1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    " Một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp , nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ . Và đời cho em những nỗi đau vô bờ , chờ anh đến , xoá hết những đau thương .
    Ước mơ trong đời , có ai đâu ngờ , đôi khi sao quá xa xôi , vẫn mong một ngày , nắng lên xanh ngời , ta bên nhau sánh đôi. Biết anh bây giờ , chẳng vẫn mong chờ , thôi thì anh cứ mong chờ. Những phút vui nào , có đến bao giờ , yêu nhau trong mơ thế thôi "
    Bài hát này buồn quá phải ko anh ? Uh , em lại thích nghe những bài buồn buồn như vậy , có một lần anh thích hỏi em em thích nghe nhạc gì mà , nhớ ko anh ? Em nhớ cái lần trời mưa , những bài hát của Trịnh Công Sơn và anh....Em hay mơ , và có lẽ đó cũng là một giấc mơ của em !
    Ngày xưa em hay viết thơ , những bài thơ buồn ! Sao từ khi yêu anh , em lại chưa viết cho anh một bài thơ nào nhỉ ? Tại anh...hay tại lâu lắm rồi em cũng chẳng buồn làm thơ nữa...Thơ thì luôn đẹp , mà với em , những cảm nhận về tình yêu , đã bị chai lì đi nhiều quá rồi ?
    Cho đến bây giờ em cũng chẳng biết mình đúng hay là đã sai nữa...Em đã sai lầm rất nhiều lần rồi !
    --------------
    Anh àh ! Em nhớ anh nhiều lắm , thực sự em nhớ anh muốn điên lên được . Biết là anh sẽ không đến đâu nhưng , anh biết ko , mỗi lần nghe có tiếng xe ở dưới nhà , em lại thấp thỏm nhìn xuống , em mong lại được nhìn thấy cái áo sơ mi trắng quen thuộc của anh !
    Hôm nay lại là thứ 6 rồi , nhanh , phải ko anh ? Mai là thứ 7 , em mong mình gặp nhau , dù thế nào cũng nên như vậy anh ạh , đã hết 2 tuần rồi . Em ghét nhất là cảm giác đợi chờ ! Dù kết thúc có thế nào đi chăng nữa....em sợ nhưng cũng muốn mọi việc rõ ràng hơn!
  2. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Tặng Huy nè.
    Cry on My Shouder
    Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
    Nếu em cảm thấy buồn?
    Em thấy cần một ai kia bên cạnh
    Nếu em đang phải xa người mình yêu?
    Em thấy mình đơn lạnh
    Nếu em gọi điện mà?
    Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
    Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
    Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
    Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
    Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời?
    Nào phải mất tiền mua
    Nhưng nếu lòng em muốn khóc
    Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
    Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
    Nếu lòng em buồn? con tim em giá lạnh
    Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
    ...Anh sẽ chỉ em xem
    Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
    Hãy cho anh hay?
    Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
    Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
    Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy? cùng anh
    Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
    Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
    Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
    Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em
    Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được, tất cả cho em.
    [/quote]
    Thanks , cảm ơn những người bạn tốt nhất của tui .
  3. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em yêu !
    Một ngày dài mệt mỏi , công việc bề bộn bao nhiêu ưu phiền của cuộc sống... mọi việc đến rùi đi , ngày chạy tháng đi anh như bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống. Mỗi ngày như bao ngày khác, nỗi nhớ em càng ngày càng gặm nhấn trái tim anh. Anhi chỉ muốn và ước mình có thể về ngay bên em , được hôn em, ôm em trong vòng tay ... để em có thể tựa vào anh mà khóc, bờ vai ấy nụ cười ấy , khuân mặt ấy luôn luôn hiệu hữu trong anh. Trong từng giấc mơ, từng nỗi nhớ... Anh không biết từ ngữ nào có thế nói hêt được nỗi nhớ của anh.
