1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Khi em nói là mình chia tay thôi
    Khi em nói là mình không chung đôi
    Khi em nói là tình sắp chia phôi
    Khi em nói là em đã đi rồi
    Khi anh biết một mình anh đơn côi
    Khi anh biết một mình giữa đêm trôi
    Khi anh biết lời em nói trên môi
    Khi anh biết mình đã mất nhau rồi
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Khi em nói là mình chia tay thôi
    Khi em nói là mình không chung đôi
    Khi em nói là tình sắp chia phôi
    Khi em nói là em đã đi rồi
    Khi anh biết một mình anh đơn côi
    Khi anh biết một mình giữa đêm trôi
    Khi anh biết lời em nói trên môi
    Khi anh biết mình đã mất nhau rồi
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tớ sắp không chịu nổi rồi. Tớ buồn.... thực sự rất buồn..... và thất vọng về bạn.....bạn biết không?
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tớ sắp không chịu nổi rồi. Tớ buồn.... thực sự rất buồn..... và thất vọng về bạn.....bạn biết không?
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hình như mình đã thay đổi kha khá về thương yêu rồi đấy. Có lẽ thế này tốt hơn. Chẳng nghĩ nhiều về nó mà làm gì. Mà dạo này, ng đấy tử tế quá đâm ra hơi sợ, cũng nhẹ nhàng và tình cảm quá đâm ra .... chả biết nói thế nào.
    Giờ thì phải tin là mình làm đúng, phải lên tiếng chứ, chẳng lẳng lặng như trước đây, rồi ném lời vào gió, ném suy nghĩ vào hư vô, ng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu, mà không hiểu được nhau sẽ dễ dẫn đến việc bị lệch pha nhau dần dần, rồi chệch hẳn ra đấy.
    Thế này có lẽ tốt hơn, giống như việc mình đúng là mình í, sắp hết 20 rồi mà. Thấy lớn lên nhiều vì không phải sống cho người ta nữa mà là sống cho mình hơn.
    Bỗng thấy nhẹ tênh!
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hình như mình đã thay đổi kha khá về thương yêu rồi đấy. Có lẽ thế này tốt hơn. Chẳng nghĩ nhiều về nó mà làm gì. Mà dạo này, ng đấy tử tế quá đâm ra hơi sợ, cũng nhẹ nhàng và tình cảm quá đâm ra .... chả biết nói thế nào.
    Giờ thì phải tin là mình làm đúng, phải lên tiếng chứ, chẳng lẳng lặng như trước đây, rồi ném lời vào gió, ném suy nghĩ vào hư vô, ng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu, mà không hiểu được nhau sẽ dễ dẫn đến việc bị lệch pha nhau dần dần, rồi chệch hẳn ra đấy.
    Thế này có lẽ tốt hơn, giống như việc mình đúng là mình í, sắp hết 20 rồi mà. Thấy lớn lên nhiều vì không phải sống cho người ta nữa mà là sống cho mình hơn.
    Bỗng thấy nhẹ tênh!
  7. salamivt

    salamivt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sao trên đời lại có người khó hiểu đến vậy. Bản thân đầy những mâu thuẫn. Ko bit phải nhìn anh theo khía cạnh nào. Tin hay k tin??? Tình cảm của anh thực sự là gì đây???
  8. salamivt

    salamivt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sao trên đời lại có người khó hiểu đến vậy. Bản thân đầy những mâu thuẫn. Ko bit phải nhìn anh theo khía cạnh nào. Tin hay k tin??? Tình cảm của anh thực sự là gì đây???
