1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    NAy` cái gì thế, đừng tưởng cho người ta mấy bắp ngô rùi nói gì cũng được nhá. Hic đấy thế có chết không, mà tại đằng ấy hứa đấy chứ. Đừng có nói linh tinh chia lìa vợ chồng nhà người ta nhá.
    CHỒNG YÊU ĐỪNG NGHE ĐỊCH DÈM PHA, EM CHỈ CÓ ANH THÔI
  2. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    đó bác thấy đó.--------> nhận là đã lằng nhằng roài nhé
    giải thích làm sao kịp đượchahahahaha
    vợ chồng nhà này sắp oánh nhau roài
    hix nói thía thui chứ. có đánh nhau thì đánh chứ. roài lại phải anh yêu emem yêu anh ngay thui mừ
    ặc ặc phù thuỷ giận tui roài kìa
  3. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Lằng nhằng cái gì đâu, gớm bạn bè cho nhau bắp ngô thì sao, gớm lắm nữa, mà chồng yêu tớ chả chấp cái đó đâu. Vợ chồng tớ trước sau như một, kệ đằng ấy anh nhờ
  4. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    khiếp đồng tâm hiệp lực thía
    thế này có 2 vợ chồng nhà này san bằng núi hùng mất quá
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0

    Anh đấy à. Anh ơi, em xin lỗi, thực sự em đã rất cố gắng để kiềm chế mình đừng khóc mỗi khi nhớ đến anh, nhưng bây giờ lại nhìn thấy những dòng này của anh, em muốn em có thể khóc, cho nhẹ nhõm hơn, cảm thấy thế, dù chỉ một chút thôi. Em hư. Có đúng thế không anh? Có phải là hư quá không khi mà cứ mãi nhớ thương anh như thế này. Anh đã dặn em đừng bao giờ vì anh mà từ bỏ mọi điều tốt đẹp trước mắt như thế, nhưng thật sự, em nhớ anh lắm anh à.
    Nếu có thể, ước gì cho em được là em, như ngày xưa, không vướng chút ưu phiền. Nếu như vậy, có lẽ em đã không gặp anh. Mà có gặp chắc gì đã tựa vào anh như thế để rồi yêu anh đến thế này. Tại sao anh lại đến sau những người kia? Mà có thật là em mong muốn anh không xuất hiện không nhỉ? Có lẽ em lại đang dối lòng. Anh à, nhớ anh quá!
    Ngày xưa, anh có biết vì sao em không chịu chụp ảnh cùng anh không? Đơn giản vì tất cả những người em chụp ảnh đôi với họ thì sau đó tất cả đều đổ vỡ. Em không muốn chuyện đó lại xảy ra, nhất là với anh. Nên xin anh đừng bao giờ giận em vì điều đó. Cũng đừng bao giờ anh hỏi em: anh không thể trở thành một trường hợp đặc biệt được sao. Đừng hỏi anh ạ, vì chẳng có gì là đặc biệt cả. Chỉ có đặc biệt là em yêu anh hơn nhiều người khác và em không muốn mọi chuyện diễn ra như thế. Vậy thôi.
    Anh ơi, em vẫn tin anh, vẫn thương anh nhiều như chưa bao giờ thương thế. Em biết anh cũng sẽ đợi em, đợi cho đến khi em có đủ tự tin hơn để đến bên anh gần hơn nữa, để em lớn hơn, và yêu anh không bao giờ băn khoăn nữa. Em tin anh. Mãi mãi tin. Nhớ em, anh nhé!
    Trong muôn ngàn nỗi đau hay tiếng cười, vẫn luôn có anh ở trong đó, cùng em đến tận cuối đời. Mãi mãi!

  6. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Một mu?a xuân mới sắp vê?, một ti?nh yêu mới đaf tới với em, một nụ cươ?i mới sef lại rạng ngơ?i trên khuôn mặt em, va? rô?i thơ?i gian sef mafi dâ?n trôi, nôfi nhớ niê?m thương rô?i cufng phai dâ?n, va? rô?i em sef quên anh, sef quên đi sự cô đơn sự lạnh lu?ng anh đaf mang lại cho em. Va? rô?i du? ơ? một nơi na?o, anh vâfn luôn câ?u mong cho em hạnh phúc, hạnh phúc hơn tất ca? nhưfng gi? anh đaf không la?m được.
  7. maicoi88

    maicoi88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cho em bon chen vào 1phát nào.Khiếp quá,các bác trong box đá đểu nhau nhiều quá ,quả xứng danh là playdân PT.hic hic.Em xin được làm 1 chân lon ton để học hỏi kinh nghiêm ạ.
  8. maicoi88

    maicoi88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng cho những ai đang sevenlove
    Lang thang trên những con đường Hà Nội,hương hoa sữa quyện trong những đợt gió đầu mùa,len lỏi lùa vào trong tóc làm lạnh buốt cả tâm hồn.Ta thôi nghe tiếng lá thu rơi muộn màng tạo thành 1tấm thảm cho ta khẽ khàng bước đi.Ta ngẩn ngơ lắng nghe hà nội trở mình,đất trời chuyển mùa,đông về!
    Mùa đông đến mang theo cái không khí lạnh lẽo bỗng làm cho tạo vật và con người trở nên lặng lẽ,âm thầm và thật cô đơn.Hình như hôm nay con phố ấy rộng ra,bao la,vắng vẻ hơn thì phải.Nhưng ta yêu mùa đông bởi nó làm cho mọi người muốn xích lại gần nhau,để sẻ chia những ấm áp trong không gian lạnh giá.Tưởng chừng như 1 nụ cười,1 ánh mắt,1 cái chạm nhẹ tay cũng làm cho ta bâng khuâng,đắm đuối.Bạn bè ơi!
    Mùa đông năm nay có lẽ sẽ lạnh hơn,vắng hơn vì thiếu 1 người.Không còn những yêu thương,ko còn những đợi chờ.Đâu đó còn có kỷ niệm đem 1 chút nắng thắp trong lòng ta những kỉ niệm dường như đã thôi bức bối.
    Chắp tay nguyện cầu cho người được hạnh phúc để đông qua,xuân tới mình lại gặp nhau như những người bạn!
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Oái, anh yêu quý của bé, anh lại buồn đấy à? Bé đã dặn anh không được buồn như thế cơ mà. Anh mà buồn như thế này mãi là bé không chơi với anh nữa đâu nhé Uhm..... rồi, để bé xúc tiến tìm chị dâu vậy. Khổ ghê cơ, nhưng bé lại chưa biết tiêu chuẩn của anh để mà tìm, hôm nào anh mail về phát cho bé nhá. Mong anh luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ anh nhiều
  10. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc
    Anh đâu có muốn buồn đâu, thỉnh thoảng buồn tẹo cho nó có hương có hoa mà, bé yên tâm về anh đi mùh, nếu bé ko muốn chơi với anh nữa thì anh biết chơi với ai bây giờ.
    Vơi nại, bé bảo anh ko buồn sao được khi mà người anh tin tưởng nhất đã rời xa anh, âu đó cũng là những gì anh phải hứng chịu cho những gì mà anh đã không làm được với họ. Niềm tin xây dựng nên đã khó, nếu muốn phá bỏ nó thì đâu có khó khăn gì phải không bé, hy vọng bé sau này sẽ không như anh nữa, bé nhỉ

Chia sẻ trang này