1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tự dưng thấy có cái j` đó giống giống mình, một chút thôi.
    Anh cũng uống nhiều nhưng anh không bao giờ say, chỉ là anh không giống như bình thường những lúc ấy. Em cũng lo nghĩ nhiều về anh, lo lắng và xót xa nhiều lắm. Nhưng hôm qua đã đi cả buổi với nhau để nói chuyện, lần đầu tiên em cùng anh vào 1 quán cafe. EM không định gặp anh sớm thế này đâu, nhưng tại anh đã gọi em trước, em tưởng vì anh nhớ em... nhưng em không hiểu thế nào khi anh nói " dạo này anh vô cảm trước mọi thứ, mà anh cũng không biết tại sao lại gọi cho em".
    Anh đã nói với em nhiều lắm và em cũng thế, mọi chuyện chẳng đi đến đâu nhưng em biết mình không nên làm gì, dù chưa biết là sẽ phải làm gì cho anh cả. Không phải em không hiểu anh, em thật lòng sợ những gì em hiểu được. Em vốn chỉ là một con bé bình thường, cần những điều bình thường, mong muốn những điều bình thường ngay trong tình yêu, nhưng anh thì khác, cái cách anh yêu em không giống như bao nhiêu người yêu nhau, cái cách anh quan tâm đến em cũng thế, còn em lại chỉ cần những thứ hết sức giản đơn mà nhiều khi nằm mơ cũng không có.
    Em chỉ bướng bỉnh thôi chứ em không mạnh mẽ, em hay giận dỗi trẻ con và vô lí, còn anh thì sẽ không để em làm nũng nhiều, anh không muốn em phải phụ thuộc vào anh, em hiểu điều đó...
    Trước mắt anh, mọi thứ là vô định, vô hướng, cảm giác anh không dựa vào ai mà cũng chẳng có ai dựa vào anh??? Em thật sự không biết phải làm gì? Anh không giống ai cả, anh đặc biệt lắm, còn em thì trẻ con quá phải không ? Anh không bao giờ làm gì hay nói gì để em cảm thấy em là người có lỗi, thế mà em lại luôn làm cho anh cảm thấy có lỗi và day dứt. Xin lỗi anh!
    Tối qua về không học hành được gì, không có chữ nào vào đầu được rồi nằm lên giường và muốn khóc, nhưng lại cứ nghẹn ứ ở bên trong, không khóc nổi...........
    Hôm nay, mình vẫn bên nhau sau tất cả mọi chuyện, em cũng không dám tin rằng TY này sẽ tồn tại mãi mãi, em chỉ biết em và anh sẽ đi đến cùng để biết chúng ta có thể làm gì, dù có phải đau khổ thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không từ bỏ.
    Đừng lo, em sẽ không nghĩ nhiều nữa đâu, chắc là sẽ chẳng vào topic này viết bài nữa, không phải cái gì thể hiện ra đã là tốt.
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Xa xôi và thương nhớ.
    Anh có biết giờ này em lại cảm thấy cô đơn đến thế nào không anh? Sáng đông ra thức dậy em lại không kiềm chế nổi và cứ thế thả hồn mình theo nỗi cô đơn. Không lúc nào diễn tả được. Thấy mình thật ngốc nghếch và trẻ thơ. Anh có hiểu được tâm trạng của em lúc này không? Anh vẫn luôn hiểu em - hơn cả chính bản thân em cơ mà. Vậy thì giờ này em đang làm sao hả anh? Em bắt đầu quay lại với thói quen ngồi im lìm trên mạng, thơ thẩn trong cái thế giới ảo này, với cảm giác cô đơn thật này.
    Có những đêm anh xa em, em buồn lắm
    Ánh sao khuya như cùng em đếm từng giờ
    Mà đâu chỉ có một lần cách xa
    Và đâu chỉ có em vắng anh đêm dài
    Từng ngày em sống, giữa những chơi vơi, giữa những đắm say bên nỗi đau
    Có khi nào tình yêu đến như giấc mơ
    Được yêu, được sống, chẳng còn vấn vương
    Nồng nàn những giấc mơ dài có nhau
    Và rồi từng đêm em mơ, em mơ, giữa những đắm say bao nỗi đau
    Vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ
    Vẫn muốn bên anh, bên anh ấm nồng
    Tựa như một giấc mơ dài có nhau.

