1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suachua_che_kem

    suachua_che_kem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Cưng ơi , anh đang làm gì thế ? Lại bê tha rồi phải không ? Tệ bạc thế là cùng ( chẳng rủ em đi cùng bao giờ ).Cả ngày hôm nay em bận ơi là bận , có bao nhiêu là việc thế mà ko hiểu sao vẫn có thời gian để nhớ đến anh !
    Em nhớ anh nhiều , nhiều lắm , đi chơi vui vẻ và tỉnh táo nhé
  2. suachua_che_kem

    suachua_che_kem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh một ngày hạnh phúc
    Được suachua_che_kem sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 20/02/2006
  3. suachua_che_kem

    suachua_che_kem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cưng àh , em thực sự rất nhớ anh , làm thế nào bây giờ hả anh ? Em thật sự ko muốn kiềm chế tình cảm của mình thêm nữa
  5. that_enough

    that_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh của em !
    Muốn viết cho anh !
    Em đang đau quá, đau khắp người...........biết ở chỗ nào và cũng biết tại sao nữa.......
    Sao mình giống nhau thế nhỉ, và cũng khác nhau nữa.........thế nên cái gì cũng chẳng nói với nhau. Nhiều lúc em thấy giận anh lắm, giận lắm ! Nhưng nghĩ lại thì em khác gì đâu. Có những cái nghĩ mà cũng không nói ! Mà kể cũng lạ hình như mọi lúc ở bên anh thì lại chẳng nghĩ đến những điều đó được nữa...Chỉ muốn ôm chặt lấy anh, thật chặt !
    Nhưng tại sao, tại sao nhỉ, tại sao trong lòng em luôn có cảm giác ấy !!!!!!!!
    Được that_enough sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 24/02/2006
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại quyết định quay lại, không có lí do nào cả.
    Em đi học về, anh gọi điện hỏi " em đi đường mưa có lạnh không?" , " Em không thấy lạnh". EM sắp vô thức mất rồi? Trời nó cứ mưa to thật to lên có khi lại cảm thấy cái gì đó. Trước đây, những khi trời mưa kiểu bay bay thế này, em và anh lại đi với nhau, lúc nào cũng thế, và chỉ thấy hạnh phúc. Giờ đi một mình, cô đơn giữa những con người, những khuôn mặt, những ánh mắt mà mình biết không bao giờ hướng về phía mình cả... Hôm nay em đã rất muốn nhắn tin cho một người, nhưng kiềm chế... chả để làm gì cả. Em chẳng biết lúc em buồn thế này có ai hiểu được không? Nhưng cứ nghĩ đến việc người sinh ra em sẽ buồn vì em thấy buồn là em không chịu đựng nổi, có lẽ việc em vui hay buồn còn quan trọng với mẹ hơn cả việc em có làm được gì hay không, anh nhỉ???
    Em không nhớ anh nhiều, cũng không mong anh đến, không mong đợi ai. Không muốn làm việc tốt cho ai, không muốn quan tâm và yêu thương ai. Thế thôi, giờ anh có đến hay không thật sự cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Em chỉ mong anh BÌNH AN mà anh cũng chẳng bình an cho nổi, nhưng mọi thứ của anh đều tốt đẹp mà, ít ra là cũng tốt hơn em, thế thì việc gì em phải lo lắng nữa nhỉ? EM biết, nói thế này chỉ là giận dỗi trẻ con, em biết em vô lí lắm, nhưng...