  9. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Mình đã xa nhau đc lâu lắm rồi nhỉ? Anh còn nhớ anh Huy ko? Bạn của anh trai em ấy, hôm nay em mới gặp lại. Lâu lắm rồi nhỉ??? Anh ấy hỏi thăm anh, lúc ấy em chỉ muốn bật khóc thôi anh ạh. Em đang rất nhớ anh, muốn về nhà thật nhanh để gặp anh, em sẽ nói tất cả, là em đang nhớ anh thế nào, là em rất yêu và cần anh, nhưng ko gặp đc rồi. Bây giờ thì emcũng ko dám viết vào blog rồi, em ko đủ can đảm, em sợ anh đọc đc, rồi nghĩ thầm,"con này thật bi lụy, chẳng như những gì nó tự huyễn hoặc về minh". Em yêu nhưng lại sợ bị coi thường. Anh àh, sao anh khó hiểu vậy? Sao ko để em yên? Chia tay rồi mà, anh cũng có đủ tình yêu để tiếp tục làm em thấy vui vẻ đâu, có đủ để biến thành sự quyết tâm muốn có em đâu? Vậy thì nói yêu để làm gì nữa? Nói nhớ để làm gì nữa? Thà anh cứnói những điều thật tàn nhẫn, em sẽ dễ quên hơn rất nhiều. "Tại sao yêu nhau ko đến đc với nhau?" Là khoảng cách àh anh? Có thật anh nghĩ như thế ko? Để rồi mỗi lần nghe thấy bài này em lại có cảm giác quặn đau. Anh có biết em đang thấy rất khổ sở ko? MÌnh có nên cho nhau, cho tình yêu 1 cơ hội nữa ko anh nhỉ??? Thực sự em rất sợ bị coi thường khi nói ra điều này. Ko biết khi anh biết em như thế này sẽ nghĩ sao về em nhỉ??? Dường như đứng trước anh, em đã trở thành con người khác em rồi. Em chưa bao giờ nói yêu ai, nhưng anh đã làm đc, em chưa bao giờ bi lụy, khóc lóc vì 1 người con trai nhiều thế, anh cũng đã làm đc, em chưa bao giờ nghĩ có 1 ngày nào đấy mình lại là người yêu nhiều hơn...Tại sao nhỉ??? Em là 1 người cực kỳ ý chí và bản lĩnh cơ mà!!! Sao lần này em ko là em nhỉ?? Em bất cần đến nỗi trở thành ngông nghênh, và ngông nghênh dến điên cuồng, sao lần này lại thế nhỉ??? Sao trước anh em lại ko là em nhỉ??? Sắp SN anh rồi, hình như em đang tự biến mình thành con rối, muốn nhièu thứ, mà cũng chẳng muốn gì??Sao trước mặt anh em luôn phải tỏ ra làmình ko còn gì nhỉ, là anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì với em cả, em trẻ con và hiếu thắng quá nhỉ?? Hãy hiểu, em luôn muốn xây 1 hình tượng thật tốt về mình, dù chỉ trong ảo ảnh, ko ai, ko 1 người con trai nào có thể tác động đến em cả, kể cả anh...
    Anh, giờ này anh đang làm gì? Anh có nghĩ đến em nhiều như anh nói ko? Sao em vẫn phải đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi mà lẽ ra em phải đc biết từ lâu rồi chứ nhỉ?????
    Có nhất thiết phải như thế không anh?
    Dửng dưng nhìn, dửng dưng như xa lạ
    Em vẫn thế - hồn nhiên trong tất cả
    Chỉ mình anh đổi thay!
    Có nhất thiết phải xa lạ thế không?
    Nhất thiết tỏ ra mình mạnh mẽ.
    Nỗi đau đi qua không làm rơi giọt lệ?
    Anh có biết một người, ngoài anh, cũng thấy đau.
    Có nhất thiết phải giả vờ quên nhau.
    Dù vẫn biết con tim thao thức nhớ.
    Ngày mai đi qua nhau nghe nỗi đau òa vỡ.
    Không phải anh không biết tim ai cũng yếu mềm.
    Một bào thơ bạn em làm, có cần phải thế ko anh nhỉ????
