1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Lại xin phép tác giả để để "sáng tác" tiếp nhé:
    Em ơi, anh biết rằng chẳng còn nhiều niềm tin trong em dành cho anh, nhưng ít nhất anh vẫn cảm nhận được rằng em biết anh luôn cầu mong em được hạnh phúc. Có thể những hành động của anh đã đưa em vào cảm giác trống vắng, nhưng anh phải làm sao khi số phận đã an bài. Chắc là em đang nghĩ về câu nói của anh " Where ever you are or whatever you do , I want you to know that you''''''''''''''''''''''''''''''''re always in my thoughts , and within my heart..." Nhưng em ơi, em có thấy cuối câu nói đó là ba dấu chấm lửng không? có lẽ số phận khắc nghiệt nên anh chưa kịp điền nốt từ muốn nói vào đó. Giờ anh muốn cởi lòng mình, để em không còn phải lo lắng về anh, và để sự hiểu lầm của ba dấu chấm kia sẽ đến lúc phải kết thúc. Nơi đó anh để dành cho "my younger sister" em ạh, có vẻ hơi "lanh nhạt" quá phải không em?! nhưng anh phải nói sao khi lòng mình nghĩ vậy. Anh vẫn biết em cảm thấy ấm áp, được che trở mỗi khi anh quan tâm, dù sự quan tâm đó chỉ là những tấm e-card mà thôi. Có thể giờ em sẽ cảm thấy buồn mỗi khi nhìn lại nó, nhưng em àh, phải can đảm quên đi những gì cần quên, có như vậy anh mới yên tâm là em đã trưởng thành và quyết đoán.
    Anh hiểu em sẽ cảm giác buồn thương lẫn lộn mỗi khi nghĩ về anh, có thể tình cảm của anh mang đến cho em bao niềm vui thì giờ nó lại có ngần đó nỗi buồn. Nhưng anh biết em sẽ không giận anh, vì em là người giàu tình cảm, phải không em?!!! Có thể giờ em cũng biết anh đang dằn vặt mình, nhưng em ơi, không thể dằn vặt mình sao được khi mình chưa có lối thoát. Chỉ có điều anh vẫn tin là một ngày mai anh sẽ khác, sẽ tốt hơn. Em đừng lo lắng cho anh quá nhiều mà quên mất bản thân em nhé! Đến giờ chắc em cũng phần nào hiểu được mọi chuyện rồi, chúng ta vốn chẳng thể cùng chung bước. Anh không muốn đổ lỗi cho cuộc sống, nhưng cũng vì câu "có duyên mà không có phận" thành ra ngày hôm nay. Dù sao thì em cũng như anh, mỗi người đều có một quãng thời gian đẹp trong kí ức của mình.Chúng ta không nên quên mà hãy sắp xếp nó vào góc riêng kỉ niệm của mỗi người em nhỉ?! Trên đường đời sắp tới, anh hiểu em vẫn ở nơi nào đó cầu chúc những điều tốt đẹp cho anh. Anh tin chúng ta sẽ còn gặp nhau, sẽ không phải như những người xa lạ đúng không em?!!!
    [/QUOTE]
    Đúng rồi , em đã thấy đau đớn cho bản thân em nhiều lắm...Em khóc , em đã thắc mắc trong nước mắt hàng ngàn câu hỏi tại sao.....em cứ thắc mắc trong khi vẫn biết sẽ ko có câu trả lời nào dành cho em cả .....
    Em đã hận anh , hận chứ ko phải giận nữa , có một thời gian , nghĩ đến anh , em chỉ muốn khóc thôi....Đừng nói em là người giàu tình cảm mà khiến em ko đau lòng khi nhớ đến anh , nhớ đến những điều anh đã nói , anh đã mang lại niềm tin cho em , rồi sao chính anh lại chà đạp lên tất cả những gì anh đã xây dựng trong em thế ?
    Phải rồi , em cũng có lỗi.....Em có lỗi vì đã quá dựa dẫm vào anh , em cứ mãi quen với cái cảm giác , cái không khí dịu dàng và ấm áp do anh tạo ra....Lẽ ra em phải tự lập hơn đúng ko ? Lẽ ra em ko nên có chuyện gì cũng nói hết với anh như vậy.....Nhưng , anh nhớ lại đi , anh đã thế nào nhỉ ? Lúc nào cũng ân cần , cũng quan tâm đến em , cũng khiến em cười dù cho em đang bực tức chuyện gì đi chăng nữa....Anh cứ như vậy , anh ngốc lắm.....
    Giá như em biết được tâm trạng thật sự của anh ......Giá như em đã tỉnh táo hơn , giá như em biết....Yêu là không bao giờ nói lời hối hận phải ko ạh ? Như vậy thì đúng thật tình cảm của em ko phải tình yêu , vì rõ ràng , em hối hận nhiều lắm , em có biết bao điều " giá như " dù hơn ai hết , em hiểu , rằng nó thật sự vô nghĩa....
    Em biết nếu bây giờ anh biết em đang nghĩ gì , anh biết cảm giác của em , anh biết em đã biết mọi chuyện ....mọi chuyện có thể sẽ lại khác đi....Nhưng em ko thể....Em ko thể vượt qua được những gì anh nói , có ai làm cho một tấm gương đã vỡ rồi lại có thể lành nguyên như ban đầu ko ?
    Em vẫn đang đan khăn cho anh , em vẫn mong anh sẽ được ấm áp .....Tặng cho anh rồi , em nghĩ cho dù thế nào đi nữa , cũng chẳng thay đổi được gì , em phải là em thôi......Tất cả sẽ kết thúc , em sẽ nhìn anh như một người quen bình thường....
    Anh vẫn là anh chứ ? Em đã mong muốn được ở bên anh nhiều lắm nhưng bây giờ có lẽ là ...không....Anh không phải là của em , thì mãi mãi , cũng chẳng bao giờ là của em cả.....Cầu mong cho có người sẽ làm trái tim anh ấm áp và rộng mở , có người sẽ khiến anh cảm thấy cuộc sống này thật sự có ý nghĩa....Em sẽ đợi Mr Right của em.....
    Chắc chắn em và anh sẽ có lúc gặp nhau .....hy vọng lúc đó em sẽ khá hơn bây giờ nhiều.....em có thể lại gọi anh là Mr Stone.....Nhưng em biết anh ko thể trở lại thành Mr Sun được nữa , mà có trở lại , cũng ko phải cho em......
    Chúc anh hạnh phúc !
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 20/01/2005
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    To X-Man !

