1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ tình đầu tiên
    Em ko viết cho tình yêu của chúng mình
    Anh ạh !
    Bài thơ ấy
    Em đã viết cho 2 người của ngày xưa
    Một người đã ra đi mãi mãi
    Để lại một người mãi nhớ mãi thương
    Để mỗi một mùa hương
    Ký ức cứ bay về rộn rã
    Trong cơn mưa tầm tã
    Nỗi nhớ và tình yêu đã bay về trăm ngả....
    Đã xa rồi....
    Anh có giận em ko ?
    Khi em chưa 1 lần viết hương cho tình yêu mình đang có
    Có thể nó ko còn rộn rã
    Nhưng anh hãy tin em
    Người ấy có thể đốt cháy trái tim em
    Nhưng anh mới là cơn mưa cuộc đời em thèm khát
    Lần đầu tiên mất mát.....
    Mình đều đau đớn như nhau
    Xin anh hãy hiểu em
    Chỉ cần như anh đang và đã hiểu
    Tâm hồn em chẳng phải như cơn gió 1 buổi chiều
    Hãy nhìn em với những gì em có
    Anh sẽ nhận thấy từ tận trái tim mình
    Em muốn nói em yêu anh nhiều lắm !


  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên em đã khóc vì anh
    Một giọt nước đắng cay và lặng lẽ
    Một giọt nước mà chẳng hề ai thấy
    Giọt nước ấy...lặng cả vào trong tim...
    Lần đầu tiên anh khiến em phải khóc
    Nói những lời đau lòng giọt nước mắt trên môi
    Trách những điều thật quá xa xôi
    Em ngừng mơ ước về một trời hoa tím
    Lần đầu tiên giọt nước mắt ấy rơi
    Khi trước kia chỉ là niềm vui và hạnh phúc
    Có khi nào những ngày phía trước
    Lại chẳng vui và 1 chút thanh bình....


  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên em đã khóc vì anh
    Một giọt nước đắng cay và lặng lẽ
    Một giọt nước mà chẳng hề ai thấy
    Giọt nước ấy...lặng cả vào trong tim...
    Lần đầu tiên anh khiến em phải khóc
    Nói những lời đau lòng giọt nước mắt trên môi
    Trách những điều thật quá xa xôi
    Em ngừng mơ ước về một trời hoa tím
    Lần đầu tiên giọt nước mắt ấy rơi
    Khi trước kia chỉ là niềm vui và hạnh phúc
    Có khi nào những ngày phía trước
    Lại chẳng vui và 1 chút thanh bình....


  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lắng nghe giọt mưa rơi
    Trái tim em cũng hát
    Và thấy tiếng mưa đã ko còn chua chát
    Không còn những đắng cay....một thuở mối tình đầu
    Yêu dấu biết không ?
    Những tháng ngày xưa cũ
    Đã lặng lẽ trôi đi....thanh bình....
    Và êm ả như trên một dòng sông
    Con thuyền trôi hờ hững
    Năm tháng ơi , tạm biệt nhé...
    Trả lại trong tim chút thanh thản yên bình
    Hãy nghĩ mình cứ như một dòng sông
    Không thể suốt đời chỉ nghiêng về một bến...


  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lắng nghe giọt mưa rơi
    Trái tim em cũng hát
    Và thấy tiếng mưa đã ko còn chua chát
    Không còn những đắng cay....một thuở mối tình đầu
    Yêu dấu biết không ?
    Những tháng ngày xưa cũ
    Đã lặng lẽ trôi đi....thanh bình....
    Và êm ả như trên một dòng sông
    Con thuyền trôi hờ hững
    Năm tháng ơi , tạm biệt nhé...
    Trả lại trong tim chút thanh thản yên bình
    Hãy nghĩ mình cứ như một dòng sông
    Không thể suốt đời chỉ nghiêng về một bến...


  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì mà lại khiến người ta đau khổ làm vậy.tại sao khi có 1 lời bài hát rằng"có ai từng yêu mà chưa đau đớn 1 lần,có ai từng yêu mà chưa từng khóc"thì ai cũng thuộc và cũng hát coi như đó là 1 tuyên ngôn của riêng mình.Hay đó cũng chính là một mặt của tình yêu mà khi yêu nghĩa là ngườ ta đã chấp nhận nó.
    Nếu D_E hỏi SS rằng có nên không khi phải để SUN SLEEPING thì D_E thật không phải với SS.D_E sẽ chỉ nói rằng "CHÚNG TA SẼ ỔN THÔI MÀ.HÃY CỐ LÊN" như SS vẫn thường hay nói với D_E mà thôi.
    Yêu SS nhiều_SMILING ALWAYS
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì mà lại khiến người ta đau khổ làm vậy.tại sao khi có 1 lời bài hát rằng"có ai từng yêu mà chưa đau đớn 1 lần,có ai từng yêu mà chưa từng khóc"thì ai cũng thuộc và cũng hát coi như đó là 1 tuyên ngôn của riêng mình.Hay đó cũng chính là một mặt của tình yêu mà khi yêu nghĩa là ngườ ta đã chấp nhận nó.
    Nếu D_E hỏi SS rằng có nên không khi phải để SUN SLEEPING thì D_E thật không phải với SS.D_E sẽ chỉ nói rằng "CHÚNG TA SẼ ỔN THÔI MÀ.HÃY CỐ LÊN" như SS vẫn thường hay nói với D_E mà thôi.
    Yêu SS nhiều_SMILING ALWAYS
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    @ Tereda : yeah , tớ cũng biết câu đấy mờ , thanks cậu , tớ sẽ ko khóc vì một người ko xứng đáng như thế , phải ko ?
    @ danie_eva : uh , chúng ta rồi sẽ ổn thôi mà , mày cũng thế , nhé . Mấy hôm nay mày ko ở nhà tao nữa mới thấy thật nhẹ nhõm làm sao , hehhe
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    @ Tereda : yeah , tớ cũng biết câu đấy mờ , thanks cậu , tớ sẽ ko khóc vì một người ko xứng đáng như thế , phải ko ?
    @ danie_eva : uh , chúng ta rồi sẽ ổn thôi mà , mày cũng thế , nhé . Mấy hôm nay mày ko ở nhà tao nữa mới thấy thật nhẹ nhõm làm sao , hehhe
  10. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Viết cho thương yêu, một đề tài mà muôn thuở mọi người luôn đề cập đến. Nhưng thương yêu và trách giận là hai khái niệm luôn đi liền với nhau, trong kí ức và trong tâm trạng của mỗi người đã từng yêu:
    Có phải chăng do ngang trái cuộc đời?!
    Hay chính ta đã tạo lời nghiệt ngã
    Hoặc trái tim kia vô tình vội vã
    Thổn thức quá rồi nên nhịp đập sai nhau
    Như vô tình mà sắp đặt từ lâu
    Chuyện xa xưa thôi đành là dĩ vãng
    Chúc cho em cặp bến bờ hạnh phúc
    Đừng bao giờ gặp lại mảnh trăng xưa.
    ***************************************** HH
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 22/01/2005

Chia sẻ trang này