1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Có cần phải nói nữa hông
    [​IMG]
    Được huong_be sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 22/03/2006
  2. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi! Hôm nay khổ thân chồng! Nhưng vợ thấy cũng may lắm chồng nhỉ! Vợ sợ chồng bị ông chủ đánh mà không phải vậy, vợ sợ bọn kia nó giống bọn đầu trọc nhưng may mà không phải thế!
    Đừng tức bọn nó nữa nhé! Tại chồng hay đi về muộn mà! Đừng có cố sức! Vợ chẳng tìm được ai giống chồng đâu! Thấy chồng bảo thôi, vợ cũng hơi buồn vì không giúp gì được cho chồng! Hì! Đã thế nghe chuyện của vợ, chồng lại đưa ra lời khuyên nữa chứ! Đúng là chẳng ku nào được như chồng cả!
    Nhưng vợ thấy cũng vui vì chồng buồn lại tìm vợ để nói! Vợ chồng chia sẻ mà!
    Chồng ơi! Vợ yêu chồng nhiều! Yêu dã man tàn bạo luôn! Vợ cũng muốn làm theo lời khuyên đểu của chồng, nhưng mà vợ sợ nó lại theo đường mòn thì vợ hết chịu nổi! Cứ xem thế nào chồng nhé! Viết thế này chồng cũng chẳng biết vì chồng có chịu vào đây đâu! Nhưng vì chồng không đọc được mới viết! He he! Ai lại để chồng biết chứ!
  3. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    "Có bao đêm em nhìn sao thầm ước
    Em ước rằng chúng mình là của nhau..."
  4. suachua_che_kem

    suachua_che_kem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Anh àh !
    Đôi khi em cũng không hiểu tại sao nữa . Anh nghi ngờ ? Uh , kể ra anh nghi ngờ cũng đúng , có lúc đặt hoàn cảnh mình vào anh , em tự hỏi , liệu em có tin được không ?
    Có những lúc , anh ngồi ngay cạnh đấy , mà em nghĩ , ko bao giờ em có thể đến gần thế giới của anh , dù em đã rất cố gắng rồi . Vì anh ko muốn để cho em bước vào ! Tại sao ?
    Em muốn được là một phần cuộc sống của anh , chỉ là một phần thôi , em có đòi hỏi gì đâu ? Vậy mà sao khó thế ? Em đã tập làm quen với những gì anh yêu thích , để cùng cảm nhận với anh , để có thể chia sẻ với anh , em ....Em làm tất cả những điều đó , tất cả là vì anh...
    Dạo này em hay nghĩ lung tung , cứ nhìn thấy anh là em càng hay nghĩ lung tung hơn , em vẫn có thói quen mỗi khi ngồi sau lưng anh , em thường trở nên trầm lặng . Anh có biết vì sao ko ? Em sợ em sẽ phá vỡ mất cái ko gian yên bình ấy , em muốn nghe hơi thở của anh , muốn ngắm nhìn anh ( mà anh lại ko biết ) , muốn tận hưởng cái cảm giác chỉ có anh và em thôi......
    Lâu lắm rồi anh chẳng còn như trước nữa , nhiều lúc em cũng thấy tủi thân , chỉ muốn đánh cho anh một trận rồi khóc thoả thuê....Nhưng mà không , em sẽ cứng rắn hơn chứ ? Để giúp anh , và cũng giúp em nhiều hơn !
    Em chẳng tin là sẽ có một ngày anh buồn vì ko có em đâu !
    Dù anh có đối với em thế nào.......
  5. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    @ một cô gái Việt Trì
    Chẳng phải là thương yêu mà cũng là thương yêu, tham lam bởi vì yêu, tàn nhẫn cũng vì yêu, khóc cười với cái từ "yêu" mà khi thoát được ra người ta trở thành câm lặng, lạnh giá. Cô bạn ơi, cô hạnh phúc hơn tôi bởi những gì cô mong có được cô đã có nhiều hơn thế. Còn tôi, tôi đã mong nhiều hơn những gì tôi có được, tự mình mong chờ rồi tự mình thất vọng.
    Cô bạn dễ thương và khá đáng yêu, chỉ tiếc cô bạn quá tham lam! Cũng là bản tính chung của con người thôi. Tôi cũng không dám nhận là mình không tham lam nhưng có lẽ tôi hiểu mình cần gì và mình sẽ có được gì.
    Tôi có chua chát với cô bạn lắm không? Chua thật, mà nói dúng hơn là tôi đang rất giận cô đấy! Tôi sẽ giận rất lâu!!!
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, uống một chai rồi phóng xe đi, rất muốn lao đầu, rất muốn lao đầu...
    Em thật là ngốc, thật là ngốc, thật là ngốc....
    Em sợ sự im lặng ấy, em sợ sự im lặng ấy lắm lắm,,,,,,,
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng
    Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
    Đêm màu đen và ngày màu trắng.
    Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi biển tại sao có sóng
    Sao gừng cay và sao muối mặn
    Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao.
    Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
    Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
    Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
    Một thứ gì, có lẽ chính là em.
