1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn
    Đừng ngần ngại nụ hôn
    Nào có gì xa xỉ
    Đời nhiều dông bão thế
    Ai chẳng thèm thương yêu?
    Có gì đâu mà nhiều
    Ôm em, người yêu nhé
    (Hiên nhà - bầy chim sẻ
    Chẳng bao giờ bay đi)
    Em sẽ chẳng tị suy
    Chẳng so bì, lo lắng
    An tâm và yên lặng
    Trong vòng tay của anh
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng...
    Có rất nhiều điều E muốn nói với A, nhưng có lẽ E sẽ không nói nữa. E cần thời gian A ạ, xin lỗi A, E sai. Nhưng E là một đứa rất bướng, ôi, E xin lỗi, E chẳng biết phải làm sao cả. Hãy cho E một khoảnh khắc của riêng mình. Đợi E, mình nhé!

  2. anhthao

    anhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Honey!
    I just can?Tt stay away from you...
    not for a minute,
    not for a second,
    nor for a nano-second
    nor for... well, any point of time!
    I wanna be with you always!
    But...
    If tomorrow, I should never wake up,
    I wanted to say I?Tm sorry.
    I?Tm sorry for what I?Tve done and what I haven?Tt done.
    I could have done more, I should have done more.
    If I harmed you, yelled at you, ignored you,
    or didn?Tt carê?
    I?Tm sorry.
    If tomorrow, I should never wake up,
    I wanted to say?.
    Thank you.
    If me and you were the best of friends and lovers
    Thank You?.
    For always being there.
    You are not perfect but I am not either,
    but thank you for having a part in my life.
    If tomorrow, I should never wake up,
    I wanted to say everything I never had time to
    To the one I loved most,
    I wish for you?
    Comfort on difficult days,
    Smiles when sadness intrudes,
    Rainbows to follow the clouds,
    Laughter to kiss your lips,
    Sunset to warm your heart,
    Gentle hugs when spirit sags,
    Friendship to brighten your being,
    Beauty for your eyes to see,
    Confidence for when you doubt,
    Faith so that you can believe,
    Courage to know yourself,
    Patience to keep the truth,
    And love to complete your life.
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Anh àh !
    Tối qua về anh có....lạnh ko ? Anh lúc nào cũng ngang bướng....nhưng anh biết là em ko thể cơ mà .
    Em ko nghĩ mình lại gặp các bạn em sớm thế . Uh , ngay sau mấy hôm thôi....nhưng nếu ko gặp chúng nó , nhất là Yến...có lẽ bên anh ko bao giờ em thấy thanh thản .
    Những gì đã qua chúng ta ko nhắc lại nữa . Em cũng rất ghét phải nói đi nói lại những gì trong quá khứ....Nhưng em ko thể để quá khứ ngủ yên nếu mọi chuyện chưa rõ ràng và thoả đáng . Tất nhiên ko có gì trọn vẹn , nhưng anh hoàn toàn có khả năng và có thể làm cho mọi chuyện trở nên rõ ràng mà . Anh sợ chúng nó sẽ phản đối ? Em đã nói với anh rồi....Chúng nó tôn trọng ý kiến của em , nhưng vấn đề là anh phải chịu trách nhiệm về những lời nói và hành động của mình , vì nó ko chỉ làm tổn thương riêng em , mà còn các bạn em nữa. Giờ thì em sẽ cố gắng hết sức để mỗi lần gặp anh em ko nhắc lại những ngày tháng đen tối nữa , anh yêu ạh !
    Ah , chúc anh Sinh Nhật vui vẻ ! Chỉ buồn hôm SN anh mình ko gặp được nhau nhưng....ko sao , em sẽ đan cho anh một chiếc khăn nhé . Để em luôn được ở bên anh.
    Em nghĩ hình như mình chưa từng yêu anh bao giờ thì phải....Nhưng hình như em đã sai....
    .............................4give but not 4get..............................
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    " MÌNH CHIA TAY ĐI! BIẾT ĐÂU EM SẼ MẠNH MẼ HƠN?" Câu này, chưa kịp gửi, dù đã viết rồi nhưng lại lưu vào đó, để đấy. Em lại muốn mất tích rồi, ko thik gặp mọi người. Đôi khi, ko còn cảm giác cái gì đang đi qua mình. Đôi khi, thấy mình kiệt sức và trống rỗng. EM không muốn dựa dẫm vào bất kì ai, không muốn níu kéo, ràng buộc bất cứ thứ gì. Trôi đi là hết, em chẳng cần.
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU ƯỚC DÀNH CHO EM
    Người con trai cúi nhìn
    Nụ cười còn đọng lại
    Trên đôi môi xinh xắn ngọt ngào
    Trăng thượng tuần sáng vằng vặc trên cao
    Như tình yêu em nồng nàn thánh thiện
    ..."Nếu anh có được giờ đây
    Ba điều ước nguyện
    Anh sẽ ước cho em
    Điều thứ nhất an lành
    Giữa dòng đời danh lợi đua tranh
    Giữa thế nhân thường tình sang khó
    Điều thứ hai anh ước
    Đời em luôn rạng rỡ
    Mặc phong ba mặc bão tố thời gian
    Đôi mắt nhung đừng sầu đọng xa xăm
    Khi nhạt nắng rừng thu cây úa lá
    Điều thứ ba
    Anh ước em sẽ là tất cả
    Là niềm tin là hạnh phúc lứa đôi
    Trong tim
    Người em yêu ... suốt cả cuộc đời ..."
    [​IMG]
    Tặng chị, cầu chúc cho chị sớm tìm được hạnh phúc trọn vẹn của chị. Mong sao cho sự bình yên luôn ở bên chị. Cảm ơn chị vì đã yêu em. Em yêu chị rất nhiều! ​
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu ơi,

