1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chính chị bỏ tôi mà đi với con bé Ê nào áh , bây giờ còn khóc hả ?
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Ê đơi, Ê đơi ! Ai gọi Ê đó có Ê đơi..................hehe .............iu quá thể đáng cơ ...........
    zưng mờ tưởng 1 người là NGƯỜI IU cụ Ní, 1 người là ....Bồ cụ Ní cơ mà, có chỗ nào cho em đâu

    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 20/04/2006
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Xế àh ? Tao là bồ của CỤ NÍ và là người yêu thương của chị UNKNOWN , hic , thế là mần răng nhể ?
    Chị UNKNOWN chả đòi vào bụi với mày còn giề ?
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Béo ui, dạo này yêu béo quá. Chẳng phải vì dạo trước yêu ít hơn mà bây h thấy yêu nhiều hơn đâu. Chẳng qua là vì dạo này người ta không còn thấy trĩu nặng như trước. Không phải nhận ra cảm giác yêu thương trong những nỗi buồn hay trong giận dỗi. Nhẹ nhàng và tươi mát lắm cơ ( hi ^_^, dạo này cực ngộ từ " tươi mát"). Cứ thế có phải là rất tuyệt không, béo nhỉ?
    Tối qua để điện thoại rung, Béo gọi 2 lần mà không nghe, hic, chắc lúc đấy cảm giác không tốt lắm đâu nhỉ? Sáng nay tỉnh dậy em thấy 3 miss called, hic... cảm giác của em cũng không tốt lắm, có lẽ là hơi tiếc, mà tiếc quá đi chứ! Tối qua đi học về cũng mong điện thoại của béo lắm mà, nhưng tại đến 22h30 rùi chẳng thấy gọi nên thôi, quẳng máy vào góc và ngồi học, hix, thế mà 22h47 lại gọi, ai biết được cơ chứ. Sáng nay người ta đi qua nhà gọi thì lại thấy bảo vừa đi được 5'' rùi, hình như mình không hẹn nhau thì chẳng có khi nào gặp, thâm chí hẹn nhau rồi mà vẫn còn " lạc" nhau hoài ấy chứ.
    Tuần sau được đi chơi với béo 1 buổi, thik quá. Mình gần như ngày nào cũng gặp nhau, lướt qua nhau, thế mà chẳng có khi nào đi chơi với nhau cả, mãi cũng quen rùi, nên được đi chơi 1 hôm là thik lắm, mới mẻ và tươi mát, nhỉ ^_^?
    Hôm nay là thứ 7....... máu chảy về tim.... hehe, sẽ chẳng được gặp béo, nhưng mà vẫn vui được. chả hỉu kiểu gì. hi`hi`hi`.
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp box nhà đang khủng hoảng spam , mình vào spam hôi phát cho xứng đáng với ngọn cờ spam đang được giương cao . ( Như ông bà ta thường nói : Đâu có giặc là ta cứ đi ... đi và nhập vào hàng ngũ ...địch)
    [nick](lilacwine)[/nick]
    Mình thích pác này nói câu : Ép tan thái dương em ra để em không thể nghĩ đến một ai khác ...Kinh điển như khi Reht nói với Let : Tôi sẽ bóp nát đầu cô....Hoành tráng phết ....( Có người từng nói hình như mình thích bạo lực )
    Thôi thì nhẹ nhàng ...phát !
    Anh kể cho em nghe chuyện này nhé , buồn cười cực . Đêm qua anh nằm mơ thấy em rủ anh đi chơi . Hai đứa mình đi dạo ở công viên , em nhìn anh rất dịu dàng . Anh hỏi : Em thích anh à ? Hình như em gật đầu thì phải . Rồi chúng mình tiếp tục đi chơi . Nhưng mà không có gì đâu nhé , chỉ là anh mơ thấy thế thôi !