    Cho dù bây giờ tất cả đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa , nhưng S_S vẫn post lên , S_S đã viết cho him từ lâu rồi , từ lúc S_S vẫn còn nhiều mơ ước , nhiều hy vọng , từ khi Mr Stone vẫn còn mang lại cho S_S rất nhiều hạnh phúc.....

    Anh àh !
    Cho đến hôm nay , em vẫn nhớ chính xác chúng ta đã ko còn liên lạc gì với nhau trọn trịa 1 năm 4 tháng 15 ngày.....Mỗi ngày vắng anh trước đây thế giới trong em là những ngày tháng cô đơn , lạnh lẽo nhất....Những giọt nước mắt e đã khóc vì yêu anh , nhớ anh....Có khi nào anh hiểu những cảm xúc của em ko ?
    Nhưng cuộc đời vẫn luôn thích đùa giỡn với chúng ta ......phải ko anh ? Anh đã nói gì với em nhỉ....những lời an ủi động viên , khích lệ....những câu nói yêu thương ngọt ngào....Em chưa bao giờ quên được....
    Anh là mối tình đầu của em , mà như 1 nhà văn nào đó đã nói đấy " Mẫu số chung của các mối tình đầu , đó là sự chia tay " . Mình cũng ko ở ngoài cuộc....
    Anh hiểu em , nhiều lắm , .....nhưng em hiểu anh có lẽ chưa bằng 1/10 em hiểu người ấy bây giờ . Anh ko trách em , bởi em lúc đó mới chỉ là 1 cô bé.....Ước gì mình qu en nhau muộn hơn , mọi chuyện có thể sẽ khác....Em nói điều này thật ích kỷ phải ko anh ? Em lại chỉ nghĩ cho riêng mình rồi....Nhưng anh đã lựa chọn 1 con đường khác.....Mình xa nhau mãi , cũng phải thôi !
    Anh biết ko ? Ngày hôm qua , em đã quay trở lại....Từng hàng cây , từng ngôi nhà vẫn hiện lên rõ mồn một nơi ký ức của em...dù đã hơn 1 năm từ khi vắng bóng anh em chưa quay trở lại....Cảnh vật vẫn vậy , chỉ có anh là đã ra đi đến 1 phương trời xa xôi nào khác....Nếu anh biết em quay trở lại....anh cũng ko thay đổi phải ko ? Em hiểu , anh ạh !
    Em quay lại ko với 1 hy vọng nào cả....mà em muốn tìm lại sự thanh thản cho chính em mà thôi...Em muốn khi em yêu người ấy sẽ yêu toàn tâm , toàn trí , ko còn bị những gì thuộc về quá khứ ám ảnh nữa...Và em đã làm được điều đó rồi....
    Anh thương ! ( Em không gọi anh là anh yêu được nữa rồi ! ) Em luôn cầu chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh , cầu mong anh sớm tìm được bến bờ bình yên của mình , cầu mong anh ko còn phải chịu nỗi đau nào nữa....
    Em sẽ luôn đi bên cạnh cuộc đời anh , với những kỷ niệm êm đềm , trìu mến nhất....Anh sẽ hạnh phúc , phải ko anh ?????