    Bây giờ đâu phải lúc để những cảm xúc này chi phối cơ chứ, em sắp thi rồi cơ mà. Sao anh không lại gần bên em và quát em đừng mải mê chạy theo những gì là hư vô nữa đi. Sao anh không về bên em chỉ để quát em như thế thôi. GIá mà như ngày trước, sẽ lại là bàn tay anh kéo em đi, tặng cho em một bông hồng vàng, dành cho niềm tin và may mắn. Em vẫn yêu hồng vàng như ngày đó nhưng em lại sợ nó, nó mang về quá nhiều kỷ niệm, nó chứa đựng quá nhiều yêu thương và cả sự lạnh lùng của anh. Nó - bông hồng vàng ấy - lại tượng trưng cho sự phản bội. Chớ chêu quá anh nhỉ! Bây giờ, lang thang giữa đông Hà Nội, thi thoảng lại thấy rực lên là màu vàng cô độc ấy, nhưng em chỉ dám nhìn chứ không dám lại gần, đôi khi chỉ dám thấy thôi - chứ không nhìn - em sợ yêu thương ùa về - em sợ nỗi nhớ ập đến, không kiềm chế nổi, em sẽ lại khóc - buồn tủi.
    Nếu anh đừng yêu em
    Đừng chân thành bỏng cháy
    Đừng nồng nàn đến vậy
    Trái đất tròn ... biết đâu?
    Nếu anh đừng yêu em
    Đừng nhớ nhung chờ đợi
    Bởi vì em nông nổi
    Dại khờ ... em biết đâu!
    Nếu anh đừng yêu em
    Làm ngày dài hoá tháng
    Đừng ước mong ảo tưởng
    Em mủi lòng ... biết đâu!

    Nếu anh còn yêu em
    Xin cứ chờ, cứ đợi
    Cứ yêu em đắm đuối
    Con gái mà ... biết đâu!

