1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Nhắn Anh

    Em đã viết một lá thư cho anh
    Bằng tất cả Tình yêu và Nỗi nhớ
    Cả ánh mắt những ngày đầu bỡ ngỡ
    Sao anh chẳng trả lời...
    Để lòng em như con nước đầy vơi
    Lặng lẽ thét gào khi đông về qua lối
    Gió lạnh thầm thì em ơi đừng có vội
    Một ngày mai rồi anh sẽ trả lời
    Dòng đời mong manh theo tháng năm cuộn trôi
    Gió vẫn thổi và lòng em vẫn đợi
    Suốt những đêm đông dài tăm tối
    Chờ nắng hanh vàng về sưởi ấm trái tim

    Em đã nói lời... sao anh cứ lặng im???

  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi ???
  3. The_girl_of_blue

    The_girl_of_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Nỗi đau !
    Hôm nay là ngày 8/3 , là ngày của em phải ko Nỗi đau ? Cũng là ngày của Nỗi đau , nhanh nhỉ ? Vậy mà đã một năm rồi kể từ ngày Nỗi đau bắt đầu yêu người -mà-em-ko-bao-giờ-dám-tưởng- tượng . Sao lại là Mít Đặc ? Em hỏi ngu quá !
    Lâu rồi hôm qua em lại chat với Baby , Baby bật webcam cho em xem , Baby vẫn thế , mặt búng ra sữa , đẹp trai một kiểu rất con nhà lành . Rồi Baby bắt đầu share photos cho em , có rất nhiều ảnh của Baby , và , của cả Nỗi đau nữa , 3 tấm thôi , em vội vàng save ngay vào , chợt nhớ , em chẳng có tấm hình nào của Nỗi đau !
    Em ngắm đi ngắm lại , em tự hỏi mình , Nỗi đau là gì trong em thế ? Là một tình yêu đã qua đi , là tình yêu thật sự đầu tiên của em....Em đã yêu Nỗi đau , yêu rất rất nhiều , thậm chí khi em gặp Say Nắng , Nỗi đau vẫn là một người khổng lồ ở trong em....Thế đấy ! Những gì ko diễn ra đúng thời điểm , đều vô nghĩa !
    Cái dáng người dong dỏng cao và gầy kia , đôi mắt sáng kia , cặp kính cận kia ....tất cả đã từng là niềm hạnh phúc của em....Giờ nó là niềm hạnh phúc của Mít Đặc phải ko ? Từ trước Tết , ôi lâu quá rồi , em cũng chưa gặp Mít Đặc , có lẽ tại Nỗi Đau đấy !
    Tự nhiên nhìn mấy tấm hình của Nỗi Đau , em lại thấy nhớ , nhớ da diết những cảm xúc trong veo , đến cả những giọt nước mắt cũng sáng như thuỷ tinh khi em còn yêu Nỗi Đau , uh , tình yêu luôn là tình yêu !
    Chỉ muốn viết cho Nỗi Đau vài dòng , trong một ngày như thế này......Chúc Mít Đặc của Nỗi đau luôn mang lại cho Nỗi đau nhiều hạnh phúc !
    Em sẽ luôn là một người bạn , của cả Nỗi đau và Mít Đặc ( ít ra là em luôn mong như thế ! ) . Cho Mít Đặc đây này : !
  4. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    tui biết làm gì bây giờ? khi mà trong lòng tui cảm thấy rất bồn chồn, tui cũng chẳng hiểu cái cảm giác này ở đâu ra nữa. nó cứ bám lấy tui hoài mà chẳng buông tha cho tui.
    tất cả cũng chỉ vì con gái bây giờ mà thui. tui cũng chẳng hiểu được con gái bây giờ nữa. họ rất tham. cái gì cũng muốn. mà họ luôn hờ hững với cánh đàn ông chúng ta họ làm khổ đàn ông quá nhiều rồi. hôm nay là ngày vui của họ. nhưng tui vẫn nói ra như thế này là bởi vì: vì họ mà tui buồn. vì họ mà tui mới có cái cảm giác khổ sở thế này đây. nhưng dù sao tui cũng chúc họ một ngày 8/3 vui vẻ. và hiện tai thì tui đang có cảm giác rất buồn vì họ. hix! tí nữa về không biết là có còn buồn vì họ nữa không. hy vọng lúc đó trong lòng tui được yên bình và có một giấc ngủ ngon.
    hỡi những người phụ nữ. các chị, các bạn đừng gây đau khổ cho cánh con trai chúng tôi nữa. mà hãy đem lại sự yêu thương cho anh em chúng tôi.
  5. The_girl_of_blue

    The_girl_of_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thích buồn tẹo nào mà sao Lùn Tịt vẫn làm em chỉ muốn khóc , nghe cứ như người xa lạ ấy .
    Uh , em chỉ muốn được nghe giọng của Lùn Tịt một chút , để một ngày u ám như hôm nay có thêm một chút ánh sáng , một chút sinh khí...Thế mà....
    Cũng không muốn trách Lùn Tịt nhiều , thực ra , Lùn Tịt....Như hai người bạn cũng không được sao ? Em cứ thấy Lùn Tịt....điêu điêu kiểu gì ấy , giá mà ở ngay trước mặt thì em sẽ đấm cho một cái
    Thầy Chán Ốm làm em phát cáu lên được ! Chỉ muốn tìm cho mình một điều gì đó thật yên bình , như một niềm an ủi thôi , có lẽ em đòi hỏi Lùn Tịt hơi nhiều àh ? Vậy mà.....đến một câu....
    Trời thì cứ mưa hoài....làm mắt em có nước......

  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Cậu làm cho tớ vừa muốn ra đi, vừa muốn ở lại. Tớ chỉ sợ những lúc cậu cần mà tớ không có bên cạnh cậu. Nếu tớ đi, cậu có sống tốt hơn không? Mà sao khi tớ ở lại, tớ chẳng làm cho cậu vui được nhiều? Tớ vẫn muốn chờ, cậu ạ, vẫn hi vọng một ngày nào đó...
    Hôm trước đọc bài thơ " Dựa vai anh mà khóc" của Bình Dương viết tặng Trà, rồi cũng đọc được tâm sự của chúng nó ".... nhớ những lần ấy khóc nức nở trong vòng tay tớ"... Tớ thì chả bao giờ được như vậy. Tớ không thể tìm đến cậu khi vòng tay cậu không dang rộng và tấm lòng không rộng mở. Ước gì có một lần cậu nói " Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc!" nhỉ?
    Một buổi chiều âm u, đi đường chỉ thấy mưa bụi vào mắt, đôi khi, thật buồn vì nhiều điều không như mình mong muốn dù cho mình đã cố gắng, tớ đang sống với những điều rất thực, nhưng niềm vui lại chẳng có nhiều. Cậu ạ, tớ cũng chẳng biết làm thế nào nữa...
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
     
    Lâu rồi mới ghé thăm trang này, cảm xúc dường như ào về trong thương yêu. Cũng lạ, hình như mình cũng đã từ đây mà bắt đầu 1 số thứ, học cách biểu hiện cảm xúc, thấy yêu thương nhiều hơn. Có thể, sẽ không ai hiểu nổi vì sao mình lại như thế, nhưng mà không quan trọng, mình hiểu là được. Mong là mình sẽ hông bao giờ cảm thấy Lonely được. Mong cả chị cũng vậy. Sớm hạnh phúc chị nhá. Em yêu chị [​IMG]
     
    Được huong_be sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 21/03/2006
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 21/03/2006
  9. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ai tên là Anh thì thưa đi kìa! Để khóc nhè thế à?
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này