  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    To X-Man !

    Cho dù bây giờ tất cả đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa , nhưng S_S vẫn post lên , S_S đã viết cho him từ lâu rồi , từ lúc S_S vẫn còn nhiều mơ ước , nhiều hy vọng , từ khi Mr Stone vẫn còn mang lại cho S_S rất nhiều hạnh phúc.....

    Anh àh !
    Cho đến hôm nay , em vẫn nhớ chính xác chúng ta đã ko còn liên lạc gì với nhau trọn trịa 1 năm 4 tháng 15 ngày.....Mỗi ngày vắng anh trước đây thế giới trong em là những ngày tháng cô đơn , lạnh lẽo nhất....Những giọt nước mắt e đã khóc vì yêu anh , nhớ anh....Có khi nào anh hiểu những cảm xúc của em ko ?
    Nhưng cuộc đời vẫn luôn thích đùa giỡn với chúng ta ......phải ko anh ? Anh đã nói gì với em nhỉ....những lời an ủi động viên , khích lệ....những câu nói yêu thương ngọt ngào....Em chưa bao giờ quên được....
    Anh là mối tình đầu của em , mà như 1 nhà văn nào đó đã nói đấy " Mẫu số chung của các mối tình đầu , đó là sự chia tay " . Mình cũng ko ở ngoài cuộc....
    Anh hiểu em , nhiều lắm , .....nhưng em hiểu anh có lẽ chưa bằng 1/10 em hiểu người ấy bây giờ . Anh ko trách em , bởi em lúc đó mới chỉ là 1 cô bé.....Ước gì mình qu en nhau muộn hơn , mọi chuyện có thể sẽ khác....Em nói điều này thật ích kỷ phải ko anh ? Em lại chỉ nghĩ cho riêng mình rồi....Nhưng anh đã lựa chọn 1 con đường khác.....Mình xa nhau mãi , cũng phải thôi !
    Anh biết ko ? Ngày hôm qua , em đã quay trở lại....Từng hàng cây , từng ngôi nhà vẫn hiện lên rõ mồn một nơi ký ức của em...dù đã hơn 1 năm từ khi vắng bóng anh em chưa quay trở lại....Cảnh vật vẫn vậy , chỉ có anh là đã ra đi đến 1 phương trời xa xôi nào khác....Nếu anh biết em quay trở lại....anh cũng ko thay đổi phải ko ? Em hiểu , anh ạh !
    Em quay lại ko với 1 hy vọng nào cả....mà em muốn tìm lại sự thanh thản cho chính em mà thôi...Em muốn khi em yêu người ấy sẽ yêu toàn tâm , toàn trí , ko còn bị những gì thuộc về quá khứ ám ảnh nữa...Và em đã làm được điều đó rồi....
    Anh thương ! ( Em không gọi anh là anh yêu được nữa rồi ! ) Em luôn cầu chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh , cầu mong anh sớm tìm được bến bờ bình yên của mình , cầu mong anh ko còn phải chịu nỗi đau nào nữa....
    Em sẽ luôn đi bên cạnh cuộc đời anh , với những kỷ niệm êm đềm , trìu mến nhất....Anh sẽ hạnh phúc , phải ko anh ?????


