1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, hay wá hen ! sau cái buổi dở hơi hôm đó lại có những mấy đôi chung nhau một số thứ nữa cơ đấy
    [/QUOTE] Chung cái gì chứ chung thì....
    b-( b-(
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Ồ cuộc đời như thế , và tình là như thế
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    No chance! nothing can change!
  4. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy !!!!!! Đúng là cuộc đời ,Tiền bạc,Tình Yêu,,,,,Phải có một chữ Duyên
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    2 hum ni trời lành lạnh. Sướng kinh! Máy bị hỏng đâm ra lại có thời jan rảnh rỗi để ... lười mà không bị chị lương tâm cắn rứt. Hức, rõ ràng là mình có thành ý làm việc, cư mừ tại dòng đời xô đẩy mờ! hé hé!
    Lang thang 1 mình, vui vui, buồn buồn.Thì lúc nào chả thế! 23h vui cho 1 ngày buồn. Lúc nào chả thế!... Một cảm giác hơi nhớ... 1 bờ vai. Chẳng cần là vai của ai đâu, của ai cũng thế, chỉ là cần 1 bờ vai để dựa vào ngủ gật và thỉnh thoảng ghé mắt nhìn thiên hạ... ôm nhau, chỉ là tại thiên hạ đi với nhau trong thời tiết thế nì trông thật vui mắt, chỉ là trời lạnh làm người ta dễ...yếu lòng. Mà thôi, hết hum nay trời lại hết lạnh rồi. Hức!.
  6. chunhat

    chunhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Het hom nay troi van con lanh!
    Minh von dot van, ngay xua di hoc duoc 6 diem la ca mot ky tich, nen chang biet viet gi hay hay, chi biet rang troi lanh thay nho "ai do" qua!
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay lại lạnh, cái không khí này dễ chịu mà sao cứ thấy man mác, nhớ, nhưng cũng không rõ nhớ gì nữa, lục lại trí nhớ thì ra là rất nhiều thứ lại lũ lượt kéo về, rồi lại ước được 1 ngày trở về quá khứ, nhưng không thể nữa rồi, quá khứ chỉ mãi là quá khứ, hãy để nó ngủ yên, quá khứ gì ư, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là tất cả những gì đã qua, những thường ngày, những người bạn, những cảnh vật, những con đường...Gió vẫn thổi, hít hít nhè nhẹ cái mùi hương của năm cũ, thật dễ chịu làm sao...rồi lại nhớ mùa này những năm cũ...vui...buồn...miền ký ức xa xôi...
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đấy, em đã bảo là hết lạnh rùi, em đang bật quạt vù vù đây nè! hức!
  9. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    P ơi anh chán mày quá, mày đếch nghe lời anh gì cả, mọi chuyện tao nói với mày như nước đổ đầu vịt đấy.
    Tao call cho mày xem mày đã về nhà chưa thôi, nhưng mày chẳng dám trả lời, tao thấy mày thật tồi.
    Rượu tao uống cũng chẳng được nhiều, nhưng mày ở đâu tao cũng đến và luôn khuyên mày uống có chừng mực, bây giờ tao cảm giác như mày nghiện rượu rồi, một ngày mày không có rượu vào chắc cũng không sống nổi.
    Mày nghĩ thế nào thì mày nghĩ, cuộc sống tất cả đều phải trả giá cả, mấy hôm nay tao đang có chuyện buồn, nhưng vẫn để ý xem mày sống ra sao, nhưng thật tồi, chuyện của mày mày không tự lo còn chờ đợi gì nữa, tao bảo mày ra trường mày lấy cớ cô giáo bận.
    Câu cuối cùng tao nói với mày nhé: Cái gì mày chủ động trước sẽ được lợi cho mày thôi.
    Nếu có uống rượu thì đi đường cẩn thận.
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Gớm, ko muốn động bút mà cũng phải ngoáy vào đây 1 cái. Anh nhớ cái câu này anh nói đấy nhá. Nhớ đấy. Công việc thì anh thu xếp gọn gọn nó vào rồi đi chơi 1 thời gian cho nó thoải mái đi, nhá

Chia sẻ trang này