    Em, một cô gái yêu sự bình yên
    Em, một cô gái dịu dàng giản dị
    Em, anh yêu em hình như cũng thế
    Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn.
    Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
    Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
    Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
    Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau...​
  8. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với cô một chút nhé, tôi đã tưởng tượng khi gặp cô tôi sẽ làm gì. Tôi sẽ nhìn cô với cái nhìn thông cảm và độ lượng hay là với ánh mắt ghen tuông và uất nghẹn. Tôi tin tôi rất giỏi kìm nén và giả tạo. Tôi giả tạo với cô, giả tạo với anh, giả tạo với cả tôi nữa. Tôi cứ tự lừa dối mình như thế và tỏ ra mình cao thượng. Thật là chán ghét cái con người ấy trong tôi, thật là tôi muốn hét to, hét vào khoảng lặng không gian ngoài kia, hét vào mặt cô, vào mặt cái người làm tôi đau đớn, để rồi vứt bỏ, rồi quên, rồi chôn vùi, chôn vùi tất cả, cả cô, cả anh, cả những quặn đau không ruột thịt...
    Chiều xuống rồi, không khí co lại, lòng tôi cũng chẳng thể co thêm được nữa., cũng không còn thói quen phó mặc. Tôi giờ là tôi, tự an ủi mình và sẽ không bao giờ để người an ủi.
    Vẫn nhắc mình nhớ nỗi đau này bởi càng cố quên tôi càng nhớ. Tôi hận cô!
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cái sự giả tạo đôi khi cũng rất hay ho ... Mình đọc ở đâu đó người ta gọi nó là "liệu pháp tinh thần " ,- một người bất hạnh nhưng cứ nghĩ , cứ tự cho mình là hạnh phúc ... 1 lần ...2 lần ...30 lần... Và cuối cùng là TỰ họ cảm thấy là hình như mình là người hạnh phúc thật . Có vẻ AQ và ngớ ngẩn ! Nhưng ...hình như cuộc sống đôi khi cũng cần một vài sự ngớ ngẩn và giả tạo trong cảm xúc . Mình sẽ ổn thôi , mọi thứ rồi sẽ tuyệt , thật tuyệt . Mà rút cuộc thì có cái qué gì là không tuyệt , không ổn cơ chứ ! Thường ....!!!
    Lâu rồi , có đọc một truyện của hoa hậu làng văn Nguyễn Thị Thu Huệ . Bà ấy viết , đại loại rằng : Phải , mọi thứ tội lỗi trên cõi đời này đều do phụ nữ gây ra , những vụ đánh ghen , những vụ cưỡng hiếp ... v.v. Tất cả đều do phụ nữ mà ra cả . Nếu không có phụ nữ mà nhét tất cả đàn ông vào 1 chỗ , thì cùng lắm họ cũng chỉ đánh nhau mà thôi . Câu chữ mỉa mai có phần hơi chua chát .
    " Tôi hận cô " - Hận người ta làm gì cho tội nghiệp , có chăng cái tội của cô ấy là đã yêu thương và cần được yêu thương . Một người đàn ông làm khổ 2 ( hoặc trên 2 ) người phụ nữ . Thế mà quái lạ , chẳng có người phụ nữ nào oán hận anh ta cả . Trái lại họ oán hận nhau . Cũng nực cười ....Chua như mơ và chát như si ...
    Những cái chính chúng ta ta thường chả nói
    Mà bọn con gái mình hay nói xấu lẫn nhau
    Bọn con trai nghe lỏm đôi câu:
    "Cô này lác, cô kia thì cằm lẹm..."
    Họ khinh chúng ta và lời cửa miệng:
    "Chuyện đàn bà".
    Họ có biết đâu
    Biết bao điều mãi tận thẳm sâu
    Ta chịu đựng hy sinh vì họ.
    Xuân Quỳnh cũng có lí :
    Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
    Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc
    Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
    Vì chính ta cũng chẳng yêu ta.
    Công bằng mà nói : Yêu - không yêu - ko trả lời đuợc ....Cũng chẳng nên oán trách ai làm gì ...
    Hay cu tu nhu rang se co nguoi ngan doi nuoi tiec vi da buoc qua mot trai tim mot tam hon tuyet voi nhu ta . Con ta , voi nhung nguoi khong biet nhan ra gia tri cua c(g)ai dep thi tiec lam gie ....Kha` kha` , ho*` ho*` ....Hehehee ...Khu.c khu.c....
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 31/03/2006
  10. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    @ ...
    Ừ! Một cách nghĩ cũng khá hay. Cũng tin mình sẽ được như thế. Chỉ cần có thời gian bởi dẫu có muốn như vậy thì đề kháng còn chưa đủ. Cứ cho phép mình có một lần đọc rõ cảm giác của mình, để xem còn bao nhiêu nữa cái xấu trong mình. Né tránh và tự ép mình chỉ là hạ sách, ức chế sẽ lại càng ức chế và hận lại càng hận...Vậy thì điên mịa nó mất!
    Được cocsui sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 31/03/2006

Chia sẻ trang này