  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Anh à , tất cả những bài thơ này có lẽ là tâm trạng trong từng khoảnh khắc em dã nhớ về anh , mỗi bài là 1 tâm trạng khác nhau , nhớ thương có , đau khổ có thậm chí cảm giác căm hận cũng có.....Anh có hiểu cho em ko vậy ?
    Mối tình đầu của em , anh vẫn mãi là người con trai đầu tiên để lại dấu ấn trong trái tim em....Những ngày tháng ấy , dù mãi chỉ là dĩ vãng , dù nó gợi lại những nỗi đau tưởng chừng như mãi ko thể nào nguôi ....nhưng tất cả đối với em là những ngày tháng khó quên nhất....nó mang đầy những kỷ niệm của 1 thời , 1 thời đẹp nhất của cuộc đời em và cả anh nữa.....mối tình đầu của em.....
    Giờ đây khi mỗi lần nhìn thấy con đường ấy , lòng em ko còn nhói đau nữa nhưng vẫn có 1 cảm giác gì đó....ko hẳn là buồn đâu ....là 1 chút bâng khuâng anh ạh....
    Mùa thu đang hiện diện rồi , nhưng mùa đông với chúng mình đẹp hơn anh nhỉ ? Lạnh lẽo đấy nhưng nó gắn liền với anh , với sự ấm áp anh đã mang lại cho em , với sự che chở em đã nhận được từ anh....Nhưng anh có biết ko ? Mùa đông năm nay có lẽ em sẽ ko nhớ anh nhiều như năm ngoái nữa...bởi bên em , bởi trong em đã có 1 bóng hình rồi anh àh .....Trời mùa đông chẳng ấm áp bao giờ......

  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Anh à , tất cả những bài thơ này có lẽ là tâm trạng trong từng khoảnh khắc em dã nhớ về anh , mỗi bài là 1 tâm trạng khác nhau , nhớ thương có , đau khổ có thậm chí cảm giác căm hận cũng có.....Anh có hiểu cho em ko vậy ?
    Mối tình đầu của em , anh vẫn mãi là người con trai đầu tiên để lại dấu ấn trong trái tim em....Những ngày tháng ấy , dù mãi chỉ là dĩ vãng , dù nó gợi lại những nỗi đau tưởng chừng như mãi ko thể nào nguôi ....nhưng tất cả đối với em là những ngày tháng khó quên nhất....nó mang đầy những kỷ niệm của 1 thời , 1 thời đẹp nhất của cuộc đời em và cả anh nữa.....mối tình đầu của em.....
    Giờ đây khi mỗi lần nhìn thấy con đường ấy , lòng em ko còn nhói đau nữa nhưng vẫn có 1 cảm giác gì đó....ko hẳn là buồn đâu ....là 1 chút bâng khuâng anh ạh....
    Mùa thu đang hiện diện rồi , nhưng mùa đông với chúng mình đẹp hơn anh nhỉ ? Lạnh lẽo đấy nhưng nó gắn liền với anh , với sự ấm áp anh đã mang lại cho em , với sự che chở em đã nhận được từ anh....Nhưng anh có biết ko ? Mùa đông năm nay có lẽ em sẽ ko nhớ anh nhiều như năm ngoái nữa...bởi bên em , bởi trong em đã có 1 bóng hình rồi anh àh .....Trời mùa đông chẳng ấm áp bao giờ......

