1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ngốc à,
    Nhớ ngốc nhiều, biết không?
    Thơ tặng ngốc, em viết như là sóng
    Cứ gập ghềnh mà uốn lại yêu thương
    Tràn đầy
    Là nhớ
    Là mong
    Yêu ngốc, ngốc hiểu hết điều đó không?
    Dẫu những phút giây cảm xúc không định hình
    Ngốc tin em, em tin ngốc
    Chúng mình yêu nhau.
    Dù có lúc em vô tình để lại
    Sự im lìm vắng lặng thấu đêm đông
    Dù có lúc em vô tình khờ dại
    Chẳng hiểu yêu thương ngốc tặng hết cho mình
    Dù thế.... Dù sao.... Dù xa cách....
    Dù nằm lòng.... Trái tim mình không đập....
    Em vẫn tin, mình yêu ngốc.... rất nhiều!
    23h43.29.12.05

  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Năm mới bước dồn tới, anh nghe không?
    Trong gió đông, cuối rồi, đợi xuân tới
    Trong tiếng yêu, vẫn là, em đang nói
    Cùng anh!
    Năm mới đến anh nhỉ? Vui không?
    Em đi qua bao nỗi buồn năm cũ
    Bước chân mềm, thầm rất nhiều đau xót
    Để cuối cùng, đón hạnh phúc từ anh.
    Trái tim mình giờ đây cùng nhịp đập
    Kết yêu thương chào năm mới rộn ràng
    Em chẳng đợi anh nói lời thương mãi
    Bởi biết rằng mình mãi thuộc về nhau
    Giờ phút chuyển giao chúng mình cùng ước
    Cùng tin nhau đi đến tận cùng
    Tay trong tay em biết mình hạnh phúc
    Mãi mãi ngọt ngào, nhé yêu thương!
    23h53.29.12.05

  3. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương có nhiều cách, và mỗi người yêu thương theo một cách khác nhau. Có đôi khi không nói thành lời, có đôi khi lại nói nhiều như chưa bao giờ được nói. Có đôi khi chỉ muốn được gần, có đôi khi yêu thương lại xa xôi quá đỗi. Có đôi khi yêu thương là ngày nào cũng gọi, nhưng có khi cả tháng chẳng thăm hỏi được một lời. Có đôi khi yêu thương được bộc lộ ra ngoài, nhưng cũng có nhiều lúc yêu thương được chôn sâu xuống tận đáy lòng. Có đôi khi................................có đôi khi........................Nhưng dù theo cách nào đi chăng nữa em vẫn biết mình luôn được yêu thương, bằng cách đặc biệt nhất, chỉ mình em mới hiểu. Đấy là hạnh phúc
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bé con tự viết đúng không? Em có vẻ có năng khiếu viết đấy. Biết đâu đi học âm nhạc lại thành tài năng trẻ. Ở xóm anh có một ông Nhạc Sĩ chuyên phổ nhạc cho thơ đại loại như thế này. Hay để anh lăng xê em, em viết lời, ông đó phổ nhạc. Có khi chỉ vài năm nữa lại thành người "lổi tiếng"!
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Giữa những người tôi ngưỡng mộ tôi không thấy họ có điểm chung, nhưng giữa những người tôi yêu quý tôi thấy họ có một điểm chung, đó là tất cả đều làm tôi cười
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đểu bé con đấy phỏng? Để mai bé con nhờ chị xử lý anh nhá, dạo này anh hư thiệt, cứ ngồi ngoài chọc phá bé con. Chúc anh năm mới vui vẻ và an lành
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    I don''t know what should I type now ? About my feeling......sometimes I miss you , sometimes not....sometimes I need you , but sometimes not...sometimes I just wanna be with you , but my God , sometimes not . I''m really crazy !!! Is it just my feeling , or something else , I can not make sure of anything , but right now , my mind is full of your image .
    I''ve been in love , yeah , but I''ve never had any feeling like what I''m having right now . Love is really crazily wonderful . I dunno what''s waiting me and you ? But.....I can''t stand more.......Everything I can think of now is just YOU and YOU and YOU......
    YOU know ???
  8. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ơi!
    Sáng nay ngồi làm việc nhưng lòng không yên tâm chút nào cả. Tối qua xem TV thấy báo ở VN trời rét, anh lo cho yêu thương quá. Nhóc của anh không chịu nổi cái giá lạnh mùa đông, anh còn nhớ Nhóc vẫn co ro sau vai anh mỗi lần đi trên phố. Lạnh. Nhưng ánh mắt Nhóc vẫn nồng ấm lắm.
    Giờ này Nhóc đang làm gì nhỉ, anh luôn tự đặt ra cho mình câu hỏi ấy. Bởi vì trong anh, hình ảnh Nhóc vẫn luôn ngự trị, trong mỗi việc anh làm, trong mỗi bước anh đi.
    Anh biết bây giờ mình ở xa Nhóc lắm - khoảng cách về không gian, thời gian nhiều khi làm anh bất lực.
    Anh bất lực trước những khi Nhóc khóc, anh biết điều đó nhưng anh không thể đưa tay lau những giọt nước mắt - những giọt nước mắt tủi hờn khi anh đang ở một nơi xa...
    Anh bất lực trước những buổi tối, khi anh ngồi vào bàn làm việc, tấm hình của Nhóc luôn ở trước mắt anh - Nhóc gần lắm. Anh dang tay ôm Nhóc - Nhóc lại quá xa...
    Anh bất lực trước những cuộc nói chuyện điện thoại, hay online trên Net, anh gặp Nhóc, đọc được những dòng chữ thân thương của Nhóc, được nghe Nhóc nói, nhưng sao anh không được nhìn thấy Nhóc bằng xương bằng thịt?
    Anh và Nhóc có đang phiêu lưu hay không khi mình ở xa nhau quá. Thời gian cứ trôi mà anh cứ đi, đi mãi, chưa biết ngày nào gặp lại. Anh không thể chịu nổi mỗi khi nhìn Nhóc khóc, anh biết vì Nhóc thương anh nhiều lắm...
    Và anh cứ để câu chuyện mình trôi đi....

    Được aut_storm sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 10/01/2006
  9. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc.
    Có chồng rồi mà vẫn tơ tưởng quá xa rồi đó. Nhưng mà cũng chả sao, lâu lâu ko có chồng ở nhà thì tranh thủ đi tìm một ai đó cũng là điều tất nhiên. Vợ anh vẫn còn tình cảm dạt dào ghê, chắc là dạo này bị phải lòng anh nào mất rồi.
    Dù ở xa xa vẫn mong em hạnh phúc và thành đạt, hãy cố gắng kiếm được người em yêu quý, chứ ko phải như anh nhỉ.
  10. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc. tơ tưởng đến em roài chuyện. phì thuỷ thì lúc nào mà tình cảm chả dạt dào
    ai ngô "lướng" đê "lướng" đê "lướng" đê..... "lướng" đê........ "lướng" đê........... "lướng" đê............ "lướng" đê

Chia sẻ trang này