1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu của em !
    Khi khóc trong vòng tay của anh em được dỗ dành, an ủi, được anh ôm thật chặt, chìm đắm trong những nụ hôn đầy khao khát.Em hạnh phúc.
    Chỉ khi anh về rồi trống trải,em khóc.Em mới thấy tủi thân vô bờ bến.Khóc thật nhiều rồi lại tự mình dỗ mình thôi.
    Giá mà anh đừng dỗ dành để em quen với sự cô đơn, lẻ loi 1 mình.Để khỏi chạnh lòng mỗi lúc có anh_không anh...
  2. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu!
    Mỗi ngày muốn gặp anh một lần, muốn ôm anh một cái, và em sẽ không bao giờ khóc vì anh. Thật đấy, người ta bảo nước mắt chỉ dành cho người yêu thôi, em thấy không đúng, chỉ có một lần em khóc vì nhớ anh quá đỗi, dù em là đứa hay khóc, nhưng chính những lúc em khóc em cần anh, thèm bờ vai của anh, cái dỗ dành an ủi, em chưa từng khóc trước mặt anh bao giờ, chỉ là giọng nghẹn ngào qua điện thoại, chẳng nói được câu nào và anh biết em đang khóc. Chưa một lần anh lau nước mắt cho em, em cũng sợ khóc trước mặt anh một lần là sẽ thành quen, bởi em vốn là đứa mau nước mắt mà, nhưng em chỉ khóc khi có một mình thôi, thương yêu ạ.
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Lạ thật...em lại thấy mình ngồi đây anh ạ.Nhiều lúc cảm giác nó như một thói quen, nhiều lúc lại như là để kiếm tìm...Để được thấy nick anh,để biết rằng anh vẫn đang ol....Có lẽ thế, có lẽ em vẫn sợ rằng một lúc nào đó..anh sẽ biến mất như một ảo ảnh. Bởi vì anh đúng là một ảo ảnh !
    Từ lúc nào anh nhỉ...em cũng không rõ nữa. Àh không em rõ, phải biết rõ chứ. Đó là từ lúc ngồi nghe anh nói về những đứa trẻ trong làng SOS, về cuộc sống mà anh không bao giờ chịu thoả mãn, về những rắc rối mà anh đang phải trải qua. Dẫu biết hôm đó là những lời không tỉnh táo của anh nhưng hình như chính những lời không tỉnh táo đó khiến cho em hiểu anh một chút.Có lẽ chính từ những giây phút ấy em đã muốn được bước cùng anh.
    Em cũng không tin nổi vào chính mình nữa. Phải ,em vô cùng confused bởi chưa bao giờ em lại thiếu tự tin vào mình như thế.Anh lúc nào cũng thật xa vời.Dường như anh ở một thế giới bất thường mà những người tầm thường như em không bao giờ có thể chạm tới được. Àh không thực ra em nghĩ anh muốn ở một thế giới bất thường nhưng thực tế phũ phàng đã khiến anh không thể được như ý muốn.Và vì thế anh muốn lao ra khỏi những quy tắc.........tuy là chẳng bao giờ được.Bởi người ta vẫn phải sống,vẫn phải đi theo những guồng quay của xã hội.
    Anh không phải là người đầu tiên em gặp có những suy nghĩ như thế..nhưng anh là người đâu tiên em gặp có những phản ứng mạnh mẽ đến thế,bất cần đến thế.Không phải em ngưỡng mộ điều đó...em chỉ muốn đồng cảm với anh thôi.
    Em biết,đó là một điều vô cùng khó...có phải thứ gì mình muốn cũng dễ dàng làm được đâu.Anh bảo em rằng "anh có tất cả những tính xấu của 1 thằng con trai" em biết,em cũng chẳng muốn chiều hết cái đó làm giề...Có ngươi bảo em "cảm mến nhau thì dễ..nhưng làm sao để thông cảm và chấp nhận nhau mới khó". Em đã mạo hiểm thì em sẽ cố gắng hết mình để yêu và để......được yêu.