  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu lắm rồi , hôm qua em lại khóc vì anh , vì nhớ và thương anh .....Tình cảm của em qua bao nhiêu chuyện....đã chẳng còn mãi chỉ có mình anh như trước nữa rồi....Có 1 người khác , em đã nghĩ về anh ấy nhiều hơn anh...đã nhớ anh ấy hơn nhớ anh...đã mong được ở bên anh ấy hơn ở bên anh...Em có phải là 1 kẻ phản bội ko ?
    Em biết anh chẳng bao giờ trách em , chẳng bao giờ coi em là kẻ phản bội lại tình cảm của bọn mình...anh luôn tự cho anh là người có tội...anh đã khiến em khổ nhiều....anh luôn mong cho em có 1 tình yêu mới hạnh phúc và trọn vẹn hơn , đúng ko anh ? Ngày anh ra đi cũng thế , lặng câm ko 1 lời giải thích.....Em hiểu như thế có nghĩa anh ko muốn em khổ...thà rằng lúc đó em đau đớn thật nhiều nhưng thời gian trôi qua em cũng sẽ dần nguôi đi , còn hơn là để em mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng , còn hơn để em hy vọng đến những điều huyễn hoặc...yêu anh em sẽ khổ cả 1 đời .
    Em biết như thế và em cũng tưởng đã quên anh rồi , đã coi những kỷ niệm của bọn mình chỉ là dĩ vãng.....vậy sao lòng em đôi khi vẫn còn đau nhói thế hả anh ? Sao hôm qua em lại khóc khi nghĩ đến anh ? Anh đâu có trách em....
    Sắp đến SN anh rồi anh nhớ ko ? Năm nào SN anh em cũng buồn , vì bọn mình có quá ít thời gian bên nhau...anh là con người của công việc....Anh đã yêu công việc của anh hơn yêu em thì phải.....Một phần vì thế mà mình ko thể ở bên nhau phải ko anh ?
    Mình đã có 1 khoảng thời gian thật hạnh phúc đúng ko anh ? Với em như vậy quả thật đã đủ rồi....Anh đã cho em nhiều lắm.....Em cũng ko hối tiếc gì cả ..nhưng giá như em biết được anh vẫn bình an....Sao lại thế hả anh ? Anh ko muốn em được thanh thản quên anh sao....Xin anh hãy một lần , bằng cách nào đi nữa , dù mình ko gặp nhau cũng được....sao anh cũng ko liên lạc với anh K , anh H ????????? Tình cảm của em cũng đâu còn là tình yêu nữa....nó thành 1 nỗi day dứt khôn nguôi....Anh biết em là người hay nghĩ , sao lại ko để cho em được thanh thản đi bên người khác ?
    Hãy tha thứ cho em......một lần cuối cùng thôi anh nhé....trong khi mình còn bên nhau...đã có những lúc em ko thật lòng mình với anh....em cũng ko mong anh tha thứ.....nhưng xin anh....lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em mong anh tha thứ.....Tình yêu em dành cho anh đã ngủ yên rồi......

  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu lắm rồi , hôm qua em lại khóc vì anh , vì nhớ và thương anh .....Tình cảm của em qua bao nhiêu chuyện....đã chẳng còn mãi chỉ có mình anh như trước nữa rồi....Có 1 người khác , em đã nghĩ về anh ấy nhiều hơn anh...đã nhớ anh ấy hơn nhớ anh...đã mong được ở bên anh ấy hơn ở bên anh...Em có phải là 1 kẻ phản bội ko ?
    Em biết anh chẳng bao giờ trách em , chẳng bao giờ coi em là kẻ phản bội lại tình cảm của bọn mình...anh luôn tự cho anh là người có tội...anh đã khiến em khổ nhiều....anh luôn mong cho em có 1 tình yêu mới hạnh phúc và trọn vẹn hơn , đúng ko anh ? Ngày anh ra đi cũng thế , lặng câm ko 1 lời giải thích.....Em hiểu như thế có nghĩa anh ko muốn em khổ...thà rằng lúc đó em đau đớn thật nhiều nhưng thời gian trôi qua em cũng sẽ dần nguôi đi , còn hơn là để em mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng , còn hơn để em hy vọng đến những điều huyễn hoặc...yêu anh em sẽ khổ cả 1 đời .
    Em biết như thế và em cũng tưởng đã quên anh rồi , đã coi những kỷ niệm của bọn mình chỉ là dĩ vãng.....vậy sao lòng em đôi khi vẫn còn đau nhói thế hả anh ? Sao hôm qua em lại khóc khi nghĩ đến anh ? Anh đâu có trách em....
    Sắp đến SN anh rồi anh nhớ ko ? Năm nào SN anh em cũng buồn , vì bọn mình có quá ít thời gian bên nhau...anh là con người của công việc....Anh đã yêu công việc của anh hơn yêu em thì phải.....Một phần vì thế mà mình ko thể ở bên nhau phải ko anh ?
    Mình đã có 1 khoảng thời gian thật hạnh phúc đúng ko anh ? Với em như vậy quả thật đã đủ rồi....Anh đã cho em nhiều lắm.....Em cũng ko hối tiếc gì cả ..nhưng giá như em biết được anh vẫn bình an....Sao lại thế hả anh ? Anh ko muốn em được thanh thản quên anh sao....Xin anh hãy một lần , bằng cách nào đi nữa , dù mình ko gặp nhau cũng được....sao anh cũng ko liên lạc với anh K , anh H ????????? Tình cảm của em cũng đâu còn là tình yêu nữa....nó thành 1 nỗi day dứt khôn nguôi....Anh biết em là người hay nghĩ , sao lại ko để cho em được thanh thản đi bên người khác ?
    Hãy tha thứ cho em......một lần cuối cùng thôi anh nhé....trong khi mình còn bên nhau...đã có những lúc em ko thật lòng mình với anh....em cũng ko mong anh tha thứ.....nhưng xin anh....lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em mong anh tha thứ.....Tình yêu em dành cho anh đã ngủ yên rồi......

