1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Béo ơi, xin lỗi.
    Lẽ ra tối qua khi anh được giải nhất, em fải cười và cười thật nhiều,em biết anh mong em vui vì những gì anh đã làm được, nhưng em đã không cười nổi một nụ cười thật hạnh phúc mặc dù em cảm thấy tự hào vì anh, vui lắm chứ khi anh làm được điều đó, nhưng trong niềm vui là xen lẫn nỗi buồn anh ạ.
    Có lẽ, em không đủ thanh thản để vui với anh một cách trọn vẹn. Khi anh bắt đầu làm, em rất lo cho anh nhưng cũng rất tin tưởng anh sẽ thành công, anh bảo " em yên tâm,anh sẽ khẳng định mình", là lúc ấy em lo nhất và cũng tin tưởng nhất. EM rất sợ nếu như anh thất bại---> anh sẽ thất vọng mà em thì chịu thế nào nổi khi anh buồn. Thế rồi, anh được giải nhất, em lại khóc lúc ra về. Trong lòng đã không lo cho anh nữa,yên tâm vì anh đã làm được để khẳng định mình, và chính lúc ấy em mới có thể yên lòng về anh để buồn nỗi buồn của mình, nên em khóc. EM thật lạ phải không? EM biết khi thấy em không vui anh cảm thấy chán như thế nào và niềm vui của anh cũng trở thành vô nghĩa.
    Hôm nay, quệt vào ô tô,rồi đâm vào đuôi cái xe tải---> em thực sự hoảng sợ. Lúc ấy em mới tỉnh ra, em cần cho cuộc sống, cần cho anh,và ngược lại.
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Xa quá. Xa quá anh à. Hình như là em cảm thấy bản thân mình ko thể chạm đến anh. Tại sao hạnh phúc cứ đến với em trong phút giây vội vàng như thế anh? Tại sao anh đi xa đến vậy, em ước gì, anh trở về đây ngay lúc này, khi Hn bắt đầu cái lạnh se lòng cô bé nhỏ của anh...
    Cổng trường bây h lại bắt đầu những món ăn mùa đông nóng hổi, có những lúc đi qua em chẳng buồn liếc lại nhìn, bởi trông mọi người sao vui vẻ đến như thế...Em biết mình xa nhau chẳng ai muốn thế, em biết trên thế giới này ko chỉ có đôi mình là xa nhau, đâu phải chỉ có em biết buồn...nhưng em vẫn ko khỏi chạnh lòng...Giá mà mỗi buổi tan trường nhìn thấy anh với ánh mắt yêu thương tràn đầy...giá mà đc nghe giọng nói ấm áp của anh mỗi khi gió lạnh tràn về thấu tận đáy trái tim em...giá như đc xà vào vòng tay anh...siết chặt...Em thấy xa vời quá. Em ko dám mơ tưởng nữa anh ạ. Em vẫn luôn tin anh, tin vào tình yêu của anh như một giấc mơ màu hồng hạnh phúc!
    Xin anh đừng mơ mãi như vậy. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Em vẫn luôn tin một niềm tin đơn giản rằng hết cơn mưa trời lại sáng thôi. Phía trước còn quá nhiều điều đón đợi em. Phía trước có cả anh...Có thể em chạm đc đến những cái đích khác, còn anh, dẫu là ko chạm đến em cũng sẽ ko một chút hối hận vì đã nhìn về phía anh.
    Có một nỗi buồn em dấu tận đáy trái tim mình là ko thể chăm sóc cho anh như bao người con gái khác. Em biết anh cũng cảm thấy như vậy, đúng ko? Nhưng em còn có biết bao nhiêu người yêu thương bên cạnh...còn anh? Em thương anh nhiều lắm. Nhớ anh đến xé lòng, anh biết ko?
    Công việc bộn bề, anh vẫn phải chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé. Em sẽ giữ lại cho anh chút hương thầm lạnh giá của mùa đông này, để đến khi anh về anh có thể tự hào sưởi ấm cho em. Em mong yêu thương luôn ở bên anh!