    Em cũng không dám nói rằng em đã yêu anh.Chính xác là em chưa bao giờ yêu ai vì em không hiểu tình yêu nghĩa là gì.Có lẽ trước đây là mến..hay là t/c của trẻ con...Chắc chắn anh hiểu về tình yêu hơn em vì anh đã từng yêu...Nhưng giờ với anh thì chỉ có mến hoặc là quý hoặc là thân.Em hiểu.Em vui vì mình đã được nằm trong 1 điều trong số đó. Vậy thôi! em không đòi hỏi anh phải yêu em..chỉ dám hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu em thôi.
    Anh bảo cuộc sống có nhiều trăn trở,dăn dở...Đúng vậy! Anh bảo Let it be.Vậy hãy Let it be,anh nhé.Em rất mong được thấy anh cười.
    Hôm nọ đi với anh, thấy anh đối mặt với cuộc sống em thấy rất thương anh.Em không thể làm gì được cho anh.Nhiều lúc muốn hỏi thăm anh nhưng không biết bắt đầu từ đâu,bắt đầu như thế nào! Thực sự lúc nào em cũng có cảm giác đang làm phiền anh,làm cho cuộc sống của anh xáo trộn.Mà không,lung tung,em không được nghĩ như thế.Bởi cuộc sống của anh không có không khí,chỉ có rượu và nỗi buồn.Không được,anh cần phải có cả tiếng cười nữa.
    Lãng mạn,lãng đãng và lãng du....Em thích bắt gặp tất cả nhưng cái đó trong con người anh.Buồn cười thật,anh ạ.Em không có tất cả những thứ đó.Nếu có cũng chỉ là rất ít.Vì...em tưởng truớc đây không có ai.. hâm như em.Giờ em lại gặp được 1 người.. khùng như anh.Cho nên tất cả mọi thứ của em trở nên mờ nhạt.Chỉ còn cảm xúc là rõ nét.
    Mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh!

    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 15/11/2005
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ái dà ! Kinh đây kinh đây
    Anh xúc động nắm cưng ạh , có cần phải bày tỏ tình yêu cưng dành cho anh mãnh niệt thế ko nhởi
    Ôi....tình yêu....Yêu anh , vì anh là chính anh cưng ạh , khi mà chỉ like thì chắc chắn là có lý do but LOVE WITHOUT REASON , honey ạh
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của em!
    Sáng ngày ra mở mắt, nhấc máy lên gọi cho anh nhưng không được. Tức ghê! Vậy là em quyết định đi dạo một vòng, buổi sớm mai. Lạnh ghê! Cứ để gió lùa vào....có khi tới tận tim. Thấy là lạ. Hơi cô đơn. Nhưng hay lắm!
    Hôm qua anh gọi điện cho em, em vui lắm. Vì tự dưng thấy anh gọi điện. Thấy anh bảo nhớ em nên gọi điện. Hihi, cảm giác kì lạ, vui vui. Lúc đó đang ăn cơm mà. Suýt nghẹn... Hôm nay hơi lạnh anh nhỉ? Có thích không? Dạo này anh bận lắm, em biết thế. Định tìm đến với anh nhưng có lẽ lại làm phiền anh mất, nên thôi. Em cũng ước gì được ở bên anh vào một buổi chiều đông như hôm qua. Em nhận được tin nhắn ấy rồi, có khối chuyện để kể đấy nhưng thôi em sẽ nói sau. Uh, hôm qua giá mà có anh em sẽ ko nghĩ linh tinh đến thế. Mà thôi.......
    Sáng nay, lên đây ngồi chực gần một tiếng. Lâu rồi không lên mạng mà.....đúng không ấy nhỉ Đọc bài của nhiều người anh ạ, cảm thấy buồn buồn.....vì nhiều cái....liên quan một phần đến chị, lại có chút ích kỉ của mình, lại thêm cả phần tự ti......Hơi buồn.....
