1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi thường đố tôi: phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?
    Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con".
    Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đă học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù".
    Đă bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ".
    Rồi mấy tháng trước , em họ tôi mất , mọi người đều khóc vì thương tiếc . Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh nó để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: "Con đă tìm ra câu trả lời chưa?". Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ nói: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai". Tôi hỏi: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?". Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào" .
    Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần "ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ yêu thương của em!
    Sáng nay tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, em thấy mình mệt mỏi và thất vọng quá nhiều bởi tất cả những gì em cảm nhận chỉ là một giấc mơ..........Em mơ thấy anh về bên em, siết nhẹ bàn tay em, hôn nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh của em và khẽ nhẹ nhàng thì thầm vào tai em lời yêu thương đã bao lần em mơ ước................Đẹp đến như thế để rồi chỉ là một giấc mơ........anh hiểu rằng em buồn như thế nào đúng ko ạ? Chẳng lẽ tất cả những gì đẹp đẽ em mong muốn chỉ có thể có trong giấc mơ thôi hả anh - ngay như chính anh vậy, có lẽ mãi mãi sẽ chỉ là ước mơ lớn nhất trong đời em thôi............
    Anh yêu à, em cắt tóc rồi anh ạ. Trông lạ mắt hơn và em sợ rằng có lẽ anh sẽ ko thích đâu...........anh bảo với em rằng tóc em để như thế là vừa rồi em đừng cắt ngắn đi hay nuôi dài thêm ra nhưng em muốn cắt để thay đổi anh ạ. Em sẽ thay đổi bản thân em, em muốn mình bận rộn hơn với cuộc sống để ko yêu thương ai nữa, để ko phải mang tiếng là ban phát tình yêu đi một cách dễ dàng nữa. Có lẽ em đã quyết định đúng, em sẽ lạnh lùng hơn một chút để ko phải đau khổ thêm vì chính tình yêu mình dành cho mọi người nữa..............hình như yêu cũng là có tội? Nên sẽ trong phút giây nào đó em sẽ quên anh đi, anh đừng trách em nhé, em chỉ ko muốn cứ yêu là khổ. Em sợ là em ko thể chịu đựng nổi tất cả những gì đang chống lại em.........tại sao giờ phút này thì anh lại ko có mặt bên em? Anh có biết là hôm qua em đã khóc sưng cả mắt và rồi mệt qúa thiếp đi vào giấc ngủ để rồi thấy anh trở về ko? Nhưng mãi mãi chỉ là giấc mơ thôi.
    Em ko muốn anh lo nghĩ mãi cho em nữa anh ạ, anh hãy sống yên bình bên đó nhé, hãy quên em đi bởi em sẽ cố gắng quên anh đi cũng như quên đi tất cả những người em đã yêu quý..............em chỉ dám ước mơ mà thôi.............sẽ chỉ giữ mãi mãi trong lòng em thôi..................Đừng hỏi em tại sao em lại như thế cũng đừng hỏi em ko còn yêu anh nữa ư? Ko bao giờ đâu anh ạ, em chỉ muốn thay đổi và cứng rắng hơn, để khi anh trở về sẽ nhìn thấy em vui tươi ko vướng bận ưu phiền, dẫu rằng em biết ngày đó sẽ rất xa............
    Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm, sao hình bóng anh cứ mãi ở nơi xa.........sao ko thể trở về bên em như ngày nào hả anh? Hình như chỉ đến khi mất mát điều gì đó người ta mới biết trân trọng nó anh nhỉ, để bây giờ anh mới cảm nhận hết tình yêu em dành cho anh?!
    Anh chỉ mang đến cho em toàn đau khổ nhưng có lẽ chính vì vậy mà em yêu anh. Bởi niềm vui thì dễ quên còn đau khổ thì không bao giờ...............
    Nguyện mong cho hạnh phúc mãi mãi ở bên anh và anh mãi mãi nguyên vẹn tình yêu trong em.........