    Thằng Ku ngồi cạnh làm em nhớ anh quá chừng.....vì người nó ...toàn mùi...men cay.....Mặc dù cũng lâu roài không được ngửi mùi ..men.(Hik )..của anh(Ngày xưa thì lần nào gặp cũng thấy ....)
    Hik....Nhớ anh quá mà chẳng bít làm sao đành lôi ảnh của anh ra để ngắm..(Mà kể cũng ghét ghê cơ muốn nhìn thấy anh lại toàn phải lên mạng).Hihi...càng ngắm càng thấy chị ấy nói đúng :-*
    Mà hôm qua bảo gửi ảnh mới cho em coi cơ mà....muốn xem anh mà ko có....hehe...thì như thế nào ! Không bít nà có giống anh chàng họ Mã không :-p .....Chắc lại bận việc nên quên rồi chứ gì .

    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 30/11/2005
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    Là khi được ở bên anh
    Được nói những lời thủ thỉ
    Được nghe những điều giản dị
    Mát mềm như lá như cây.

    Là khi ngọn gió bừng say
    Vội vàng lướt trên tóc lụa
    Làn môi nồng thơm hương lửa
    Tìm về sưởi ấm mùa đông

    Bầu trời thì trong thật trong
    Tinh khôi như vừa tắm rửa
    Làn da trinh nữ thật mềm
    Ngát thơm mùi thơm hoa sữa

    Cánh đồng Tình Yêu tở mở
    Gieo trồng Hạnh Phúc mùa sau
    Chưa qua những ngày nắng đổ
    Đã âm thầm những mưa ngâu?

    Bông hồng thắm ngày xưa cũ
    Thương màu giờ đã chớm thu
    Ngoảnh nhìn mùa xuân tít tắp
    Đang trôi về phía sương mù?​
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như tình yêu dạo này xuống giá như thịt gia cầm ý nhờ. " hãy bước đi và đừng nghĩ suy " và " dù cho em luôn cần anh nhưng anh vẫn ko cần em" .
  9. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em đang buồn quá, muốn khóc quá.Anh biết ko mọi suy nghĩ cứ mông lung , em chẳng định hình nổi điều gì nữa.Em quá mệt mỏi vì tất cả.Lúc nào em cũng fải gồng mình lên chịu đựng , gồng mình lên sống.
    Mẹ về rồi anh ạ.Mẹ vừa lên xe mà em nhớ mẹ muốn khóc.Em thương mẹ vô cùng.Nghe mẹ nói về chuyện chúng mình với những niềm hi vọng em xót xa quá.Em là tất cả, tình yêu và niềm tin mẹ dành hết cho em.Em bắt đầu thấy sợ những ngày tháng mình đang sống.Anh hiểu, em hiểu, cuộc đời nghiệt ngã quá.Đôi khi trách anh rồi em lại thấy thương anh vô cùng.Em khổ anh cũng có sung sướng gì hơn fải ko anh?Cũng 1 kiếp người...
    Em vẫn thường nói với H là cuộc đời 1 con ng` người ta có thể fạm sai lầm nhiều lần nhưng riêng anh chỉ fạm sai lầm 1 lần duy nhất nhưng lại là lần quan trọng nhất.Cứ nghĩ đến em lại thấy rùng mình sợ hãi.Ước gì mọi cái chỉ như là 1 giấc mơ...
    H giận em.Em cũng chẳng thấy mình là người có lỗi.Em đã gđiện cho nó.Chỉ ko muốn mình là đứa cố chấp như nó thôi.Em sợ sự cô đơn, em sợ mình chỉ có 1 mình và em yếu đuối...Ngày mai khi gặp nhau em sẽ nói cho nó nghe tất cả.Em cảm thấy bị tổn thương nhiều quá.Sao luôn làm em đau?
    AYE nhiều , em biết.Nhưng quãng thời gian mình bên nhau thật ít ỏi.Anh quá bận rộn với gia đình, công việc, bạn bè.Đôi lúc em ghen tỵ với tất cả, em ghét tất cả.Em muốn anh chỉ là của em thôi.Em muốn giữ anh thật chặt nhưng rồi có ai nắm tay được cả ngày fải ko anh?Em muốn hét lên em sợ mất anh lắm Mít ơi.Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà , fải ko? Là của em anh nhé.Em chỉ có mình anh thôi, chỉ cần mình anh thôi , chẳng gì cả...
    Hôn anh tình yêu của em ! Sao mà nhớ anh nhiều như chưa bao giờ ít thế này nhỉ???
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Muộn anh gọi điện, em cũng chẳng ngạc nhiên vì bao giờ chả thế, bao giờ chả như vậy cho mỗi tháng, không nhắn tin chỉ thỉnh thoảng bất thình lình gọi điện. Nhưng lần này em có cảm giác không chỉ là thế, anh lạ lắm. 47''9" anh liên thiên về mọi thứ, sao lại thế, em k thik. Anh lại sắp bắt đầu, em muốn mình yên ổn hơn, của để dành của em ah. Hay la..........................em cứ làm như MA nói nhé........................cũng được.
    Dạo này em không hiểu nổi chính mình , anh cứ thế này khéo em lại làm như lời bố nói mất, nhưng đấy là bố xui em làm thế với con trai bố nhé, k fải tại em. HAy là thế cho nó yên đỡ fải lằng nhằng, và em quyết tâm về quê, như cái kiể anh nói, chuyện đấy là do em thôi. Uh thì là do em thôi.
    Ah mà nói chuyện xong hôm đấy 5h em mới ngủ ã ã ngất

Chia sẻ trang này