  3. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã sang một tháng mới rồi anh nhỉ? Thời gian trôi sao nhanh dữ thế ko biết. Em hạnh phúc vì có anh, rất nhiều!
    Cũng chẳng thể nào lí giải đc vì sao trái tim em thuộc về anh nữa, vì anh yêu em nhiều quá hay vì chính trái tim em cũng yêu anh rất nhiều mà em ko biết? Em chẳng muốn tìm hiểu lí do làm gì nữa cả vì bây giờ em đang hạnh phúc, như vậy là đủ, đâu cần phải có lí do! Người muốn biết lí do sẽ là rất nhiều đấy anh yêu ạ, bởi họ không hiểu sao anh lại có thể chiếm đc trái tim em nhanh chóng như thế trong khi họ cứ mòn mỏi chạy theo Anh yêu của em cũng phải có cái khác người như thế thì em mới theo chứ đúng ko nào? Em yêu anh nhiều nhiều Có vài thằng nó doạ đánh chít anh đấy nhé, có sợ ko nào
    Anh yêu thương, em cảm nhận rất rõ đc rằng em cần anh kinh khủng. Em cần anh hơn bất cứ một cái gì khác trên đời này, nói như vậy anh thấy thật sáo rỗng đúng ko nhưng em chẳng biết phải nói như thế nào thì mới có thể diễn đạt hết tất cả....Thực sự em rất cần anh, viên kẹo ngọt của em ạ
    Chưa gì em đã thấy em và anh gặp khó khăn rồi anh nhỉ. Nhưng anh đã nói là anh yêu em và anh có thể chờ đc, hôm qua anh hỏi em có yêu anh ko? Em trả lời chưa anh? Em rất muốn nói là em yêu anh nhiều lắm nhưng sao nói mãi chẳng nên lời anh có biết điều ấy ko? Em thích đc ngồi sau anh và ngửi mùi của anh Hôm qua anh mặc áo người khác nên em chẳng thấy mùi gì cả, chán ghê, từ sau phải mặc áo của anh nhé. Mỗi lúc ở bên anh em chẳng bao giờ muốn dứt ra cả, anh cũng thế đúng ko? Cho nên em phải làm người tách anh và em ra nếu ko thì....chết Đừng giận em những lúc như thế nhé. Em yêu anh nhiều lắm mà!
    Em thích mùa đông lắm anh ạ. Ko biết vì cái gì. Thích chỉ bởi vì thích thôi. Em đã từng ước khi mùa đông đến em đc sưởi ấm bởi vòng tay của ai đó yêu thương em thật nhiều, người đó là anh đúng ko? Bây giờ thì em biết hạnh phúc là gì rồi anh ạ. Có thể ko đc gặp nhau thường xuyên nhưng anh hãy tin là em luon nhớ anh nhé. Em sẽ luôn vui vẻ và tự tin để yêu anh nhiều hơn nữa. Em sẽ mang yêu thương trọn vẹn đến gần trái tim anh, tin em anh nhé.
    Em yêu anh bắng tất cả những gì em có và cả những cái em chưa có như tương lai của chúng mình, những chíp hôi mang họ của anh sau này....
    Mãi yêu!

  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Anh !
    Em chẳng biết gửi những dòng này cho anh vào topic nào của box cho phù hợp cả , vì hình như ko có topic nào dành cho những tình cảm " ko phải là tình yêu , chưa hẳn bạn bè và ko chắc anh em " - như tình cảm mà em đã , đang và sẽ dành cho anh
    Nhanh quá phải ko anh ? Nhiều lúc em cũng ko nghĩ là thời gian lại trôi nhanh như thế , em giờ đã là SV năm thứ 2 rồi , chẳng còn những suy nghĩ như hồi mới lên ĐH , anh bảo anh lại " già " hơn một tuổi , " cái tuổi nó đuổi xuân đi " , hihi , em đùa vậy thôi chứ anh còn trẻ lắm
    Mấy hôm nay trời bắt đầu trở lạnh , em thì ko sao rồi , nhưng anh gắng giữ gìn sức khoẻ và " nhan sắc " nhé , hic ! Năm ngoái , em đã định đan tặng anh một chiếc khăn , nhưng mà....Uh , em nhất định sẽ đan cho anh một chiếc , em nhớ mãi 1 câu anh đã nói với em và vì câu ấy , chắc chắn em sẽ đan , đan khăn cho anh !