    Hôm nay có nắng vàng, gió nhẹ, một cảm giác bình yên bất giác lại hiện trong anh. Đã lâu lắm rùi anh không có cảm giác như vậy, một chút bình yên , một chút nhẹ nhàng của mù thu Hà Nội nới em đang học tập, anh khao khát và ước mong điều giản dị đó. Một ngày kia cùng em tay trong tay thả hồn theo mùi hoa sữa. Hà Nội mùa này chắc nhiều hoa sữa đúng không em ? Hương hoa cũng dịu mát cũng ngọt ngào và sâu sắc như chính em vậy.
    Em thân yêu , những lo toan cũng như những bộn bề cuộc sống với anh đều có thể vượt qua vì anh biết bên anh luôn có em , và em cũng vậy đúng không em ? Mong em hãy vượt qua và kiên định trong cuộc sống này nhất là khi anh không thể ở bên em để chăm sóc cho em.
    Giờ anh lại phải đi rùi muốn ngày nào cũng được viết cho em và nhận được mail của em. Sáng nay anh phải dậy từ 4 giờ sáng bẳt truyến xe Bus đầu tiên đề đến chỗ làm , một buổi sáng căng thẳng và mệt nhọc. Họp báo, báo cáo rùi các mánh khóe trong kinh doanh làm cho anh gần như kiện sức.... Một chút bình yên anh tìm lại được khi nghĩ về em ... cảm giác hạnh phúc được sống với chính anh và em.
    Vui nhất là nhận được mail của em , biết em vẫn khỏe và mọi điều vẫn tốt đẹp anh rất mừng.. cầu mong mọi điều tốt đẹp lại về bên em trong thời gian tới. Cho anh nghĩ và mong mình sẽ làm được một điều gì đó cho dù nhỏ bé với em .
    Văng vẳng bên kia bài hát You Took My Heart Away của Michael Learns To Rock
    You took my heart away
    When my whole world was grey
    You gave me everything and a little bit more
    And when it?Ts cold at night
    And you sleep by my side
    You become the meaning of my life . . .
    Living in a world so cold
    You were there to warm my soul
    You came to mend a broken heart
    You gave my life a brand new start
    And now . . . I ?Tm in love
    Gửi một chút gì của gió về bên em , một chút nắng mùa thu sưởi ấm lòng em những đêm dài thương nhớ. Anh sẽ là cơn gió kia cùng em phiêu du trên cuộc đời!
    .....
    Yêu thương !
  4. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng ​
    Rồi cuối cùng em cũng ra đi
    Tháng Chạp mùa đông gió lùa hun hút
    Anh lang thang dưới hàng cây xơ xác
    Hoa sầu đông rụng tím trời mưa
    Rồi cuối cùng em cũng ra đi
    Những đợi chờ, nhớ nhung thành quá khứ
    Mưa, mưa rơi nối dài thêm nỗi nhớ
    Kỉ niệm đong đầy nhoè ướt giấc mơ
    Rồi cuối cùng em cũng ra đi
    Trăng vụn vỡ như là trong cổ tích
    Trong nụ cười ẩn giấu nhiều nước mắt
    Yêu thương nào vá được mảnh trăng xưa
    Rồi cuối cùng trời cũng ngớt mưa
    Anh tìm quên bên người con gái khác
    Tháng năm theo dòng trôi qua mải miết
    Những cuộc tình cứ đến rồi đi
    Rồi cuối cùng qua hết những đam mê
    Những nước mắt khổ đau, những nụ cười hạnh phúc
    Ở trong anh còn một điều duy nhất
    Yêu thương thưở nào mãi mãi trinh nguyên.
    Tài cao phận thấp chí khí uất
    Giang hồ mê chơi quên quê hương...


