1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhìn yêu lắm cơ ​
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước anh nhắc đến sương và nắng nên em nhớ đến bài thơ này, cứ post lên, đọc cho thích. Uh, tặng anh luôn cũng được, nhưng không chắc lắm về độ chính xác của nó đâu nhá
    Em cần anh như biển xanh cần sóng
    Có mặt biển nào yên lặng được đâu anh
    EM yêu anh bởi vì anh là nắng
    Dẫu chẳng hình hài nhưng lắng đọng trong sương
    Anh là nắng khi bình minh trỗi dậy
    Mang lửa trời trong ánh nắng ban mai
    Em là sương đựng muôn vàn nỗi nhớ
    Để tan đi trong những giấc mơ dài
    Nhưng vẫn nguyện làm giọt sương mãi mãi
    Soi nắng mặt trời muôn thưở chẳng phai
    Dẫu bão tố xa rời lòng nắng
    Nắng lên rồi xin lại được làm sương
    Vũ trụ không gian biến đổi khôn lường
    Như buổi sáng có bao giờ bất biến
    Như tia nắng không ngừng xuất hiện
    Như bao ngày luân chuyển chẳng chia ly
    Em là sương - sương chỉ tan trong nắng
    Anh là nắng nhưng lắng đọng trong sương
    Từ mênh mông tia nắng nhỏ bình minh
    Gặp sương sớm ngời lên lóng lánh
    Nếu vì nắng mà lòng sương bớt lạnh
    Thì nhờ sương nên nắng mới long lanh......