    Em biết anh ko còn coi em là một đứa trẻ , nhưng em vẫn chưa là người lớn phải ko anh ? Uh , hôm nọ nghe anh nói đến hoàn cảnh của anh hiện giờ , em muốn an ủi , muốn động viên anh nhiều lắm nhưng thật sự....em ko biết phải nói với anh thế nào . Bởi anh mới luôn là người đưa ra những lời khuyên cho em mỗi khi em gặp bế tắc trong cuộc sống . Phải thế ko anh nhỉ ? Ngày trước có chuyện gì em cũng kể cho anh , kể cả the most terrible memory , em ko hiểu sao , ngoài 2 người bạn thân nhất của em , anh là người đầu tiên em kể - và cũng là người duy nhất ! Anh đã nói - " Có chuyện gì mà em giấu anh đâu " - Uh , em ko muốn giấu , vì em tin anh , và mỗi lần nói chuyện với anh , em có cái cảm giác được chia sẻ , được thông cảm !
    Em , có lúc , em đã nghĩ anh sẽ là bến bờ bình yên của em , nhưng ....ko phải đúng ko anh ? Có lúc em đã tưởng mình yêu anh , nhưng tình cảm ấy chưa bao giờ là tình yêu anh àh , chỉ là em lúc nào cũng nhìn thấy anh ở phía trên , lúc nào cũng ở phía trên em !
    Khi anh thẳng thắn với em , em cũng đã thất vọng chứ , nhưng em mừng là anh đã thẳng thắn như vậy . Vì đến bây giờ anh và em vẫn giữ được tình cảm tốt đẹp , anh nhỉ ? Cũng lâu , em đã quen với việc ko có anh để trò chuyện , để an ủi động viên em , và có lẽ như vậy tốt hơn cho em ! Nhưng em biết , bất cứ khi nào em cần đến một lời khuyên nhất , anh vẫn luôn ở đó , ở một nơi em có thể tìm đến và lại kể cho anh nghe...
    Anh cố lên nhé , cuộc sống vẫn luôn là cuộc sống , em tin anh sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này !

  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị!
    Lần đầu tiên em viết cho chị trong mục này. Em muốn viết cho đúng nghĩa mà em muốn gửi đến chị, viết cho Thương yêu.
    Cũng chẳng biết vì cái gì em ko đến đc gần chị. Dạo này em cũng thấy chị tự nhiên ít xuất hiện hơn...vì cái gì thế chị? Em cũng ko thể biết đc tại sao nhưng em lại luôn có cảm giác có lỗi với chị. Em cứ có cảm giác như là em đã cướp đi mất của chị một điều gì đấy chị vô cùng yêu quý...và vì thế nhiều khi em muốn tránh xa người ta ra. Thật sự để nói hết đc những gì em muốn dành cho chị, đơn thuần chỉ như một người chị dường như là rất khó. Lúc nào em cũng thấy hình như khi nói chuyện với chị ko thể nào nói đc những câu nói bông đùa linh tinh, như hồi trước....chỉ vì chuyện này. Nhiều khi em muốn vứt bỏ đi nhưng rồi em lại chẳng biết nên làm thế nào thì đúng nữa. Chị ơi, em mong chị hãy vui vẻ lên đc ko? Em muốn làm tất cả để đc chị yêu thương nhưng em biết tình cảm đối với chị - mà ko, đối với bất cứ ai cũng ko phải là điều đơn giản muốn là đc. Em...chẳng biết phải nói gì để chị hiểu hết đc tình cảm em dành cho chị cả....mà thôi, có lẽ em càng nói chị càng cảm thấy khó chịu. Em muốn xin lỗi chị....vì cái gì thì.....