  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hik hik, bác lại đùa bé rồi, trên đời này thiếu gì người con gái đa cảm hơn bé mà bác ước mong...........ngay như trong box nhà mình cũng đầy đấy thôi...............bé chẳng nhớ thương đến con người đã đi qua đời bé đấy nữa đâu bác ạ nên nếu có thể bác về ngay bây h bên bé đi để bé mượn vai bác cái...........Bé đang muốn khóc quá đây nè Mà bác cứ nói bé thế chứ bác thì đa cảm khác gì bé đâu nào..........cứ xem bác viết đi nào..........khi nào bác về đây bé sẽ huấn luyện bác một khoá cấp tốc về việc thể hiện cảm xúc ko thì người ta cứ đi qua đời bác mất..........thế bác nhé.............về mau lên bác nhé..........
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu của anh tặng anh nè
    Điều không thể
    Nếu có thể - một phút thôi cũng được
    Ta có anh hạnh phúc có trên đời
    Xin đánh đổi cả quãng đời còn lại
    Lấy những gì cuộc sống đã cho tôi
    Có nỗi đau làm tim ta biết hát.....
    Có cuộc vui lại chua chát lệ rơi......
    Như đốm lửa dưới tàn tro kì lạ
    Điều không thể - đã - trở thành có thể
    Ta lại gót chân trần trên sỏi đá
    Lại vui buồn thao thức đợi mặt trời
    Nhưng quên lãng thì ta không thể
    Dẫu chẳng còn gì để mất trên môi.....
  5. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình bỏ thói quen viết nhật kí,mình cố gắng chịu đựng tất cả , chẳng thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài.Mình sợ người ta sẽ thương hại mình.Nhưng cuộc sống cô độc thật mệt mỏi.Nhiều lúc nhìn lại thấy sợ, mình chịu đựng nhiều quá.Bây giờ thành chai lì mới ước mình thêm 1 chút đa cảm của ngày xưa...
    Mình cũng ko có nhiều thời gian lên mạng,mà cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bộc lộ cảm xúc của mình trước đám đông.Nhưng vô tình đọc được và thấy những cảm xúc rất thật , rất chân thành va cũng rất tự nhiên của huong_be , haiminhdang, S_S...và đặc biệt hơn khi đọc được 1 bài viết cho riêng mình.Mình cảm thấy buồn , thấy nghẹn ngào, thấy tủi thân...Mình ko nghĩ người ấy lại coi mình là thương yêu...Mình đau lòng quá.Cuộc đời này thật bất công với mình.Mình cứ nghĩ mình sống tốt , sống chân thành và yêu hết mình thì mọi điều tốt đẹp cuối cùng cũng sẽ đến với mình thôi.Mình đã cố gắng hết sức , mình đã chịu đựng rất nhiều.Nỗi đau thì cứ lớn dần theo ngày tháng.Tại sao ? tại sao ? mình muốn hét thật to, mình muốn khóc oà cho bớt tủi thân nhưng rồi lại ko cho fép mình yếu đuối.Người ta bảo " giọt nước mắt chảy ngược có bao giờ ko nhức buốt" .Ừ, buốt thật , buốt đến nhói tim mà chỉ mình mình biết , mình mình hay...
  6. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em , Một Giấc Mơ ngày mai !
    Đêm lại về , anh lại một mình , đứng trước biển nhơ về em !
    Anh hôn lên nỗi nhớ về em.Anh hôn lên những bước chân em trên bờ cát quá khứ.Chỉ để cảm giác được về em,trong ảo tưởng,giữa mênh mang nỗi sầu muộn.
    Những con sóng thời gian dật dờ đập vào bờ,xoá dần đi những bước chân em.Chúng cướp đi
    khỏi Anh,đến chốn nào không hay.Anh bơ vơ,lạc lõng giữa biển thời gian cuồn cuộn sóng.Xa tít
    trước mặt chỉ là một đường chân trời.Anh những muốn dong buồm đuổi theo em nhưng vô vọng.Sóng cứ đánh tan em,cuốn em đi.