  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hi nhóc ngốc. Ước gì có thể ngồi bên nhóc và nhâm nhi tách cafe vào giờ này nhỉ?... Giờ này chắc là nhóc đang ngủ rồi. Phải không? Đang lang thang trong giấc mơ nào đó. Phải không? Anh chưa về, tự dưng muốn lang thang ngoài hàng net. Nhớ là chưa bao giờ viết cho nhóc một điều gì đó trong Thương Yêu. Anh chẳng viết được như nhóc đâu
    ... Đêm Noel. Mọi người bên nhau thật vui, nhóc nhỉ? Cây thông, gói quà, một que pháo sáng ... nhưng hình như mùa đông năm nay không lạnh bằng những năm trước, hay do trong lòng mình cũng cảm thấy ấm áp hơn? Chắc vậy! Nhóc thì sao?
    Thật hạnh phúc khi có nhóc ở bên. Yêu nhóc - ngốc !
    Về một mình với ngôi nhà lạnh lẽo, chắc là điên mất. Nhưng vẫn phải về thôi.... gần 12 giờ rồi!
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu thương!
    Noel. Anh có thấy có gì khác không ạ? Em thì có. Nhưng em không nói đâu. Chỉ là..... hạnh phúc. Chậc, mặc dù hôm nay ở nhà. Hì, thấy anh lạ ghê hén. Tự zưng bon chen. Buồn cười ghê hén. Lâu quá rồi mới thấy cảm thấy là lạ như thế này. Nhưng hôm nay lại là một ngày em cảm thấy không yêu thương rồi. Buồn ghê gớm. Thôi vậy. Viết thế thôi vậy. Cầu mong an lành và may mắn đến với anh!
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Sao tự nhiên lại vào đây reply nhỉ ? Bít viết cho ai bi giờ ? Thôi , cần gì phải cho ai....Cho em nhé.....
    Mùa Giáng Sinh này thật tuyệt vời phải ko ? Uh , em sợ cái cảm giác cô đơn , chơi vơi , một mình giữa Hà Nội....Em về với Biển , về với , sóng , với gió.....và với những trái tim ấm áp....Giáng Sinh năm ngoái em lang thang với Bạn , ra Vọng Quán , rồi về , ăn bánh trôi tàu.... Còn năm nay , bên em là đại dương....
    Chẳng biết đã tự bao giờ , có lẽ em yêu Biển....yêu cái hương vị mặn nồng tha thiết ấy , như khi em yêu anh.....như em đã từng yêu anh....Lâu lắm rồi nhỉ , uh cũng lâu rồi.....em tập cho mình một cuộc sống khác , vui vẻ và dễ chịu , dù đôi khi em vẫn cứ là em , vẫn hay tủi thân và dễ oà khóc như một đứa trẻ ....
    Đứng trước đại dương , hình như em nhỏ lắm.....Em muốn vỡ oà , ước gì một lần em được phiêu diêu cùng sóng , như cánh hải âu trên bầu trời kia , được bay đến nơi chân trời....cứ gì phải nghĩ suy.....em chỉ biết bay đi , mải miết !
    Lau cao và đẹp như mơ ! Lau đứng bên biển....nhỏ bé đấy...nhưng mạnh mẽ.....Những dây tigôn đỏ rực , sao tigôn ở gần biển chúng lại có mầu rực rỡ như vậy nhỉ ? Biển truyền sức sống cho chúng ? Có lẽ ! Những loài hoa nhỏ bé em ko biết hết tên , nhưng em nhìn thấy , hoa đang mỉm cười ....
    Em cố , cố nhớ....cố giữ lại thật lâu vị mặn nồng của biển....em ngờ nghệch nhỉ....Những gì ta yêu quý thì mãi luôn ở trong trái tim mình !
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    To : ÔGCĐ
    From : BĐN
    Anh àh ! Hôm nay là ngày gì anh có nhớ ko ? Là Sinh Nhật của anh đấy . Bao lâu rồi mình ko liên lạc với nhau nữa nhỉ ? Để em tính lại nhé...2 năm 7 tháng 8 ngày . Thời gian trôi đi thật đáng sợ đúng ko anh ? Có lẽ gặp em bây giờ , anh ko còn nhận ra em nữa....Em đã ko còn là BĐN như ngày xưa của anh nữa rồi....
    Kể từ ngày mình quen nhau , cách đây bao lâu ? Từ hồi em còn là một con nhóc ngốc nghếch 15 tuổi...Ngày em quen anh em mới chỉ 15 tuổi thôi sao ? Em dại khờ biết bao anh nhỉ ? Để khi xa anh em vẫn hãy cứ còn là một cô bé khờ dại....cô bé đã từng khóc hết nước mắt khi anh ra đi...
    Em đã từng có một tình cảm rất đặc biệt với anh - em tự tặng anh cho mình - tự coi anh là mối tình đầu của em . Có thể đúng . Có thể sai . Vì đã có những lúc em tưởng như ko thể sống thiếu anh , và cũng có những lúc em biết , hình như em chỉ ngưỡng mộ anh quá mà thôi ! Và với em bây giờ , dù thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa !
    Những gì đã qua em sẽ ko quên , và em sẽ khắc ghi những ngày tháng đó , mãi mãi !!! Mãi mãi như thế được ko - mối tình đầu của em ???
    Em chẳng biết nói gì nhiều , chỉ là viết cho anh vài dòng trong " Viết cho Thương Yêu " , để trong ngày hôm nay, trong ngày sinh nhật của anh , em có thể nhớ anh , nhớ anh trọn vẹn.....Cầu chúc anh luôn yên bình , luôn hạnh phúc ! Ko bao giờ em nghĩ ở một nơi nào đó , anh lại ko còn chút ký ức nào về em.....Em biết và em tin như vậy . Thương anh !
    Sunshine on a rainy day