    Em đang đói quá. Sáng chưa ăn gì. Đi thẳng ra khỏi nhà. Sắp lả rồi. Trưa nay về chắc cũng chỉ ăn mỳ tôm. Quả này thì chết sớm. Uh, muốn chết quách đi cho xong.....
    Chúc anh yêu một ngày mới ấm áp và bình yên

  6. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    "Tôi mất anh, anh cũng mất tôi
    Nỗi buồn vì thế cũng chia đôi
    Anh buồn một nửa, tôi một nửa
    Nửa nỗi buồn đâu phải chết người"
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hmm , em đang nghĩ xem viết cho anh ở topic này thì có nên ko , có lẽ ko , nhưng em cũng chẳng biết viết vào đâu nữa , bên Nhật Ký cũng viết rồi , Tự truyện cũng viết rồi.....
    Hơn một tháng ko gặp nhau ? HÌnh như từ hôm 18/10 , nếu em ko nhầm . Chuyện của em và anh ? Buồn cười nhỉ ? Uh , hôm qua lúc ngồi sau xe anh , bất giác , em cũng muốn như ngày trước , được vòng tay ôm lấy anh , được cảm nhận sự ấm áp và che chở từ anh , trời lại lạnh nữa . Em lúc nào cũng chỉ là con gái mà thôi ! Anh có lẽ cũng cảm thấy như vậy phải ko anh ? " Nếu là 2 tháng trước có lẽ sẽ khác phải ko em ? " - Khác nhiều chứ !
    - Anh chưa yêu ai bao giờ đúng ko ?
    - Uh ! Còn em ?
    - Em đã từng yêu một người rồi .
    - Anh ta có làm tổn thương em ko ?
    - Có ! Nhưng nhẹ nhàng hơn anh nhiều !
    Đúng thế đấy anh ạh ! Với em lúc ấy , ở mức độ ấy thì ko thể chấp nhận được, chứ còn bây giờ , nghĩ lại , em cũng thấy nó bình thường , rất bình thường . Chỉ là anh ấy cũng vô tâm và ko tế nhị thôi .
    Anh đã nói những gì em muốn nghe . Vậy là được rồi . Thẳng thắn như vậy , có phải dễ dàng cho cả hai ko ?
    .....................................................................................

    " Hay tại bởi cơn gió mùa đông tới
    Sẽ giúp nối hai bờ - đôi nửa của thương yêu "

  8. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Híc híc
    Định vào đây viết nhiều lắm, nhưng nghĩ lại chẳng biết nên viết cho ai bây giờ, có còn ai là người thương yêu đối với mình không nữa nhỉ, àh, có chứ, bố mẹ và gia đình nhà mình kia mà.
    Vợ thì bỏ mình ra đi không một lời từ biệt thì đã đành một nhẽ bởi vì dù sao tính của nàng cũng tự nhiên như mùa đông ấy, thích đến thì đến mà thích đi thì đi, chỉ mỗi khốn khổ cho bản thân mình thôi, bỏ đi vào lúc nào chẳng bỏ, bỏ đi vào đúng cái lúc lạnh giá này, mùa đông rét thế này, biết làm gì bây giờ đây hả zời,
    Gọi điện sang cho em người yêu mới cốt mong sao cho qua được mùa đông giá rét thì hỡi ôi, bye bye anh yêu nhé, em hôm nay có xe mới rồi, ko cần phải đi cùng xe anh nữa đâu, hẹn gặp lại anh, em đi cùng với bạn lên Sapa đây, quái lạ, rét thế này lên trên ấy làm cái quái gì thế không biết, hic hic đúng là chuối chuối cả nải, tại sao bỏ ta đi hết thế này.
    Không biết cơ hội cuối cùng này có làm ăn gì được nữa không đây, ta vừa có một cô cháu gái (cháu gái giả vờ thôi, rất thích nên giả vờ gọi là cháu gái thôi), đang chuyển sang một giai đoạn mới đây, chắc là hy vọng có tiến triển khá hơn thêm một chút nữa, nhưng vừa nói chuyện được 3 câu, oạch cái cháu gái bảo rằng phải bận đi xem phim với người yêu, tiu nghỉu bỏ về chả thèm trả tiền phòng chát, cho chúng mày chết, ông mà đen thì chúng mày cũng đen như ông mà thôi, chắc là kiểu này ông sẽ chết với chúng mày thôi.