  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    To Mr Stone ( in the past )


    Anh!
    Em đã gặp và yêu người ấy trước
    Tình yêu đầu đời thật chẳng lắm những ngây thơ
    Còn lại trong em chỉ là những bơ vơ
    Trong kết thúc một cuộc tình không có hậu
    Người ấy với em vẫn như 1 giấc mơ
    Em đã nhớ về tình yêu thuở trước
    Tình yêu đẹp với thật nhiều mộng ước
    Nhưng chẳng thể thành sự thật bao giờ
    Rồi kết thúc...tưởng chừng như quá rõ
    Nhưng em vẫn không thể che giấu nỗi buồn đau
    Anh thương yêu !
    Và anh xuất hiện...
    Em chẳng nhớ nhầm đâu
    6 tháng 23 ngày từ khi em không thể yêu người ấy
    Anh chính là người đã đẩy em ra khỏi những giấc mơ
    Và đưa em vào vườn thơ trong cổ tích
    Không diêm dúa sặc sỡ chẳng
    bon chen
    Nhưng len vào đó là hương thơm hạnh phúc
    Trong dòng đời chen chúc
    Anh đến với em....
    Như giọt nắng đầu tiên mùa hạ
    Như hương cốm trời mới sang thu
    Như hạt mưa xuân căng mịn môi hồng
    Như ánh mặt trời ngày đông
    Anh có biết không ?
    Dù em chưa một lần nói dối
    Nhưng có một điều em chẳng thật bao giờ......
    Em Yêu Anh nhiều lắm........
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    To Mr Stone ( in the past )


    Anh!
    Em đã gặp và yêu người ấy trước
    Tình yêu đầu đời thật chẳng lắm những ngây thơ
    Còn lại trong em chỉ là những bơ vơ
    Trong kết thúc một cuộc tình không có hậu
    Người ấy với em vẫn như 1 giấc mơ
    Em đã nhớ về tình yêu thuở trước
    Tình yêu đẹp với thật nhiều mộng ước
    Nhưng chẳng thể thành sự thật bao giờ
    Rồi kết thúc...tưởng chừng như quá rõ
    Nhưng em vẫn không thể che giấu nỗi buồn đau
    Anh thương yêu !
    Và anh xuất hiện...
    Em chẳng nhớ nhầm đâu
    6 tháng 23 ngày từ khi em không thể yêu người ấy
    Anh chính là người đã đẩy em ra khỏi những giấc mơ
    Và đưa em vào vườn thơ trong cổ tích
    Không diêm dúa sặc sỡ chẳng
    bon chen
    Nhưng len vào đó là hương thơm hạnh phúc
    Trong dòng đời chen chúc
    Anh đến với em....
    Như giọt nắng đầu tiên mùa hạ
    Như hương cốm trời mới sang thu
    Như hạt mưa xuân căng mịn môi hồng
    Như ánh mặt trời ngày đông
    Anh có biết không ?
    Dù em chưa một lần nói dối
    Nhưng có một điều em chẳng thật bao giờ......
    Em Yêu Anh nhiều lắm........
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ tình đầu tiên
    Em ko viết cho tình yêu của chúng mình
    Anh ạh !
    Bài thơ ấy
    Em đã viết cho 2 người của ngày xưa
    Một người đã ra đi mãi mãi
    Để lại một người mãi nhớ mãi thương
    Để mỗi một mùa hương
    Ký ức cứ bay về rộn rã
    Trong cơn mưa tầm tã
    Nỗi nhớ và tình yêu đã bay về trăm ngả....
    Đã xa rồi....
    Anh có giận em ko ?
    Khi em chưa 1 lần viết hương cho tình yêu mình đang có
    Có thể nó ko còn rộn rã
    Nhưng anh hãy tin em
    Người ấy có thể đốt cháy trái tim em
    Nhưng anh mới là cơn mưa cuộc đời em thèm khát
    Lần đầu tiên mất mát.....
    Mình đều đau đớn như nhau
    Xin anh hãy hiểu em
    Chỉ cần như anh đang và đã hiểu
    Tâm hồn em chẳng phải như cơn gió 1 buổi chiều
    Hãy nhìn em với những gì em có
    Anh sẽ nhận thấy từ tận trái tim mình
    Em muốn nói em yêu anh nhiều lắm !


Chia sẻ trang này