    Thôi, em chẳng dám viết nhiều. Chỉ mong chị sẽ đc hạnh phúc!
    Yêu thương!

  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cho Sun
    Người ta khổ vì thương ko phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin ko phải chỗ
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì mềm lòng ko kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui ko được nữa
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim ko mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn ngàn đời tìm cớ dõi giương mây
    Dấn thân mãi đi kiếm trời dưới đất
    Người ta khổ vì cứ chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta giữ gươm dao
    Không muốn chữa , không chịu lành thứ độc !​
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 03/11/2005
  7. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, biết một người đi bên anh và cũng biết một người định lấy mất anh của em. Em buồn, không phải vì người đó thik anh, mà bởi vì người đó nghĩ có thể lấy mất anh của em, người đó hi vọng vì nghĩ em và anh không thực sự yêu thương nhau. EM biết chúng mình không thế? nhưng tại sao người ta lại nghĩ thế?
    Hết người thik em, rồi lại thik anh xen vào giữa 2 đứa mình, mà mình thì không muốn làm người khác phải đau, không chỉ là gây ra nỗi đau cho người khác mà còn cho chính mình nữa. Tuần trước em đã gạt đi một người cố tình bước vào cuộc sống của em, em không thik và đã ko thèm nhìn mặt người đó từ hôm ấy. Thật ra em cũng ko muốn làm thế, chỉ vì em thấy khó chịu, thế thôi. EM không muốn anh đối xử với người bạn của anh như thế đâu. Chỉ cần chúng ta yêu thương và tin tưởng nhau là đủ, dẫu có người thứ 3 xen vào thì họ biết chắc sẽ chẳng làm thay đổi được điều gì.
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hết báo rùi em ạh, chán đi loanh quanh chỉ để nhận mấy lời như thế. Về than thở với con bạn, hết chán, về nhà thấy thằng em đưa cho tờ báo, bảo có người đưa cho chị, thắc mắc chả biết kiếm đâu ra.Sướng điên cất đi cảm thấy một niềm vui nhè nhẹ. Từ đấy lúc nào cũng có hai tờ báo, một tờ mình mua một tờ bạn mua, đôi lần phải giấu báo mình mua để cảm giác bạn đưa tờ báo của bạn cho mình được trọn vẹn. Lâu lắm rùi chả nhận được tờ báo nào ngọt như thế 5 năm rùi. Hì
    Học đội tuyển ặc toàn lũ con gái, học đến 9h và tất nhiên hôm nào cũng phải băng mình qua một quãng đường đồng tối om. Sợ. Nhưng rùi từ lúc nào, biết chắc cứ học xong là có bạn đứng đợi ở cổng đi về cùng, chả nói gì. Yên tâm cực. Chỉ thế thôi, mà mỗi buổi học tối trở nên quen thuộc vì biết mình đưọc yêu thương.
    3 năm không gặp, không thư từ không điện thoại chỉ là những món quà của những ngày đặc biệt, hết. Àh bạn là người duy nhất gửi hai món quà riêng biệt, một cho Sn, và một cho 8/3. Dù ông bưu điện làm nó đến muộn mỗi thứ chênh nhau một ngày cũng đủ để con bé cười cả ngày, chỉ tiếc không có một lời hỏi thăm. Hì, nó tự biết vì sao.