  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy phát hiện ra sự dối trá, phát hiện ra T không còn như ngày xưa nữa, đằng ấy dằn vặt, cố đi tìm lời giải đáp. và tất nhiên mọi thứ vỡ oà. Còi ơi tớ chả thể nào tin được nữa, T mà tớ biết đâu thế. Nghe Còi nói, vừa thương Còi vừa sợ hãi, tình yêu mà tớ đã tững ngưỡng vọng giờ nó đã tan như mây khói. Vậy thì tớ còn biết tin vào điều gì nữa. Sợ hãi. Hôm qua Còi nói với tớ mà Còi không khóc tớ càng lo hơn. HIc mọi thứ thật tồi tệ, và tớ chẳng còn tin vào cái gì nữa. Chỉ mong Còi sẽ bình yên hơn.
  6. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời phải có một tấm lòng , để làm gì em biết không!!!Để gió cuốn đi.
    Và bây giờ anh đã hiểu trong tình yêu có lẽ không là hoàn mĩ tất cả nhưng từ những việc nhỏ sẽ tạo thành một tình yêu hoàn hảo
    Anh và em sẽ không cùng bước trên còn đường phía trước nữa Hạnh phúc của em cũng xem như hạnh phúc của anh

    Viết cho người mình thương yêu!!!
  7. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn như vậy mà em khi đời người ta chẳng thể dành cho em một nửa.Em cứ khát khao , khát khao 1 cái hạnh fúc mơ hồ, ko trọn vẹn.Em của tôi ngây ngô nên cứ sống bằng ảo ảnh và tự dối hoặc lòng mình.Thương em đến cháy lòng mà chẳng thể giúp em sống khác hơn.Tôi hiểu , tình yêu mà , khó nói lắm fải ko em ? em đã yêu và sống hết mình nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng công bằng như người ta vẫn tưởng.Em đau nhiều lắm fải ko ? hơn ai hết tôi hiểu điều đó bởi tôi cũng đã từng yêu say đắm và mu muội như em.Người ta đối với em ko tốt và cũng chẳng yêu em như ngày xưa đâu fải ko em? nhìn vào đôi mắt em tôi thấy điều đó , dù em đã cố giấu nó trong sâu thẳm lòng mình.Em đã cho rất nhiều mà chẳng đòi hỏi sẽ nhận được những gì.Em cam chịu thua thiệt về mình.Để làm gì hả em khi người ta ko cần biết và chẳng hề quan tâm đến điều đó.Bạn em cũng đã từng nói thật hiếm thấy em cười.Đúng và tôi hiểu trong em luôn mang 1 tâm trạng u uất về người và về cuộc đời...Em chịu thua thiệt nhiều nhưng tôi tin cuộc đời ko thể bất công mãi với em đâu , hạnh fúc sẽ đến với tất cả chúng ta.Em hãy tin như thế...
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh thương nhớ!
    Em bây giờ lại chẳng muốn lên mạng để giải toả cảm xúc của mình nữa. Nhưng em rất muốn gặp anh, em đã tạo địa chỉ mail cho anh, những mong khi nào anh rảnh, dành chút thời gian để lên mạng gặp em. Nhưng khó quá phải ko anh? Anh luôn luôn bận......
    Em ko biết mình giận nhau bao lâu rồi, gần 1 tháng chưa. Khi anh giận em, hiểu lầm em thì dù em gọi điện thế nào anh cũng ko nghe, nhắn tin anh ko trả lời. Đúng 1 tuần, anh im lặng.....Rồi khi em im lặng, mặc kệ anh, thì lại là lúc anh liên lạc với em. Tại sao mình cứ cố chấp vậy anh nhỉ? Hơn 1 tuần, ngày nào anh cũng nhắn tin, em ko trả lời 1 câu. Mình cứ như chọc tức nhau vậy! Tuy em ko trả lời, nhưng ngày nào em cũng mong ngóng, chờ đợi tin nhắn của anh. Nhớ anh mà vì tự ái nên mặc kệ anh...
