1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu àh, bi giờ nó chạy dạt đi đến chỗ nào ấy nhẩy, chả biết nữa. Mà có biết liệu có đi tìm lại không nhỉ
    Mấy hôm trước hay có cảm giác.............như là cần lắm bi giờ thì lại đâu vào đấy rùi. Chẹp
  2. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    em àh! kô biết bây giờ em đang làm gì nhỉ? hôm nay mưa to lắm anh chẳng thăm em được đâu. em có giận anh không? anh nhớ em nhiều lắm nhưng chẳng biết làm thế nào cả em à. em có hiểu cho lòng anh kô thế? anh muốn nói chuyện với em quá. nhớ và thương em nhiều
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Nụ cười cho anh , nước mắt cho em...Anh hãy vui bên người ấy nhé !
  4. that_enough

    that_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh àh ! :( thế là lại cuối tuần rồi đấy nhỉ ! Thời gian cứ trôi nhanh ơi là nhanh !
    Hik ! mệt quá, trời mưa nhiều kinh khủng, trường em ngập lụt roài, may mai ko phải đi học chứ không chắc phải đi = xuồng !
    mà anh đâu ấy nhẩy? Hik ! chạy đâu mất tiêu àh. Sáng nay tự nhiên thấy có cuộc gọi nhỡ vào cái giờ mình đã ngủ queo từ lâu ! Hik, Tự nhin thấy lo lo, lo mà cũng chẳng dám lo, sợ có người tự nhiên gọi mình là bà trẻ
    Hừ, đáng ghét thế đấy B-( ! Nhắn tin cũng không thấy nhắn lại, chả bít là có seo hông nữa...mệt quá
  5. that_enough

    that_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Được that_enough sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 18/08/2006
  6. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0

    Gửi Như Quỳnh ng` anh yêu nhất trên đời 1st and 4ever...
    Anh viết cho riêng em _người trong trái tim anh .. Anh muốn nói với em rằng ... Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ em ngay cả khi bên em... Anh luôn mong em hạnh phúc !! Mong em luôn vui vẻ và may mắn .... Chúc em luôn làm tốt mọi việc và vững tin trong cuộc sống !!! Anh luôn mong em có hạnh phúc thật sự !!! Nếu như tình cảm này sẽ ko có tương lai ... Chắc anh sẽ khóc thật nhiều ,nhiều lắm Em có biết không...??? Rồi Anh không biết mình sẽ ra sao .. Bởi vì Anh yêu Em .. rất yêu Em !!![/
  7. hadohoang

    hadohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Được thôi em, vậy việc khác thì để cái gì làm???????
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có nên viết cho thương yêu.
    Thật lòng là chống chếnh, may là đi phía bên trong, nếu không thì có thể đã ngã mất rồi.
    Có phải mình kém cỏi đến thế không? Có phải mình như thế không? Có phải vô nghĩa hết rồi không?
    Biết làm thế nào được chứ. Chỉ muốn khóc và ai đó sẽ ôm chặt lấy mình, muốn gào lên, bất lực!
    Tại sao phải buồn, hay tại sao lại không thể buồn???
    Bắt đầu lại được không? Cứ ngổn ngang bao điều là lại muốn ra đi...
  9. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ linh tinh gì thế.....chồng có, việc có, nhà cửa cũng có, đc ở cùng ông già ..còn buồn gì ...Thỉng thoảng lại còn đi Bay cùng anh em..than vãn gì...cười lên xem nào
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Empty heart....

Chia sẻ trang này