1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Em trao cho anh 1 TY say đắm
    Anh trả lại em những ngày tháng yên bình
    Em học từ anh cách sống hy sinh
    Anh nói yêu em bởi nụ cười rạng rỡ
    Anh nói yêu em bởi tình yêu em chở
    Chở cho anh hết tất cả ngây thơ
    Nhưng mà anh ơi cho đến bao giờ
    Ta ới gặp nhau để nói câu hẹn ước
    Thế gian này dường như là trái ngược
    Anh và em - 2 điểm cực địa cầu
    Gần nhau đấy mà chẳng thể đến đâu
    Bởi thế giới trong 2 ta quá khác
    Em cười vui và suốt ngày ca hát
    Khi đời anh chất chở những lo âu
    Khi mỗi hoàng hôn nhớ mắt anh sầu
    Trái tim anh lưu lạc nơi xứ khác
    Thế đấy nah ơi em chỉ là 1 hạt cát
    Một hạt cát bình thường và quá đỗi nhỏ nhoi
    Hạt cát mềm tan biến dưới chân người
    Cát sẽ đi vì mong anh.....hạnh phúc !


  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ngày anh ra đi
    Em ko còn nước mắt
    Những nỗi buồn trong tim chắt lọc
    Một niềm đau chẳng thể gọi tên
    Tất cả hiện lên
    Chòng chành rồi đổ vỡ
    Rồi em lại bỡ ngỡ
    Bước từng bước đầu tiên
    Lên mặt đời sỏi đá
    Và lạnh giá vô cùng
    Anh biết ko ?
    Những bước đầu tiên em sợ mình sẽ ngã
    Nhưng anh àh.....
    Qua đau thương để biết nhận yêu thương
    Mất hạnh phúc để biết tìm hạnh phúc
    Dù ko ở bên nhau ta luôn chúc
    Chúc yêu thương và hạnh phúc luôn còn


  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ngày anh ra đi
    Em ko còn nước mắt
    Những nỗi buồn trong tim chắt lọc
    Một niềm đau chẳng thể gọi tên
    Tất cả hiện lên
    Chòng chành rồi đổ vỡ
    Rồi em lại bỡ ngỡ
    Bước từng bước đầu tiên
    Lên mặt đời sỏi đá
    Và lạnh giá vô cùng
    Anh biết ko ?
    Những bước đầu tiên em sợ mình sẽ ngã
    Nhưng anh àh.....
    Qua đau thương để biết nhận yêu thương
    Mất hạnh phúc để biết tìm hạnh phúc
    Dù ko ở bên nhau ta luôn chúc
    Chúc yêu thương và hạnh phúc luôn còn


  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Đừng buồn nhé khi chia tay mùa hạ
    Khi lá vàng rơi ngăn bước anh về
    Và gió lạnh dịu dàng hôn lên má
    Nắng thì thầm vội vã nói lời thương
    Sao nỡ buồn khi không hiểu vì sao?
    Có lẽ vì em không tin rằng anh sẽ đến
    Như hiệp sỹ si tình với trái tim không bờ bến
    Dâng tặng em khúc hát nắng mùa thu
    Anh gửi gió mang nắng về cho em
    Để trái tim sẽ không còn băng giá
    Biết yêu cỏ cây và hãy yêu tất cả
    Hãy mỉm cười cho hạnh phúc cất lời ca
    Em hãy nhìn hãy nâng cánh bay xa
    Gió lạnh ư? Đã có mùa thu ấm
    Thắp lửa lòng cho tình em bất tận
    Đưa ta về chung bước mỗi chiều thu
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Đừng buồn nhé khi chia tay mùa hạ
    Khi lá vàng rơi ngăn bước anh về
    Và gió lạnh dịu dàng hôn lên má
    Nắng thì thầm vội vã nói lời thương
    Sao nỡ buồn khi không hiểu vì sao?
    Có lẽ vì em không tin rằng anh sẽ đến
    Như hiệp sỹ si tình với trái tim không bờ bến
    Dâng tặng em khúc hát nắng mùa thu
    Anh gửi gió mang nắng về cho em
    Để trái tim sẽ không còn băng giá
    Biết yêu cỏ cây và hãy yêu tất cả
    Hãy mỉm cười cho hạnh phúc cất lời ca
    Em hãy nhìn hãy nâng cánh bay xa
    Gió lạnh ư? Đã có mùa thu ấm
    Thắp lửa lòng cho tình em bất tận
    Đưa ta về chung bước mỗi chiều thu
  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em Sleeping_Sun thật là 1 người nhiều tình cảm,đừng bao giờ hối tiếc về những điều đã qua đi,nếu không quên được thì cũng chẳng sao nhưng sau này khi em có được 1 cái gì đó tuyệt hơn em lại không cảm nhận được nó đâu vì em đã quá hoài niệm cái đã mất.Kỷ niệm mãi mãi là kỷ niệm thôi,em ạ.Ở đâu đó ta cũng tìm được sự yêu thương,chỉ cần em hãy mở rộng tấm lòng mình ra.................................
    http://www.flash77.com/Take%20Me%20To%20Your%20Heart.swf
    Linh_Kotex....
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em Sleeping_Sun thật là 1 người nhiều tình cảm,đừng bao giờ hối tiếc về những điều đã qua đi,nếu không quên được thì cũng chẳng sao nhưng sau này khi em có được 1 cái gì đó tuyệt hơn em lại không cảm nhận được nó đâu vì em đã quá hoài niệm cái đã mất.Kỷ niệm mãi mãi là kỷ niệm thôi,em ạ.Ở đâu đó ta cũng tìm được sự yêu thương,chỉ cần em hãy mở rộng tấm lòng mình ra.................................
    http://www.flash77.com/Take%20Me%20To%20Your%20Heart.swf
    Linh_Kotex....
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tôi tìm lại hồn nhiên thơ trẻ
    giữa bộn bề
    buồn vui.
    Tôi tìm chút vô tư mình để lạc
    đâu đó
    giữa ưu tư.
    Tôi tìm tôi những ngày bé bỏng
    bé cỏn con
    ôi tuổi thơ.
    Em tìm em của ngày xưa đó
    nói cười
    khi chưa có anh.
    Em tìm em của vài hôm trước
    nghịch ngợm
    khi chưa có anh
    Em thấy em của ngày hôm qua
    khóc một mình
    khi không có anh
    Em đã muốn lớn lên
    để không trẻ con nữa.
    Hôm nay,
    em tìm lại
    một chút
    Trẻ con



  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tôi tìm lại hồn nhiên thơ trẻ
    giữa bộn bề
    buồn vui.
    Tôi tìm chút vô tư mình để lạc
    đâu đó
    giữa ưu tư.
    Tôi tìm tôi những ngày bé bỏng
    bé cỏn con
    ôi tuổi thơ.
    Em tìm em của ngày xưa đó
    nói cười
    khi chưa có anh.
    Em tìm em của vài hôm trước
    nghịch ngợm
    khi chưa có anh
    Em thấy em của ngày hôm qua
    khóc một mình
    khi không có anh
    Em đã muốn lớn lên
    để không trẻ con nữa.
    Hôm nay,
    em tìm lại
    một chút
    Trẻ con



  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh , em biết điều đó chứ , ko phải em đang cố gắng để quên đi những chuyện đó sao hả anh ?
    Anh nói đúng , chỉ cần mở rộng lòng mình , mọi chuyện rồi sẽ ổn phải ko ah ?
    Chỉ có điều , em sợ mình ko đủ dũng cảm để mở rộng lòng mình nữa.....

Chia sẻ trang này