    ĐĐH, gặp lại nói chuyện và nhắc lại câu chuyện của 3 năm về trước, tớ chả biết nói sao. Lại thư từ, thăm hỏi và gọi điện. Bạn cứ hứa là sẽ ra nhà tớ rùi vì việc này việc nọ quên mất. Hic cho đến hôm gặp trên mạng tớ bực bảo hôm nào ra được thì ra không phải hẹn trước. NÓi xong đi về. Ngồi buôn với con bạn chán, chuẩn bị đi nấu cơm, nghe tiếng điện thoại, của bạn: " RA ĐÓN Ở BƯU ĐIỆN, ĐANG ĐỨNG Ở ĐÓ". MÌnh chả hiều đi bộ ra thấy bạn đứng đó, xe không biển, mắt đỏ hoe, mặt cười rõ là ngượng. Tớ hỏi ra có việc gì bạn bảo: "ĐI BẤY NHIÊU ĐƯỜNG CHỈ ĐỂ CHO TỚ BIẾT LÀ KHÔNG NÓI DỐI". Vào nhà ngồi chút xíu đứng dậy về nhà không tối, bố lo, nhà ở THANH SƠN, ặc. Hôm đấy có lẽ là ngày tớ chả thể nào quên đưọc, chỉ đến khi đằng ấy gọi điện báo về đến nhà an toàn tớ mới thở phào. 1 năm rùi.
    Cám ơn vì tất cả những điều như thế đã dành cho em. Thật tuyệt khi biết mình được yêu thương. Hôm nay tự dưng muốn viết những điều đã qua, chỉ để biết rằng cuộc sống có những điều dù nhỏ dù lớn nhưng có ấn tượng không quên. Và riêng bạn tớ đã có nhiều khoảnh khắc như thế. Cám ơn nhiều, dù yêu thương tớ dành cho bạn không như những gì bạn muốn, nó là thứ yêu thươn...................................................
  9. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh yêu của em nè.(em tìm hoài không được bài hát này để post lên cho anh,hik) Nhanh thật anh nhỉ. Từ cái ngày anh nói yêu em, cũng cái không khí này, se se lạnh tê người của mùa đông yêu thương. Kể từ khi đó em biết rằng mùa đông không lạnh giá như người ta tưởng. Cảm ơn anh rất nhiều!
    Lắng nghe tiếng con tim
    biết em đã yêu anh
    Tình là ánh nắng muôn màu
    tình là ánh mắt thiết tha trao nhau
    những phút bên anh hạnh phúc với bao lời yêu
    Dù biết em vẫn yêu anh
    thế sao cứ luôn băn khoăn
    Sợ tình phút chốc phai tàn
    sợ tình mong manh khói sương mau tan
    hãy nói yêu nhau và mãi bên nhau nhé anh
    Và em đã biết đã biết em đã yêu anh rất nhiều
    người yêu dấu hỡi lòng em ước mong được gần mãi mãi bên anh
    Và sẽ mãi ko cách rời
    dù những đổi thay trong đời
    nguyện sẽ yêu anh yêu anh chỉ anh mà thôi

    Đừng xa em nhé người ơi xin hãy bên nhau suốt đời
    Và anh hãy nói hãy nói với em trong lòng chỉ có em thôi
    Đời ấm áp trong tiếng cười
    tình yêu thiết tha muôn đời
    Hãy nói với em chỉ yêu mãi em mà thôi !
    1 năm đã đi qua, em mong là sinh nhật tình yêu của mình sắp tới vẫn tràn ngập yêu thương đến tận ngàn sau anh nhé! Yêu!
  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Thực sự em cũng không hiểu nổi mình đang làm gì nữa....
    Chính em,phải! chính là lỗi tại em.Em đã để cho mọi việcc đi theo bến bờ không xác định.Nhưng cũng bởi chính em chẳng thể nào hiểu được mình đang làm 1 việc vô vọng! hay không.
    Chuyện hôm qua em thực sự không muôn nó xảy ra.Em rất sợ.Trước tiên là bởi như thế em sẽ mất nhiều thứ mà em trân trọng.Sau nữa em sợ,sợ mình sẽ lung lay ,sẽ lại phó mặc cho ...dòng đời xô đẩy.
    Anh hãy giúp em đi,giúp em tin vào một điều ngược lại.
    Trời lại mưa! nhưng nhất định mưa rồi sẽ tạnh đúng không anh?

Chia sẻ trang này