1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ơi, chốn nao nơi xa vời...
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói lời xin lỗi
    Chẳng phải tại anh đâu
    Chỉ tại em điên cuồng nông nổi
    Đùa với tình yêu...

  3. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu mi ở đâu?
    Sao tìm hoài không thấy.
    Tựa trò chơi ú tim
    Ta cứ mãi đi tìm
    Một bóng hình chưa biết...
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu nằm đấy, thương yêu bị đau, em ko đau sao được?
    Đêm qua, cảm giác bất ổn, cứ lo lo một điều gì, học cũng ko vào, gọi điện cho anh thì ko biết bao nhiêu lần mà ko được. Đành tự an ủi mình, anh luôn là người biết cách vượt qua mọi hoàn cảnh mà, cố gắng ngủ một giấc để sáng nay đi thi. Đến lúc thi xong mới dám gọi điện về nhà anh thì nghe tin anh phải nằm viện. Thực sự em thấy bối rối, em muốn đến với anh ngay nhưng lại sợ gia đình. Thế rồi em cũng đến, em chỉ ngồi đấy và nhìn mẹ lau mặt cho anh, em chẳng dám làm gì cả. Em biết, em ko phải là người lo lắng và quan tâm anh nhiều nhất, nhiều lắm cũng sao bằng mẹ anh được cơ chứ, bà nói cũng đúng.
    Và em vẫn chỉ là người ngoài.
    Nhưng em ấm lòng vì bàn tay anh níu giữ em ở lại khi em đứng lên ra về......thế là đủ cho hiện tại.
    Bình thường, anh làm em buồn, em anh khóc, thế mà mỗi lần thấy anh đau, em chẳng có bất cứ một cảm xúc gì, trong em lúc đấy chỉ có một cảm giác hoang mang. Nhưng em ko đau sao được. Nhìn anh đau thế này, thấy cần phải thương và yêu mình nhiều hơn, chăm sóc mình tốt hơn, để ko bị đau và ko làm ai phải đau lòng.
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Quên anh đi là giải pháp tốt nhất phải ko anh ?
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thấy xa rồi mà thấy thật gần .
  8. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhìn em thật đẹp
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Em thích mình là người cao thượng trong tình yêu, đôi khi còn tự kỉ ám thị, cứ ngỡ mình là thế thật. Rồi người ta nói này nói nọ, nhưng với em, cảm nhận của mình là quan trọng, ấy thế mà có nhiều lúc em lại không tin.
    Cho đến bây giờ, có thể sẽ rất khó để thay đổi được em, nhưng cũng có thể vì một lí do nào đó không đâu mà em muốn thay đổi.
    Tình yêu, " kể lại một chuyện tình thường khi là kể lại một cái gì đã mất".
    Hôm nay, mang chút hư vô ném trả vào khoảng trống tâm hồn, thấy xa hút.... Thấy mình bỡ ngỡ, gạt đi hết những muộn phiền, để yêu và sống. Tỉnh giấc, tưởng mình còn vô thức triền miên.

Chia sẻ trang này