1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà không được yêu lại cũng khổ. Bị yêu cũng khổ. Đời chả biết đâu mà lần. Buồn...!!!
  2. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Vui + - * : Buồn==Yêu
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đồ án làm tối mắt , tối mũi , công trình liên xoành xoạch . Hôm nào cũng thế . Xách xe từ 7h sáng . 11h , 12h đêm mới về đến nhà trọ . Lại lôi quần áo ra giặt , rồi ngồi làm nốt đồ án mỗi đêm . 2h sáng ngủ . 6h sáng dậy . Cuối tuần thì rảnh chỉ có ngủ và ngủ ....
    Nhìn lại xem nào . Đôi mắt đã nhiều nếp nhăn đi . Suy nghĩ liên tục liên tục suốt ngày ...
    Dẫu biết cuộc sống Sài Thành ở đây phải chịu làm quen như thế ....
    Đơn độc , một mình với một mình , từ khi dượng đi theo mẹ con . Con thành 1 thằng không gia đình . Quê hương ư ? Những mảnh đất đi qua cuộc đời ta . Nhớ quê mà chẳng muốn về quê . Nhớ miền Bắc mà thấy miền bắc nghiệt ngã làm sao ....
    Mẹ ơi . Đã 5 năm rồi con đã sống như vậy . Đã biết bao lần rồi con đứng lên ngã xuống . Ngậm đắng nuốt cay hay thành công trong công việc cũng đôi lần ...
    Một mình con lọ mọ và sống nơi đây ...
    SG sau mấy hôm nắng gay gắt vừa rồi lại mưa . Con chẳng may bị cảm vì thời tiết quái gở đó . 12h đêm về nhà . Mệt mỏi . Trán con nóng bừng lên ... Con nằm ngủ mãi ko được . Mệt mỏi , sốt lên và ốm vì nỗi cô đơn nhớ mẹ .... Con mong lúc đó , mẹ đang ngồi bên con , được mẹ ân cần xoa đầu con và ôm con vào lòng .
    Mong mẹ mỗi ngày khi con đi làm về , có thể thấy mẹ đã nấu cơm sẵn cho con , được mẹ mắng con vài câu ...
    Và hôm nay mẹ ơi , con và các anh trong phòng đã trúng thầu 1 hợp đồng lớn . Niềm vui này cũng như niềm vui và nỗi buồn như bao mọi ngày , con mong sẽ khoe với mẹ . Chỉ để thấy nụ cười hạnh phúc và vui vẻ của mẹ về đứa con của mẹ .
    Thế là sao hả mẹ ? Nhưng niềm vui của con hôm nay ko thể chia sẻ với mẹ được . Cũng như con ko thể có mẹ bên cạnh ngay lúc này ....
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Những bài hát xưa cũ , ta vẫn nghe . Nay tự dưng thấy buồn khủng khiếp với tiếng Violon réo rắt hoà tấu cùng ghita . Vậy mà khách trong quán vẫn vỗ tay mỗi khi dừng nhạc ?!
    Đêm nay mình làm sao ?
    Cái quán cafe của ông anh mình cũng thấy đìu hiu hơn bình thường .
    Cái cảm giác lâu lắm ta có lại , háo hức ,vui vẻ , hoạt bát nhưng giờ ngồi đây nghe nhạc một mình .
    Do ta hay một cái gì mơ hồ .
  5. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không chui vào box. Bảo với Uron là sẽ không viết nữa khi có kẻ đã biết mình là ai.
    Được hơn 1 tháng rồi. Nhanh ơi là nhanh, Uron nhỉ?Cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua thôi vậy. Mà lại thấy lâu ơi là lâu ấy?
    Nếu cậu không quay trở về, tớ sẽ như thế nào? Ừ, tớ sẽ vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn như bao người khác. Tớ có hiểu và thông cảm cho cậu không?
    Hôm nay trời tạnh, không mưa này.
    Bảo là hôm nào rảnh rỗi, sẽ đi chùa Hà này, đi ăn kem TT này, đi mua sách và lang thang khắp nơi. Đến thăm bạn bè nữa.
    Có thực hiện được không nhỉ?
    Tự dưng đọc lại mail. Muốn khóc quá này.
    Cảm giác là thế nào khi buổi sáng thức dậy, biết người yêu mình đã ở xa tít tắp nhỉ?
    Cái máy điện thoại im lìm này.
    Chẳng muốn nghĩ ngợi nữa.
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Chắc anh chẳng vào đây bao giờ đâu anh nhỉ ?
    Em chỉ muốn nói là em nhớ anh lắm,nhớ lắm ấy
  7. version84

    version84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Không còn nhớ cụ thể ngày anh ấy chính thức nói lời chia tay với Box Phú thọ mình, mình chỉ nhớ hôm ấy Box mình có một số người gặp mặt nhau ở Hồ Thuyền Quang. Mình với anh cùng đến ngồi một lúc rồi về, sau lần đó mồi lần đi chơi với anh ấy, mình không còn thấy anh ấy nhắc đến Box Phú thọ nữa. Mình đang tự hỏi có phải vì anh ấy mới cưới vợ nên như thế không. Nhưng nghĩ lại thì không phải vì mỗi lần đi chơi với mình anh ấy vẫn cầm tay mình.
    Em chỉ viết được như thế thôi anh ơi ! mong anh cảm nhận thấy những suy nghĩ của em. Em muốn mình được như ngày xưa. Chỉ có thế thôi cuộc sống của tôi đã thay đổi nhiều từ khi anh cưới vợ.
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    cafenhasan viết lúc 22:05 ngày 24/03/2007
    Những bài hát xưa cũ , ta vẫn nghe . Nay tự dưng thấy buồn khủng khiếp với tiếng Violon réo rắt hoà tấu cùng ghita . Vậy mà khách trong quán vẫn vỗ tay mỗi khi dừng nhạc ?!
    Đêm nay mình làm sao ?
    Cái quán cafe của ông anh mình cũng thấy đìu hiu hơn bình thường .
    Cái cảm giác lâu lắm ta có lại , háo hức ,vui vẻ , hoạt bát nhưng giờ ngồi đây nghe nhạc một mình .
    Do ta hay một cái gì mơ hồ .

  9. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nhớ. Nhớ. Nhớ.
    Bực mình. Cảm giác tuyệt vọng. Cồn cào cả ruột gan. Và như mình có thể nổi điên lên được.
    Mặc kệ cái luận văn dở hơi biết bơi.
    Thà thi cho rùi còn bắt người ta làm j cơ chứ.
    Sao có thể như thế được?
    Muốn đi làm cho rồi.
    Công việc bận rộn để mình ko nghĩ, ko buồn nữa.
    Miss U so so much...
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Anh mà yêu em giống như Rhett yêu Scarlett thì....

Chia sẻ trang này