    Lúc đọc được cái này cười tủm tỉm suốt . Pác này ngộ nghĩnh trẻ thơ phết !Hình như em gật đầu thì phải Nếu nói : Và em gật đầu thì ...thường quá ." Hình như em gật đầu thì phải" rồi còn "Nhưng mà không có gì đâu nhé ....." nghe đáng yêu chín
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    08/05
    Em sợ cái cảm giác đang ở trong em lúc này. Một cảm giác thực, không mơ hồ như niềm vui hay nỗi buồn. Mà bỗng nhói đau, nơi ***g ngực nghẹn lại. Em không buồn, mà khi lôi ảnh của anh ra ngắm, cái cảm giác ấy lại khiến trái tim thắt lại, nghẹn tức và khiến sự thở trở nên khó khăn hơn. Em không biết là như thế nào.... có lẽ sau này, có một ngày.... thì cảm giác ấy sẽ còn đeo bám mãi.
    Anh có mệt không? Dạo này bận rộn, anh đi suốt ngày, suốt tối.... chắc mệt nhiều anh nhỉ? Cũng may buổi chiều nay, một cơn mưa ào đến... mát mẻ lại, bức bối trong lòng dịu đi. Đôi khi nên để cảm xúc của mình ảnh hưởng theo thời tiết một chút thì sẽ rất tốt. Nhìn mưa sẽ cảm thấy mát lòng hơn anh nhỉ?
    Em biết anh không phải là người quá lãng mạn, cũng không phải là người không lãng mạn, bởi vì anh thích thực tế. Nhưng lãng mạn không phải là điều gì " xa xỉ " qúa, không phải là những thứ viển vông, bay bổng. Nó đơn giản có khi chỉ là những khoảnh khắc đẹp, điều đó giúp trái tim mình nhẹ nhàng, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái nhất định. Anh cũng lãng mạn mà, em biết điều đấy, theo cách của anh thôi. Anh thích đến một quán cafe nào đó, anh thích đưa em đi đến nơi này, nơi khác, anh muốn tặng em một món qùa bằng tháng lương đầu tiên của anh, với đồng tiền đầu tiên anh kiếm được bằng công sức của mình.... Đấy chẳng phải là lãng mạn ư? Em hạnh phúc- chỉ cần những điều đơn giản thế thôi. Anh chia sẻ với em thêm nhiều thứ, anh kể cho em nghe về một dự định, anh khoe với em một chuyện vui, anh nói với em về một chuyện buồn... tất cả đều khiến em cảm thấy yên lòng. EM yên lòng dù có biết được anh đang vui hay đang buồn, bởi vì em biết anh vẫn ở cạnh em, em yên lòng vì dù có vui hay buồn anh cũng không xa em, chỉ cần có vậy em có thể mang đến cho anh điều gì đó tốt đẹp hơn nỗi buồn anh đang trải qua. Và như thế... em sẽ yên luôn yên lòng khi có anh ở cạnh.
    Người ta bảo nhìn anh là biết anh thực sự yêu thương em, người ta bảo vậy. Em thấy mình đôi khi thật ngốc nghếch và buồn cười làm sao, lại để cho những điều vụn vặt lamg lung lay cảm xúc của mình dù thật lòng trong sâu thẳm, em hiểu hơn ai hết, anh yêu thương và cần có em ( có thể không là tất cả)
    Anh biết đấy, bây giờ em muốn nhiều cảm giác tươi mát và nhẹ nhàng, em có nhiều thì mới hi vọng san sẻ cho anh và cũng làm cho anh cảm thấy như vậy bất cứ lúc nào được chứ.
    Anh không quát hay lớn tiếng với những bạn gái anh chơi thân bao giờ, anh luôn nhẹ nhàng với họ, còn với em, anh có thể nổi khùng, chỉ hi vọng những điều đó không làm em tổn thương, anh mắng em nhưng đừng để em cảm thấy bị tổn thương. Fredreric cũng dạy cho em một điều là, mọi cảm giác của mình đều cho mình tạo ra- đừng nghĩ là do người khác. Đúng thôi, nếu như cảm giác đó là tổn thương thì chắc chắn là tự em rồi, em đã không mạnh mẽ hơn và bở vì em yêu anh nữa. EM sẽ cố gắn, nhưng anh cũng đừng quá đáng ^_^.