    Đã quá nhiều lần em làm anh cảm thấy không thể nào hiểu nổi em. Và em tin đã có lúc anh muốn rời xa em. Cảm xúc của em là gì? Em có yêu anh không? Anh thắc mắc như vậy đúng không? Câu trả lời của em là có anh ạ. Em yêu anh, nhiều hơn cả yêu bản thân em, nhiều đến nỗi nhiều khi em không làm chủ nổi bản thân mình vì những cảm xúc đó và chỉ biết làm mọi điều hướng về anh. Đến khi nào anh mới hiểu được điều ấy? Có xa qúa rồi không anh? Hôm nay thật là lạnh. Ước gì có vòng tay ấm áp của anh. Ước gì lại được chìm trong nụ cười hiền dịu ấy và tình yêu ngọt ngào ấy. Em thương.............................
    Gần gũi và giận hờn.
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Anh ơi ! Vậy là cuối cùng , mình đã chia tay nhau ! Em cũng chẳng còn cái cớ nào để vin vào mà bênh vực cho tình yêu - hay một cái gì đó đã tồn tại giữa anh và em trong thời gian vừa qua nữa . Hôm qua em lại nghỉ nửa buổi học , về nhà.....em nháy máy cho anh suốt , biết là anh sẽ rất cáu , biết là anh sẽ ko làm việc được , nhưng đó là ý muốn của em . Biết bao nhiêu lần , em đã nói với anh , rằng chuyện gì xảy ra cũng được , miễn là chúng mình thẳng thắn với nhau . Em thích mọi chuyện thật rõ ràng , tất nhiên trong cuộc sống ko phải đôi khi chuyện gì cũng rõ ràng hết được , nhưng cái gì có thể rõ ràng thì nên để nó như thế anh ạh ....Chuyện người ta đến với nhau , rồi xa nhau , là một lẽ tất yếu của tự nhiên , với anh , khó đến như vậy sao ? Em có cảm giác anh muốn lảng tránh , bất cứ khi nào bất ổn , anh chọn cái cách làm em khó chịu nhất . Có lẽ chưa một phút , một giây nào anh cố gắng để hiểu em .
    Em đi bộ , từ nhà em đến nhà anh . Mất hơn 2 tiếng đồng hồ . Rồi em đợi , em đi vòng quanh cái ngõ nhà anh , khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa , ko thấy anh về . Nhìn thấy bạn anh về , mà chưa thấy anh đâu . Em gọi cho anh , anh đang ở sân bóng , 10h anh mới về . " Em về đi , chờ anh làm gì ! " " Không ! Hôm nay nhất định em phải gặp anh ! Em sẽ đợi ,đến khi nào anh về thì thôi ! " " Anh về muộn lắm ! " " Em sẽ đợi " . Đợi anh từ 4h chiều , cuối cùng thì hơn 9h tối cũng gặp được anh . Sao em thấy xa lạ thế ? Anh nhìn em , em thấy sự lạnh lùng trong mắt anh , và cái cảm giác của em lúc đó , tất cả chỉ là một cái gì đó , rất ơ hờ ! Anh đi nhanh ! Em rất lạnh ! Mình vào ăn tối , dù từ trưa em chưa ăn gì , nhưng em cũng ko thể nuốt nổi cái gì vào bụng , em thấy sợ chính mình . Mình vào chỗ mọi khi mình hay ngồi . " Nào , bây giờ thì em nói đi ? Em gặp anh vì chuyện gì vậy ? " " Anh hỏi hay quá nhỉ ? Em mới là người phải hỏi có chuyện gì chứ ? " Rồi cái gì đến cũng phải đến , từ tốn và đúng quỹ đạo của nó .
    " Chúng ta giống như 2 đường thẳng song song đúng ko anh ? " " Uh , thật sự anh ko thể tìm thấy điểm tương đồng nào giữa anh và em cả ! " . Em thích một cuộc sống tự do tự tại , trong khi anh luôn có khuôn khổ , anh luôn bị gò bó . Em cần một người lắng nghe em , để cảm thông , để chia sẻ , còn anh , dường như anh chưa bao giờ hiểu hết những gì em nói ? Với em , tình yêu là một cái gì đó - như một bến bờ của bình yên , như một thứ sức mạnh tinh thần thì có lẽ với anh , nó ko quan trọng lắm....Anh có những ý nghĩ mà em ko bao giờ có thể đồng cảm ! Chúng ta bên nhau chỉ làm khổ cho nhau , và cho em nhiều hơn .
    " Okie , nhưng anh thật sự vẫn muốn giữ tình cảm anh em giữa anh và em ?" - "..........." - " Thỉnh thoảng , anh vẫn có thể mời em đi uống nước hoặc đi chơi ? " " Ko sao mà anh ! "
    Em ổn ! Và em sẽ ổn thôi ! Nếu bảo em chẳng có cảm giác gì thì cũng ko hẳn....Em có buồn , nhưng không tiếc ! Vì thật sự , chúng ta chưa bao giờ thuộc về nhau ! Và sẽ mãi mãi ko bao giờ như vậy cả anh ạh ! Cho nên , Tạm Biệt anh !
    Em sẽ sống thật vui , thật hạnh phúc !!! Như Một Cơn Gió !!!
  4. that_enough