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Muốn viết cho anh cái gì đó , mà lại chẳng biết viết gì . Chẳng phải em ko thể ghi lại những cảm xúc , chẳng phải em ko thể diễn đạt nổi nó , chỉ vì.....hình như em vẫn còn e ngại . Em đã ước gì anh biết , nhưng cũng mong anh đừng nhận ra nhiều bằng từng ấy . Em muốn được ở bên anh , nhưng hình như cũng mơ được xa anh . Em muốn anh đi thật xa , nhưng là để em biết nhớ anh . Biết đâu đấy , anh xa em , rồi em chẳng lại hạnh phúc trong một cuộc đời khác , với một ai đó khác . Anh có tin không ? Và anh có buồn không ? Em chỉ dám mong anh không buồn , vì em sợ , sợ khuôn mặt anh khi ko còn nụ cười thì sẽ như thế nào ? Em sẽ thế nào nếu anh ko còn biết đùa ? Nếu anh chỉ là một con người nghiêm túc , không , em ko dám tưởng tượng đâu !
    Đôi khi em có cảm giác mình đang sống trong một giấc mơ , vừa xa lại vừa gần , vừa ảo lại vừa thật . Em vừa muốn níu giữ , lại vừa muốn tỉnh dậy .
    Em đã đọc những dòng anh viết , dù chẳng biết cho ai , nhưng em lại ghen , ghen vô cớ . Đừng bắt em phải có cái cớ gì thì mới được ghen.....Em thích thế !
    Một hôm nào khác , anh nhé.......
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật đau đầu , buồn ngủ và nhớ em àm chỉ biết cho nỗi nhớ đó vào đâu nhỉ ? Cho lên TTVN viết bài giải sầu , cho vào rượu uống cho đỡ nhớ em , cho vào giấc mơ , mơ thấy em .
    Và cho đâu nữa anh cũng đang tìm đây .
    Chuyện tình yêu mà như đánh bài , lên rồi xuống , chẳng biết em yêu anh thật hay là em muốn coi anh là trò chơi .
    [​IMG]
    Em .... Em xinh xắn , cao ráo , nụ cười duyên ... Em học giỏi , cu xử , sống với bạn bè , thầy cô tốt ... Ai cũng quý em cả .. Thế mà sao trong tình yêu , em lại sống hờ hững đến như vậy ?
    Em và anh , hơn 2 năm yêu nhau rồi . hai đứa , ừ , nhiều , quá nhiều kỉ niệm đẹp vui lẫn lộn rồi .
    Gặp em , anh thấy , ừ , em xinh , em duyên , nhưng còn hơn thế nữa , trong em , anh cảm nhận được sự đồng cảm tình yêu em dành cho anh . Anh yêu em . Yêu cả con người bề ngoài lẫn bề trong của em . Anh tự hào yêu em và tự hào anh đã yêu em , nhiều hơn , mỗi ngày nhiều hơn . kể cả những lúc em đá anh tàn ác quá . Thậm chí có đôi lúc anh bực và tức giận vì em , em lúc đó đã gây cho anh những việc mà anh ko thể ngờ đến , nhưng anh chấp nhận , và anh tin , tin chứ , chưa bao giờ anh tin đến mức như bây giờ đâu ( Nhưng bây giờ anh tin vào con người anh , tin em thì anh giảm độ tin đi 1 chút rồi ) . Anh tin con người anh yêu em , yêu em và vẫn sẵn sàng , đã và đang làm những điều tốt nhất cho tương lai 2 đứa sau này .
    bây giờ em bảo bận , rồi lại sự nghiệp đất nước cần em . Chúng ta hãy chia tay đi . Anh ko chấp nhận lí do đó vì 2 đứa đều đã trưởng thành rồi . Sự nghiệp vẫn có thể đi lên từ chính bàn tay 2 đứa làm nên .
    Nên em ạ ! Thời gian này em bận . Anh thông cảm . Nhưng anh cũng bận chứ , công việc năm thứ 4 của 1 thằng sinh viên khoa Tin trường thủy lợi như anh đi cũng nhiều chứ . Sáng anh đến trường ,chiều ra công trường , tối đến lại đi học tiếng mẹ đẻ của em ... Cứ thế , cứ thế , anh cũng mệt chứ . Điều anh đang quyết tâm làm đó là sẽ đi sang đất nước của em . Sẽ học tiếng nói của em , nói cho thông thạo và hiểu thêm về đất nước em nữa ...
    Còn nhiều , nhiều những việc anh vẫn đang âm thầm lặng lé làm và học trong Sài Gòn này . Dù thế nào , Đa ạ ! Anh Mạnh mãi yêu em , nhiều hơn lúc này và ngày mai càng nhiều hơn nữa . Anh ko để mất em thêm nữa ...
    Đây là ảnh của em ngày về nhà bố dượng anh ở Nghệ An .
    Rồi đến hè này , nhất định anh sẽ về thăm nhà em ...
    Yêu em!!! Nhớ em !!!!
    [​IMG]
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đã không còn một điều bí mật...
    ( Đỗ Trung Quân )