    Rồi sau 10 cuộc gọi nhỡ trong đêm, ko hiểu vì sao đến cuộc gọi thứ 11 em thức giấc để nói chuyện với....bạn thân của anh. Vì anh sợ điều gì mà ko dám nói, để bạn anh nói? Vì lòng tự cao chăng? Cả hai chúng ta đều như vậy," nhớ muốn chết, yêu muốn chết mà bày đặt chảnh "- nhỏ bạn em nói vậy đó.
    Em vẫn muốn "chảnh" với anh. Em ko chủ động liên lạc với anh nữa, anh hỏi thì nói, vậy thôi. Nhưng trong lòng vẫn da diết nỗi nhớ mong anh. Không biết anh có như vậy ko? Chắc là có phải ko anh?
    Em bảo đáng đời anh, bạn anh đi lấy vợ hết rồi, chẳng còn ai chơi với anh nữa đâu. Em cũng ghét anh luôn, cho anh biết thế nào là lễ độ. Anh bây giờ hình như mới thấy, mới lo cuống cuồng để nhớ, để quan tâm tới em chăng?
    Em muốn nói với anh nhiều lắm, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi anh gọi điện cho em, em lại ko nói được gì cả. Em chỉ muốn được ngồi bên anh, tâm sự hết nỗi lòng, chia sẻ hết những vui buồn. Em ghét điện thoại quá, em chỉ muốn gặp anh trực tiếp thôi. Nhưng làm sao đây? Ngày nào em cũng đi học sáng, tối. Anh thì bận cả đống công việc. Gần 800km. Ôi, sao lại có một khoảng cách đáng sợ như vậy.
    Ngày hôm nay em đã gửi cho anh bức thư. Không biết khi nhận được anh sẽ nghĩ và làm như thế nào nhỉ? Anh có bỏ công việc để vào với em ko? Hay lại là chính em phải ra???
    Em đã bảo "em ko sợ khổ, ko sợ khó khăn, thiếu thốn; em chỉ sợ cuộc sống ko có tình yêu". Nếu ko có tình yêu của những người thân, của bạn bè và cả của anh, thì có lẽ em sẽ ko sống nổi. Em vẫn tin anh là người sống rất tình cảm, có tình có nghĩa; vì anh mà em trưởng thành hơn.
    Anh ạ. Hãy giúp em sống tốt hơn anh nhé, giúp em xây dựng nên một tình yêu mạnh mẽ hơn dành cho anh , anh nhé. Em ko muốn thay đổi tình cảm của mình, yêu ai là yêu trọn vẹn một người thôi. Vì vậy, anh hãy giúp em nhé, đừng rời xa, đừng đánh mất em, anh nhé.
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ngốc yêu ơi!
    Hôm qua em đi lạc vào một con đường đầy hoa sữa, hương hoa thơm dịu dàng làm em nhớ muốn điên lên cái cảm giác ngày xưa khi ở cạnh ngốc. Em nhớ cái lần ngốc thất bại trong công việc, ngốc đã phi như bay về trường em, lôi cổ em đi, làm em bỏ buổi học chiều hôm đó, lang thang với ngốc trên con đường cũng toàn hoa sữa như thế này. Ngồi đằng sau ngốc, em chẳng dám nói gì vì em biết ngốc muồn yên tĩnh, ngốc chỉ cần có cảm giác em ở bên cạnh. Em thương ngốc nhiều lắm! Cứ ôm chặt lấy ngốc, sợ ngốc đi mất. Cứ thế cho đến lúc về em mới nói đc một câu với ngốc rằng em sẽ mãi mãi ở bên ngốc, kể cả khi ngốc ko cần em nữa, mãi mãi.....