    Mỗi đêm,Anh dừng lại lại ở một bờ cát,ngắm nhìn bầu trời đêm lung linh ánh sao,tưởng tượng ra
    khuôn mặt em.Anh lại đặt một nụ hôn lên bờ cát của bước chân em.Những nơi em đi qua,là
    những nơi Anh đã đến,gửi lại đó nỗi nhớ nhung sầu muộn.Em cứ vậy,vui chơi,tung tăng với biển cả.Em luôn đi trước nỗi nhớ của Anh.Em như cánh chim trời tự do,còn tôi chỉ là một cánh chim tự do trong tình yêu của em.
    Anh chỉ còn biết hy vọng một ngày nào đó,khi những con sóng chảy ngược,em quay lại,và tìm thấy những nụ hôn của tôi còn in lại trên bờ cát.
    Những chủ nhật buồn , những đêm dài đấy ắp nhớ thương về em , hãy cho anh một lần được đến bên em cùng em , chúng ta thả hồn mình trên biển, gió mang chúng ta đi đễn những nơi bình yên để anh được hòa mình trong hơi thở của em , cùng em ngắm những vi sao sáng... Ôi hạnh phúc biết bao....
    Mong về em ở nơi kia có còn chút gì đọng lại sau những buổi bình mình chiều ta, mình em trong khắc khoải nhớ về ai.
    Em vẫn luôn là một ánh sao đêm để anh là gió về bên em một ngày gần đây !
    Hãy tin ở anh em nhé !
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Viết cho thương yêu khi thương yêu đã ngập tràn lên trong đáy mắt. Lợn con àh ( mà có lẽ ta không nên gọi mi thế vì nó đã thuộc một miền kí ức xa thẳm) thế là đã yêu rùi phải không. Dạo này thấy mi khác nhiều, má cứ hồng lên và mọi thứ dường như yên ổn hơn. Ta cứ tưởng là do ta đấy chứ ( hì ngộ nhận quá). Thế mà đâu có ngờ hôm trước khi ngồi nghe ta than vãn những chuyện đâu đâu không đầu không cuối thì mi lại nhìn ta thật nhẹ. Và ta biết mi đã yêu.
    Cứ yêu một tình yêu ngọt ngào như mật nhé. Anh cu ấy tao nhìn đã muốn yêu rùi ấy chứ chẹp chẹp thèm thật. Nhưng ta vẫn lo một lúc nào đó mi lại nhớ đến những điều không cần nhớ rùi lại lo lắng linh tinh.
    Thế là ta không chạy kịp theo mi mất rùi, ta mà kể chuyẹn này cho mẹ chắc mẹ phải cười chết mất, vì ta đang cá xem ta và mi ai ế hơn ai.
    Nhìn mi hạnh phúc ta cũng cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn, thỉnh thoảng không phải nhìn thấy mi điên điên nữa. Hic nhưng dạo này thì ta lại chẳng ổn chút nào.
    Yêu mi cứ yêu đi nhé, yêu hết mình vào
    .......................XOXOXOXO....................... Hiểu chứ
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Đã cuối thu rồi em biết không?
    Áo đỏ em mang phơn phớt hồng
    Em tôi mười tám ngây thơ quá...
    Cỏ may găm đầy những sợi bông
    Cô bé ơi......! Nghe anh nói nhé
    Thôi đừng ngẩn ngơ chờ lá rụng
    Mặc kệ nó để Thu thay áo mới
    Bởi với em anh sẽ đến tận cùng
    Thôi đừng ngúng nguẩy nữa biết chưa
    Vài ngọn cỏ xanh anh gấp thành nhẫn cỏ
    Tay em thon đeo sẽ đẹp lắm đó
    Mà.....ơ hay.....! Xoe tròn mắt nhìn chi vậy?
    Ai rủ ông mặt trời đi thế nhỉ?
    Bài thơ hôm nay anh đã viết xong rồi
    Thôi, về nhé......! Nếu rảnh mang ra đọc
    Nếu hiểu rồi thì nhớ ghé sang chơi......
    Sáng ngày ra mở mail thấy bài thơ anh gửi, nhớ anh đến phát khóc anh à...............