    Đúng là đời éo le và đen thật, còn trẻ, đẹp trai như mình mà chả ai theo, mà nếu có theo thì đứt gánh nửa đường, oạch cái chuồn mất tiêu là làm sao, đúng là Hẩm hiu một mình, y như cái bài hát của cô gì xinh xinh trong vô tuyến ấy nhỉ, ùh mà chỉ có mỗi cô ấy là hát hay và xinh nhất mà thôi, người thế mới là người, chứ đâu như mình, nhờ.
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Offline messages to T :
    nttminh87: em cung k biet noi'' gi` anh a.h
    nttminh87: em cung chang biet luc gap lai anh - em vui hay la` buon` ?
    nttminh87: hay la mot cam giac nao` do'' ?
    nttminh87: em chua bao gio` thay'' ghet'' anh
    nttminh87: du` anh da noi'' nhung loi` khien em that su bi ton thuong
    nttminh87: vi` that ra , ko phai anh hoan` toan` sai , em cung co'' loi~
    nttminh87: co'' mot thoi` gian , sau hom minh` gap. nhau cung` cac'' ban. cua em , em da thuc su thay'' ha^n. , ha^n. anh !
    nttminh87: nhung cung nho*'' anh nhieu` kinh khung
    nttminh87: roi` dan` dan` , em can bang` lai. dc , dung luc'' ay'' , anh lai. xuat'' hien. truoc mat em , anh bao hay cho anh mot co hoi de lam lai tu` dau`
    nttminh87: anh bao em phai quyet dinh the nao` , neu anh la` em ?
    nttminh87: doc tin nhan cua anh , em cung thay buon`
    nttminh87: em ko xa lanh'' anh , neu em muon'' vay , co le em da ko dong` y'' gap. anh
    nttminh87: chi can` anh co'' the lay'' lai. niem` tin trong em ! Em cung chi la` mot dua'' con gai'' yeu'' duoi'' thoi , anh co'' hieu ko ?
    nttminh87: chuc anh 1 ngay lam viec vui ve !
    Mình làm sao vậy nhỉ ? Ôi cuộc đời....Con người bao giờ cũng tham lam....Anh cũng vậy , mà mình cũng vậy !
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh...!
    Viết cho anh cái gì đây nhỉ?Lúc này trái tim em bình lặng lắm, chỉ hơi nhớ nhớ anh thôi. Nhưng ngày nào em cũng nhớ, "yêu tôi ít thôi, nhưng yêu mãi mãi" anh nhỉ?
    Hôm trước em nhắn tin cho anh bảo em về quê làm đám hỏi. Anh có vẻ nghi nghi nên gọi điện cho em phải ko? Vì em không còn chủ động liên lạc với anh nữa. Nhưng anh bảo rằng "anh chỉ tin là em về thăm gia đình thôi, anh không tin là em về làm đám hỏi và anh hiểu rõ về em mà". Em thấy anh tự tin quá đó, nhưng thật sự em cũng rất vui vì những lời anh nói, vì anh vẫn luôn hiểu và tin em.
    Mới hôm qua anh còn bảo " Thằng nào mà cưới em là nó bị mát. Chỉ có thằng này thôi...." . Vậy hoá ra anh đang tự bảo mình là "thằng mát", thằng ấm đầu...hả?
    Nhưng em cảnh báo cho anh biết, anh mà không biết giữ thì rồi có ngày sẽ mất em đó. Nhưng vì anh luôn tin em là người chung tình nên anh mới tự tin như vậy phải ko? Cũng tuỳ hoàn cảnh mà mình linh hoạt thôi mà anh. Nếu sau này.....

Chia sẻ trang này