1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như 2 hôm trước , hôm nay ruợu xong lại leo lên xe đánh vỉa mấy đường gần trường liền .... Phóng bạt mạng , bay vèo vèo , chẳng biết có chết ko được nữa ? Đến khi dừng xe , ngồi vào máy tính rồi . Vẫn biết còn sống ????
    Công việc càng cuốn lấy nó , nó càng khiến mình mất dần mất hoài tình thương yêu ...
    Chai sạn rồi ...
    Chai sạn rồi ...
  2. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chẳng chờ đợi điều gì cả. Bỗng dưng nhận mail của anh. Hơn 3 năm quen nhau. Mình đã viết cho anh bao nhiêu mail nhỉ? Anh thì thích đọc hơn là viết. Anh rất thích đọc mail của Béo. Chỉ vậy thôi. Mình thì chờ đợi mail của anh. Và chờ anh thật lâu thật lâu. Giờ thì biết là mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Liệu có một ngày, em và anh sẽ gặp lại nhau không? Mình sẽ nói chuyện gì đây. Anh bảo sẽ chẳng bao giờ có cảm giác hồi hộp nhận mail của em nữa. Chắc là vậy thôi. Mình từ lâu đã không còn ý định viết mail hay liên lạc gì với anh nữa cả. Chắc anh nghĩ mình vẫn giận anh nhiều lắm. Nhưng chẳng phải vậy đâu. Cảm giác không còn xúc động. Dường như là sự vô cảm mất rồi.
    Mình đã xoá hết mail gửi cho anh. Chẳng muốn lưu giữ lại điều gì cả. Cả mail mới nhận được ngày hôm nay nữa. Khi nãy, mình đã đọc đi đọc lại biết bao lần. Nhận ra lòng mình có điều gì khang khác. Nhưng rồi nó trôi qua rất nhanh. Biết mình không nên, và không hề muốn bận tâm vào nó nữa.
    Và không chờ điện thoại gì của anh nữa.
    Vì chẳng biết phải nói điều gì.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mone gửi tin nhắn hỏi thăm mình ... Giá Đa cũng làm được như vậy nhỉ ? Còn đâu những ngày như thế này nữa ? Hết tất cả rồi ....
    Vậy nên đời là ko công bằng .....
    Nhìn Mone và Sak thật hạnh phúc .... Ngày xưa , mình và Đa đã từng như vậy đó ... Ngày xưa , ngày xưa ....
  4. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đã vào hè rồi. Nóng kinh khủng luôn. Buổi học ngày thứ năm, bao giờ cũng mệt nhất. Ngủ dậy sớm, rồi mắt nhắm mắt mở leo lên dốc. Hôm nay, mang tiếng học 4 tiết nhưng tiết 2 thì thầy bận việc nghỉ. Tiết 3 thì do chưa trốn học buổi nào nên tự cho phép mình trốn học. Chui vào thư viện xem phim. Xong rồi ngủ gà ngủ gật.
    Hôm nay, tự dưng, gặp ở nhà ăn, mình lại réo ầm ĩ tên cậu ta lên. Xong rồi thấy xấu hổ quá. Khi nãy, cũng gặp nhau. Nhưng chẳng nói chuyện nhiều gì cả. Chẳng có gì đâu. Nhưng ngày hôm qua, thấy cậu ấy mặc mấy thứ quần áo trông rất chi là kinh khủng , mình thấy xa lạ làm sao. Hôm nay, trông khác rồi. Áo phông và Jean. Giản dị nhưng dễ thương. Khi nãy, mình đã muốn nói chuyện lâu hơn với cậu ấy. Nhưng cuối cùng, lại kết thúc một cách chóng váng. Cậu ấy không đẹp trai. Bọn bạn mình bảo hơi con gái một chút. Nhưng mình rất thích nghe cậu ấy nói. Hơi chậm rãi một chút. Nhưng cảm thấy có gì đó dịu dàng ....A, nhớ ra hôm trước gửi ảnh cho cậu ấy, mình đã hơi hồi hộp một chút. Sau đó, tối đã ngủ mơ thấy cậu ta. Sáng hôm sau gặp, tự dưng thấy hơi xấu hổ....Thân mến...N.K.M...
  5. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Em à!