    that_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh Thương Yêu !
    Hôm nay vào viết cho Thương yêu đọc được mấy dòng của anh....."Yêu anh em lại mang thêm nhiều nỗi lo nữa.Anh có quá đáng lắm không?".Anh yêu ơi anh có biết là từ khi biết là mình yêu anh và từ khi quyết đến với anh em cũng đã coi những thói quen của anh, cái mà anh gọi là một phần cuộc sống của mình ấy, chính là thói quen của em không....Em cũng đã suy nghĩ chứ nhưng hình như những suy nghĩ đó chả có ý nghĩa gì. Có lúc em tự nhủ mình sẽ không bao giờ xen vào c/s của anh, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nó. Thế nhưng khi em đến bên anh rồi, em mới thấy điều đó là không thể. Em chỉ là 1 đứa con gái, cũng như bao người con gái khác thôi, cũng hay suy nghĩ, cũng hay lo lắng theo kiểu rất...ngu ngơ. Vậy nên khi thấy anh như thế, em đã ko thể không lo lắng cho anh, không thể không suy nghĩ...hik ! " Anh có quá đáng lắm không? " tại sao anh lại quá đang chứ.Chính em là người đã chấp nhận tất cả đê được đến bên anh cơ mà. Như có lần em đã nói ấy, em không nghĩ là anh lại có thể yêu em...mà cũng có thể chưa phải là yêu em..thì ít nhất anh cũng đã chấp nhận em, và cũng không nghĩ rằng anh cũng lại nghĩ cho em nhiều đến thế. Có lẽ anh không biết nhiều về em. Thực ra từ trước tới nay em cũng là một người luôn cô đơn, ít chia sẻ, chuyện trò cùng mọi người( bây giờ kể ra cũng đỡ hơn vì em có một chuyên gia...buôn lê ở bên cạnh )...Nhưng đương nhiên em vẫn luôn còn những suy nghĩ của riêng mình, và ko phải là không có sự cô độc vây quanh. Nhưng chính em lại thích sự cô độc ấy ! luôn thích, cảm giác chẳng cần ai phải quan tâm đến mình...
    Chính vì thế những thứ anh đã làm cho em, đã nghĩ cho em ==> đều khiến em ...Cám ơn anh nhiều lắm.
    Anh bảo " dư âm về thói quen của anh cũng cần 1 thời gian nữa" Vâng ! em đã đến và em sẽ chờ.
    Còn những điều anh nói em biết lắm chứ, nhưng lo lắng thì vẫn cứ lo lắng thôi. Cuộc sống đa màu sắc mà anh, ko có những lúc không vui thì mình đâu biết thế nào là vui đâu. Em sẽ không tự làm khổ mình đâu . Luôn VUI SỐNG !
    À còn nữa anh ạ..từ sau nếu cáu em thì cứ trút giận sang em .....hik ! Chớ có làm em vừa sợ vừa khó hiểu như hôm đó nữa nhé !!!.....

    Được that_enough sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 16/12/2005
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt anh ngày nao rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng em thêm cháy khát tự do.
    Em xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Em chẳng bao giờ nghĩ về anh trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ anh đi mất
    Em lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
    Em xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Em xin lỗi vì những lúc em lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay anh.
    Em xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên anh mà em không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Em giật mình nỗi nhớ anh da diết
    Đến bây giờ em mới hiểu, em mới hay
    Anh chính là bờ bến của đời em.
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Em sẽ đợi, sẽ chờ tới khi anh tha thứ
    Hãy để trái tim em sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu anh
    Em xin lỗi nhiều Kưng nhá. Em yêu Kưng rất rất nhiều!