    1.Những gã đồng nghiệp thò đầu qua cửa sổ hét toáng:- Bác ơi! Mang hắn về nhà cho bú tí đi!khi ấy tôi đã ba mươi tám tuổi một vợ, một con traikhi ấy người đọc gọi tôi bằng danh xưng: nhà thơ!mẹ tôi mất vài năm sau đó.
    2. Khi mẹ tôi cắp nón rụt rè bước vào trong sân guốc mòn, áo vải reception báo tin: có bà cụ đến tìm!khi ấy tôi đã bốn mươi tuổi đang rất nổi tiếngnhững gã đồng nghiệp vẫn đồng loạt hét toáng:- Bác ơi! Mang hắn về nhà cho bú tí đi!mẹ tôi mất một năm sau đó.
    3. Chẳng ai biết vì sao bà cụ ấy thường xuyên cắp nón đi tìm thằng con đã tóc râu chớm bạc đơn giản lắm!đêm qua nghe ai bảo tôi say xỉn không về nhàđêm qua trời Sài Gòn trở gió...người mẹ ấy hôm sau run rẩy đi tìmrụt rè hỏi nhỏ:- Con có bị ốm không?mẹ già rồi lẩn thẩnđừng mắng mẹ nghe con...
    4. Thú thật ngày xưa... tôi gắt mẹ một  lần.
     
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Và ta nữa khổ đau hay hạnh phúc
    Là hai kẻ cuối cùng hay hai kẻ đầu tiên?
    Hôm nay tìm mãi câu thơ này,lục lọi khắp nơi và cả trong nỗi nhớ.... không có gì khác ngoài 2 câu vẻn vẹn.
    Mấy ngày qua em đã thấy rất thoải mái, rất vui, rất bình yên...Mỗi ngày trước khi đi ngủ, lại lôi một cái thư em(anh) đã viết vào đúng ngày đó năm trước ra để đọc, muốn tìm lại cảm giác yêu thương xưa, trọn vẹn một lần nữa... " hôm nay, 27/02/05, sắp một tháng anh nhỉ?..." Khi những yêu thương hiện hữu thì những nỗi buồn có thể sẽ giảm đi hoặc không tồn tại. Em chẳng tin lắm vì có lúc người ta vẫn yêu thương và vẫn đau khổ đấy thôi, chẳng có hạnh phúc nào là không phải trả giá, chẳng có thành công nào là không phải đổ mồ hôi, nước mắt... Người ta bảo, con người sống chưa đến 100 năm mà cứ lo nỗi lo cho cả 1000 năm, đúng thật nhỉ? Thế nên em tự hỏi, tại sao mình không chỉ sống cho giây phút ngày thôi, bình yên và hạnh phúc, dù ngoài trời có mưa, dù con đường em đi vẫn lạnh, mà em biết trong lòng em ấm áp lắm.
    " 27/02/06, em ước đúng ngày này một năm nữa, em vẫn có thể viết ra những dòng tương tự vậy, và em tin, khi yêu thương vẫn còn thì không có gì là không thể...."
    Và ta nữa khổ đau hay hạnh phúc/ Là hai kẻ cuối cùng hay hai kẻ đầu tiên

Chia sẻ trang này