    Vậy mà nhanh quá, thời gian cứ vùn vụt trôi ngốc nhỉ. Em thấy mình cũng thật ngốc khi ở bên cạnh ngốc mà em chẳng biểu lộ tí nào em yêu ngốc, chỉ mình ngốc yêu em, say đắm....còn em, bây h mới biết đc là mình muốn ôm ngốc như thế nào, muốn đc nắm tay và yêu thương....Hì, thì chỉ có ngốc mới đi yêu ngốc thôi đúng ko nào? Thật ra, có một điều em đã dấu ngốc, em muốn giữ ko nói ra nhưng bây h em lại muốn nói. Cái ngày ngốc ngỏ lời yêu em, em nhận lời đơn giản chỉ vì em muốn lấy ngốc mà trả thù cho những gì người khác gây ra cho em. Em đã định lấy ngốc làm bia đỡ đạn đấy. Ấy thế mà.....ngốc lại yêu em như thế, và em biết rằng em yêu ngốc nhiều cũng bởi ngốc yêu em nhiều......Cho dù bây h ở một nơi xa, ngốc có quên em, có xa rời em mãi thì em vẫn luôn yêu ngốc, nhiều hơn ngốc ngày xưa yêu em, nhiều hơn tất cả những người đã, đang hay là sẽ yêu trên thế giới này......
    Ngày xưa ngốc đã có lần nói với em rằng, sau này nếu có một lúc nào nhớ đến ngốc em hãy lắng nghe trong gió sẽ thấy lời ngốc cũng nhớ em rất nhiều. Em chỉ cười, nghĩ là ngốc nói đùa em thôi, ấy thế mà bây h lại như thế thật hả ngốc. Hôm trước, đang ngồi trong lớp, nhớ ngốc quá, em xin ra ngoài, ngửa mặt lên trời tìm chút gió yêu thương, đứa bạn nhìn thấy nó tưởng em bị thần kinh. Uh, thì chỉ có thần kinh mới yêu và nhớ ngốc nhiều như thế chứ, ko thì ngốc của em sẽ.....ế mất, hì hì.
    Em biết cuộc sống của ngốc bộn bề nhiều lo toan, mệt mỏi lắm đúng ko ngốc? Giá mà em ở bên ngốc.....mà chắc gì đứa con gái vụng về như em đã giúp gì đc cho ngốc cơ chứ, em chỉ có yêu thương mà thôi....Ngốc có cần ko? Mấy ngày hôm nay chẳng hôm nào em ngủ ngon giấc, cũng mệt mỏi ghê gớm mà ko biết vì cái gì. Ngốc đừng như em nhé, em muốn ngốc luôn vui vẻ và khoẻ mạnh nha.
    Điều đơn giản nhất ngốc có thể làm cho em là hãy luôn hạnh phúc ngốc nhé. Chẳng biết đến khi nào ngốc mới trở về nhưng em sẽ luôn yêu thương ngốc. Cầu chúc cho ngốc và em luôn nhớ về nhau....mãi mãi yêu thương.
    Ngốc của anh!
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Mẹ à!
    Tối qua con định sẽ ra mạng viết email cho mẹ. Viết chỉ là để viết, để thi thoảng lôi ra đọc và nhớ rằng đã có lúc con nhớ đến mẹ... Bao giờ mẹ đọc được những dòng này nhỉ?? Một ngày nào đó, con sẽ dạy bố mẹ biết cách sử dụng Computer, biết cách truy cập web. Chắc không lâu nữa đâu... khi đó, con trai con sẽ chỉ cho bà nội nó biết có một trang viết của bố nó, rằng bố nó rất yêu bà!!