  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    HAPPY BIRTHDAY TO OL​
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là ko nhớ mà vẫn nhớ nhưng sự nhớ nhung đó có vẻ như da diết mà xa xôi ...
    Vẫn đi tìm những dấu chân em , đi mãi , tìm mãi , và Noel này , sự thiếu vắng em cũng làm anh thấy Noel mất đi 1 chút sự cầu nguyện .
    Cho dù em nói rằng chia tay đi để 2 chúng mình đỡ khổ . Ừ ,và sau 3 tháng chia tay rồi ,anh cũng ko mail , ko chat , ko liên lạc với em nữa và tự tĩnh tâm lại vậy .
    Đã nói ngủ ngon nhé tình yêu của anh nhưng anh sẽ ko nói về sự ngủ ngon này nữa .
    Anh vẫn nhớ em , vẫn yêu em nhưng anh sẽ giữ điều đó trong lòng anh . Nếu nhớ em quá thì anh sẽ đi đâu đó cho khuây khoả . Và sẽ ko mail , ko chat , ko điện thoại với em để sự xa cách em , sẽ giúp anh quên dần em đi .
    Dù sao cám ơn em vì 1 thời gian 1 năm chúng mình bên nhau , ôi , hạnh phúc lẫn đau buồn cùng em ... Và cám ơn em vì em đã cho anh tình yêu . Dù chia tay nhưng cũng biết được tình yêu là gì ?
    Và cám ơn vì bạn đa giới thiệu em đến với tôi . Bạn là bạn tốt đó .
    Em sẽ hoàn thành chương trình học năm sau và sẽ về nước phục vụ cho Tổ quốc . Rồi anh sẽ còn xa em ... Anh đã để 1 việc cần làm trong đt của anh là " Gặp lại em trong hòa bình và hữu nghị " . Có thể sẽ là tháng 6 năm sau em nhé . Để khi 2 chúng ta gặp nhau , thì em và anh đã có thể trở thành những người bạn tuyệt vời , những người bạn tốt như lúc ban đầu khi chúng ta gặp nhau .
    Cho dù có điều gì đã luyến tiếc rồi , anh cũng chỉ mong rằng thời gian sẽ là phương thuốc hữu hiệu giúp anh và em vượt qua được sự đan xen khó khăn này ....
  8. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá tình yêu
    Nếu một lần em lỗi hẹn cùng anh
    Tình yêu em mỏng manh như chiếc lá
    Chiếc lá cuối cùng của mùa đông giá
    Nhưng chẳng bao giờ rụng xuống đâu anh
    Ông hoạ sĩ già vẽ bằng trái tim
    Bằng tâm huyết cả một đời hoạ sĩ
    Trên bức tường đầy rêu phong phủ kín
    Giữ cho đời một mạng sống ngây thơ
    Và em yêu anh bằng cả trái tim
    Em đã vẽ tình yêu bằng khát vọng
    Chiếc lá nhỏ trên nền trời cao rộng
    Chấm nhỏ yên bình trong trái tim anh
    Dù thời gian và năm tháng phôi phai
    Dù em không thể bên anh được nữa
    Nhưng tình yêu em mãi là nơi bến dỗ
    Đón anh về sau giông bão ngoài khơi
    Anh yêu ơi, dù anh ở muôn nơi
    Hãy luôn nhớ tình em là chiếc lá
    Chiếc lá cuối cùng của mùa đông giá
    Được vẽ trên nền vĩnh cửu - thời gian
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Những gì không thể nói cùng anh
    Cho em được một lần khóc trên vai anh
    khi nghĩ về người ấy
    Quá khứ khiến em giật mình
    nhìn lại
    Anh không là người đến sau
    Nhưng người xưa? ngày xưa? có thể?
    Vì những nỗi đau
    đau đến tận giờ !
    Ngựa hoang về tới bến sông bình yên
    vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn
    Em
    Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời
    đến với trái tim anh
    độ lượng?
    Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang
    mơ giấc mơ quên miền quá khứ
    Thèm được như ngựa hoang
    phá tung mọi buộc ràng, định kiến
    Thèm được như ngựa hoang
    Như ngựa hoang?
    Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    giờ em mới nhận ra
    mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu đến một ngày
    chồn chân
    mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy
    cho em được một lần nữa khóc trên vai anh ?

  10. baihoangtan

    baihoangtan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi thấy em một đông buồn,
    cho chút lá khô...năm mới?
    Cho cuộc tình tôi lỡ mất rồi,
    phải chăng từ đó..yên bình?
    Cho tôi tìm lại em của tôi,
    một Tết buồn...
    Cho tôi thấy em cùng xuân mới,
    rộn rã bên anh một xuân nồng.
    Gửi Chu thị hiền Châm...một năm mới hạnh phúc..bên người ấy
    Được baihoangtan sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 19/12/2005
    Được baihoangtan sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 19/12/2005

Chia sẻ trang này