe đạp. Mùa này, không biết cánh đồng hoa cúc của người ta có để cho mình hái trộm nữa không? Lâu rồi, không được đi ngắm mặt trời mọc...
    Dạo này đi xe máy suốt ngày cũng đến sợ, mệt mỏi lắm. Đến lớp thì bị cuốn theo những trò vui vô bổ, về nhà thì chỉ muốn ngủ 1 giấc vì mệt. Không có thời gian mà nghĩ. EM lúc nào cũng lấy cớ để được gần anh, tranh thủ cả đoạn đường về, anh lúc nào cũng lo em đi nhiều sẽ mệt, em thì cứ muốn đợi anh về cùng.
    Một ngày không được gặp nhau là thấy không chịu nổi, nhưng anh bảo, có phải ngày nào cũng có thể gặp được đâu.
    Cứ thấy nhớ thì như vậy thôi...
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    ......" Tình yêu đến em ko mong đợi gì . Tình yêu đi em ko hề hối tiếc "....Một câu hát em đã nghĩ - sao nó lại có thể vô nghĩa đến như thế được nhỉ ? Như vậy mà gọi là yêu sao....Em xin lỗi , trước khi nhận lời yêu anh , có những lúc , em cũng nghĩ như vậy đấy....Just for fun ! Nhưng mà...giờ thì ko fun được nữa rồi . Em chợt hiểu....Dù có thế nào đi chhăng nữa , có một số cái ko thể thay đổi được . Em vẫn là em....Đúng , em thay đổi nhiều rồi , em ko còn là con bé hễ cứ nói chuyện với con trai là ngại ngùng , là....đỏ mặt . Êu này , em mà như thế có lẽ anh đã ko yêu em đâu , nhỉ ? Em vẫn muốn yêu và được anh yêu , ko phải là 1 cái gì đó mong manh yếu ớt , ko fải là 1 cái gì đó hư vô....Từ nhỏ em sống ko thiếu thốn tình cảm , cũng ko vấp váp điều gì quá lớn lao , nhưng em luôn khao khát , khao khát 1 tình yêu chân thành ! Tại sao thế nhỉ ? Đơn giản , bởi đó là Em ! Buồn cười ko , có lúc em đã nghĩ mình sai thật rồi , khi vội vàng yêu anh......Easy comes , easy goes ! Nó là quy luật mà fải ko anh ? Nhưng anh có tin....chúng ta có thể tạo nên 1 quy luật mới ko ?
    Người ta ko gặp nhau 1 ngày cũng thấy nhớ , em đã ko gặp anh bao ngày rồi ? Uh , nhiều lúc sự nghi ngờ trong em cũng tăng lên cao lắm , em nói với anh ngay từ đầu rồi còn gì . Anh bảo anh sẽ chứng minh cho em thấy....chứng minh bằng sự xa cách như thế này sao anh ?
    Nhưng mà , em ko còn là trẻ con nữa , em sẽ chờ anh , đến ngày anh lại đến tìm em , đến ngày em lại có thể vùi đầu vào lòng anh , được bàn tay anh sưởi ấm.....Nhưng mọi chuyện sau đó , em hy vọng , sẽ dễ dàng hơn . Ko chỉ là người yêu , em còn muốn hiểu anh và làm bạn với anh , để chia sẻ cùng anh , anh yêu ạh . Đừng trách em chưa bao giờ nói 3 chữ ấy với anh , chỉ là em chưa đủ tự tin thôi anh ạh . Nhưng mà , NGÀY ẤY SẼ ĐẾN , nhất định thế !
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 06/10/2005
  10. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    for chị : biết ngay là chị ko dám mà ,hihiii....thực ra,cả em cũng chưa dám ...chocolate hôm qua nhão nhoét ,bắt đền đi .Tên hâmcười khoái trá,hắn dám bảo,cả 2 chị em đều "thoát nạn" nhé .
    ---------------Yêu-------------

Chia sẻ trang này