    Thu. Cuối thu. Nắng và gió.......
    Nắng và gió.......nhắc lại chuyện ngày xưa. Cái ngày xưa em còn là cô bé, ngây thơ và ngộ nghĩnh trong mắt anh yêu thương. Cái ngày xưa em nào có biết gì đâu ngoài giấc mơ trẻ thơ là một nàng công chúa dễ thương và xinh xắn trong bộ váy trắng muốt đợi chờ chàng hoàng tử.............Ngày xưa ngộ nghĩnh và đáng yêu.................Ngày hôm qua với biết bao nỗi buồn, qúa nhiều lọc lừa.................Ngày hôm qua trẻ thơ không còn nữa anh ạ...........
    Nắng và gió...............nhắc hoài chuyện ngày mai. Ngày mai anh sẽ trở về, đầy yêu và nhớ. Ngày mai em lớn lên, đi mãi mãi bên cạnh anh, hạnh phúc với giấc mơ trở thành hiện thực.........Nagỳ mai niềm vui sẽ đến và nỗi buồn sẽ qua.............Ngày mai em sẽ được yêu thương như em xứng đáng được hưởng...........
    Phải như vậy không anh? Phải là thu hết rồi...............đông lạnh buốt trái tim em vì anh ko bên cạnh.............đông sẽ đến mang yêu thương vào buốt giá của thời gian nhưng em vẫn biết mình sẽ ấm áp trong từng hơi thở nhớ thương anh gửi về cho em............
    Hạnh phúc vì yêu và mãi mãi được yêu...............xin lúc ta yêu nhau cho yêu thêm mấy kiếp..........
    Luôn yêu, thương, nhớ và tin anh!
  9. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tặng Huy nè.
    Cry on My Shouder
    Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
    Nếu em cảm thấy buồn?
    Em thấy cần một ai kia bên cạnh
    Nếu em đang phải xa người mình yêu?
    Em thấy mình đơn lạnh
    Nếu em gọi điện mà?
    Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
    Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
    Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
    Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
    Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời?
    Nào phải mất tiền mua
    Nhưng nếu lòng em muốn khóc
    Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
    Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
    Nếu lòng em buồn? con tim em giá lạnh
    Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
    ...Anh sẽ chỉ em xem
    Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
    Hãy cho anh hay?
    Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
    Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
    Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy? cùng anh
    Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
    Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
    Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
    Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em
    Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được, tất cả cho em.
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ
    Anh đừng đọc thơ em vào buổi sáng
    Giữa bao nhiêu công việc đợi chờ anh
    Mây chờ xanh và không gian đợi nắng
    Thành phố rộn ràng chào âm thanh
    Đừng đọc thơ em vào buổi trưa buồn
    Không gian mệt, thời gian trôi rất chậm
    Mây, nắng thẫn thờ như đang hờn giận
    Tìm phương nào cũng thiếu vắng cánh chim
    Chiều chậm buông anh đừng đọc thơ em
    Dòng ánh sáng đang trôi về phương khác
    Hoàng hôn toả miên man cảm xúc
    Thả lên trời, lơ đãng một vì sao..........
    Bài thơ em dành tặng anh yêu
    Anh hãy đọc khi đêm về yên ả
    Mọi vui buồn của cuộc đời thiếp ngủ
    Hai phương trời........thao thưc riêng anh
    Chỉ còn anh trong nỗi nhớ em
    Chỉ còn anh với bài thơ - nỗi nhớ
    Có một vần thơ đón anh vào giấc ngủ
    Từ nỗi nhớ này em lại đến ru anh!

    Anh à, có thể rất lâu nữa anh mới lại đc gặp em như thế này nhưng em hi vọng anh sẽ luôn nhớ đến em như là nỗi nhớ em gưi đến anh từng ngày. Nỗi nhớ đi theo em vào trong những giấc mơ và luôn bên anh kể cả khi anh say giấc nồng, anh nhé! Em chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc dù ở phương trời nơi nào đi nữa, hãy luôn nhớ về em anh nhé! Thương yêu ngàn lần hơn nữa...........

Chia sẻ trang này