    Tối qua anh không thể nào ngủ được, càng lúc sắp lấy nhau mà cứ xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác. Anh cảm thấy rất buồn.
    Hàng tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền chắc em cũng biết. Anh lo lắng khi ngày cưới càng ngày càng đến gần. Ngoài công việc ở cơ quan anh vẫn ra ngoài làm thêm. Hàng đêm, anh thức để làm cho kịp dự án.
    Nói dối ư, anh nói dối những điều để không làm cho người khác phải lo lắng, trong khi em thì lúc nào cũng soi xét. Em làm gì, làm được bao nhiêu chắc em cũng hiểu. Anh không bao giờ can thiệp vào. Đã là đàn ông thì phải là trụ cột gia đình, kể cả có hy sinh vì cái gia đình, tổ ấm thì đàn ông cũng phải là người đi tiên phong. Có lễ anh sống theo nề nếp của các cụ ngày xưa quá.
    Sắp cưới em đã chuẩn bị được gì, hay chỉ có mình anh. Em thích mua gì em cứ mua anh cũng không dám nói. Em nghĩ chắc là chỉ có mình em buồn phải không. Con người ai cũng có cảm xúc, sức chịu đựng của họ. Mỗi lần anh thấy em mêt mỏi buồn anh đều cố gắng hỏi han xem có chuyện gì không? Anh không trách em điều gì cả? Anh chỉ biết rằng anh rất yêu em.
    Bạn anh, gia đình không ít người can ngăn khi biết anh yêu em. Anh đã vượt qua rất nhiều định kiến, rào cản để yêu em. Chắc em không biết được điều này. Em là người rất hay nghĩ nên nói câu gì anh cũng phải suy nghĩ kĩ. Anh không muốn làm em bị tổn thương.
    Tạm thời chúng mình nên xa nhau một thời gian. Để 2 đứa tĩnh tâm trở lại. Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với em.
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em !
    Sau mấy ngày lại buồn vì em , anh ko thể mãi như thế này được ... Từ giờ về sau , anh sẽ buồn vì em nhưng ko là những ngày quằn quại , sầu vì rượu như vậy được .
    Con tim anh buồn lắm ....
    Nghe sến quá ...
    Yêu em , nhớ em và chờ em ...
    Nhưng đàn ông cần thêm lí trí nữa em à ...
    Cứ công việc mà anh bổ vào vậy ... Để hình bóng em sau 1 ngày làm việc ... Vây quanh anh ...
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Lại là những điều nhạt tuếch. Thật vớ vẩn. Mình thì chỉ muốn bịt hết miệng thế gian lại. Chẳng ra đâu với đâu. Ai nói mình bị làm sao cũng mặc. Mình tin vào mình. Chẳng việc gì phải quan tâm đến ai đó nghĩ mình thế nào. Từ giờ mình sống sẽ thật là mình. Ích kỷ, quyết đoán và tàn nhẫn. Yêu thương à, thấy có ai hạnh phúc được bao lâu. Ngớ ngẩn hết chỗ nói. Bức xúc. Muốn đạp đổ tất cả mà trở thành đứa tự do. Chẳng khiến ai phải bận tâm. Mình là đứa như thế nào nhỉ? Ôi zời, cứ sống đi. Có vấn đề quái gì đâu mà phải lo.
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ gì thế nhỉ? Anh đi tàu thích ngồi theo chiều nào? Cùng hướng với tàu đi hay là ngược hướng. Ngày trước em chọn là ngược hướng, điều ấy chỉ nói lên em luôn hoài niệm về quá khứ. Nhưng bây giờ thì khác. Em chẳng tin vào câu nói, yêu thương sẽ làm lành mọi vết thương chứ không phải thời gian, đối với em đó là thời gian. Mọi vật đều chỉ là tương đối, tạm thời thôi. Cuộc sống vẫn trôi, và mắt mình thì luôn nhìn về phía trước. Có cần phải quá bi luỵ. Nam nhi càng phải cứng rắn hơn. Có lẽ suy nghĩ của em quá đơn giản....
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nè, chắc mấy hôm chán chán, anh gọi điện cho nhóc hả? Nhóc xin lỗi vì không có mặt được. Nhưng nhóc tin thời gian sẽ làm ổn mọi thứ thôi. Chúc anh gặp nhiều hạnh phúc.
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này