1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhắn tin cho bạn chỉ một từ "Thanks". Bạn nhắn lại bảo "mày cảm ơn tao àh, đau lòng quá!". Chỉ một câu đau lòng quá của bạn thôi mà tớ cảm thấy muốn nghẹn thở. Tớ cũng không biết tớ đau vì cái gì, vì tự bạn nhìn thấy sắc thái khác trong câu nói của tớ, hay vì tớ đã không thể nói chuyện với bạn như trước kia được nữa? Bạn còn biết đau lòng vì một câu nói của tớ hay sao?

  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuỵện đến tận cùng sẽ ổn. Nếu không thì đã không phải là tận cùng. Cố lên, dù là bạn không xứng với lời động viên của tớ. Nhưng dù sao thì cũng cố lên.
    Có thể khi mọi chuyện đến tận cùng để có thể ổn với bạn, thì tớ và những người xung quanh bạn đã không chờ đợi được nữa. Bạn sẽ hối tiếc nhiều lắm, tin đi. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cuối cùng sẽ ổn. Chúc bạn sớm ổn.
  3. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
  4. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    Được latdatpt sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 26/05/2007
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến tận cùng.... sắp ổn....nhưng sau khi ổn... tớ và bạn sẽ thế nào? Có bao giờ tớ và bạn trở lại được như trước đây? Cả tớ và bạn đều vô tâm, mọi cái đều bỏ qua rât nhanh, chẳng bao giờ phải nghĩ ngợi quá lâu vì một việc gì. Nhưng có lẽ lần này khó khăn hơn nhiều, vì chính tớ cũng không biết tớ có còn muốn chơi với bạn hay không nữa. Và tớ biết, chỉ cần tớ không nói, thì bạn sẽ im lặng. Tại tớ hiểu bạn quá nên khó xử, hay tại bạn quá hèn nhát để dám chịu những điều mình làm?
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến tận cùng.... sắp ổn....nhưng sau khi ổn... tớ và bạn sẽ thế nào? Có bao giờ tớ và bạn trở lại được như trước đây? Cả tớ và bạn đều vô tâm, mọi cái đều bỏ qua rât nhanh, chẳng bao giờ phải nghĩ ngợi quá lâu vì một việc gì. Nhưng có lẽ lần này khó khăn hơn nhiều, vì chính tớ cũng không biết tớ có còn muốn chơi với bạn hay không nữa. Và tớ biết, chỉ cần tớ không nói, thì bạn sẽ im lặng. Tại tớ hiểu bạn quá nên khó xử, hay tại bạn quá hèn nhát để dám chịu những điều mình làm?
  7. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc cô đă lên máy bay . Con thấy giận mình thật nhiều ! Vậy là con lại thất hứa, ko kịp gặp cô, hi vọng khi về Vn con có thể vào đó với cô.
    Cô đi rồi, thực sự con thấy hụt hẫng, như vừa mất đi 1 cái gì đó rất gần gũi, thân quen. Hơn 4 năm cô nhỉ. Ngay từ những ngày bỡ ngỡ đầu tiên, cô đã bao bọc, chở che và giúp con đi qua những ngày khó khăn nhất. Lúc con buồn, con vui, cô luôn là người đầu tiên con muốn chia sẻ. Và cũng chỉ mình cô luôn tin tuởng và bảo vệ con cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
    Nhiều nguời đã ghen tỵ với con vì con là đứa đến sau mà lại đuợc cô thương nhiều đến thế, đã ko ít kẻ muốn kéo con ra khỏi vòng tay cô nhưng chính những điều ấy đã làm cô càng thương con hơn. Con biết mình thật may mắn khi được làm " đệ tử " của cô . Kính mong cô thượng lộ bình an và sẽ luôn nhớ tới con, nhớ tới CC của cô
  8. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc cô đă lên máy bay . Con thấy giận mình thật nhiều ! Vậy là con lại thất hứa, ko kịp gặp cô, hi vọng khi về Vn con có thể vào đó với cô.
    Cô đi rồi, thực sự con thấy hụt hẫng, như vừa mất đi 1 cái gì đó rất gần gũi, thân quen. Hơn 4 năm cô nhỉ. Ngay từ những ngày bỡ ngỡ đầu tiên, cô đã bao bọc, chở che và giúp con đi qua những ngày khó khăn nhất. Lúc con buồn, con vui, cô luôn là người đầu tiên con muốn chia sẻ. Và cũng chỉ mình cô luôn tin tuởng và bảo vệ con cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
    Nhiều nguời đã ghen tỵ với con vì con là đứa đến sau mà lại đuợc cô thương nhiều đến thế, đã ko ít kẻ muốn kéo con ra khỏi vòng tay cô nhưng chính những điều ấy đã làm cô càng thương con hơn. Con biết mình thật may mắn khi được làm " đệ tử " của cô . Kính mong cô thượng lộ bình an và sẽ luôn nhớ tới con, nhớ tới CC của cô
  9. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thương mình quá. Muốn đi chơi quá.
    Thỉnh thoảng nghĩ mình hâm hâm.
    Spam lung tung vui phết.
  10. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thương mình quá. Muốn đi chơi quá.
    Thỉnh thoảng nghĩ mình hâm hâm.
    Spam lung tung vui phết.

Chia sẻ trang này