  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu thương! Dường như là lâu quá rồi em không được gọi anh như thế? Không phải vì em không muốn gọi mà bởi vì em không thể gọi, em không muốn dối lòng cũng như lừa dối anh. Cái cảm giác không hề yêu anh vẫn đang tồn tại trong em, và em không muốn lừa dối anh thêm 1 chút nào bởi vì thật sự em rất cần anh. Lắm lúc em ghét mình vì những cảm xúc như thế này. Em biết làm sao anh nhỉ? Liệu anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự lớn lên của em?
    Em yêu thương! Hình như chưa bao giờ anh gọi em như thế, chỉ là lần đầu tiên, phải, ngay hôm đầu tiên anh đã gọi em là em yêu, từ đó đến giờ hình như anh quên mất...... Cho anh xin lỗi em nhé. Anh yêu em rất nhiều và anh tin vào tình yêu của em không phải là điều gì đó mơ hồ như em nghĩ. Anh tin em, rất nhiều em có biết không. Em hãy vững vàng và tự tin hơn vào bản thân mình, rồi em sẽ biết là anh có đủ lòng tin và sự kiên nhẫn để chờ đợi em và ở bên cạnh em, mãi mãi!
    Anh yêu! Em biết anh yêu em rất nhiều và lắm lúc lòng tin của anh làm em thấy sợ đấy anh có biết không? Em sợ em không xứng đáng với tình yêu và niềm tin đó. Em sợ cái bản tính trẻ con của em làm hại tình yêu của chúng mình. Thật buồn anh nhỉ? Em rất sợ tất cả chỉ là bồng bột. Em đã nói, tất cả những gì em làm với anh em có thể làm cho rất nhiều người khác, giống như thế, nếu như em cảm thấy yêu quý họ. Chẳng có gì để đảm bảo một sự bền vững đối với em cả. Anh thất vọng lắm đúng không ạ? Em xin lỗi anh nhiều!
    Cưng yêu à! Sao em cứ phải bận tâm quá nhiều như vậy? Em hãy làm những gì trái tim em mách bảo, sao cho em không cảm thấy hối hận vì đã làm nó. Em đã bao giờ cảm thấy hối tiếc khi đã yêu anh chưa? Nếu câu trả lời là chưa, em hãy cứ như bây giờ, bỏ mặc những cảm xúc ngoài lề kia. Yêu anh và cứ ở bên anh như bây giờ, anh sẽ mãi mãi làm cho em hạnh phúc và yêu anh, như bây giờ, mãi mãi, em tin anh chứ?
    Em tin. Phải, em tin anh rất nhiều. Em yêu anh vì cái gì? Em không biết và chính anh cũng không bao giờ biết anh yêu em vì cái gì chỉ đơn giản mình thấy yêu nhau. Tình yêu không cần sự lí giải. Em chỉ sợ đến một ngày em lại thấy tình cảm trong em chỉ là cảm xúc bồng bột nhất thời. Em sợ lắm. Nhưng thôi, em ngoan, em sẽ nghe lời anh, sống hết mình với bây giờ, như là hồi trước vẫn thế, không một chút hối hận nào cả, và em tin, em sẽ lớn lên, không để anh thất vọng, yêu anh mãi mãi!
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Bước. Lang thang. Một mình. Chợt nhớ
    Chút ảo tưởng đã qua. Một màu vàng cũ kĩ
    Đơn côi một chút thương còn rơi vãi
    Thấy se lòng, gạn lại gửi mùa đông.
    Ấm lòng yêu thương ùa về thu mới
    Bỏ mùa xa, mùa cũ - héo tàn
    Thoáng một chốc như là kỷ niệm
    Mong manh, yếu, lại xao lòng - ghét không?
    Giữ chặt lại đừng bao giờ bước tới
    Bồng bột thèm cảm giác lạ hay quen?
    Quen gì đây? Đau thương và nước mắt...
    Lạ gì đây? Nông nổi lẫn xót xa...
    Dịu dàng, sâu lắng và đê mê
    Tận hưởng cho nhau đến cuối cùng
    Quên chuyện xưa - dĩ vãng nhạt nhoà cũ
    Để lửa yêu cháy lại cùng Anh!
    23h23.29.12.05

  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu ơi,
    Ở cách xa nghìn trùng thương nhớ
    Có lúc nào nghĩ về em, anh chợt thấy
    Ấm lòng
    Hạnh phúc
    Và xốn xang...
    Yêu dấu ơi,
    Trong tận cùng nỗi nhớ
    Dù dấu che bằng hàng ngàn ánh mắt
    Sâu thẳm đáy lòng vẫn cứ là anh.
    Dù xót xa đi quãng đường sỏi đá
    Dù gió mưa có thể thấy se lòng
    Dù tháng năm có phai màu năm tháng
    Xin dấu yêu cứ mãi như bây giờ.
    Dấu yêu ơi,
    Ở rất gần với vô vàn giận dỗi
    Ánh mắt nhìn có bớt chút yêu thương
    Không anh nhỉ, chỉ càng thêm gắn kết
    Đôi chúng mình mãi mãi chẳng lìa xa!
    23h23.29.12.05

    Được huong_be sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 30/12/2005
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Giống như là ảo tưởng
    Chỉ có em và anh
    Mà như là sự thật
    Chỉ có mình mà thôi
    Gió ngoài thềm khe khẽ
    Nhắn gửi lời yêu thương
    Nắng ngoài thềm khe khẽ
    Vuốt ve ánh mắt nhìn
    Ôi cồn cào là nhớ
    Một nụ cười rạng rỡ
    Một nụ hôn ngọt ngào
    Một vòng tay siết chặt
    Cư như là mộng mơ
    Khi mình bên nhau thế
    Nhưng như từ vạn kiếp
    Trái tim mình của nhau./.
    23h37.29.12.05

    Được huong_be sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 30/12/2005

Chia sẻ trang này