    [/sign]
    Được latdatpt sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 03/06/2007
    Được latdatpt sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 04/06/2007
  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Mình đã xa nhau đc lâu lắm rồi nhỉ? Anh còn nhớ anh Huy ko? Bạn của anh trai em ấy, hôm nay em mới gặp lại. Lâu lắm rồi nhỉ??? Anh ấy hỏi thăm anh, lúc ấy em chỉ muốn bật khóc thôi anh ạh. Em đang rất nhớ anh, muốn về nhà thật nhanh để gặp anh, em sẽ nói tất cả, là em đang nhớ anh thế nào, là em rất yêu và cần anh, nhưng ko gặp đc rồi. Bây giờ thì emcũng ko dám viết vào blog rồi, em ko đủ can đảm, em sợ anh đọc đc, rồi nghĩ thầm,"con này thật bi lụy, chẳng như những gì nó tự huyễn hoặc về minh". Em yêu nhưng lại sợ bị coi thường. Anh àh, sao anh khó hiểu vậy? Sao ko để em yên? Chia tay rồi mà, anh cũng có đủ tình yêu để tiếp tục làm em thấy vui vẻ đâu, có đủ để biến thành sự quyết tâm muốn có em đâu? Vậy thì nói yêu để làm gì nữa? Nói nhớ để làm gì nữa? Thà anh cứnói những điều thật tàn nhẫn, em sẽ dễ quên hơn rất nhiều. "Tại sao yêu nhau ko đến đc với nhau?" Là khoảng cách àh anh? Có thật anh nghĩ như thế ko? Để rồi mỗi lần nghe thấy bài này em lại có cảm giác quặn đau. Anh có biết em đang thấy rất khổ sở ko? MÌnh có nên cho nhau, cho tình yêu 1 cơ hội nữa ko anh nhỉ??? Thực sự em rất sợ bị coi thường khi nói ra điều này. Ko biết khi anh biết em như thế này sẽ nghĩ sao về em nhỉ??? Dường như đứng trước anh, em đã trở thành con người khác em rồi. Em chưa bao giờ nói yêu ai, nhưng anh đã làm đc, em chưa bao giờ bi lụy, khóc lóc vì 1 người con trai nhiều thế, anh cũng đã làm đc, em chưa bao giờ nghĩ có 1 ngày nào đấy mình lại là người yêu nhiều hơn...Tại sao nhỉ??? Em là 1 người cực kỳ ý chí và bản lĩnh cơ mà!!! Sao lần này em ko là em nhỉ?? Em bất cần đến nỗi trở thành ngông nghênh, và ngông nghênh dến điên cuồng, sao lần này lại thế nhỉ??? Sao trước anh em lại ko là em nhỉ??? Sắp SN anh rồi, hình như em đang tự biến mình thành con rối, muốn nhièu thứ, mà cũng chẳng muốn gì??Sao trước mặt anh em luôn phải tỏ ra làmình ko còn gì nhỉ, là anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì với em cả, em trẻ con và hiếu thắng quá nhỉ?? Hãy hiểu, em luôn muốn xây 1 hình tượng thật tốt về mình, dù chỉ trong ảo ảnh, ko ai, ko 1 người con trai nào có thể tác động đến em cả, kể cả anh...
    Anh, giờ này anh đang làm gì? Anh có nghĩ đến em nhiều như anh nói ko? Sao em vẫn phải đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi mà lẽ ra em phải đc biết từ lâu rồi chứ nhỉ?????
    Có nhất thiết phải như thế không anh?
    Dửng dưng nhìn, dửng dưng như xa lạ
    Em vẫn thế - hồn nhiên trong tất cả
    Chỉ mình anh đổi thay!
    Có nhất thiết phải xa lạ thế không?
    Nhất thiết tỏ ra mình mạnh mẽ.
    Nỗi đau đi qua không làm rơi giọt lệ?
    Anh có biết một người, ngoài anh, cũng thấy đau.
    Có nhất thiết phải giả vờ quên nhau.
    Dù vẫn biết con tim thao thức nhớ.
    Ngày mai đi qua nhau nghe nỗi đau òa vỡ.
    Không phải anh không biết tim ai cũng yếu mềm.
    Một bào thơ bạn em làm, có cần phải thế ko anh nhỉ????
    [/sign]
    Được latdatpt sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 03/06/2007
    Được latdatpt sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 04/06/2007

Chia sẻ trang này