    Con xin lỗi, lẽ ra con đã có thể viết cho mẹ từ tối qua, đúng vào ngày 20/10. Nhưng con bị ốm, ngủ li bì từ lúc đi học về đến 11h đêm. Con định gọi điện nhưng chắc mẹ đã ngủ rồi. Con sợ sẽ làm mẹ thức giấc... Mẹ đừng lo. Chỉ cảm cúm xoàng thôi. Hôm trước có lẽ con đi về khuya quá, trời lại trở lạnh... Mẹ đừng lo. Con khỏi rồi. Con không đi chơi khuya nữa đâu. Đừng lo gì mẹ nhé. Con khoẻ mà!! ... Bố có tặng cho mẹ món quà gì không? Chắc cũng như mọi năm mẹ nhỉ. Cũng chẳng có hoa, chẳng có quà nhưng chắc là tối qua bố nấu cơm... bát đũa lại để sáng hôm sau mẹ rửa. Bố vẫn thế mà. Hôm qua em con nó cũng về hơi muộn. Dạo này nó vẫn hay ở lại trường sau giờ học. Hôm trước cái H nó xuống chơi, con cũng bận nên không nói chuyện được nhiều với nó... chắc là 2 đứa nó vẫn thế. Dạo này con để ý cũng thấy ít thư từ hơn. Chuyện của chúng nó chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu mẹ ạ.

    Hôm trước mẹ xuống, nhưng lại về ngay. Con không biết vì sáng hôm ấy đi học. Quên không dặn mẹ mang cho mấy hộp cafe, dạo này chẳng biết money nó cứ chạy đi đằng nào hết. Nó ghét bọn con rồi hay sao ấy, cứ ở được một, hai tuần là bỏ đi hết cả... À, con mới quen một chị mẹ ạ. Chị ấy tuyệt lắm, con rất quý. Có một điều rất lạ là nhiều khi 2 chị em lại giống nhau đến giật mình! Có những suy nghĩ cũng giống nhau, trong cùng một thời điểm. Con như tìm được sự đồng cảm, sẻ chia từ chị ấy. Con vẫn coi chị ấy như là chị gái vậy. Chị ấy hơn con 3 tuổi. Giá như ngày ấy mẹ có con ngay nhỉ.. Chắc con cũng bằng tuổi chị ấy rồi... Biết đâu bây giờ mẹ lạ có đứa cháu nội rồi cũng nên. Chuyện của chị ấy thì nhiều, ít chuyện vui còn chuyện buồn thì nhiều hơn... thôi, để khi nào con kể với mẹ. Cả về cô bé mà con đang yêu nữa. Có lẽ con cần một vài lời khuyên!!

    Hôm trước có một bạn lớp con đi đá bóng. Bị gẫy tay mẹ ạ. Gẫy nặng lắm. Cả 2 xương, phải phẫu thuật tận 6 tiếng liền. Bọn con đến thăm, trông bố mẹ nó hốc hác lắm. Mấy tháng trước thì mẹ nó vừa mổ khối u, rồi bố nó ốm. Nhà cũng hoàn cảnh... giờ lại thế này nữa. Cả lớp đang hò nhau mỗi đứa dóng góp một ít để giúp gia đình nó. Nhìn thấy bố mẹ nó lo lắng cho nó đến rạc cả người đi, tự dưng lại con lại nhớ cái hôm bị tai nạn, bất tỉnh miên man...nghe tin ấy, chắc lúc ấy mẹ shock lắm. Chú Học bảo là bố còn không đi nổi xe xuống Việt Trì và phải nhờ chú ấy đưa đi.... Thương bố, thương mẹ quá. Con không đi xe nhanh nữa đâu. Con cũng đã biết xót thương cho thân mình rồi. Bố vẫn bảo rằng: Bố mẹ chẳng thể sinh được con lần thứ hai. Con hiểu, và con sẽ trân trọng tấm thân mình đang có. Nó cũng rất tuyệt đấy chứ!!
    20/10 qua rồi. Nhưng lời chúc thì con vẫn ấp ủ từ hôm qua vẫn chưa nói được. Chúc mẹ luôn luôn hạnh phúc, luôn mạnh khoẻ, để có thể là chỗ dựa tinh thần cho bọn con mỗi khi tìm về. Hi vọng mẹ đã có một ngày 20/10 ý nghĩa.
    Tuần sau có thể con sẽ về. Con sẽ lại đưa mẹ đi chợ. Mẹ nhé!!
    Yêu mẹ nhiều!!

Chia sẻ trang này