    Khi anh ngồi đọc và ngẫm nghĩ hết những dòng này thì anh có thể nghĩ rằng em đang vui, đang hạnh phúc........
    Thật biết ơn vì dù ở nơi nào cũng có những người bạn tốt quan tâm và lo lắng cho sự bình yên của anh. EM không đi hết được những nơi mà anh đến, không sống hết cùng anh cả quãng đời phía trước, nhưng thật biết ơn là vì anh không bao giờ cô độc cả vì ở nơi nào cũng có sự quan tâm dành cho anh.
    Mong bình an, luôn ngủ ngon và thanh thản nhé!
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Lâu lắm rùi em ko viết gì cho anh ở trong này , ko phải là ko có gì để viết , cũng ko phải là ko biết viết như thế nào , mà chỉ là...chỉ là....Em ko biết nói như thế nào nữa anh ạh....
    Em đang hạnh phúc hay đau khổ ? Đó là một câu hỏi quá khó cho em trả lời....Nghe stupid nhỉ , làm gì có chuyện mình đang hạnh phúc hay đang đau khổ mà mình cũng ko biết ? Ừ thế mà em đang như thế đấy...
    Nếu nói em đang đau khổ cũng đúng , ừ những điều em mong chờ , em hy vọng từ anh chắc ko bao giờ xảy ra , nhưng nói em hạnh phúc có lẽ cũng ko sai , mỗi giây phút em cảm nhận được khi em ở gần anh , tất cả như vậy , cho em cảm giác hạnh phúc , dù hạnh phúc ấy ko đủ cho em .
    Tháng năm rồi , cũng nhanh , mà cũng chậm...Đôi khi em cũng ko để ý đến thời gian....gần 7 tháng rồi đấy , từ lần đầu tiên mình gặp nhau , hi vọng anh ko quên....Em biết anh ko quên nhiều thứ , nhưng vẫn mong anh ko quên ngày hôm đó , anh nha ?
    Em vẫn thấy mình ở gần anh , cũng vẫn thấy mình rất xa anh , hình như lúc nào trong em cũng là 2 trạng thái , 2 cảm xúc tách biệt mà lại luôn đan xen nhau , em chẳng biết phải làm thế nào nữa , cái gì cũng có thể phai nhạt , tình cảm em dành cho anh cũng thế , biết đâu đấy , chỉ 1 , 2 tháng nữa....anh chỉ là một hình ảnh mờ nhạt trong tim em.....Em vừa mong chờ , lại vừa sợ điều đó, hic....
    Mọi người nói.....ừ....trong em vẫn luôn có niềm tin đấy , nhưng đôi khi nghe mọi người nói sao mà em lại sợ thế ? Sợ cái điều đó là sự thật , ừ biết đâu đấy , nhỡ anh.....thật thì sao ? Em tin nhưng em vẫn sợ !
    Hôm rồi đọc tiểu thuyết Duyên chị tình em , em sao mà thấy khâm phục Mariana thế , cả cuộc đời bà đã yêu và đã sống , đã làm tất cả chỉ vì và chỉ cho một người đàn ông mà bà yêu - và dẫu rằng hạnh phúc có đến thật muộn mằn , ở cái tuổi 68 , ông mới biết yêu bà thật lòng lần đầu tiên trong đời , em vẫn thấy xứng đáng....
    Em có yêu anh nhiều như thế không ?
    Anh có cho em cơ hội được yêu anh như thế không ?
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ , thế là lại biết trước cái kết
    Mà thôi, Tiểu Thuyết chỉ là Tiểu Thuyết thôi mà ! Cóc quan tâm !
    Yêu thì biết !
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 10/05/2006
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Sờ thì biết chứ sao lại là yêu nhỉ.......! Sờ còn sướng nữa chứ còn yêu toàn là đau khổ................
  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh đã đạt được chuẩn của chuẩn của thành vin JFC :
    Hư Hỏng + Bậy Bạ + Vớ Vỉn + Vô Địch Sì Pam !

Chia sẻ trang này