1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Vậy là anh đã sang bên đó,đã gặp chị rồi nhỉ? Lâu ko gặp anh ,chẳng hỏi han được gì.Em và anh lâu lâu mới gặp nhau trên YM,lần nào anh cũng kể chuyện,em thì chỉ biết nghe thôi.Nhưng chẳng hiểu vì sao,em lại rất thích nghe.Em thích cách sống tình cảm của anh,vì em giống anh.Em chẳng biết nói gì đâu,cuộc sống vẫn luôn như thế,hãy cứ tin rằng mình sống như thế nào thì cuộc đời mình sẽ được nhận xứng đáng,đúng như thế thôi,anh tin như thế anh nhé,em cũng sẽ tin.
    Luôn giữ gìn sức khoẻ anh nhé
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Thế là mình đã quen nhau được hơn 8 tháng rồi anh nhỉ ,chẳng biết mình sẽ còn được vui vẻ bên nhau bao lâu nữa,như anh đã nói đấy,mỗi người trong bọn mình sau này,có thể mỗi người sẽ có một công việc riêng,một cuộc sống riêng...Uhm,em hỏi anh sau khi tốt nghiệp anh định sẽ thế nào?Anh nói chắc là anh ở lại thôi,anh sẽ học tiếp lên...Ừ,thế thì mình còn gần nhau được vài năm nữa.Nhưng sau vài năm nữa thì sao anh nhỉ,em chẳng tin anh sẽ ở lại đây đâu,một tương lai to đẹp,sáng ngời đang chờ anh ở nơi ấy.Em thì lại thích đến một nơi ở xa,xa lắm...Thế đấy,tương lai chẳng có gì hứa hẹn cả,hiện tại thì luôn mù mờ,nhưng trong lòng em bây giờ,buồn ko phải,vui cũng ko...Em chỉ thấy nhẹ bẫng.Có lẽ anh cũng trở nên ko còn quan trọng nữa rồi,đôi lúc nhìn vào mắt anh,em vẫn thấy trong đó có một ngọn lửa,nhưng nó ko đủ để thiêu cháy em đâu,em còn gia đình em,còn bạn bè của em,còn tương lai của em nữa.
    Mình dừng lại ở đây thôi anh nhé,để còn có thể là bạn tốt của nhau.
  3. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    vừa ngồi đọc lại những bài viết đã viết từ cách đây hơn 1 năm, trong topic này! Thấy tình cảm của mình bây giờ khác trước, một chút, chỉ là ở cách nghĩ là cách thể hiện, chứ ko phải ở tấm lòng.
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    [blue]Mày chắc ko kưng
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Thế hai đứa mày có chắc không ?
    @onggiachayratnhanh : Viết hay thật đấy. Mình cũng có tâm trạng như thế nhưng chẳng thể viết ra được.
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Sao mà ko chắc?
    Có thể ko phải là bây giờ nhưng cuộc đời ko chỉ là tuổi trẻ.
    Có thể ko phải là anh, nhưng tình yêu đâu chỉ có một trên đời,anh nhỉ?
  7. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vậy, cuộc sống là vậy, câu đầu tiên anh luôn an ủi em, và tự bản thân anh cũng khuyên ngay chính mình. Em vội theo những gì cuộc sống níu kéo, theo những gì em luôn cho là mình đúng để có những lúc cô đơn, những lúc một mình, em lại nghĩ về gia đình, nghĩa về ngày xưa. Em lại đang bước vào con đường mà anh đã từng đi qua, và sẽ một lúc nào đó trong nay mai, em không còn nghĩ rằng anh hâm nữa, nghĩa anh là con người triết lý nữa.
    Buồn, vui luôn là tính cách của con người, em cũng sẽ như anh, cũng sẽ biết buồn, sẽ biết vui. Và rồi đến một lúc nào đó em sẽ thấy cần thiết một sự quan tâm, một sự chia sẽ như anh đang mong muốn, từ thật tấm lòng của nhau.
    Em sẽ hạnh phúc, anh sẽ luôn là người đứng nhìn em hạnh phúc, đứng nhìn như một điều cam chịu. Em sẽ không bao giờ là của anh, không bao giờ hiểu anh, và với em, anh luôn là một người khó tính và quy tắc.
    Công nhận là bùn thật, bùn vì cái gì chẳng ai biết, ai cũng buồn, thế mới lạ, anh cũng bùn, em cũng bùn, mọi nguời cũng bùn, tại sao nhờ
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    [blue]Sorry, i don''t agree....ko phải vì lúc này tao đang chán đâu
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Không biết tại sao lại sợ những buổi như thế này, nếu có anh ở đây thì kể cả phải đi 2,3 lượt suốt buổi trưa cũng ko sao, chỉ cần ko đi lang thang thế này. Mấy con bạn rủ vào KTX ngủ, nhưng tìm mọi lí do để không vào. Chỉ biết rằng, cái cảm giác khi không có anh bên cạnh là muốn ở một mình . Tự nhiên ngồi cầm tờ biên lai thu tiền của anh ( hôm trước đi nộp học phí hộ anh) mà ngẩn cả người, nhớ anh đến thẫn thờ, " chỉ mình anh mang cho em bâng khuâng, mang phút yên bình, mang phút chờ mong", để rồi " mình anh mang nỗi buồn cho em", nghe giọng cô ca sĩ hát câu này mà da diết lòng.
    Vẫn hỏi vì sao anh không yêu em như ngày hôm nào
    Vẫn hỏi vì sao anh không yêu em như lời anh nói ngày nào
    Dù con tim rất buồn
    Vì con tim em đã trọn mình anh em thương em trao buồn vui trong em
    Nhớ hãy nhớ hãy nhớ những lúc hai đứa tay nắm chặt tay
    Từng nhịp tim bên nhau rất gần (ngỡ ngàng)
    Ngỡ ngàng sao đêm trôi quá nhanh
    Chỉ mình anh mang cho em bâng khuâng
    Mang phút yên bình, mang phút chờ mong
    Mình anh mang nỗi buồn cho em

  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ứ agree thì thoai,tao vẫn thích suy nghĩ tích cực kiểu như thế mà,cuộc sống nhìu chuyện lanh tanh bành rồi mà suy nghĩ cũng ko được tích cực nốt thì....

Chia sẻ trang này